Vừa nhận tiền trả nợ đã bị "cướp"?
Theo đơn tố cáo viết ngày 18/3/2015, bà Vũ Thị Kim Oanh (44 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước) cho biết, vào gần cuối năm 2014 do quen biết, bà Bùi Thị T. (35 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) có vay của bà số tiền 1 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng và hẹn tới ngày 9/1 sẽ hoàn trả.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hối thúc thì đến 19h ngày 12/1 bà T. mới đem tiền đến cửa hàng bán quần áo của bà Oanh tại địa chỉ tổ 4, ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để trả. Khi bà Oanh chỉ vừa nhận và đếm tiền xong rồi tính cất đi thì đã có ba người lạ mặt bỗng nhiên xông vào đánh đập bà để giành giật và lấy đi số tiền này (?)
"Sau khi nhận và đếm đủ tiền từ bà T., tôi đã cất tiền vào góc bàn rồi trả giấy vay tiền cho bà ấy. Lúc đó bà T. còn hỏi tôi cho vay lại 1,2 tỉ đồng nhưng tôi hẹn vài bữa nữa quay trở lại tôi sẽ cho vay. Nhưng trong khi bà T. đứng lên ra về và tôi cũng định đem tiền cất đi thì bỗng nhiên có một nhóm người lạ mặt gồm hai nam một nữ xông vào nhà đánh đập, bóp cổ tôi và người thân để cướp đi số tiền mà bà T. vừa vào trả cho tôi. Sau đó, họ nhanh chóng mang ra xe ôtô có biển số 93A-04… chạy đi mất (?)", bà Oanh trình bày lại sự việc.
Toàn bộ sự việc trong khoảng thời gian từ lúc bà T. đến cửa hàng bán quần áo của bà Oanh trả tiền rồi ra về đã được bà N.T.T.H. (33 tuổi, ấp Chà Là xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) làm chứng vì bà này là người đi cùng bà T. tới trả tiền cho bà Oanh.
Trong tờ đơn làm chứng, bà H. kể lại: "Vào ngày 12/1, tôi và bà T. làm cùng cơ quan có đến shop Kim Oanh của bà Oanh. Tôi thấy bà T. trả cho bà Oanh số tiền 1 tỷ đồng… Sau khi đếm xong, bà Oanh cất tiền vào góc bàn và trả giấy nợ cho bà T. Bà T. đã cầm giấy nợ và đứng lên ra về vào lúc khoảng 19h cùng ngày".
Theo bà Oanh thì ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đã tới trình báo với Công an huyện Hớn Quản. Tiếp đó, cơ quan Công an cũng đã điều tra, truy tìm, tạm giữ ba người lạ mặt đã xông vào nhà "cướp" tiền của bà và thu giữ được số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó ba người này đã được tại ngoại (?)
![]() |
| Hình ảnh trong clip cho thấy bà Oanh cùng một số người đang đếm tiền. |
"Đây không phải là một vụ cướp"(?)
"Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera an ninh nội bộ của nhà tôi ghi lại rất rõ ràng cho thấy đó là một vụ cướp tiền. Ngoài ra, số tiền 1 tỉ đó là do trước đó tôi vay mượn để làm ăn nhưng sự việc đã kéo dài cho đến nay mà vẫn chưa được giải quyết. Vì thế, thời gian qua, việc làm ăn rồi cả chuyện phải trả lãi vay tiền cao khiến tôi và gia đình rất khổ sở và túng quẫn", bà Oanh than thở.
Trong Thông báo về việc trả lời đơn của công dân gửi ngày 26/3/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản nêu rõ: "Ngày 23/1/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản nhận được phiếu chuyển đơn số 320/PC - PC44 ngày 20/1/2015 của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước kèm theo đơn của bà (tức bà Vũ Thị Kim Oanh).
Nội dung khiếu nại về việc đề nghị khởi tố vụ án "Cướp tài sản" xảy ra ngày 12/1/2015… Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của bà có nhiều tình tiết phức tạp, cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản xác định cần thiết phải tiếp tục tiến hành một số hoạt động điều tra như lấy lời khai của nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhân chứng, bị hại; có thể tiến hành đối chất giữa những người có liên quan…
Do vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản cần phải có thêm thời gian điều tra, xác minh để có đủ tài liệu, chứng cứ kết luận nội dung đơn khiếu nại của bà là đúng thực tế, khách quan".
Trao đổi thêm với phóng viên qua điện thoại, Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Phó Trưởng Công an huyện Hớn Quản cho biết, sau khi điều tra sơ bộ có thể khẳng định đó không phải là một vụ cướp mà chẳng qua đây là một vụ mâu thuẫn trong quan hệ vay mượn hụi của nhau rồi xảy ra việc đưa trả tiền không đúng như thỏa thuận nên các đối tượng đó mới lấy lại tiền chứ không phải là cướp…
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an chưa làm rõ được một số vấn đề liên quan nên chưa thể có kết quả xử lý cuối cùng. Hiện Công an huyện vẫn đang củng cố hồ sơ để giải quyết vụ việc và khi có kết quả sẽ thông báo cho người dân.
