Dấu ấn người chỉ huy qua từng chuyên án

Trưởng thành từ cơ sở, ghi dấu ấn từ những trận đánh cam go, khốc liệt trên cương vị “tư lệnh” mặt trận phòng, chống ma túy, Trung tướng, TS. Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng trừ “cái chết trắng”.Trong khuôn khổ hạn hẹp, bài viết chỉ là lát cắt nhỏ trên hành trình đầy cam go, thử thách của người lãnh đạo, chỉ huy để ngăn chặn tệ nạn, tội phạm ma túy, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nghề chọn người

Được đào tạo 5 năm chuyên ngành Cảnh sát kinh tế (khóa 1984 - 1989) tại Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng ra trường, Thiếu úy Nguyễn Văn Viện lại được phân công công tác về Đội Trọng án - Phòng CSĐT Công an tỉnh Hà Sơn Bình. Có lẽ “mảnh đất” cho cán bộ trẻ “dụng võ”, trải nghiệm thử thách ít có nơi nào khắc nghiệt hơn đội trọng án.

Do đặc điểm địa bàn rộng lớn, rừng núi heo hút, hiểm trở; trình độ dân trí không đồng đều, đồng bào dân tộc thiểu số còn nặng các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; đặc biệt nơi đây vốn được mệnh danh là “thung lũng ma túy” nên 15 năm bám địa bàn, người cán bộ trẻ đã gặp phải không ít khó khăn, nhiều lần vào sinh, ra tử với các đối tượng giết người, cướp của cộm cán. Trong thời gian này, anh được giao làm Bí thư Đoàn Thanh niên, Đội phó, rồi Đội trưởng Đội Trọng án.

Dấu ấn người chỉ huy qua từng chuyên án -0
Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Đến năm 2004, anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây. Đây là mốc thời gian đáng nhớ trong chặng đường binh nghiệp của anh, đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình đầy gian nan, thử thách. Có lẽ anh không thể quên thời khắc sinh tử khi đối mặt với đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm Hàng A Nhà ở bản Pà Cò thuộc tỉnh Hòa Bình - nơi được mệnh danh là chảo lửa ma túy Tây Bắc.

Để thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Hàng A Nhà, một kế hoạch tác chiến được vạch ra rất bài bản với phương châm tiến hành chớp nhoáng. Khoảng 3h sáng, khi sương mù còn kéo dài xuống chân dốc, bản làng ủ dột chìm vào giấc ngủ sâu, anh dẫn đầu tổ công tác men theo con đường độc đạo tiến thẳng vào đại bản doanh Pà Cò, nơi có đối tượng Hàng A Nhà đang sinh sống.

Qua nhiều khúc quanh co, đến sáng thì tổ công tác tiếp cận và bắt được đối tượng Hàng A Nhà. Tiếng chó sủa râm ran, dân làng bừng tỉnh và như thói quen cố hữu, họ bao vây “đám người lạ” để bảo vệ người của bản. Tổ công tác dùng loa giải thích, thuyết phục người dân hợp tác với lực lượng chức năng nhưng tình hình không tiến triển.

Không có thời gian nghĩ nhiều, người chỉ huy đã từng kinh qua thực tiễn, hiểu địa bàn chợt lóe lên một ý tưởng có thể là lối thoát tốt nhất lúc này. Anh rút điện thoại gọi ngay em ruột Hàng A Nhà lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Cuộc gọi có nội dung thông báo anh trai tham gia vào đường dây ma túy nguy hiểm, đề nghị phối hợp với tổ công tác đến nhà giải thích cho anh và bà con hiểu.

Sau khi được thông suốt, em ruột Hàng A Nhà đến hiện trường. Lời giải thích của Phó Bí thư Đảng ủy xã, lại là anh em ruột của đối tượng có sức nặng như chính lời của thần sông, thần núi nên bà con lập tức nghe theo. Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ mà không có một tiếng súng.

Năm 2008, sau khi hợp nhất hai tỉnh Hà Tây và Hà Nội, anh được phân công giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Năm đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phá chuyên án bắt đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt nguy hiểm Đặng Huy Thanh. Công an TP Hà Nội được đề nghị tăng cường hỗ trợ Ban chuyên án.

Sau khi nắm được thông tin Thanh chuẩn bị đánh một chuyến hàng lớn từ Sơn La về Hà Nội để vận chuyển sang nước thứ ba, tổ công tác lập tức lên đường. Khi xe của đối tượng di chuyển dọc tuyến quốc lộ 6 đến địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội thì bị xe của tổ công tác bao vây. Anh trực tiếp cầm lái khóa đuôi sau không cho đối tượng quay đầu tẩu thoát. Tổ công tác kêu gọi Thanh đầu hàng nhưng đối tượng vẫn cố thủ trên xe, tay lăm lăm lựu đạn. Hai cán bộ của anh tay cầm AK xuống xe khống chế hai bên cánh cửa xe đối tượng.

