Cuộc chạy trốn khỏi địa ngục trần gian của bé trai bị bố bạo hành

Bỏ đói, đánh đập, hành hạ, nhốt con trong nhà gần hai năm trời, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân và vợ cũ, đối tượng Trần Hoài Nam cùng vợ hai là Phạm Thị Tú Trinh (cả hai đều trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) muốn biến đứa con trai ruột của mình thành "người rừng" ngay giữa Thủ đô.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em diễn ra càng ngày nghiêm trọng.

Cuộc chạy trốn khỏi địa ngục trần gian

Gặp bé Nguyễn Gia K. (10 tuổi) sau khi bé vừa trở về từ địa ngục trần gian, chúng tôi không ai là không xót xa rơi nước mắt. Từ một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu nặng 40kg, gần hai năm ở chung với bố đẻ và mẹ kế, bé K. chỉ còn 20kg với những vết sẹo chằng chịt trên người.

Điều chúng tôi cảm phục là bé có thể nhớ và kể lại rành rọt từng chi tiết việc bị bố và mẹ kế hành hạ như thế nào và hành trình chạy trốn ra sao. Từ khi chuyển về chỗ trọ cùng với bố đẻ và mẹ kế, bé không được ra ngoài tiếp xúc với mọi người cũng như không được cắp sách đến trường cùng chúng bạn. Thay vào đó là những trận đòn roi bằng những chiếc móc quần áo, muôi canh, thậm chí là guốc từ mẹ kế và bố đẻ. Không chỉ bị đánh đập dã man, hàng đêm K. phải ngủ sàn nhà trong giá lạnh. Thỉnh thoảng bé mới được ăn sáng, chủ yếu là ăn mỳ tôm khô, còn buổi trưa và tối là cơm nguội chan canh.

Đến bữa ăn, bố và mẹ kế bê mâm vào phòng riêng bỏ mặc cháu ăn ở ngoài. Có gì ngon cũng không bao giờ cho bé. Mỗi khi bị đánh, K. có khóc lóc và van xin nhưng bị đánh đau hơn nên bé không dám khóc. Gần đây nhất là ngày 4-12, mẹ kế và bố đẻ nghi ngờ K. ăn cắp miếng thịt bò nên đã tra khảo và đánh đập rất tàn nhẫn. Cũng ngày hôm đó, bé bị bố dùng móc quần áo để đánh nhiều lần.

Nung nấu ý định bỏ trốn khỏi nhà từ lâu nên K. đã nhìn trộm bố đẻ và mẹ kế mở mã khóa nhà nên khi họ đi làm, K. đã tự mở cửa rồi trốn chạy. Chỉ với 6.000 đồng trong tay nhưng may mắn được bác xe ôm đưa ra xe buýt, được một người đi đường tốt bụng cho thêm 2.000 đồng, K. đã tự đi xe buýt và tìm đường về với ông bà nội. Sau đó cháu được mẹ đẻ đón về chăm sóc.

Đối tượng Trần Hoài Nam.
Đối tượng Trần Hoài Nam.

Không thể tưởng tượng được ngay giữa Thủ đô phồn hoa, đối tượng Trần Hoài Nam và vợ hai của mình lại bạo hành con đẻ một cách dã man như thế, trong khi cả hai đều là những kẻ có học thức. Đối tượng Trần Hoài Nam từng công tác tại một bộ phận của Công ty Yamaha với vai trò là chuyên viên đào tạo lái xe an toàn.

Trần Hoài Nam xuất hiện nhiều lần trên các chương trình truyền hình để hướng dẫn sử dụng, lái xe an toàn với các dòng xe tay ga của Yamaha. Thế nhưng hắn lại có thể hành hạ, đánh đập con suốt gần 2 năm trời khiến bé bị rạn sọ não và gãy hai chiếc xương sườn cùng nhiều vết thương chằng chịt trên cơ thể. Sau khi Nam bị bắt, đối tượng Trinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đến hôm sau mới ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, cả hai vẫn ra sức thanh minh, đổ lỗi cho đứa bé vì nghịch ngợm, hư đốn nên phải đánh để dạy dỗ.

Đối tượng Trinh luôn lên mạng khoe chồng và con riêng tỏ vẻ quan tâm yêu thương con chồng.
Đối tượng Trinh luôn lên mạng khoe chồng và con riêng tỏ vẻ quan tâm yêu thương con chồng.

Trần tình của gia đình

Theo trần tình của chị Phùng Thị Ngân mẹ cháu bé thì cách đây 4 năm, chị và đối tượng Nam ly hôn. Khi đó Tòa tuyên giao cháu K. cho bố nuôi dưỡng, còn chị nuôi con gái nhỏ năm nay tròn 6 tuổi. Sau khi ly hôn, chị Ngân giao hẹn với chồng cũ rằng cuối tuần vẫn phải cho các con gặp và chơi với nhau.

Thời gian đầu, cuối tuần nào, Nam cũng đưa cháu K. đến nhà chị ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm để chơi với em gái. Cho đến tháng 7-2016, chị Ngân bất ngờ nhận được tin chồng cũ cùng người vợ thứ 2 đã đưa cháu K. ra ngoài thuê trọ, với lý do để cháu được đi học trường quốc tế. Từ đó, Trần Hoài Nam ít đưa cháu K. đến chơi với em gái hơn. Chị Ngân có thắc mắc gọi điện thì chồng cũ bảo lúc thì đang đi Singapore, lúc lại nói cháu bận đi học trường quốc tế không có thời gian...

