Nỗ lực để địa bàn "sạch" ma túy
Đêm xuống, phố biển Mỹ Khê rực sáng ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập đổ về bãi biển, cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà. Trong khi thành phố bước vào nhịp sống sôi động nhất, các tổ công tác của Công an phường An Hải lại lặng lẽ tỏa đi khắp địa bàn: kiểm tra cơ sở lưu trú, rà soát cư trú người nước ngoài, tuần tra các tuyến ven biển, công viên và khu vực tập trung đông du khách.
Giữa nhịp vận hành không ngơi nghỉ ấy, nếu hỏi đâu là “mặt trận” cam go nhất của Công an phường, Thượng tá Nguyễn Bá Nam, Trưởng Công an phường An Hải, trả lời dứt khoát: “Đó là cuộc chiến chống ma túy.”
Khác với nhiều địa bàn khác, ma túy ở An Hải không tồn tại dưới dạng những tụ điểm công khai mà âm thầm len lỏi vào các khách sạn, căn hộ cho thuê, cơ sở lưu trú và điểm vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch. Chỉ cần một "điểm đen" hình thành cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hình ảnh thành phố và sự an toàn của người dân, du khách. Vì vậy, Công an phường lựa chọn cách làm quyết liệt hơn: không chờ tội phạm hoạt động mới xử lý mà chủ động phát hiện, bóc gỡ ngay từ những dấu hiệu nhỏ nhất.
Nhiều đêm liên tiếp, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra quán bar, pub, lounge, căn hộ lưu trú và các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Không ít đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện ngay tại chỗ, nhiều hành vi vi phạm được ngăn chặn trước khi hình thành tụ điểm phức tạp.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường phát hiện 15 vụ với 41 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm tra hơn 345 lượt đối tượng, phát hiện 32 trường hợp dương tính với ma túy để lập hồ sơ xử lý theo quy định. Song song với đấu tranh, đơn vị kiên trì xây dựng các tổ dân phố không ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng "phường An Hải không ma túy" theo chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng.
Điều đáng quý là cuộc chiến ấy không chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm mà đã trở thành công việc thường nhật của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với chiến sĩ Công an phường An Hải, giữ "sạch" ma túy trên địa bàn không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ nghiệp vụ mà còn là giữ bình yên cho từng khu dân cư, bảo vệ môi trường du lịch an toàn và gìn giữ niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.
Giữ bình yên nơi "cửa ngõ"
An Hải hôm nay là một trong những địa bàn có mật độ cơ sở lưu trú, căn hộ cho thuê, khách sạn và dịch vụ du lịch lớn bậc nhất Đà Nẵng. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt du khách quốc tế đến nghỉ dưỡng, lưu trú, trải nghiệm các hoạt động ven biển. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng Công an cơ sở trong công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh người nước ngoài và chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia.
“Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo trong quản lý cư trú cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự”. Từ nhận thức đó, cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường An Hải xác định quản lý người nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Những cuộc kiểm tra cư trú được duy trì gần như hằng ngày, vừa nhằm phát hiện vi phạm, vừa hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện đúng quy định khai báo tạm trú, tạm vắng.
Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an đã kiểm tra hàng chục cơ sở lưu trú, phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định cư trú và trật tự an toàn giao thông; đồng thời kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động cho thuê xe mô tô, xe máy, kịp thời ngăn chặn tình trạng người nước ngoài vi phạm quy định như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Cùng với đó, Công an phường phối hợp xử lý các trường hợp cư trú bất hợp pháp, lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.
Sự chủ động ấy góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhiều sự kiện quốc tế lớn diễn ra trên địa bàn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Giải IRONMAN 70.3, Marathon quốc tế cùng hàng loạt đoàn ngoại giao, doanh nhân nước ngoài đến làm việc tại Đà Nẵng.
Với cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hải, khái niệm "giữ bình yên" còn gắn liền với giữ gìn niềm tin của du khách đối với thành phố. Giữa tháng 6 vừa qua, một du khách người Nga đến Công an phường trình báo việc đánh rơi chiếc điện thoại iPhone chứa toàn bộ giấy tờ và dữ liệu cá nhân.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng rà soát hành trình di chuyển, xác minh phương tiện liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, xác định người nhặt được tài sản là một tài xế taxi, lực lượng Công an đã vận động và thu hồi, trao trả nguyên vẹn cho du khách.
Khoảnh khắc du khách xúc động nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất không chỉ là niềm vui của riêng anh mà còn là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an và nghĩa tình của người dân Đà Nẵng.
Mới đây, cũng nhờ sự vào cuộc kịp thời của Công an phường, một cháu bé người nước ngoài bị lạc khi xem pháo hoa đã được tìm thấy và đoàn tụ an toàn với người thân. Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ du khách quốc tế và cộng đồng.
Khi Công an trở thành chỗ dựa của nhân dân
Nếu “Kỷ luật nhất” tạo nên sức mạnh trong tổ chức, “Trung thành nhất” khẳng định bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ Công an cơ sở, thì ở An Hải, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là hai chữ “gần dân”.
Một ngày giữa 6/2026, dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, chúng tôi bắt gặp những cán bộ, chiến sĩ khoác áo xanh tình nguyện, cùng y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đến với người già neo đơn, trẻ em mồ côi và các đối tượng yếu thế.
Người già được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; trẻ em được tư vấn sức khỏe; các hộ nghèo nhận những phần quà thiết thực từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Công an và các nhà hảo tâm.
Sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, khi nhiều địa phương còn ngổn ngang bùn đất, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hải đã vận động hỗ trợ gần 180 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, trực tiếp đưa đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng.
“Người dân nhớ đến Công an không phải vì mình xử lý bao nhiêu vụ án, mà vì lúc họ cần nhất, mình có mặt. Tinh thần ấy được cụ thể hóa rõ nét qua mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an phường chúng tôi duy trì nhiều năm qua. Mỗi tháng, những trẻ mồ côi, con em gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ Công an hay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được hỗ trợ khoảng 500 nghìn đồng để tiếp tục đến trường. Số tiền không lớn, nhưng được duy trì bền bỉ đến khi các em đủ 18 tuổi"
Thượng tá Nguyễn Bá Nam, Trưởng Công an phường An Hải
Phía sau khoản hỗ trợ ấy là sự đồng hành của những “người mẹ” mang màu áo Công an. Các chị không chỉ trao học bổng, mà còn thăm hỏi, động viên, dự lễ khai giảng, sinh nhật, lắng nghe những tâm sự rất đỗi trẻ thơ. Có em gọi các nữ cán bộ Công an phường bằng cái tên thân thương: “Mẹ Công an.”...