Tình thế lúc này rất nguy hiểm, nếu đối tượng làm liều thì hậu quả rất khôn lường. Xung quanh, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, quay phim, chụp ảnh. Anh thống nhất với đồng chí chỉ huy của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và quyết định yêu cầu cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tản dần.

Sau khi dùng các biện pháp mà đối tượng vẫn ngoan cố, tổ công tác quyết định bắn thủng 4 lốp xe của Thanh. Thanh chạy xe thuộc dạng có nghề, tay trái cầm lựu đạn, tay phải vuốt vô lăng quay 180 độ, hướng cung đường về Hòa Bình. Chạy bằng la dăng được khoảng 180m thì xe chết máy vì có một viên đạn của tổ công tác bắn trúng vào ắc quy. Lợi dụng trời tối, địa hình hiểm trở, ở khu vực đông dân cư, Thanh tay vẫn lăm lăm lựu đạn mở cửa chạy vào rừng sâu, bỏ lại trên xe 22 bánh heroin và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Sau đó Thanh bị bắt tại Trung Quốc và đã thi hành án tử hình.

Giữ trọn lời thề

Trải qua các cương vị Trưởng Công an huyện Hoài Đức, Chánh văn phòng rồi Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, anh giải quyết nhiều vụ phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân như: dẹp nhóm cướp lộng hành từng là nỗi ám ảnh của người dân chợ Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức do đối tượng Nguyễn Vương Long (tức Long “chột” cầm đầu); giải quyết cưỡng chế thu hồi đất vốn rất nhạy cảm ở địa bàn xã Song Phương, Huyện Hoài Đức; cháy quán karaoke số 13 Trần Thái Tông; vụ chết 7 người khi sử dụng “bóng cười” tại công viên nước Hồ Tây; vụ bảo kê chợ Long Biên của “trùm xã hội đen” Hưng “kính”; chỉ đạo giải quyết tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn Thủ đô; tiến hành di chuyển 64 tử tù từ Trại giam số 1 (Xuân Phương, Nam Từ Liêm) đến Trại giam số 2 (Thường Tín) an toàn tuyệt đối…

Dấu ấn người chỉ huy qua từng chuyên án -0
Trung tướng Nguyễn Văn Viện chỉ đạo phá chuyên án giấu ma túy trong motor điện và dạ dày lợn, năm 2021. Ảnh: Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Có lẽ do nhiều duyên nợ với mặt trận ma túy nên tháng 6/2020, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, tư lệnh hệ lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Viện bám sát những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, làm tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, thể hiện toàn diện trên các mặt công tác, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tham mưu, hợp tác quốc tế, công tác chuyên môn. Anh chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ ra Phương án số 02 đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm (4 tuyến); Kế hoạch 486/2021 giải quyết tình hình phức tạp ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam; xây dựng Kế hoạch 376 để triển khai chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy hai nước Việt Nam – Lào. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy trong nước cũng như quốc tế chưa bao giờ chặt chẽ và hiệu quả như hiện nay.

Trong khoảng thời gian do Trung tướng Nguyễn Văn Viện chỉ đạo đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 96.950 vụ, 145.263 đối tượng, thu giữ 2.500kg heroin, hơn 12,7 tấn và gần 8 triệu viên ma túy tổng hợp, trên 2 tạ thuốc phiện, 2.006kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong thành công chung của lực lượng đều mang dấu ấn của người chỉ huy, từ phân tích, nhận định tình hình, đưa ra dự báo, kế hoạch, phương án giải quyết cho đến những thời khắc cân não để đi đến quyết định đúng đắn.

Những câu chuyện phá án nóng hổi như vừa hôm qua, nhưng đọng lại trong lòng Trung tướng Nguyễn Văn Viện và những người đồng nghiệp của mình là nỗi niềm trăn trở khi nghĩ về hàng tấn ma túy nếu vượt khỏi tầm ngắm của cơ quan chức năng thì sẽ gieo rắc nỗi đau cho bao nhiêu gia đình, cướp đi sức khỏe và tương lai của biết bao thanh, thiếu niên độ tuổi xuân thì, sức vóc vạm vỡ. Đây là trăn trở lớn của người đứng đầu, tìm phương kế làm sao vừa ngăn chặn sự phức tạp của tình hình, vừa động viên CBCS luôn vững vàng, kiên định, không khuất phục trước gian nan, thử thách. Anh và đồng đội tự dặn lòng mình phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn, quyết liệt hơn để làm sao trên dài đất hình chữ S này giảm đi những mảnh đời khổ đau vì ma túy.

Vũ Oanh

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.

Thượng úy Thái Vĩnh Tài - người mười năm bền bỉ hiến máu cứu người

Thượng úy Thái Vĩnh Tài - người mười năm bền bỉ hiến máu cứu người

Chưa tròn tuổi 30 nhưng Thượng uý Thái Vĩnh Tài, Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, Công an tỉnh Quảng Trị đã có 18 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Không chỉ bền bỉ 10 năm liên tục hiến máu cứu người, Thượng uý Thái Vĩnh Tài còn là “ngọn cờ đầu” trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn.