Chiều muộn, tôi nhận được điện thoại của nhà báo Thu Trang (PV Báo Phụ nữ TP HCM): "Cậu lên Cầu Diễn ngay, bọn tớ vừa tìm thấy mẹ em bé Cù Nguyên Công rồi". Tức tốc phóng xe lên một quán cà phê ở Cầu Diễn, tôi nhìn thấy đồng nghiệp của mình đang ngồi trong quán cà phê cùng một cô gái bé nhỏ. Cô gái cho biết tên là Nguyễn Thị Thu H, quê Phú Thọ, là mẹ của cháu Cù Nguyên Công. Sau khi sinh con, vì không nuôi được nên H đã cùng người yêu gửi cháu bé vào chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) nhờ nuôi dưỡng, nhưng hiện tại cháu Công không còn ở trong chùa nữa và người trong chùa cho biết, cháu Công đã được mẹ đẻ đón về. Nhận thấy đây có thể là đầu mối quan trọng để tìm ra những việc lùm xùm liên quan đến chuyện mua bán trẻ con ở chùa Bồ Đề mà bấy lâu nay dư luận nghi ngờ, chúng tôi đã quyết định thông báo đến Phòng CSHS Công an Hà Nội.
Cô gái sinh con trong nhà nghỉ
Qua câu chuyện, H cho biết, cô yêu một anh chàng tên T và hai người trót ăn cơm trước kẻng nên dính bầu. Tuy nhiên, cái bụng của cô cho đến gần ngày sinh chỉ hơi to hơn một chút, nếu mặc áo rộng thì không ai phát hiện ra. Cho đến lúc sinh, H chỉ tăng khoảng 5kg nên vẫn giấu được mọi người. Một ngày tháng 10/2013, cô cùng người yêu vào nhà nghỉ N (ở Phú Diễn, Từ Liêm). Sáng hôm sau, khi vào nhà vệ sinh, H thấy đầu em bé đã nhô ra, cô vội vàng gọi cho người yêu đang ngủ, chạy ra phòng khám gần đó tìm bác sĩ vào đỡ đẻ. Anh người yêu hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ nhưng khi chưa kịp quay về thì H đã sinh một bé trai trong nhà vệ sinh. H tắm rửa cho em bé rồi dùng khăn tắm của nhà nghỉ quấn vào. Thấy dây rốn lòng thòng, H đã dùng dao cạo dâu của người yêu cắt rốn cho con.
"Em định dùng răng cắn rốn nhưng người yêu em bảo anh ấy có mang theo dao cạo dâu. Không có sữa cũng chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì để sinh con nên em đã mua sữa tươi TH True Milk về mớm cho con" - H kể.
Anh Nguyễn Thanh Long và cháu Cù Nguyên Công.
Lương lao động phổ thông của H chỉ hai ba triệu đồng, trong khi người yêu cô không có việc làm, giờ thêm đứa con, bố mẹ hai bên chưa biết, cộng với những trục trặc từ trước đó, khi người yêu cô luôn nghi ngờ cái thai trong bụng không phải của anh ta nên H bàn với người yêu, mang con sang gửi ở chùa Bồ Đề nhờ chăm sóc. Ngay chiều hôm đó, hai đứa đi taxi, bế theo cháu bé mang sang chùa Bồ Đề và được ni sư Đàm Lan hướng dẫn xuống gặp Nguyễn Thị Thanh Trang, SN 1978 (Trang là bảo mẫu của nhà mở, là nơi nuôi trẻ con và người cơ nhỡ trong chùa Bồ Đề).
"Khi em bế con đi qua bàn lễ tân, chú ấy hỏi: Đứa trẻ ở đâu thế? Em trả lời: Cháu vừa sinh xong" - H nói. Trong thời gian cậu con trai của H được nuôi dưỡng tại chùa, cậu bé được vợ chồng anh Nguyễn Thanh Long (hộ khẩu ở Long Biên), là những người thường xuyên đến chùa Bồ Đề làm thiện nguyện, rất yêu thương đã quyết định làm cha đỡ đầu cháu bé và hầu như tuần nào cũng sang chùa bế ẵm. Vợ chồng anh Long đặt tên cho bé là Cù Nguyên Công. Thỉnh thoảng, vợ chồng anh còn được nhà chùa cho phép đón cháu bé về nhà chăm sóc vài ngày. Anh đặt tên ở nhà cho cháu bé là Lãi. Sau khoảng 3 tháng nhận làm cha đỡ đầu cháu bé, một hôm khi cháu bé đang ở nhà cùng vợ chồng anh Long thì anh Long nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Thanh Trang thông báo, yêu cầu mang cháu bé về chùa ngay để có đoàn kiểm tra.
Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong chùa Bồ Đề.
Vài ngày sau, vào ngày 4/1/2014, khi vợ anh Long đến chùa đón bé Cù Nguyên Công về nhà như mọi khi, để đưa Lãi đi khám bệnh (trước đó, Công đã bị điều trị tại bệnh viện vì viêm đường hô hấp) thì không thấy cháu bé đâu. Chị hỏi những người trong chùa thì nhận được câu trả lời: "Cháu bé được mẹ đẻ đón về rồi", trong khi ngay từ ban đầu, anh Long được Nguyễn Thị Thanh Trang thông báo đây là trường hợp cháu bé bị bỏ rơi. Tuy nhiên, bố mẹ cháu bé là ai thì Trang không nói, chỉ hứa với anh Long là sẽ tìm trong hồ sơ rồi thông báo lại cho anh Long. Không những thế, anh Long còn được nghe từ cô bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Trang một câu chuyện khác, rằng ông bà ngoại của cháu bé không biết bằng cách nào đã phát hiện ra việc con gái mình đã sinh con sau đó gửi vào chùa, vì vậy họ bắt con gái phải đến chùa xin con về.
