Đàn bà uống rượu, đàn bà lái xe…

Đối với nam giới, do cấu trúc thần kinh của họ nên mức độ ảnh hưởng cũng ít hơn trong cùng một lượng rượu, bia hấp thu vào cơ thể. Nhưng với nữ giới, cấu trúc thần kinh của họ khác, kém sự chịu đựng rượu, bia hơn nên càng dễ bị tác động. Các phản xạ điều khiển vận động càng kém. Và khi đó, đàn bà uống rượu xong, lái xe ra phố thì thảm họa dễ xảy ra hơn rất nhiều.

Rượu (bia, rượu vang, rượu mạnh) là một thứ "nước thánh" của nhân loại. Hầu như mọi dân tộc trên trái đất này đều uống rượu. Mọi người không phân biệt già trẻ trai gái đều có thể uống rượu. Thật khó mà hình dung ra đời sống con người sẽ tẻ nhạt thế nào nếu không có thứ nước thánh kia vào những dịp lễ tết hội hè. Bởi mỗi khi uống một lượng rượu vừa đủ đối với từng người, gọi là đủ độ phê, tâm trí con người ta bỗng được thăng hoa bay bổng. 

Nhà văn Trần Thanh Cảnh, tranthanhcanh1961@gmail.com
Nhà văn Trần Thanh Cảnh, tranthanhcanh1961@gmail.com

Yêu đời. Yêu người. Mọi phiền phức trong cuộc độ nhật hàng ngày bỗng lùi xa. Thậm chí những nỗi khổ đau cũng mờ đi. Người ta chợt thấy mọi thứ lung linh hơn. Gần gũi nhau hơn. Lúc ấy rượu gắn kết mọi người. Đó là tác dụng gây hưng phấn kích thích thần kinh trung ương của rượu. 

Thế nhưng nếu chúng ta dùng quá liều, vượt qua cái ngưỡng gây hưng phấn thì lại sang ngay tình trạng ức chế hoặc kích động. Lúc đó con người ta hầu như không làm chủ được mình. Hoặc là say xỉn rũ người ra như con gà cắt tiết. Hoặc là bị kích động hung hăng làm những điều rồ dại. Chả thế mà có câu, "với kẻ say rượu thì biển chỉ nông đến đầu gối"!

Ở góc độ ngành y dược, uống một lượng nhỏ trước bữa ăn, rượu luôn được coi là chất kích thích tiêu hóa, ăn ngon cơm. Bởi rượu khi vào dạ dày sẽ kích thích niêm mạc tăng tiết ra dịch vị, nhờ đó mà chúng ta thèm ăn, ăn được nhiều và cảm thấy ngon. 

Nhưng khá nhiều người bị chứng nghiện rượu, là bởi do họ sử dụng rượu liên tục kéo dài, rượu đã thành một chất chuyển hóa trong máu. Thiếu nó cơ thể sẽ bị "vật vã" dữ dội như mọi chứng nghiện khác. Ngoài ra, rượu còn đóng vai trò chất dẫn trong khá nhiều bài thuốc cổ truyền. Đặc biệt là truyền thuyết về những bài thuốc ngâm rượu bổ, "ông uống bà khen", mỗi tối trước khi lên giường ông làm một chén, sáng sau mặt bà tươi như hoa! 

Nhưng nếu chỉ một hai chén nhỏ để khai vị hoặc là như uống thuốc vậy thì chẳng ai bàn làm gì. Vấn đề là cái thú rượu bia gần đây hình như ngày càng quá đà, lạm dụng rầm rộ ngoài xã hội, dẫn đến những hậu quả khôn lường kia.

Chỉ uống một lượng vừa đủ với thể trạng của mình, rượu là thuốc quý, nếu uống quá nhiều rượu là thuốc độc (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Chỉ uống một lượng vừa đủ với thể trạng của mình, rượu là thuốc quý, nếu uống quá nhiều rượu là thuốc độc (ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

Nhìn nhận ở góc độ giới thì rõ ràng cánh đàn ông ham vui mắc tật rượu chè bia bọt nhiều hơn đàn bà. Thế nhưng một khi đàn bà đã uống thì hình như cái câu, "nam (ẩm) thực như hổ, nữ (ẩm) thực như nam" của cánh trẻ gần đây hay nói khá chính xác. Kinh nghiệm đã trải qua của bản thân cho tôi biết vậy. 

Chả là hồi xưa, khi mới ra trường tôi công tác ở một huyện miền núi cao, nhận ngay một cú. Chiều thứ bảy rừng núi âm u, đài không có, tivi cũng không. Chả đi đâu được. Tôi và ông thủ trưởng cùng cô cấp dưỡng người Tày bèn đem rượu ra uống ở bữa cơm tối. 

