Sự việc xảy ra vào chiều 23/6. Trong hành trình khám phá núi Hóc Chanh (thôn An Thành, xã Duy Xuyên, Đà Nẵng), anh Baldus Kimi Marwin (21 tuổi, quốc tịch Đức), một du khách đang lưu trú tại TP Đà Nẵng, không may gặp tai nạn khi điều khiển xe máy trên địa hình đồi núi, bị gãy chân và không thể tự di chuyển.
Giữa núi rừng xa lạ, không nói được tiếng Việt, trong lúc hoảng loạn và đau đớn, Kimi Marwin chỉ kịp gửi vị trí định vị cùng lời cầu cứu đến chủ nhà nghỉ nơi mình lưu trú.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Duy Xuyên lập tức huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, chính quyền thôn An Thành và người dân khẩn trương triển khai phương án cứu nạn.
Bất chấp cái nắng gay gắt và địa hình núi rừng hiểm trở, các lực lượng nhanh chóng băng rừng, tiếp cận vị trí nam du khách gặp nạn.
Sau khi sơ cứu tại chỗ, lực lượng cứu nạn phối hợp đưa anh Baldus Kimi Marwin vượt quãng đường núi dốc xuống khu vực an toàn, rồi chuyển đến Bệnh viện Duy Xuyên điều trị. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, cuộc giải cứu đã thành công, sức khỏe của nam du khách hiện đã ổn định.
"Một lời cảm ơn thật lớn gửi đến lực lượng chức năng, Công an xã Duy Xuyên, bà con thôn An Thành và cả chủ nhà nghỉ tốt bụng. Hành động đẹp của mọi người chính là hình ảnh đẹp nhất về một Việt Nam an toàn, nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế", du khách Baldus Kimi Marwin xúc động chia sẻ.