Bí ẩn người đàn bà tên Nguyệt
Nghi ngờ có chuyện khuất tất, từ đó đến nay, vợ chồng anh Long đã nhiều lần đi tìm cháu bé. Trong một nỗ lực có phần may mắn, anh Long đã tìm được chứng minh nhân dân của mẹ cháu bé (tức là Nguyễn Thị Thu H.) và đã nhờ một người bạn lên Phú Thọ, tìm đến nhà H. Nhưng tại đây, H lạnh lùng thông báo: "Cháu bé đã được trả về cho bố nó". Đến ngày 12-2, anh Long nhận được một cuộc điện thoại của một phụ nữ. Người này xưng tên là Nguyệt và cho biết hiện chị ta đang nuôi cháu Cù Nguyên Công. Cháu bé rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Mừng quá, anh Long đề nghị cho địa chỉ để anh gửi sữa và đồ dùng cần thiết cho cháu bé nhưng bị Nguyệt từ chối.
Theo Nguyễn Thị Thu H. thì chị ta chỉ gặp Nguyệt trong nhà nghỉ hoặc trong quán nước chứ không được đến nhà trọ của Nguyệt. Ban đầu, Trang nói với H., Nguyệt là chị dâu mình, cả gia đình rất yêu thương trẻ con nên H không cần phải lo lắng gì nếu giao con cho Nguyệt. Thỉnh thoảng, H. lại gọi cho Nguyệt hỏi thăm tình hình con mình và đều được người đàn bà này thông báo tình trạng sức khỏe của con hoàn toàn khỏe mạnh. "Sau này em mới biết là người đàn bà này giảo hoạt nên không thấy tin chị ta nữa. Lúc chị ta nói thế này, lúc nói thế khác. Vừa nói con em khỏe mạnh xong, chị ấy lại bảo nó phải đi viện, phải lọc máu, tốn gần 200 triệu đồng, sau lại thông báo nó bị bệnh sởi" - H. nói.
Theo thông tin chúng tôi nắm được, cháu bé Cù Nguyên Công đã được cho, với “lại quả” bao nhiêu tiền chưa rõ, nhưng các đối tượng chỉ đưa cho mẹ cháu là Nguyễn Thị Thu H. 10 triệu đồng. Số tiền này, H. kể với chúng tôi, đã ăn tiêu hết trong một thời gian ngắn sau đó. Và hiện tại, H. cũng không còn yêu T. (bố cháu bé) mà đang yêu một người con trai khác. Chỉ một thời gian ngắn nữa là H. lấy anh người yêu mới này. Chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc và rợn tóc gáy khi nghe H. kể chuyện sinh con, gửi con vào chùa và một loạt biến cố sau đó với một thái độ hết sức thoải mái, người phụ nữ trẻ này thậm chí còn rất hay cười khi nhắc tới con mình mà không mảy may xúc động. Hỏi, có nhớ con không, H. nói, thực ra, vì chưa chăm sóc bé ngày nào nên dường như sợi dây tình cảm, tình mẫu tử hết sức mỏng manh, nếu không muốn nói là không có ở người phụ nữ này.
Thời gian gần đây, khi dư luận ồn ào về những việc không hay liên quan đến chùa Bồ Đề, từ việc có thông tin cho rằng có việc mua bán trẻ em được nuôi dưỡng tại đây đến việc các cháu bé không được chăm sóc chu đáo… dư luận lại sôi sùng sục khi một thông tin lan tỏa trên mạng Facebook với tốc độ chóng mặt của một nickname TB với bài viết ngắn với tiêu đề: "Con đã chạy trốn khỏi chùa Bồ Đề như thế nào?" đã một lần nữa dấy lên những nghi vấn này.
Hiện, anh Nguyễn Thanh Long đã gửi đơn đến Phòng CSHS Công an Hà Nội đề nghị điều tra làm rõ việc cháu bé Cù Nguyên Công mà vợ chồng anh đỡ đầu đã biến mất khỏi chùa Bồ Đề, trong khi anh nhận được nhiều câu trả lời không thống nhất từ phía nhà chùa cũng như mẹ đẻ của cháu bé về tung tích của cháu hiện nay.
| Từ những nguồn tin mà nhóm PV Báo Phụ nữ TP HCM cung cấp, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Hiện, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Trang, SN 1978, có hộ khẩu ở phố Mai Hắc Đế (Hà Nội), là bảo mẫu trong chùa Bồ Đề và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979) quê quán ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình về tội danh "mua bán trẻ em". Được biết, sư trụ trì chùa Bồ Đề Thích Đàm Lan cũng đã được mời lên cơ quan Công an làm việc. Theo sư trụ trì thì Trang chỉ là tổ trưởng tổ quét dọn chứ không phải là người quản lý khu nuôi trẻ. Ngoài ra, có 3 đối tượng khác liên quan đến việc mua bán bé Cù Nguyên Công cũng đã được triệu tập ghi lời khai. |
| Theo Nguyễn Thị Thu H. - mẹ của cháu Cù Nguyên Công thì chị ta nhận được thông tin từ đối tượng Phạm Thị Nguyệt cho biết, cháu Công đã bị mất do bệnh sởi và Nguyệt đã chôn cất cháu bé tại quê chồng của chị ta ở Phú Xuyên, Hà Nội. Lời khai ban đầu của Nguyệt cũng xác nhận cháu bé này hiện đã chết. Được biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật mộ cháu bé trong thời gian sớm nhất để xét nghiệm ADN, xác định xem đó có chính xác là cháu Cù Nguyên Công hay không để tiếp tục xử lý. |