Đăng tin giả người ăn xin “mặt đen”, like ảo nhưng phạt thật

Nhiều ngày trở lại đây, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh một người ăn xin “mặt đen” với bộ trang phục kì lạ đen từ đầu đến chân, tay cầm đầu gà và xúc xích, xuất hiện tại khu vực Hà Đông (Hà Nội) để xin tiền.Hình ảnh người đàn ông này khiến nhiều người lo sợ vì không rõ người này hóa trang với mục đích gì. Thêm vào đó, nhiều người dùng Facebook còn “thêm dầu vào lửa” khi liên tục thêu dệt nên những chuyện không đúng sự thật.

Người đàn ông kỳ lạ

Từ những ngày đầu tháng 12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một người ăn xin bôi mặt đen cùng bộ trang phục kì lạ đen từ đầu đến chân, tay cầm xúc xích, đầu gà đi xin tiền của người dân. Nơi người đàn ông này xuất hiện được xác định là ở tại một số nơi đông người, trường học ở khu vực Hà Đông.

Khi xuất hiện ở khu vực các cổng trường học, người này trên tay thường cầm theo một chiếc đĩa, trong đó là chiếc xúc xích, mời mọi người - trong đó có cả học sinh ăn. Thấy đối tượng có biểu hiện bất thường, nhiều phụ huynh đã chụp ảnh và đăng lên mạng, gây nên những thông tin “sóng gió” như thời gian qua.

Người ăn xin mặt đen xuất hiện tại Hà Đông.
Người ăn xin mặt đen xuất hiện tại Hà Đông.

Một số nhân chứng từng đối diện người đàn ông mặt đen tại khu vực gần trường tiểu học Nguyễn Du (Văn Quán, Hà Đông) cho biết, họ đã gặp người này qua lại khu vực này từ ngày 2-12.

Những người này cho biết, qua biểu hiện của người ăn xin “mặt đen”, có vẻ giống một người bị tâm thần hơn là ăn xin. Tuy nhiên, không ai dám khẳng định vì khi xuất hiện, người đàn ông này không nói câu gì.

Ngoài ra, người đàn ông này còn được ghi nhận đã xuất hiện tại khu vực Trường THCS Văn Yên (Hà Đông). Một số học sinh đối diện với người đàn ông này thì tỏ ra sợ hãi bởi chưa bao giờ thấy một người đàn ông kỳ lạ như vậy.

Theo chị Nguyễn Hồng Hiển, chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đối tượng ăn xin này có thái độ rất đáng sợ, bất chấp không cần biết chủ nhà có đồng ý cho tiền hay không vẫn xông vào nhà.

Đứng ở bên trong, chồng chị Hiển nhất quyết không cho đối tượng này vào nhà, đồng thời phòng bị chiếc gậy trên tay. Hù dọa được một lúc thì người ăn xin “mặt đen” này bỏ đi. Chủ cửa hàng điện thoại này cho rằng, thấy người đàn ông ăn xin này có hành động bất thường nên đã quyết định đăng tải video lên mạng xã hội để cảnh báo với người dân và các cửa hàng kinh doanh khác.

Cũng theo chị Hiển, video đăng tải cách đây nhiều tháng và cũng nhận được nhiều lời phản ánh từ bạn bè, đồng nghiệp là người ăn xin này từng đến xin tiền khiến không ít người hoảng sợ.

Thông tin ảo được đăng tải trên mạng.
Thông tin ảo được đăng tải trên mạng.

Sau khi nhận được thông tin về sự xuất hiện của người đàn ông quái dị, Công an phường Phúc La cũng đã cho cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn để xác minh. Tuy nhiên, dù thông tin gây xôn xao mạng xã hội nhưng phường chưa nhận được đơn trình báo của người dân về sự việc này.

Lợi dụng "câu" like

Ngay sau khi ăn xin “mặt đen” thu hút dư luận trên cộng đồng mạng, nhiều người đã sử dụng hình ảnh người dân đăng tải để đăng lại, cùng bình luận cho rằng người này đã xuất hiện tại địa phương của mình với mục đích để… “câu” like. Việc này đã gây ra một hồi hoang mang bởi người ăn xin “mặt đen” bỗng dưng xuất hiện cùng lúc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như Tuyên Quang, Hà Giang, Hải Dương, Cà Mau…

Với tần suất xuất hiện tại nhiều nơi như vậy, nhiều người lo ngại rằng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hóa trang kì dị đi ăn xin ở nhiều tỉnh thành. Thậm chí, một cô gái tại Cà Mau là Nguyễn Thị Hường đã đăng tải trên Facebook mình dòng trạng thái “Cảnh báo đã xuất hiện tại phường 4, TP Cà Mau. Cảnh giác mọi người ơi, tới Cà Mau rồi đó”. Người này còn cho biết, đây là một nhóm ăn xin chuyên bắt cóc trẻ con.

