Cuộc hội ngộ nước mắt và bí ẩn từ thung lũng tử thần

Một ngày giữa tháng 8/2014, tác giả Annette Herfkens đã dẫn con gái mình về Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) và gặp lại những ân nhân đã cứu mình trong vụ tai nạn máy bay xảy ra 22 năm trước. Gặp lại người cũ cảnh xưa, những hồi ức trước đây lại có dịp trở về, như một lẽ tự nhiên, những giọt nước mắt nóng hổi lại chảy tràn dù rào cản về ngôn ngữ vẫn còn đó.

Huyền bí thung lũng chết

Chiếc máy bay ấy rơi xuống thung lũng Ô Kha cách đây hơn 20 năm, vào một ngày trời kéo mây u ám. Chỉ còn một người duy nhất sống sót đó là bà Annette Herfkens. Lần thứ 2 trở lại Khánh Sơn (lần đầu là vào năm 2006), tác giả Annette vẫn tràn ngập cảm xúc. Khác với lần trước, lần này bà mang theo cuốn tự truyện 192 Hours  - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh vừa mới ra mắt cùng con gái Joosje để con gái gặp những ân nhân đã cứu mạng mình. Chuyến đi lần này có khá nhiều câu chuyện bất ngờ. Trong một quán ăn sáng tại xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa), bà Annette tình cờ gặp lại ông Hoàng Trọng Nhẫn, 64 tuổi, đang cư trú tại thôn Ma O, xã Sơn Trung. Ông Nhẫn chính là một trong tám người đã khiêng bà Annette từ hiện trường vụ tai nạn máy bay xuống trạm y tế xã. Trong tâm trí của người đàn ông này, những hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn cũng như về nạn nhân sống sót duy nhất vẫn chưa phai. Ông cho biết: “Lúc nhìn thấy bà ấy, tôi thấy bà ấy ngồi co ro trên một tảng đá, trời thì mưa nên không thể nhận ra đó là một con người. Tôi vẫn còn nhớ lúc khiêng bà ấy xuống núi, bà ấy nằm trong võng và chỉ ló mắt ra. Ánh mắt bà ấy rất vô hồn”.

Chuyến đi vào năm 2006, bà Annette đã gặp lại người đàn ông mặc áo màu cam, mà theo miêu tả trong tự truyện 192 Hours đó là người đã bỏ đi để mặc những tiếng kêu yếu ớt của bà. Mãi đến sau này, khi trở lại Sơn Trung, gặp lại người đàn ông đó thì những vướng mắc trong bà đã được giải tỏa. Sở dĩ người đàn ông quay lưng đi là vì ông tưởng bà Annette là ma! Ông chưa bao giờ trông thấy một người da trắng. Lần trở lại Sơn Trung vào năm 2014 này, bà đã dẫn con gái mình gặp lại người đàn ông mặc áo màu cam, là ân nhân đã kêu gọi mọi người cứu mình. Người đàn ông năm xưa chính là ông Cao Văn Hạnh, năm nay 55 tuổi. Gặp lại bà Annette lần này, ông Hạnh không giấu được xúc động. Trong một khoảnh khắc không thể kìm nén, cả ông và bà Annette đã ôm nhau khóc. Ông Hạnh nhớ lại: “Tôi thấy có một người kêu rên và nói gì đó mà tôi không hiểu. Đã 8 ngày trôi qua, tôi không nghĩ là có người sống sót. Bà ấy ngồi chổm hổm trên tảng đá, lúc đó sức khỏe cũng đã yếu rồi. Tôi bỏ đi và kêu mọi người ở trại lán gần đó tới giải cứu”. “Ô Kha được người dân địa phương gọi là dãy núi “khó hiểu” và họ cho rằng ở thung lũng này có sự hiện diện của một “luồng không khí bí hiểm” - nguyên Phó Chỉ huy Tham mưu trưởng Cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn, ông Nguyễn Thành Chung cho biết.

Ông Cao Văn Nhiến, nguyên Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn kể: Ô Kha là ngọn núi có hình yên ngựa, cao hơn 1.200 mét (có tài liệu ghi Ô Kha cao hơn 1.400 mét so với mực nước biển) cách thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn hơn 10km và nằm giữa hai ngọn núi cao là Ma Hang án ngữ phía Đông và núi Suối Chè nằm ở phía Bắc của huyện này. Vào mùa đông, thung lũng này mưa lâm thâm suốt ngày đêm, sương mù và mây rất dày đặc. Vào mùa khô khi người ta quan sát thì ít khi thấy ánh nắng mặt trời. Do không khí ở đây rất loãng nên khi máy bay bay qua khu vực này thường bị “kéo” xuống vài trăm mét. “Ngay cả chiếc trực thăng Mi-8 trước khi bị rơi ở gần thung lũng này đã từng chở tôi và mấy đồng chí hàng không dân dụng đi thị sát 4 lần, nhưng không dám bay qua thung lũng vì ở đây không khí rất loãng, chúng tôi chỉ bay vòng quanh thung lũng nhưng vẫn bị kéo xuống 300-400 mét như muốn rơi”, ông Nhiến nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Chung, nguyên Phó Chỉ huy Tham mưu trưởng Cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn cho biết, không chỉ có chiếc Yak-40 hay sau đó là chiếc Mi-8 của quân đội bị rơi tại đây mà từ thời Pháp và thời Mỹ-ngụy, nhiều máy bay đã rơi khi bay qua thung lũng này. Lần này trở về Khánh Sơn, những nhân chứng sống trong vụ cứu nạn năm xưa cũng không thể nào lý giải được những huyền bí từ thung lũng này. Ông Nhiến vẫn luôn mơ hồ khẳng định; dường như có một sự chỉ dẫn kỳ lạ trong ý niệm của mình nên cứ đi theo sự chỉ dẫn ấy thôi. Không phải mê tín nhưng hình như vẫn có một sự xâu chuỗi trong tâm linh thì phải.

