Đặt tinh thần phục vụ nhân dân lên hàng đầu

Tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Hà Nam, đã xế trưa mà người dân đến giải quyết công việc còn khá đông. Trên bàn làm việc với công dân, hệ thống biểu mẫu được niêm yết công khai. Từng cán bộ, chiến sỹ (CBCS) vẫn niềm nở, ân cần chỉ dẫn mọi người cách điền các thông tin cần thiết trên từng loại biểu mẫu.

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt cho dân”, CBCS Phòng PC64 Công an tỉnh Hà Nam luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo thành phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Nhắc đến PC64, người ta sẽ nhắc ngay đến công tác cấp chứng minh nhân dân (CMND). 

Đây là công việc thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng bên trong có nhiều điểm phức tạp, phải hướng dẫn chi tiết rất nhiều, dễ căng thẳng nhưng lại phải luôn giữ thái độ vui vẻ, lịch sự, hướng dẫn chu đáo để người dân hiểu, thực hiện đúng. 

Thượng tá Trần Nghiệp Phong, Trưởng Phòng PC64, Công an tỉnh Hà Nam.
Thượng tá Trần Nghiệp Phong, Trưởng Phòng PC64, Công an tỉnh Hà Nam.

Mảng công tác này mấy năm gần đây đã có nhiều cải tiến theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Với tinh thần phục vụ nhân dân, CBCS Phòng PC64 còn chủ động thực hiện các chuyến công tác đến các xã, những trường hợp người già, bệnh tật không đi lại được, tổ công tác đến tận nhà để làm thủ tục cấp phát CMND.

Lâm bệnh trọng, điều trị dài ngày ở viện nhưng những bệnh nhân rất cảm kích khi được cấp CMND mới ngay trên giường bệnh. Bà Trần Thị Thục, 67 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân (Hà Nam) bị bệnh tim và liệt 2 chân đang được các bác sĩ giành giật sự sống từng ngày. 

Anh Nguyễn Tiến Thắng, con trai bà Thục xúc động: “Mẹ tôi bị bệnh trọng phải cấp cứu không biết sự sống và cái chết thế nào, nhưng khổ nỗi CMND của bà đã quá cũ, không đủ điều kiện để làm các chế độ bảo hiểm. Tôi mạnh dạn đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trình bày hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của mẹ. 

Thật đáng trân trọng, cán bộ Đội hướng dẫn cư trú đã tới giường bệnh của mẹ tôi để lăn tay, chụp ảnh và cấp CMND ngay trong ngày. Có CMND của mẹ, tôi kịp thời đi làm chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh cho mẹ. Gia đình tôi biết ơn các đồng chí Công an nhiều lắm vì đã giúp gia đình tôi trong hoàn cảnh khó khăn này”.

Cảnh sát 113 bắt đối tượng cướp giật tài sản.
Cảnh sát 113 bắt đối tượng cướp giật tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó trưởng Phòng PC64 cho biết: “Những chuyến đi về cơ sở, đến với những người bệnh, đối tượng chính sách, người già yếu, cô đơn… để làm CMND là việc làm thường xuyên của CBCS. Có những nơi ở xa, tổ công tác đã phải đi từ rất sớm để chuẩn bị trang thiết bị và lên đường về với dân. Đã nhiều năm nay, CBCS Phòng PC64  luôn đặt tinh thần phục vụ nhân dân lên hàng đầu, không ngồi “chờ dân đến”. 

Đơn vị đã rà soát các quy phạm, quy trình thủ tục liên quan đến công tác QLHC về TTXH, đề xuất bổ sung, sửa đổi theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải tiến quy trình, giảm bớt thủ tục rườm rà, thực hiện chế độ “một cửa”. Thời gian cấp các loại giấy tờ phục vụ nhân dân đã được rút ngắn, giảm bớt phiền hà cho nhân dân".

