Nhiều người đang đặt câu hỏi: phải chăng ông bị mất trí? Một kẻ lang thang? Hay chỉ đơn giản là người sống thanh bần, đơn giản, tiết kiệm? Một diện mạo khác của Chúa Giêsu? Tuỳ thuộc vào câu bạn hỏi sẽ có những cách trả lời khác nhau.
12 năm không dùng tiền
Ông chẳng hề nợ nần ai, không thế chấp tài sản, không cho thuê cái gì, ông cũng chẳng cần kiếm lương. Chẳng rõ ông mua thực phẩm hoặc quần áo như thế nào? Vị trang chủ này có một ngôi nhà chính thực ra là một hang động thuộc một mảnh đất công cộng ở ngoại ô Moab, tiểu bang Utah (Mỹ). Ông sống bằng cách lượm lại những thức ăn còn thừa từ các thùng rác. Ông tắm không cần dùng đến xà phòng, sinh hoạt cá nhân ngay trong một con lạch nước.
Mùa Thu năm 2000, Suelo (tên thật là Shellabarger) đột nhiên tuyên bố ngừng hẳn việc dùng tiền mặt. điều đó có nghĩa là Suelo sẽ không còn cần đến việc trao đổi hàng hoá, thực phẩm tem phiếu hay đọc báo chí nữa. Để sinh tồn, Suelo chỉ còn dùng đến "những thứ tự do hoặc bị loại bỏ, những gì đang có và đang chạy", ông viết những thứ đó lên trang web "Không Tiền" của mình.
Từng theo học tại Đại học Colorado và nghiên cứu sâu về nhân chủng học. Suelo từng có một ngôi nhà khang trang được bao bọc bởi 4 vách tường kiên cố, một cửa sổ và một cửa lớn ra vào và thường xuyên mua sắm ở các cửa hàng một cách đàng hoàng. Nhưng qua thời gian, Suelo nói rằng mình rơi vào tâm trạng chán các hoạt động mua bán.
Nguồn cơn của hành vi kỳ lạ?
Daniel Suelo chào đời trong một gia đình Tin Lành ở Grand Junction, tiểu bang Colorado, ông có niềm tin tôn giáo một cách nghiêm túc. Ông muốn tuân theo lời dạy của Chúa Giêsu, cụ thể là một cuộc sống không bị lệ thuộc vào tài sản, quên đi thẻ tín dụng và nợ nần - tự do cho đi mà không mong có cơ hội được nhận lại, cho đi tất cả các khoản nợ nần, sống và đi lại tự do, đúng theo bản chất tự nhiên nhất của con người. Một thời gian dài sau khi ngộ ra "chân lý", Suelo đã sống chủ yếu bằng cá, nấm và dâu rừng.
Cái tên mới Suelo có nghĩa là "đất" theo tiếng Tây Ban Nha, khi đặt chân đến khu hang động Moab ở hoang mạc Utah, trong túi của Suelo chỉ còn vỏn vẹn 50 USD. Một thời gian ngắn khi ở tại đây Suelo nhận ra rằng tiền chỉ mang lại cho ông những thứ không cần thiết lắm là đồ ăn nhẹ và rượu. Ông bắt đầu ý tưởng chơi đùa với cuộc sống mà không cần đụng chạm tới tiền. Tôi đồng ý làm kiếp sống ăn mày nhưng là ăn mày nghệ thuật và ý tưởng đó đã mê hoặc tôi". Và từ ý tưởng đó chẳng bao lâu Suelo đã biến nó thành sự thật.
Cuộc đời của một Thánh nhân?
Suelo nói rằng mình đã bỏ lại tất cả số tiền đã dành dụm được và cất bước vân du. Nhưng không phải Suelo đã hoàn toàn đoạn tuyệt mọi thứ với cuộc sống hiện đại bằng chứng là ông vẫn duy trì một trang blog của mình tại thư viện công ở Moab. Ông muốn tạo ra một sự tác động của mình cho người khác nhằm truyền bá kinh Phúc Âm do mình sáng tạo ra.
Vào năm 2009, Mark Sundeen, 42 tuổi, một người quen cũ của Suelo trong lúc đang làm việc tại một nhà hàng ở Moab đã nghe thông tin về Suelo thông qua những người cùng làm chung. Mark bắt đầu đọc thông tin về Suelo trên blog của ông và bắt đầu bị quyến rũ. Bị hấp dẫn bởi cuộc sống của Suelo, Mark Sundeen đã quyết định viết một quyển sách về ông có tựa đề "Người đàn ông chê tiền", sách đã được xuất bản vào tháng 3/2012.
Trong khi đó, một số người đã chỉ trích Suelo là người vô tích sự, không có đóng góp nào cho xã hội. Họ bĩu môi rằng Suelo không phải là người đang giải quyết nạn đói trên thế giới hay chữa bệnh ung thư. Mark Sundeen lại không ủng hộ các ý kiến chỉ trích.
Về phía mình, Suelo nói: "Tôi thích cuộc sống ngoài trời và tự do làm bất kỳ chuyện gì mình muốn. Tôi biết rằng sẽ có một cuộc sống khả thi khi không cần giữ tiền bạc bên người. Tiền hữu dụng với nhiều người nhưng với tôi, nó là vô nghĩa"