Tôi thầm nghĩ một cô nàng yểu điệu thục nữ má đỏ môi hồng như thế kia chắc sẽ nhấp nhấp tí xíu gọi là. Thế nhưng tôi nhầm to. Cô nàng cứ cạch đều phát một trăm phần trăm với hai gã đàn ông. Cưa hết ba chai 650ml rượu sắn men lá rừng. Và kết quả là người ta phải bê hai tay đàn ông chúng tôi quăng vào một giường, còn cô nàng kia chẳng hề hấn gì, vẫn đi xem phim ngoài bãi với bạn trai…

Từ ấy tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về những người đàn bà uống rượu. Một khi họ đã uống thì cũng chả kém ai đâu. Gần đây nước nhà kinh tế phát triển, sự nghiệp bình đẳng nam nữ cũng tiến lên một tầm cao mới. Xuất hiện một tầng lớp nữ doanh nhân, phụ nữ độc lập không phải dựa bóng một đấng nam nhi nào như truyền thống xưa. Rồi những cô gái đầy cá tính tự chủ tự tin nữa, bởi họ có thu nhập cao, có học thức, nhiều trải nghiệm. Ngày làm việc, tối có thể đi bar uống rượu bia giải trí chả kém gì đàn ông. 

Hình ảnh những người đàn bà ngồi nhâm nhi rượu bia không còn là một cái gì quá xa lạ. Họ vui chơi, họ hưởng thụ, họ uống… thoải mái thôi, xã hội cởi mở hiện đại không ai đánh giá điều đó là cái gì sai trái. Cơ mà điều đáng nói ở đây là khá nhiều người trong họ uống xong, lên xe và… gây tai họa! Tôi phải dùng từ gây tai họa chứ không phải là tai nạn nữa, bởi nhiều vụ phụ nữ lái xe uống rượu gây thảm cảnh đường phố kinh hoàng mà báo chí đã đưa, xin không nhắc lại tại đây.

Chiếc xe BMW do một nữ doanh nhân vừa đi ra từ quán rượu lái gây tai nạn làm chết tại chỗ 1 người và bị thương 5 người.
Chiếc xe BMW do một nữ doanh nhân vừa đi ra từ quán rượu lái gây tai nạn làm chết tại chỗ 1 người và bị thương 5 người.

Ai cũng biết khi người ta uống rượu, dù chỉ là một lượng nhỏ thôi cũng có những tác động nhất định đến hệ thần kinh trung ương. Chả thế mà rượu có tác dụng giảm đau. Nhưng nó làm cho phản xạ đáp ứng của hệ thần kinh con người đáp ứng với các yếu tố tác động ngoại cảnh giảm hẳn đi. Chậm hơn rõ rệt. Kết quả là con người nhiều khi không tự chủ được hành động của mình. 

Đối với nam giới, do cấu trúc thần kinh của họ nên mức độ ảnh hưởng cũng ít hơn trong cùng một lượng rượu, bia hấp thu vào cơ thể. Nhưng với nữ giới, cấu trúc thần kinh của họ khác, kém sự chịu đựng rượu, bia hơn nên càng dễ bị tác động. Các phản xạ điều khiển vận động càng kém. Và khi đó, đàn bà uống rượu xong, lái xe ra phố thì thảm họa dễ xảy ra hơn rất nhiều. 

Xe ôtô cá nhân bây giờ đã dần trở thành một phương tiện giao thông bình thường của mọi người trong xã hội. Ngày xưa khi người ta chưa chế tạo ra dòng xe tự động thì việc lái xe hầu như chỉ là việc của đàn ông. Bởi khi đó lái xe luôn phải điều khiển phối hợp nhịp nhàng các động tác tay chân với côn, ga, phanh, số, xi nhan, gương… Như đã nói ở trên, cấu trúc hệ thần kinh của phụ nữ rất kém cho việc phối hợp đồng bộ những động tác khá phức tạp này. Họ dễ bị cuống. 

Thế nên hồi xa xưa ấy, thậm chí đã có câu, "bán xăng cho phụ nữ là tội ác"! Dù đó chỉ là câu đùa, thế nhưng nó cũng phản ánh một điều gì đó trong thực tế. Đến nay ngành công nghiệp xe hơi cá nhân đã làm một cuộc cách mạng thực sự phục vụ cho các quý bà: số tự động, trợ lực tay lái, camera lùi, cảm biến… Việc lái một chiếc xe đi chơi, đi làm với phụ nữ đã trở nên đơn giản nhẹ nhàng. 

Thế nhưng cấu trúc thần kinh của họ vẫn như từ ngàn năm xưa, vẫn dễ bị tác động bởi rượu. Nên vẫn rất dễ cuống khi gặp tình huống bất ngờ, mà nhất là một khi đã phê phê rồi còn lái xe. Bởi rượu còn gây ra cả trạng thái ảo giác, làm giảm tốc độ dẫn truyền tín hiệu từ cơ quan thần kinh trung ương đến vận động, khiến cho mọi xử lý trở nên chậm chạp và mơ hồ. Mà tốc độ của ôtô dù trong phố cũng không để cho người ta có cơ hội nghĩ lại, xử trí lại, đã muộn. 

Thế nên rượu quả thực đã đem lại nhiều niềm vui cho cuộc sống chúng ta nhưng cũng đem lại vô vàn những phiền não đau khổ nên chúng ta cần thiết phải điều chỉnh nó. Với tư cách là một văn nhân la cà rượu bia nhiều, khi nghị định 100 của chính phủ ra đời, thoạt tiên cũng hơi khó chịu. Nhưng cảm giác ấy qua nhanh. Tôi cảm thấy đây là một trong những chính sách thành công đi nhanh vào cuộc sống và đem lại lợi ích cực kỳ to lớn về nhiều mặt cho xã hội.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.