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi làm thủ tục chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, hoặc khắc con dấu luôn được đơn vị tạo thuận lợi. Một số doanh nhân trong lúc làm việc với UBND tỉnh đã nhận xét, cán bộ PC64 nhiệt tình, tận tụy, kịp thời, thái độ ứng xử có văn hóa, rất đáng trân trọng.

Những tín hiệu tích cực từ PC64 đã tạo hiệu ứng tốt trong lực lượng cấp CMND thuộc Công an các huyện, thị xã và thành phố.

Ngoài ra, CBCS Phòng PC64 còn làm công tác tổng hợp, chuyên đề Tàng thư và không ngừng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một việc làm rất ý nghĩa của các cán bộ Tàng thư là nhiệt tình tham gia tra cứu giúp dân tìm người thân thất lạc để phục vụ chương trình truyền hình “Như chưa hề có cuộc chia ly” và đã được Ban biên tập chuyên mục của Đài truyền hình Việt Nam gửi thư cảm ơn.

Bắt giữ đối tượng Phạm Duy Hưng mang theo súng và kiếm đi gây án.
Bắt giữ đối tượng Phạm Duy Hưng mang theo súng và kiếm đi gây án.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Bính, Phó trưởng Phòng PC64 chia sẻ: “Hiệu ứng tích cực ở mảng công tác này thường tác động đến các bộ phận còn lại và phong trào thi đua, nhờ thế mà sôi nổi hơn. CBCS Cảnh sát trật tự (CSTT) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông đường bộ… thường bị một số người vi phạm phản ứng. Nhưng với phương châm kiên trì vận động, giải thích, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của người dân”.

Có thể nhiều người dân chưa biết Đội Cảnh sát 113 là thuộc Phòng PC64. Đây là đội “mũi nhọn” của phòng. Ngồi nói chuyện, tâm sự với những chiến sỹ “thiện chiến”, nhanh nhẹn nhưng cũng rất từ tốn, khiến chúng tôi hết sức nể trọng cái nghề phản ứng nhanh của các chiến sỹ 113, những người túc trực 24/24, luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Phòng ngừa được xác định là mục tiêu công tác của lực lượng Cảnh sát 113, trấn áp chỉ là biện pháp bắt buộc. Để thực hiện tốt phương châm đó, các anh luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và nhanh chóng xuất quân khi có tin báo tội phạm. 

Tại hiện trường, ngoài việc ngăn chặn vi phạm của đối tượng, các anh còn giải thích, vận động mọi người xung quanh chấp hành pháp luật, hỗ trợ Công an phòng chống tội phạm. Từ đầu năm đến nay, CS113 đã ngăn chặn, trấn áp hàng chục vụ phạm pháp không để xảy ra hậu quả xấu cho xã hội.

Kể lại cho chúng tôi nghe vụ bắt và tạm giữ đối tượng mang súng, kiếm đi đánh ghen, Đại úy Phạm Ngọc Quảng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát 113 nhớ lại: “Khoảng 9h ngày 11-5, nhận được điện báo về vụ việc một thanh niên mang súng, hung hãn xuất hiện, gây rối tại một khách sạn trên địa bàn phường Thanh Tuyền (TP Phủ Lý), tôi cùng một tổ công tác đến hiện trường. 

Khi thấy Cảnh sát 113, thanh niên nói trên lên xe ôtô BKS 90C - 07295 bỏ chạy trên quốc lộ 21A, theo hướng từ Phủ Lý đi Nam Định. Truy đuổi đến địa phận thôn Mai Lĩnh, xã Liêm Phong (Thanh Liêm, Hà Nam), xe của Cảnh sát 113 bắt kịp, đối tượng đã điều khiển xe ôtô đâm vào xe chúng tôi rồi mở cửa xe, mang theo súng bỏ chạy. 

Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát 113 đã phối hợp với người dân bắt giữ được đối tượng. Tại hiện trường, chúng tôi thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 4 hộp đạn, 1 kiếm, 1 túi nylon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy đá. 

