Đại úy Công an gần gũi, gắn bó với nhân dân

Y Rin Mlô không chỉ là một cán bộ an ninh có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc mà còn là nhân tố điển hình nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

Đại úy Y Rin MLô, 34 tuổi, Phó Đội trưởng Đội An ninh dân tộc thiểu số của Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an Phú Yên là một trong số 70 đại biểu điển hình tiêu biểu trong lực lượng CAND vinh dự được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ, chúc mừng và tham dự giao lưu điển hình tiên tiến 70 năm “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” tại Hà Nội.

Chào đời trong gia đình dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên, đến năm 8 tuổi cậu bé MLô được cha mẹ đưa về sinh sống ở xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (Phú Yên). 

Sau những buổi chăn bò trên triền đồi và rời trường học về nhà, nhiều lần MLô nhìn thấy người cha là ông Ma Rin – Trưởng Công an xã Ea Bar luôn tất bật với công việc bảo vệ ANTT ở địa phương. 

Sau đó là hình ảnh những trinh sát an ninh bám trụ buôn làng vận động đồng bào xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan và đấu tranh ngăn chặn những đối tượng phản động từ Tây Nguyên đến những buôn làng miền núi Sông Hinh lén lút kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin đi theo Tin Lành Đê Ga, từ bỏ nương rẫy, buôn làng, lẩn trốn ra nước ngoài, ước mơ trở thành Công an thắp sáng trong tâm trí Mlô.

Đại úy Y Rin Mlô.
Đại úy Y Rin Mlô.

Khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên có vóc dáng khỏe mạnh, gương mặt đẹp và kiên nghị đã tham gia nghĩa vụ Công an, sau đó được đào tạo tại Trường Trung học An ninh nhân dân. 

Tháng 10-2017, Y Rin MLô về phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố Công an Phú Yên, trực tiếp làm trinh sát an ninh một số xã phía Tây huyện miền núi Sông Hinh khi các tổ chức phản động Fulro, Tin Lành Đề Ga ráo riết tuyên truyền những luận điệu lừa bịp, mị dân.

Đại úy Y Rin MLô chia sẻ: “Mặc dù thông thạo ngôn ngữ, phong tục tập quán đồng bào dân tộc Ê đê và nắm rõ địa bàn từ mỗi buôn làng, sống suối, nương rẫy… nhưng khi về các xã Ea Ly, Ea Lâm, Ea Bar, Ea Bá, tôi không chỉ vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ an ninh đã được đào tạo, mà còn tìm hiểu, trao đổi và học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, đồng thời dành nhiều thời gian tiếp xúc những già làng uy tín để lắng nghe, chia sẻ những trăn trở, suy tư của đồng bào và thu thập thông tin về ANTT”.

Bằng những giải pháp nêu trên, sau hơn 10 năm gắn bó buôn làng đồng bào từ khi còn là trinh sát an ninh cho đến Phó đội trưởng Đội An ninh dân tộc thiểu số của đơn vị, Y Rin MLô cùng đồng đội chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống âm mưu đen tối của những phần tử phản động, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật đến từng buôn làng, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nỗ lực cảm hóa người lầm lỗi...

Bên cạnh hiệu quả xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản” với sự hỗ trợ tích cực của các già làng, hai năm gần đây, Đại úy Y Rin MLô cùng đồng đội đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn 10 đối tượng “chân rết” của tổ chức phản động thực hiện âm mưu phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, lôi kéo người dân trốn ra nước ngoài; cảm hóa giáo dục hơn 30 đối tượng chuyển đổi nhận thức chính trị, từ bỏ Fulro, Tin Lành Đề Ga để tập trung sản xuất, đổi mới đời sống kinh tế, trong số đó có Ma Dốch, 45 tuổi và Nay Y Ní, 29 tuổi, trú ở xã Ea Lâm.

12 năm về trước, Ma Dốch bị những phần tử phản động từ Tây Nguyên xuống lôi kéo vào Tin Lành Đề Ga, dẫn dắt Nay Y Ní lẩn trốn sang Campuchia nhưng đã bị truy bắt kịp thời. 

Rời trại giam sau 2 năm cải tạo tư tưởng, Ma Dốch về lại buôn làng khi gia cảnh khó khăn nên chán chường cuộc sống vì trước đó đã bị kẻ xấu dụ dỗ bán nương rẫy, trâu bò, nông sản để góp tiền đi tìm ảo vọng “cuộc sống thiên đường”.

Để ngăn chặn tư tưởng xấu tái sinh trong tâm tưởng Ma Dốch, Đại úy Y Rin MLô cùng với Thượng úy Ksor Y Van - Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Sông Hinh kiên trì động viên Ma Dốch tin yêu cuộc sống, nỗ lực tái sản xuất - chăn nuôi bằng nguồn vốn vay chính sách hộ nghèo.

Vài năm sau đó, Ma Dốch xây dựng căn nhà khang trang, đầu tư mua mới máy cày để xới đất nương rẫy, vận chuyển phân bón, nông sản, mở rộng diện tích cây mía, lúa nước hàng chục ha và đàn bò hơn 30 con. 

Nay Y Ní cũng được Công an phối hợp chính quyền địa phương giới thiệu cử tuyển vào Trường Đại học Y Tây Nguyên và đã trở thành bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh.

Đại úy Y Rin MLô tâm sự: “Trong số những đối tượng được cảm hóa, từ bỏ Fulro, Tin Lành Đề Ga, có một người đã trở thành bạn bè thân thiết với tôi. 

Dù rất “cứng đầu” trong những cuộc tiếp xúc với Công an, nhưng khi nhì thấy trinh sát an ninh đưa đứa con của anh ấy lên xe máy, vượt chặng đường hơn chục cây số trong đêm tối mịt để các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh cấp cứu sinh mệnh kịp thời do lâm bệnh nặng, anh ta từ bỏ mưu tính trốn ra nước ngoài và đã trở thành một nhân tố tích cực trong hoạt động bảo vệ ANTT buôn làng”.

Trung tá Nguyễn Khỏe, Trưởng Phòng phòng chống phản động và chống khủng bố Công an Phú Yên cho biết, Đại úy Y Rin Mlô không chỉ là một cán bộ an ninh có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công việc mà còn là nhân tố điển hình nổi bật trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”…

Ba năm liền (2015-2017), Y Rin Mlô là chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên xuất sắc, được UBND, Giám đốc Công an Phú Yên tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Y Rin Mlô là đại biểu đại diện Công an Phú Yên dự lễ tuyên dương “Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017”.

HỮU TOÀN

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.