Công an đưa sản phụ vượt lũ đi sinh con an toàn

Chỉ trong vòng 10 ngày, người dân Quảng Bình đã phải gồng mình chống chọi với 3 đợt lũ lụt lớn. Nhiều ngày liền, mưa như trút nước xuống vùng cát Quảng Bình đã gây nên trận đại hồng thủy trăm năm giờ mới xuất hiện.

Giờ nước lũ đã rút, nhưng đến các làng quê vùng lũ, người dân vẫn thường nói với nhau về những hình ảnh cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an. Những người đã không quản hiểm nguy, nhiều ngày liền đạp sóng, vượt lũ để ứng cứu người dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, tính mạng cho bà con. Đặc biệt trong lũ lớn, rất nhiều sản phụ đến kỳ sinh nở đã được cán bộ, chiến sĩ Công an chở che, đưa vượt lũ đến các cơ sở y tế sinh con an toàn…

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tại nhiều địa bàn của huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn… tỉnh Quảng Bình nước lũ bất ngờ đã dâng cao từ 3-5m nhấn chìm hết ruộng nương, hoa màu, nhà cửa của nhiều người dân. Trong đêm tối, nước lũ mênh mông, người dân chỉ biết cầu cứu bằng cách gọi điện thoại, lên mạng xã hội kêu gọi cứu nạn. 

Người dân nhiều nơi kêu cứu, chính quyền các địa phương đã phải huy động tổng lực để cứu dân trong đêm. Tuy nhiên, công tác ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến xấu, mưa to, gió lớn, nước ngập sâu và chảy xiết. Hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc tại nhiều địa phương đã bị mất.                                         

Hơn 100.000 nhà dân bị ngập trong lũ, việc cứu hộ, cứu nạn, di chuyển hàng vạn người dân hết sức khó khăn… Nhưng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa quân số phối hợp với lực lượng Quân đội, Biên phòng đóng trên địa bàn xuyên đêm cứu dân trong lũ dữ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình vượt lũ đưa sản phụ đến cơ sở y tế để sinh con.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình vượt lũ đưa sản phụ đến cơ sở y tế để sinh con.

Trong những ngày qua, người dân ở Quảng Trạch, Quảng Bình vô cùng cảm phục đối với Đại tá Phan Thanh Sơn-Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Giữa đêm tối mịt mùng, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quảng Trạch đã không quản ngại hy sinh vượt dòng nước lũ sông Gianh để cứu nạn, cứu hộ an toàn nhiều nhà dân khi nước lũ lên nhanh ngập đến gần chạm nóc nhà. Đặc biệt, các anh đã vượt lũ dữ để đưa nhiều sản phụ trở dạ đến viện sinh con an toàn. Nụ cười của gia đình các sản phụ, tiếng khóc chào đời của trẻ thơ như đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ quên đi sự hung hãn của dòng nước lũ.

Khoảng 17h30' ngày 19/10, sản phụ Hồ Thị Liên (28 tuổi) đang nằm chờ sinh tại Trạm y tế xã Cảnh Hóa trong tình trạng quá ngày dự sinh, nước ối đã cạn, sản phụ chỉ còn cách chuyển lên tuyến trên để đẻ mổ cứu mẹ và con. Gia đình sản phụ hốt hoảng gọi đi nhiều nơi, điện thoại tìm thuê những người dạn dày sông nước, nhưng ai cũng chối từ không dám mạo hiểm khi nước lũ đang mỗi lúc một lên cao. 

Nhận được tin báo, Đại tá Phan Thanh Sơn tức tốc gọi thêm cán bộ, chiến sĩ cùng mình quyết định vượt lũ xuống ngay địa bàn nơi sản phụ sắp sinh. Khi vượt qua được dòng nước lũ đưa sản phụ Hồ Thị Liên đến Bệnh viện đa khoa bắc Quảng Bình an toàn, Đại tá Phan Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ sau ít phút, điện thoại lại đổ chuông dồn dập, khi cán bộ, chiến sỹ trong vùng tâm lũ báo về: Tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch có 2 sản phụ khác cũng đang có dấu hiệu chuyển dạ và 1 bé gái bị đau ruột thừa, người nhà điện thoại Công an cầu cứu. 

