Công an Bắc Giang: giúp người lầm lỗi vượt qua quá khứ

Với khoảng 1.700 người chấp hành án treo, gần 80 trường hợp cải tạo không giam giữ và hàng nghìn người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương - Công an Bắc Giang đã phối hợp với các ngành, đoàn thể giáo dục, giúp đỡ kịp thời, không để họ tái phạm và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

1.Con đường nhỏ dẫn vào nhà ông Đỗ Quỳnh Nhiễu, SN 1957 ở xã Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang rợp bóng cây che. Thấy chúng tôi, ông ngạc nhiên phủi đôi tay lấm bẩn phân trần “Sáng nào cũng luôn tay từ sớm đến hơn 10 giờ đấy các bác ạ. Thu hoạch trứng gà, cho gà ăn, quét dọn rồi lại cho cá ăn nên không lúc nào ngơi tay. Bận nhưng vui lắm, vừa có thu nhập, vừa chả có thời gian dông dài” - ông Nhiễu cho biết và không ngần ngại kể cho chúng tôi nghe về quá khứ của mình. 

Năm 2000, ông chịu mức án 16 năm tù về tội buôn bán ma túy. Những ngày đầu vào trại giam, ông luôn bị ám ảnh và thấy bế tắc, mất niềm tin. “Ngày qua ngày, được các cán bộ quản giáo cảm hóa, tôi dần thức tỉnh. Tôi tự nhủ phải cố gắng cải tạo tốt mới mong sớm được tự do”. Nhờ cải tạo tốt nên ông chỉ phải chấp hành hơn 1/3 mức án và được đặc ân của Chủ tịch nước cho đặc xá trở về với gia đình.

Cán bộ Công an Bắc Giang động viên, thăm hỏi người lầm lỗi một thời.
Cán bộ Công an Bắc Giang động viên, thăm hỏi người lầm lỗi một thời.

Ngày ra tù, ông Nhiễu quyết tâm làm lại cuộc đời. Sau nhiều năm tháng gian nan, đến nay, ông trở thành điển hình phát triển kinh tế ở địa phương. Chia sẻ thêm về thành quả, ông Nhiễu xúc động nói: “Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, Công an xã và gia đình nên tôi đã vượt qua mặc cảm, gây dựng cuộc sống tốt đẹp như nhiều người khác”.

Cơ ngơi bạc tỷ của gia đình anh Chu Văn Khanh, SN 1976, ở thôn Tám Sào, xã Tiên Lục, Lạng Giang nhiều người không khỏi mơ ước. Năm 1998, anh Khanh phạm tội, chịu mức án 18 năm tù. Vào tù, Khanh chịu khó cải tạo, chấp hành đúng nội quy trại giam, sau 10 năm, anh được đặc xá. Những ngày đầu trở về, anh đối mặt với rất nhiều khó khăn, không muốn tiếp xúc với người khác. 

Ngày anh về nhà, cả nhà mừng rơi nước mắt, các cán bộ Công an đến động viên, giúp anh làm lại giấy tờ tuỳ thân. Từ đó, anh Khanh vượt qua mặc cảm, quyết chí làm giàu, vay tiền để đầu tư chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Dần dần, từng bước một, giờ đây anh đã có cơ ngơi bạc tỷ và một mái ấm hạnh phúc mà nhiều người mơ ước.

Anh Bùi Đình L, SN 1979, ở thôn Muối, xã Lan Mẫu, Lục Nam cuối tháng 5-2019 bị TAND Lục Nam tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội vận chuyển hàng cấm thì lại khác. Mặc dù không phải đi thi hành án tại trại giam nhưng ở nhà không có công ăn việc làm, bản thân anh L và gia đình luôn canh cánh nỗi lo anh lại làm điều phi pháp. Nhưng, ngay sau khi Toà tuyên án, ông Nguyễn Năng Thanh, Trưởng Công an xã Lan Mẫu đã đến nhà động viên anh L làm những công việc phù hợp với hoàn cảnh để không tái phạm tội. 

Ông Thanh cho biết: "Anh L là lao động chính trong gia đình. Các con đang tuổi ăn học nên để ổn định cuộc sống, sau khi lập hồ sơ quản lý, phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục, xã tạo điều kiện cho anh tiếp tục công việc lái xe tải. Thay vì chạy đường dài liên tỉnh như trước, trong thời gian chấp hành án, anh L chuyển sang chạy xe chở vật liệu ở địa phương. Hàng tháng, chúng tôi đến nắm tình hình, động viên để anh yên tâm cải tạo".

