Đại úy Công an kể về thời khắc giật lại mạng sống cho 2 cháu nhỏ giữa hồ nước

Trong chuyến nghỉ phép tại quê nhà, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, cứu sống cùng lúc 2 cháu nhỏ bị đuối nước khi đang chơi cạnh ao nước gần nhà.

Hành động dũng cảm cứu người, xử lý dứt khoát của Đại úy Đạo đã được người dân ghi nhận, đánh giá rất cao. Gia đình nạn nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, Ban nhân dân thôn nơi xảy ra sự việc có thư đề nghị khen thưởng đối với Đại úy Nguyễn Hữu Đạo. Lãnh đạo đơn vị, địa phương nơi Đại úy Đạo đang công tác cũng đã tổ chức gặp mặt, biểu dương gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an.

Đại úy Công an kể về thời khắc giật lại mạng sống cho 2 cháu nhỏ giữa hồ nước -0
: Đại úy Đạo và 2 cháu nhỏ sau khi được giải cứu thành công.

Trước đó, khoảng 9h30’ ngày 8/3, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo đang trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà ở xã Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá và chở theo con nhỏ sang xã Hoằng Lộc để thăm người thân. Lúc này, thời tiết trên địa bàn có mưa và lạnh.

Khi đi ngang hồ sinh thái gần Nhà Văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc, Đại úy Đạo phát hiện dưới ao nước có tiếng động nên quan sát kỹ thì thấy 2 cháu nhỏ là Lê Văn Thành Đ. (SN 2020) và Lê Tùng L. (SN 2022) đang chới với gần giữa ao nước.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Đại úy Đạo đã dừng xe, lao xuống ao nước và bơi ra chỗ 2 cháu bé đang gặp nạn. Bằng tinh thần dũng cảm, nghiệp vụ thuần thục của cán bộ Công an được đào tạo bài bản, Đại úy Đạo đã cứu 2 cháu nhỏ thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.

Kể về thời điểm phát hiện 2 cháu nhỏ ở dưới hồ nước, Đại úy Đạo cho biết, tôi tìm mọi cách nhanh nhất có thể để xuống hồ cứu 2 cháu lên vì qua quan sát thì thấy 2 cháu đang chới với, có khả năng chìm bất cứ lúc nào. Tôi điều khiển xe máy tới vị trí bậc thang xuống hồ nước, dừng xe trên bờ và dặn con trai ngồi im trên xe chờ bố.

Đại úy Công an kể về thời khắc giật lại mạng sống cho 2 cháu nhỏ giữa hồ nước -0
Đại úy Nguyễn Hữu Đạo trong 1 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Sau đó, tôi ném mũ bảo hiểm và điện thoại lại trên bờ rồi lao xuống hồ nhanh nhất có thể. Lúc này, 2 cháu đang ôm lấy nhau vùng vẫy, có khả năng bất tỉnh và chìm nhanh. Do đó, tôi chỉ nghĩ đến việc là làm sao bơi ra đến vị trí 2 cháu nhanh nhất để kịp thời đưa 2 cháu lên bờ.

Ra đến nơi thì 2 cháu đang ôm chặt lấy nhau, rất khó để đưa 2 cháu vào bờ. Tôi cố gắng tách 2 cháu ra để cùng đưa cả 2 cháu vào bờ vì nếu đưa từng cháu vào thì cháu còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Việc 2 tay nâng 2 cháu nổi trên mặt nước rất khó cho việc bơi vào bờ nhưng tôi vẫn cố gắng giữ 2 cháu nổi và đạp chân để bơi vào.

Vào đến bậc thang, tôi mỗi tay ôm 1 cháu đi lên bờ và có gọi lớn là con cái nhà ai đây. Lúc này, tôi phát hiện cháu nhỏ hơn đang có biểu hiện tím tái, thở yếu, còn cháu lớn thì đang khóc rất to. Tôi vội sơ cứu nhanh cho cháu nhỏ để nôn nước trong người ra, giúp cháu thở lại bình thường và khóc lớn thành tiếng thì tôi mới yên tâm phần nào. Lúc này, có một số người dân xung quanh đã chạy đến nên tôi để 2 cháu lại trên bờ và tiếp tục bơi xuống hồ vì suy nghĩ trẻ con hay chơi cùng nhau nên rất sợ còn cháu nào dưới hồ nữa.

