Chuyện về một cầu thủ bán độ được "phù phép" thành trọng tài bóng đá

Sau trận cầu nóng giữa CLB Hà Nội với Khatoko Khánh Hòa tại vòng 3 Super League - một trận đấu mà phía Khánh Hòa sôi lên với từng quyết định của trọng tài chính Bùi Quang Thông, ngay lập tức một công văn hỏa tốc đã được Khánh Hòa gửi lên BTC giải với nội dung: Bùi Quang Thông khi còn là cầu thủ đã dính vào một nghi án bán độ. Thế là cả làng tá hỏa: Bùi Quang Thông là ai?

Vì sao một cầu thủ đã từng tham gia một nghi án bán độ, từng bị kỷ luật rốt cuộc lại có thể trở thành một trọng tài bóng đá - một người mang nhiệm vụ gìn giữ sự công bằng của cuộc chơi? Và nữa, Bùi Quang Thông làm trọng tài bóng đá cả 4,5 năm rồi, tại sao bây giờ người ta mới lại… ngã ngửa người như thế?

"Bùi Quang Thông là ai - Tôi không nhớ!"

Theo đơn tố cáo của phía Khánh Hòa thì Bùi Quang Thông khi còn là cầu thủ, đá trong màu áo Thanh Hóa  năm 2001 đã từng dính vào một vụ tiêu cực, và bị VFF đình chỉ thi đấu. Vì vậy phía khánh Hòa cho rằng một người như thế không đủ tư cách làm trọng tài ở một giải đấu có sức ảnh hưởng rộng lớn như Super League.

Để kiểm chứng những gì phía Khánh Hòa tố cáo, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Mùi -  người mà vài tháng trước vẫn còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trọng tài QG - nghĩa là người cai quản đội ngũ trọng tài Việt Nam. Nhưng ông Mùi trả lời rằng: "Thú thật, Bùi Quang Thông là ai, lý lịch thế nào, tôi cũng không rõ nữa".

Ông Mùi kể thêm: "Tôi chỉ nhớ mang máng là những năm 2005, 2006, Bùi Quang Thông có nộp đơn xin học làm trọng tài bóng đá cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Và cứ như thế, cậu ấy trưởng thành dần dần từ các giải bóng đá phong trào, giải hạng nhì, hạng nhất, để rồi bây giờ là Super League. Ở đây, phải thấy rằng Hội đồng Trọng tài QG chỉ có nhiệm vụ đào tạo chuyên môn trọng tài, chứ còn việc thẩm định lý lịch, kiểm tra hồ sơ trọng tài phải là việc của bộ phận quản lý, điều hành ở VFF. Vì vậy nếu muốn biết Bùi Quang Thông là ai, có lẽ phải hỏi bộ phận này".

Theo "mách nước" của ông Mùi, chúng tôi đã gõ cửa bộ phận quản lý hồ sơ của VFF, và sau đó đã "gõ cửa" trưởng BTC Super League Trần Duy Ly - người mà năm 2001 đã từng là PCT VFF, nghĩa là người  có thể nắm được và nắm rõ những tiêu cực của Bùi Quang Thông. Và đây là câu trả lời của ông Ly: "Phải thấy rằng Bùi Quang Thông khi đó đá ở giải hạng 3 - nghĩa là một giải mang tính chất phong trào. Thế nên tất cả những diễn biến ở một giải đấu mang tính phong trào, lại đã diễn ra cách đây tới 10 năm, chúng tôi khó mà nhớ cho chính xác được.

Sau khi phía Khánh Hòa có đơn tố cáo, tôi cố lục lại trí nhớ của mình, và có nhớ là hồi đó VFF đã giao cho trưởng ban khen thưởng - kỷ luật Vũ Hạng giải quyết vụ tiêu cực này. Nhưng giải quyết cụ thể ra sao, nghĩa là Bùi Quang Thông bị cấm thi đấu một thời gian hay là cấm thi đấu vĩnh viễn thì tôi cũng không rõ nữa".

Nếu Bùi Quang Thông chối tội - VFF, VPF có thể làm gì?

Chính vì từ những người quản lý đội ngũ trọng tài đến những người quản lý nền bóng đá (thời điểm đó) đều không nhớ nổi Bùi Quang Thông là ai nên cần thiết phải lục lại kho tư liệu của VFF để xem xét vấn đề một cách chính xác. Theo thông tin của chúng tôi, hai ngày vừa qua, nhiều nhân vật ở VFF và ở cả VPF cũng đã thực hiện công việc "lục lại kho tư liệu", nhưng đến lúc này người ta tuyệt nhiên  không tìm thấy một văn bản nào về vụ tiêu cực của Thanh Hóa mà Bùi Quang Thông là nhân vật chính, cũng tuyệt nhiên không tìm thấy một văn bản nào kỷ luật Bùi Quang Thông.

Một nhân vật tham gia cuộc "tìm kiếm hồ sơ" chia sẻ: "Cách đây vài năm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã chuyển trụ sở từ Lý Văn Phức về khu Mỹ Đình, và trong quá trình chuyển đổi đó đã có rất nhiều văn bản, hồ sơ thất lạc. Rất có thể hồ sơ về Bùi Quang Thông nằm trong số thất lạc này".