Không chỉ riêng anh L, trên địa bàn xã Lan Mẫu còn 4 đối tượng khác đang chấp hành án phạt cũng được lực lượng Công an và các hội, đoàn thể quan tâm, giúp đỡ. Những năm qua, các đối tượng chấp hành án phạt tại xã Lan Mẫu đều có ý thức thực hiện việc báo cáo, kiểm điểm, không có trường hợp nào tái phạm khi chưa hết thời gian thử thách.

Ở xã Yên Lư, Yên Dũng có 8 người chấp hành án treo. Từ nắm bắt tình hình, tâm tư của từng đối tượng, chính quyền địa phương nhận thấy nhiều người chấp hành án có nhu cầu xin việc làm nhưng gặp khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Công an huyện đã cùng với UBND xã đã trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn để tìm kiếm cơ hội việc làm cho họ. 

Như trường hợp anh Nguyễn Ngọc A ở thôn Đa Thịnh đang chấp hành bản án 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi được UBND xã đứng ra bảo lãnh, anh A đã được nhận vào làm tại một doanh nghiệp sản xuất gạch. Công việc phù hợp, có thu nhập nuôi sống bản thân, anh Nguyễn Ngọc A hứa sẽ cố gắng lao động, không đi vào con đường phạm pháp.

2. Được biết việc giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng đã được Công an Bắc Giang triển khai tích cực nhiều năm nay với mục đích tạo cho họ có công ăn việc làm ổn định, tránh xa cám dỗ để không bị tái phạm. Giúp đỡ những người này cũng là một trong những biện pháp phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở. 

Điểm nổi bật trong hoạt động giúp người lầm lỗi của các ngành, đoàn thể ở Bắc Giang đó là lực lượng Công an là nòng cốt tham mưu cho chính quyền  chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cơ sở là gắn việc tái hòa nhập cộng đồng với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Nhiều mô hình tốt trong quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi được xây dựng và hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như Đoàn thanh niên với mô hình “1+2” (mỗi đoàn viên giúp đỡ 2 thanh niên chậm tiến). Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh thành lập các CLB "Phụ nữ tự lực", "Thắp sáng niềm tin" làm điểm tựa cho phụ nữ yếu thế, chị em trước đây từng vướng vòng lao lý. Ngoài ra còn có các mô hình tổ liên gia tự quản ở khu dân cư... 

Nhờ sự quan tâm, phối hợp từ nhiều phía, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 58 trường hợp chấp hành án treo được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị và được giảm thời gian thử thách.

Cán bộ Công an Bắc Giang thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.
Cán bộ Công an Bắc Giang thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng.

Xã Tiên Lục, Lạng Giang hiện có 20 người mãn hạn tù trở về. Công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục, quản lý, phân công cán bộ thường xuyên thăm hỏi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khuyến khích họ tham gia các hoạt động xã hội. 

Ông Lê Văn Trại, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Để người lầm lỗi trở về địa phương có cuộc sống ổn định, không mặc cảm, chúng tôi chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể quan tâm giúp đỡ trong sản xuất, tìm việc làm, tiếp cận nguồn vốn vay…”.

Tại huyện Việt Yên, thời điểm này, địa phương quản lý hơn 300 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Đại úy Diêm Công Long, Đội trưởng Đội Phụ trách xã và xây dựng phong trào (Công an huyện) nói: “Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phối hợp tham gia tiếp nhận, quản lý, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Công an huyện, xã trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn họ làm các thủ tục trình diện tại địa phương. Mặt khác, yêu cầu ký cam kết không vi phạm. Do thường xuyên giám sát kết hợp tuyên truyền, định hướng nên nhiều năm qua trên địa bàn huyện không có người tái phạm trong thời gian thử thách”.               

Đại tá Đào Trọng Thi, Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết để làm tốt hơn công tác giáo dục, hướng thiện cho đối tượng trong diện quản lý tại cộng đồng, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của hoạt động này đối với việc bảo đảm ANTT tại cơ sở. Tăng cường việc giáo dục pháp luật thông qua gặp gỡ, trao đổi giữa các cơ quan chức năng và người bị kết án, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người lầm lỡ để họ tự giác chấp hành đúng, kịp thời xử lý những biểu hiện chấp hành không nghiêm.

Phương Thủy

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.