Chuyến trở lại đầy xúc động

Trở về thung lũng Ô Kha lần này, bà Annette còn dẫn con gái của mình đi thăm bà Nguyễn Thị Kim Kỳ và Mai Thị Minh Châu, là hai nữ y tá đã săn sóc cho bà khi được khiêng xuống từ núi Ô Kha. Bà Kỳ và bà Châu vừa vui vừa xúc động khi gặp lại bà Annette cùng cô con gái Joosje năm nay đã 17 tuổi. Hai người y tá năm xưa đã dẫn mẹ con bà Annette thăm lại Bệnh viện Khánh Sơn (nay là Trường Trung học phổ thông Khánh Sơn), cùng ôn lại khoảnh khắc chăm sóc cho bà Annette trước khi bà được chuyển về TP Hồ Chí Minh. Thêm một bất ngờ nữa trong chuyến trở lại Khánh Sơn lần này của bà Annette là bà được gặp chị Bùi Thị Miến – là vợ của một trong bảy người trên chuyến bay Mi-8 đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ chiếc máy bay Yak-40. Không biết nói gì hơn, bà Annette chỉ xúc động và dành cho chị Miến những cái ôm ấm áp. Lần trở về thung lũng Ô Kha này, nhiều người còn được nghe ông Chung bật mí về cách tìm kiếm máy bay gặp nạn một cách hiệu quả nhất.

Mẹ con bà Annette cùng hai nữ y tá đã chăm sóc cho mình năm xưa.
Mẹ con bà Annette cùng hai nữ y tá đã chăm sóc cho mình năm xưa.

Ông Nguyễn Thành Chung từng tham gia tìm kiếm chiếc Yak-40 kể: “Mình xác định tìm kiếm máy bay là phải đi những vùng hiểm trở, rất nguy hiểm. Thung lũng Ô Kha điều kiện địa hình hiểm trở, trên đường đi toàn hang gộp, chúng tôi nghe tiếng suối chảy mà không thấy nước, núi đá thì dựng đứng nên sơ sảy là trượt chân ngay… Biết vậy nhưng anh em vẫn phải băng qua”. Cũng theo ông Chung, đi tìm kiếm máy bay mất tích có khi phải đối mặt với tai nạn và việc phòng ngừa tai nạn không bao giờ là chuyện thừa. “Vì thế, an toàn cho người đi tìm kiếm cũng là một vấn đề mà người chỉ huy phải quan tâm và luôn nhắc nhở anh em chuyện đó”, nguyên Phó Chỉ huy Tham mưu trưởng Cơ quan Quân sự huyện Khánh Sơn chia sẻ.

Sau chuỗi ngày dài tìm kiếm nhưng không thấy dấu hiệu của Mi-8, Quân chủng Không quân công bố thông tin rộng rãi huy động nhân dân địa phương giúp đỡ. Suốt gần một tháng, từng đoàn người nối tiếp nhau vào thung lũng Ô Kha, tỏa đi mọi ngóc ngách núi rừng tìm kiếm nhưng dấu tích chiếc trực thăng vẫn biệt tăm. Nỗ lực tìm kiếm chiếc Mi-8 chìm dần trong vô vọng, ai cũng cảm giác mệt mỏi rã rời thì đến ngày thứ 28, Anh hùng lực lượng vũ trang Bo Bo Tới cùng ba người dân địa phương về báo tin "Mi-8 rơi cách tọa độ mất tích trên màn hình ra đa và chiếc Yak 40 khoảng 5km về hướng Đông". Tạihiện trường,chiếc trực thăng bị cháy hỏng hoàn toàn. Bảy chiến sĩ, bác sĩ trên trực thăng đều hi sinh. Vất vả tìm kiếm suốt gần tháng trời ở trong rừng mùa đông lạnh giá nên hầu hết các thành viên cứu hộ trở về đều bị sốt rét. Cùng trở lại Sơn Trung lần này với tác giả Annette Herfkens còn có hai người vợ của hai cơ trưởng đã tử nạn năm xưa. Đó là chị Hồ Thu Thủy – vợ cơ trưởng Lưu Công Lương trên chuyến bay Yak-40 và chị Nguyễn Thị Lan – vợ cơ trưởng Nguyễn Quang Vinh trên chuyến bay Mi-8.

Theo kế hoạch ban đầu, chị Thủy và chị Lan sẽ vào nơi máy bay rơi tại núi Ô Kha, tuy nhiên theo nhiều người dân địa phương, chỉ có người địa phương và những người có thể trạng sức khỏe tốt mới có thể leo núi. Chính vì vậy, kế hoạch thăm lại địa điểm máy bay rơi đành phải dừng lại. Hai người vợ giàu lòng thủy chung đành ra bãi tập kết ngày xưa, cùng thắp hương tưởng niệm tới người chồng quá cố của mình cũng như những nạn nhân xấu số

Huy Hà

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.