Chị Ngân cho biết, có lúc vì nhớ con trai, chị đi tìm thì được biết hai vợ chồng Nam cùng cháu K. thuê nhà tại phường Ngọc Hà. Cháu K. thỉnh thoảng vẫn được bố đưa về nhà ông bà nội chơi. Tuy nhiên, sau khi bị chị Ngân phát hiện ra nơi ở, vợ chồng Nam tiếp tục chuyển chỗ trọ mới, đồng thời cắt đứt liên lạc toàn bộ với gia đình, ngay cả ông bà nội cũng không liên lạc được. Chị đã từng thử đi tìm nhiều nơi, rò tìm các mối quan hệ bạn bè gia đình nhưng không có kết quả. Nghĩ rằng anh ta là bố đẻ chắc chắn sẽ yêu thương, chăm sóc con chu đáo nên chị cũng không trình báo Công an hay nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Còn ông bà nội K. cho hay cũng đã mất liên lạc với Nam hơn 1 năm nay, không biết Nam làm gì, ở đâu. Chỉ biết khi chuyển đi, vợ chồng Nam nói sẽ cho cháu K. học trường quốc tế nên mọi người trong gia đình vẫn yên tâm. Cho đến khi trong thời gian dài không thể liên lạc được, không biết cháu K. đang ở đâu mọi người mới tá hỏa tìm kiếm, nhưng đều không mang lại kết quả, cho đến ngày 5-12 cháu K. bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà với nhiều thương tích trên người thì mọi người mới biết cháu bị bạo hành.

Theo nguồn tin riêng thì bố mẹ bé K. học cùng và yêu nhau từ đại học năm 2.000. Nhưng lấy nhau được 1 thời gian, do không chịu nổi thói trăng hoa của Nam nên cả hai chia tay. Em gái ở với mẹ, còn K. ở với bố. 2 năm nay, Nam lấy vợ mới và cấm vợ cũ cho gặp con, đổi nhà trọ, thay số điện thoại và nói chuyển vào Vũng Tàu sống (quê của đối tượng  Trinh). Nhiều lần chị Ngân xin con về nuôi, nhưng Nam đòi 100 triệu mới trả con. Còn đối tượng Trinh sống rất giả tạo, không cho cháu bé đi học mà tự điền điểm cao rồi tung lên facebook để lừa mắt thiên hạ, tỏ vẻ yêu quý, quan tâm tới con riêng của chồng.

Bé K. trong vòng tay mẹ đẻ.
Bé K. trong vòng tay mẹ đẻ.

Báo động tình trạng bạo hành trẻ em gia tăng

Liên tiếp gần đây những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng diễn ra khiến dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm của gia đình, xã hội ở đâu khi để xảy ra ngay giữa Thủ đô hay những trung tâm những thành phố lớn. Trước đó là vụ giết cháu ruột mới 20 ngày tuổi của đối tượng Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé, ngay tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Gần đây là vụ các bảo mẫu cơ sở Mầm non Mầm Xanh tại Tp Hồ Chí Minh dùng dao dọa các cháu mầm non, đánh đập các cháu bằng chai nhựa, muôi canh gây xôn xao dư luận…

Báo chí đã lên tiếng nhiều lần, nhiều vụ việc đã được phanh phui và là lời cảnh báo với mọi người, thế nhưng bạo hành trẻ em vẫn nhức nhối và ngày càng gia tăng. Phải chăng do gia đình, bố mẹ và các cơ quan chức năng vẫn không sát sao với con trẻ. Như trường hợp của bé K. dù ông bà, mẹ bé có thanh minh đến đâu thì nhiều người vẫn nghĩ rằng gia đình vẫn chưa làm hết trách nhiệm với cháu bé.

Dù đối tượng Nam đưa con đi và cắt đứt liên lạc nhưng hắn và vợ hai vẫn lên facebook thường xuyên cập nhật tin tức về mình. Nếu thực sự muốn tìm con, mẹ cháu bé có thể đến công ty của Nam để tìm kiếm, hoặc nhờ sự trợ giúp của bạn bè, chính quyền và cả công nghệ thông tin. Suốt gần 2 năm không nhận được tin tức về Nam và cháu bé mà ông bà nội và mẹ cháu vẫn nghĩ rằng cháu vẫn được chăm sóc an toàn, chu đáo thì quả thật là đáng trách.

Nạn bạo hành đã ở mức nghiêm trọng, bạo hành thể xác quá dã man nhưng bạo hành về tinh thần còn kinh khủng hơn nhiều. Các bé bị sang chấn tâm lý, bị ám ảnh đến suốt đời, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của cháu bé. Bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) - tại một cuộc tọa đàm gần đây về bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục đã phải thốt lên: Đã đến lúc "thôi nói mà hãy thực sự bảo vệ trẻ". Bởi vì hậu quả của bạo hành đối với trẻ em là lâu dài và ghê gớm hơn nhiều so với những vết thương trên cơ thể.

Tuy nhiên hiện nay khung hình phạt cho các đối tượng bạo hành trẻ em còn quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Theo điều 104 Bộ luật Hình sự thì người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Còn theo điều 151 thì người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt, rất dễ bị tổn thương. Xâm hại, bạo hành trẻ em là một tội ác không thể tha thứ.

Ngọc Trâm - Tâm Phạm

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.