Xuống hồ, tôi lặn và mò tìm thì phát hiện được 1 đôi dép trẻ em và 1 bộ quần áo. Tôi có cảm giác thoáng qua giật mình nhưng may mắn đó chỉ là 1 bộ quần áo cũ của người lớn bỏ dưới hồ. Cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tôi bước lên bờ hỏi cháu lớn hơn lúc này đã bớt hoảng sợ là còn ai ở dưới hồ không thì cháu nói không còn ai thì tôi mới thật sự yên tâm.

Sau đó, tôi trấn an 2 cháu, hỏi nhà ở đâu và bà con xung quanh cũng ra hỏi thăm nhưng 2 cháu không trả lời được. Lúc sau, có người nhận ra 2 cháu nhà ở cách đó không xa nên tôi nhờ mọi người tìm bố mẹ cho 2 cháu để đưa đi khám, kiểm tra sức khỏe. Lúc lâu sau thì 2 cháu đã bình tĩnh lại, có người quen chở cháu về nhà nên tôi mới yên tâm đi tìm điện thoại và mũ bảo hiểm lúc trước ném trên bờ.

Đại úy Đạo kể tiếp, mọi người có nói cảm ơn nhưng tôi chỉ cười và nói 2 cháu còn sống, không còn cháu nào dưới hồ là may rồi, ai gặp trường hợp này cũng sẽ làm như vậy cả. Khi việc đã ổn, tôi đội mũ bảo hiểm, cất điện thoại vào cốp xe máy và chở con đi về (con trai tôi vẫn ngồi im trên xe chờ bố từ khi xảy ra sự việc).

Khi tôi về đến nhà bác ở gần đó, mọi người mới hỏi sao đi lâu thế, quần áo ướt hết thì tôi có kể lại sự việc, đi tắm rửa, thay đồ và sinh hoạt bình thường. Đến tối hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ số lạ thì được nghe giới thiệu là ông nội của 2 cháu nhỏ. Tôi có hỏi lại 2 cháu ổn cả chứ thì được ông nội cháu thông báo 2 cháu vẫn khoẻ và muốn biết nhà để đến cảm ơn. Tôi nói đó là việc mà bất cứ ai thấy cũng nên làm, gia đình không cần phải suy nghĩ nhiều, trời lại đang mưa đi lại sẽ vất vả.

Một lúc sau, ông nội cháu gọi lại nói đã đến đầu ngõ nên tôi mời mọi người vào nhà. Gia đình 2 cháu nhỏ nói cảm ơn rất nhiều nhưng tôi chỉ suy nghĩ lúc đó là phải cứu người, một việc bình thường mà bất cứ ai cũng sẽ làm khi ở hoàn cảnh như vậy.

Về thời điểm tách 2 cháu nhỏ đang quấn lấy nhau giữa hồ nước, Đại úy Đạo nói thêm: Việc này thì em đã được học, đào tạo bài bản khi còn ở trường nên làm thành thục. Tuy nhiên, khó khăn nhất lúc đó là thời gian rất gấp rút, cháu nhỏ đã có biểu hiện tím tái nên phải xử lý thật nhanh để đưa cháu vào bờ, khẩn cấp hô hấp nhân tạo, cấp cứu cho cháu. Rất may mắn, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ.

Cảm phục tinh thần dũng cảm của Đại úy Đạo, mới đây, ông Lê Văn Thắng là ông nội của 2 cháu nhỏ đã có thư cám ơn gửi đến Công an tỉnh Gia Lai. Đồng thời, Ban Nhân dân thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc cũng bày tỏ lòng biết ơn và đề nghị biểu dương, khen thưởng đối với Đại úy Nguyễn Hữu Đạo vì đã có tinh thần dũng cảm, hành động cao đẹp cứu người giữa lằn ranh sinh tử.

Thượng tá Hồ Thanh Sơn, Trưởng Công an phường An Phú đánh giá, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo là cán bộ trẻ, luôn chấp hành tốt các quy định của ngành Công an, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tấm gương dũng cảm cứu người của Đại úy Nguyễn Hữu Đạo một lần nữa minh chứng cho sự dũng cảm, mưu trí và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Được biết, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo từng được đào tạo chuyên ngành Cảnh sát đường thủy tại Trường Trung cấp CSND V (Quảng Nam cũ). Quá trình công tác, Đại úy Đạo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được nhân dân yêu mến, cấp trên tin tưởng và bản thân đồng chí cũng đã có hơn 20 lần tham gia hiến máu cứu người.

Chí Hào

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.