Đối tượng khai tên là Phạm Duy Hưng, 32 tuổi, ngụ tại tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. Hưng cũng khai nhận, sáng 11-5, khi nghe tin bạn gái đi cùng một người đàn ông khác vào khách sạn, Hưng đã lái ôtô, mang theo súng và kiếm đến để đánh ghen”.

Đó là một trong những lần lực lượng Cảnh sát 113 có được những việc làm “ghi điểm” với người dân. Nhắc đến lực lượng mũi nhọn này, Thượng tá Trần Nghiệp Phong, Trưởng phòng PC64 không giấu được sự tự hào về tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của từng CBCS trong đội. Còn nhớ đêm 6-4, Đội Cảnh sát 113 nhận được tin báo một chiếc xe ôtô đâm xuống cống thoát nước của Trạm bơm Quế, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đã điều động ôtô và 8 CBCS xuống hiện trường, phối hợp cùng nhân dân cứu vớt người bị nạn, trục vớt chiếc xe ôtô lên bờ. Thượng tá Trần Nghiệp Phong kể: "Khoảng 12h đêm, hôm đấy trời mưa rét, nhận được điện báo của dân người là có 1 chiếc xe Mercedes đang đi thì lao xuống trạm bơm, nước sâu khoảng 2m, đêm khuya nên người dân chỉ nghe thấy tiếng va chạm sau đó người dân cũng báo hơi trễ. 

Trong đêm khuya mưa rét nhưng anh em ngay lập tức cởi quần áo lao xuống, mở cửa xe, chui vào xe mò, phát hiện được hai người bế lên hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu”.

Trưởng thành từ lính điều tra, trinh sát hình sự, Thượng tá Trần Nghiệp Phong luôn tâm niệm, mình hướng dẫn, thi hành Luật thì phải hiểu rõ về Luật. Chứng kiến cảnh một số CBCS xử lý các tình huống khi tiếp xúc với người dân và với các đối tượng gây rối không được chuẩn mực, linh hoạt và thực sự chưa nắm vững luật pháp, gây mất lòng tin với nhân dân và để cho các đối tượng lợi dụng gây rối, Thượng tá Phong trăn trở: “Mình quyết định, yêu cầu các Đội trong Phòng PC64 mỗi tháng phải có một đề tài, một chuyên đề để lãnh đạo kiểm tra trực tiếp về việc xử lý các tình huống khi làm nhiệm vụ. Mình còn lấy clip những vụ tranh cãi, gây rối… trên mạng Internet để trình chiếu và yêu cầu CBCS của mình góp ý rồi đưa ra phản biện, nếu đặt cương vị mình đang ở tình huống này thì sẽ xử lý ra sao? Những bài kiểm tra này giúp anh em vững vàng nghiệp vụ lên rất nhiều, đặc biệt là các chiến sỹ trẻ”.

Thượng tá Phong cho biết thêm: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng PC64 đã thống nhất lựa chọn và đề xuất đăng ký mô hình điểm của tỉnh Hà Nam “Đổi mới, sáng tạo, nhân văn, thân thiện vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị. 

Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo triển khai nhiều đợt thi đua, thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như: Nhận phụng dưỡng suốt đời 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng, CBCS tham gia 2 đợt hiến máu tình nguyện. Phát động 100% các đoàn viên, thanh niên đóng góp, xây dựng quỹ “Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo” do Bộ Công an và tỉnh Hà Nam phát động. 

Tự nguyện đóng góp kinh phí ủng hộ chương trình “áo ấm cho em”, tặng 50 suất quà trị giá trên 60 triệu cho các gia đình chính sách. Với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CBCS Phòng PC64 đã góp tiền nấu cháo từ thiện, phát miễn phí cho bệnh nhân vào sáng thứ bảy, tuần thứ 3 hằng tháng”.

Với đội ngũ CBCS nhiệt tình, năng nổ, hết lòng phục vụ nhân dân, nhiều năm liên tục Phòng PC64, Công an tỉnh Hà Nam luôn giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng và nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng những phần thưởng cao quý.

Tuấn Trình

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.