Trong đêm tối, Đại tá Phan Thanh Sơn lại cùng cán bộ, chiến sĩ của mình vật lộn trong mưa lũ để đưa hai sản phụ là chị Cao Thị Huệ (26 tuổi); Nguyễn Thanh Trà (26 tuổi) cùng trú tại xã Quảng Phương, và cháu Nguyễn Ngọc Phương Trang (8 tuổi) đau ruột thừa, trú tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn đến bệnh viện sinh nở và mổ cắt ruột thừa an toàn. Nhiều người nhà của các sản phụ và cháu bé cứ cầm tay thật chặt, không ngớt lời cám ơn cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trạch.

Trong những ngày mưa lũ, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại các rốn lũ trắng đêm để cứu dân, cứu tài sản của nhân dân. Giữa cơn mưa xối xả của đêm tối, Thượng tá Lê Văn Hóa-Trưởng Công an thị xã Ba Đồn và cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị như Thượng úy Nguyễn Khánh Linh, Trung úy Trần Tuấn Tài, Trung úy Từ Huy Hòa, Thiếu úy Mai Xuân Thành, Thượng úy Đặng Huy Hoàng, Thượng úy Nguyễn Thái Quý… đã đưa hàng trăm người dân vượt lũ đến nơi an toàn. Công an thị xã Ba Đồn cũng đã đưa 3 sản phụ vượt lũ sinh con. 

Nhận được điện thoại cầu cứu từ phía người dân, cán bộ, chiến sỹ Công an xã Quảng Lộc và Quảng Hòa đã cắt lũ dùng bè đưa các sản phụ Đinh Thị Tương (SN 1989), trú xã Quảng Lộc, Hoàng Thị Vân (SN 1993), Nguyễn Thị Phương (SN 1994) đến cầu Quảng Hải, tiếp đó Công an thị xã đã đưa các sản phụ đến bệnh viện sinh con an toàn.

Nhiều người dân đã khóc vì xúc động khi gặp Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và cán bộ, chiến sỹ chèo đò vào tận vùng tâm lũ cứu hộ, cứu trợ cho bà con.
Nhiều người dân đã khóc vì xúc động khi gặp Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và cán bộ, chiến sỹ chèo đò vào tận vùng tâm lũ cứu hộ, cứu trợ cho bà con.

Thượng tá Cao Ngọc Lâm-Trưởng Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình cả chiều dầm mình trong mưa lũ cùng cán bộ, chiến sỹ để sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khi các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Minh Hóa vừa chuẩn bị bữa cơm tối thì điện thoại lại đổ chuông dồn dập khi người dân gọi có sản phụ sắp sinh trong lũ. 

Các chiến sỹ Công an đã kịp thời sử dụng xuồng máy đưa sản phụ Trương Thị Thu, ở thôn 2 Kim Bảng qua sông đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, bảo đảm được tính mạng, sức khoẻ cho mẹ con. Tiếp đó, trong đêm, các anh lại dùng xuống máy và xe ôtô chuyên dụng đưa chị Hồ Thị Núc, ở bản Ba Loóc, xã Dân Hoá bị điện giật do cột điện bị sạt lở nghiêng xuống và cụ ông Trương Văn Thân, 88 tuổi, ở thôn 3 Kim Bảng bị tai biến đi cấp cứu kịp thời…

Trắng đêm ngày 19/10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo và trực tiếp cùng Công an huyện Lệ Thủy tiếp ứng 4 ca nô công suất lớn cao tốc đến địa bàn tâm lũ Lệ Thủy và Quảng Ninh để cứu dân. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn tại các vùng bị ngập sâu. 

Tại địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, nước ngập sâu hơn 2m, hàng ngàn nhà dân ngập chìm trong lũ. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cùng cán bộ, chiến sỹ đã ứng cứu, di dời 150 người dân đến nơi an toàn. Hỗ trợ hàng trăm thùng lương khô, nước uống cho người dân. Tại huyện Quảng Ninh, lực lượng Công an ứng cứu kịp thời hơn 200 người dân ở địa bàn bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chia sẻ, dù có khó khăn đến mấy, thiên tai bão lũ có nguy hiểm đến đâu, cán bộ, chiến sĩ Công an cũng phải sẵn sàng có mặt. Khi khó khăn nhất, khi vất vả nhất là khi dân cần cán bộ, chiến sĩ Công an có mặt bên cạnh nhất. Vì vậy, nhiều ngày qua dù là thứ bảy, chủ nhật nhưng hầu hết 100% cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình từ Ban Giám đốc đến mỗi người lính đều về cơ sở, về với bà con trước đó thì cùng nhân dân chống lũ, giờ lại hỗ trợ, giúp đỡ bà con từng bước ổn định cuộc sống sau lũ lụt.

Dương Sông Lam

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.