Phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy do Hà Danh Nậm cầm đầu đã sắp đến hồi kết. HĐXX sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 3/9. Dù mức án nặng nhẹ thế nào thì những bị cáo là vợ chồng hoặc sống chung như vợ chồng cũng phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Không chỉ có thế, chính người thân của họ lại phải gánh chịu hậu quả.
Trong thế giới của những kẻ gieo rắc “cái chết trắng”, yếu tố lòng tin luôn được đặt lên hàng đầu. Để đối phó với lực lượng chức năng, không ít đối tượng cầm đầu và mắt xích trong đường dây, cụ thể là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam – đã chọn chính người phối ngẫu của mình làm “bạn đồng hành” trên con đường tội lỗi.
Cái giá của cuộc sống được đánh đổi bằng những đồng tiền có được từ ma túy không hề rẻ. Cuộc sống muốn được thăng hoa, bay bổng từ “nước vui”, “bóng cười”… thì cái giá phải trả cũng không hề kém cạnh.
“Lưới trời lồng lộng”, dù dưới bất kỳ vỏ bọc hoàn hảo nào, hay có giỏi che đậy đến đâu, bộ mặt thật đằng sau cái gọi là "hạnh phúc" ấy cũng bị lộ. Lần lượt từng cặp đôi bị bắt, đối mặt với những mức án đề nghị của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh không hề nhẹ.
Lê Nguyễn Gia Bảo (SN 2001) và Nguyễn Thị Nhã Uyên (SN 1997) sống chung như vợ chồng tại một căn hộ thuộc chung cư Eco Green, sau chuyển đến một căn hộ khác thuộc chung cư Vinhomes Ba Son (TP Hồ Chí Minh). Cáo trạng xác định, trong thời gian sống chung, Uyên biết Bảo mua bán trái phép chất ma túy do Uyên nhiều lần nghe Bảo và người mua ma túy nói chuyện, trao đổi mua bán ma túy với nhau qua điện thoại. Uyên không tham gia phụ giúp Bảo mua bán ma túy, nhưng cũng đã không tố giác hành vi phạm tội. Chính hành vi không tố giác tội phạm của Uyên cũng đưa bị cáo đến vòng lao lý.
Tại phiên tòa, Lê Nguyễn Gia Bảo bị đại diện VKS đề nghị mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn Uyên vì không tố giác tội phạm bị đề nghị từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Tổ ấm của hai bị cáo này chưa kịp xây đã bị tan vỡ vì ma túy.
Một cặp tình nhân khác là Nguyễn Đăng Khánh và Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nguyễn Đăng Khánh (SN 1987) là cựu Giám đốc chi nhánh Bến Thành - Ngân hàng MBbank. Cặp tình nhân này bị xét xử về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Cáo trạng xác định, Nguyễn Đăng Khánh và Nguyễn Thị Hồng Nhung có quan hệ tình cảm. Hai bị cáo này nhiều lần sử dụng ma túy tại một căn hộ cao cấp trên địa bàn quận 7 cũ. Ngoài ra Khánh lấy “nước vui” và một gói ketamine mang đến nhà Lê Thị Triều ở quận Tân Bình và rủ người này sử dụng. Khi đang bay bổng cùng “nước vui” thì Khánh bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 10g ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung, CQĐT thu giữ thêm nhiều loại ma túy cùng các tang vật liên quan.
Tại tòa, cả hai bị cáo Khánh và Nhung đều thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy tố. Nguyễn Đăng Khánh (có 3 người con) và Nguyễn Thị Hồng Nhung bị đại diện VKS đề nghị cùng mức án từ 19 – 21 năm tù về 2 tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Bị cáo Khánh ân hận về hành vi của mình. “Vì ma túy, bị cáo mất hết tất cả, sự nghiệp, gia đình…”. Bị cáo Khánh mong sớm được trở về lo cho con cái, gia đình.
Cũng vì ma túy, tổ ấm của vợ chồng bị cáo Lê Xuân Hưng (SN 1993) và Phan Thị Thùy Dương (SN 1992) đã tan vỡ. Cặp đôi này là bị cáo trong vụ thứ 13 của chuyên án.
Theo cáo buộc, ngày 10/6/2024, Hưng rủ Dương và hai người khác cùng sử dụng ma túy tại căn hộ của vợ chồng bị cáo. Cả nhóm đồng ý. Hưng lấy số ma túy đã mua từ trước, đổ ma túy dạng nước vào ly thủy tinh, pha với nước ngọt rồi khuấy đều cho cả nhóm cùng sử dụng bằng cách uống. Đến khoảng 22h ngày 11/6/2024, lực lượng công an kiểm tra căn hộ, phát hiện và thu giữ hơn 500g ma túy các loại. Bị cáo Lê Xuân Hưng khai số ma túy trên do bị cáo mua để sử dụng và bán lại kiếm lời.
Lê Xuân Hưng bị VKS đề nghị 28-29 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu, Phan Thị Thùy Dương bị đề nghị từ 8 -9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Khi được nói lời sau cùng, Hưng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để Dương sớm được trở về chăm sóc cha mẹ hai bên.
Các cặp bị cáo “cô tiên từ thiện” Nguyễn Đỗ Trúc Phương - Vũ Hải Anh, Trần Linh Chi – Nguyễn Minh Quang… cũng đều thể hiện sự ăn năn, vì ma túy mà đánh mất tất cả.
Tại phiên tòa, lời sau cùng của các bị cáo đều hướng về người thân, cha mẹ vợ con, với những bị cáo là vợ chồng thì họ chỉ biết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho “nửa kia” của mình, để (họ) sớm được trở về chăm sóc con cái, những đứa trẻ bơ vơ, thiếu đi tình thương, sự dạy dỗ, họ sợ nhất chúng sẽ đi vào “vết xe” mà cha mẹ chúng từng đi.
Pháp luật luôn nghiêm trị những kẻ gieo rắc mầm độc ma túy, bất kể kẻ đó cố che giấu hành vi dưới bất kỳ hình thức hay mối quan hệ nào. Đừng tự phá vỡ tổ ấm và khép lại tương lai của chính mình, của những đứa con vô tội và cả người thân.