Bài viết thu hút hơn 3.000 lượt chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận, gây hoang mang trong dư luận tại địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) mời Nguyễn Thị Hường lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hường khai nhận do thiếu hiểu biết trong việc chọn lọc thông tin khi tham gia mạng xã hội Facebook nên đăng bài viết. Công an huyện Ngọc Hiển buộc Nguyễn Thị Hường viết cam kết không tái phạm và tháo gỡ bài viết sai sự thật đã đăng tải.

Đơn vị này cũng cho biết, qua rà soát, người đàn ông kỳ dị trên chưa từng xuất hiện tại địa phương này. Vì vậy, thông tin người đàn ông này xuất hiện ở Cà Mau và bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Chưa dừng ở đó, nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành còn tự mình hóa trang thành ăn xin “mặt đen”, nhờ bạn bè chụp ảnh lại rồi đăng tải hình ảnh, bình luận để thu hút sự chú ý của mọi người. Điển hình là vào ngày 5-12, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người ăn xin “mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương) khiến dư luận xã hội tại địa phương này tỏ ra vô cùng lo lắng.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc xác minh làm rõ thì xác định người tung hình ảnh lên mạng xã hội là đối tượng Đặng Như Chiến (19 tuổi, trú tại thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương). Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận đã xúi giục nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi ở cùng xã Hồng Lạc) đóng giả ăn xin “mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên “Bin Bảnh” chỉ với mục đích có được nhiều người chú ý, nhiều like.

Chỉ ngay sau đó một ngày, Công an Tiền Giang đã xác minh xử lý một đối tượng khác đăng tin “ảo” liên quan đến ăn xin “mặt đen” xuất hiện tại địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang) là Lâm Minh Thanh (ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành).

Những dòng trạng thái gây hoang mang của cô gái Cà Mau.
Những dòng trạng thái gây hoang mang của cô gái Cà Mau.

Tại cơ quan Công an, Thanh khẳng định không gặp người được mô tả trong bài viết và thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên trang Facebook cá nhân. Hiện Thanh đã gỡ bỏ bài viết trên xuống.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng khẳng định trên địa bàn không có sự hiện nhóm đối tượng “Quạ đen” như thông tin Thanh đăng tải, đây là thông tin sai sự thật. Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của Thanh, cơ quan chức Tiền Giang đang cũng cố hồ sơ xử lý Thanh theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (đối với cá nhân).

Chỉ với một sự kiện xuất hiện thu hút dư luận tại Hà Nội đã “lan” ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là một trong những hệ lụy của việc phát triển công nghệ thông tin và “căn bệnh” muốn gây sự chú ý của nhiều người tham gia mạng xã hội hiện nay. Những người tung tin dù biết chắc thông tin không có thật nhưng vẫn muốn đăng tải. Tuy nhiên, họ không biết, hành động đó đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và có nguy cơ phải chịu hình phạt từ pháp luật tùy theo mức độ ảnh hưởng.

Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị có nhận được tin báo của người dân về việc có đối tượng bôi mặt đen, mặc đồ đen, tay cầm đầu gà, xúc xích đi xin tiền xuất hiện trên địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông. Ngay sau khi nhận được thông tin này, cơ quan Công an đã đến xác minh và bước đầu xác định, có người như vậy đã từng hoạt động trên địa bàn.

“Đối tượng như người dân và cộng đồng mạng phản ánh đã vào nhà dân và một quầy thuốc trên địa bàn xin tiền. Nhưng do người này không trộm cắp, không đánh ai... nên không thể bắt họ được. Tuy nhiên, cơ quan Công an cũng đang tiến hành theo dõi và cảnh giác với những người bôi đen mặt, mặc đồ đen, cầm đầu gà đi xin tiền này”, Đại tá Vương Tiến Dũng nói.

Trâm Hiền

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.