Trong khi những người trong cuộc đều không nhớ cụ thể về vụ tiêu cực của Bùi Quang Thông thì rất may là một nhà báo  thể thao đã từng tác nghiệp trong vụ việc này đã nhớ được câu chuyện. Theo nhà báo này thì chuyện diễn ra không phải ở năm 2001 như phía Khánh Hòa tố cáo, mà là năm 2002, trong trận đấu Thanh Hóa - Quân Khu 2 ở giải hạng Ba QG trên sân Vĩnh Phúc. Trước trận đấu, Bùi Quang Thông đã có những liên lạc với phía đối thủ, đề nghị sẽ đá theo "đơn đặt hàng" của đối thủ nếu được nhận lại một khoản tiền theo yêu cầu. Nhưng ngay sau đó thì vụ việc vỡ lở, và Thông đã ngay lập tức bị loại khỏi đời sống bóng đá Việt Nam.

Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: Vì không có một hồ sơ, văn bản cụ thể nào, mà tất cả chỉ được kể lại bằng trí nhớ của một nhà báo và của những lãnh đạo Khánh Hòa nên Bùi Quang Thông "chối tội", phủ nhận tất cả những gì bị tố cáo thì sao? Theo một nguồn tin mà chúng tôi có được thì rất may là Bùi Quang Thông đã thật thà nhận việc mình đã từng bị VFF kỷ luật, nếu không chắc chắn là người ta sẽ phải rất mệt mỏi với câu chuyện này.

Bùi Quang Thông sẽ bị xử  như thế nào?

Trước câu hỏi nêu trên TGĐ VPF - đơn vị đang điều hành, tổ chức Super League cho biết: "Bây giờ phải xác minh cho rõ, nếu 10 năm trước Bùi Quang Thông chỉ bị đình chỉ trong tư cách cầu thủ thì anh ta hoàn toàn có thể "làm lại cuộc đời" trong tư cách một trọng tài bóng đá. Nhưng nếu Thông bị VFF loại khỏi các hoạt động bóng đá thì chắc chắn nghiệp trọng tài của Thông sẽ kết thúc từ đây". Ở đây có thể thấy là những phương án xử lý mà ông Viễn đưa ra nằm sau mệnh đề "bây giờ phải xác minh", nhưng với việc tất cả những hồ sơ, văn bản liên quan đến vụ tiêu cực của Bùi Quang Thông hiện đang "mất hút" (và e là khó có khả năng những hồ sơ ấy bỗng nhiên hiện về) thì không hiểu là người ta sẽ xác mình kiểu gì?

Trọng tài Bùi Quang Thông.
Trọng tài Bùi Quang Thông.

Chia sẻ suy nghĩ này với một trọng tài đang hành nghề tại Super League, vị trọng tài này bày tỏ quan điểm: "Thật ra thì cũng chẳng cần phải đợi tới khi người ta xác minh đâu,  tôi nghĩ sự nghiệp trọng tài của Thông đã chấm dứt  từ bây giờ rồi. Bởi cứ nghĩ mà xem, ngay cả khi được VFF và VPF cho phép hành nghề thì cậu ấy có thể hành nghề một cách bình tâm, thoải mái không khi mà những vết đen trong lý lịch của mình đã bị cả làng cả nước tố ầm lên như thế? Hơn nữa, ngay cả khi cậu ấy có hành nghề một cách thoải mái, khách quan thì các đội bóng liệu có thể đặt niềm tin vào sự khách quan của một người đã từng có tì vết như thế hay không?".

Theo những thông tin chúng tôi có được thì Bùi Quang Thông sẽ bị BTC Super League tạm đình chỉ cầm còi để các bên liên quan tìm hiểu, xác minh vụ việc. Nhưng với câu trả lời của vị trọng tài nói trên có thể hiểu rằng cái lệnh "tạm đình chỉ" với Bùi Quang Thông thực chất chẳng khác gì lệnh… cấm hành nghề.

Ai kiểm tra tư cách trọng tài?

Có lẽ nếu Bùi Quang Thông không có những tiếng còi khó hiểu, gây ức chế cho các cầu thủ và BHL Khánh Hòa thì câu chuyện về một "Bùi Quang Thông từng dính tiêu cực khi còn làm cầu thủ" mãi mãi sẽ là một câu chuyện bị đào sâu chôn chặt, một câu chuyện mà không ai nhớ, không ai biết, không ai lấn cấn, nghi ngờ gì. Vậy thì phải đặt ra một vấn đề khác: Trong đời sống trọng tài Việt Nam nói riêng và trong đời sống bóng đá Việt Nam nói chung còn có những câu chuyện tiêu cực nào đang tạm thời được đào sâu chôn chặt như thế nữa không?

Theo lời của cựu Hội đồng Trọng tài QG thì những ai muốn đi học làm trọng tài phải có đơn gửi lên VFF, và lá đơn ấy phải được địa phương xác nhận. Nhưng với cái kiểu xác nhận mà ở đó một cầu thủ dính tiêu cực, bị kỷ luật hẳn hoi rốt cuộc vẫn được đi học trọng tài, vẫn được hành nghề trọng tài  mà suốt những năm vừa qua không ai biết, không ai hay - một kiểu xác nhận như thế, thử hỏi có tin được hay không? Và cứ với kiểu xác nhận như thế, có gì đảm bảo rằng một trọng tài nào đó hiện nay đến một lúc nào đó bỗng nhiên bị tố cáo là người đã từng dính tiền án, tiền sự, hoặc từng dính đến những phi vụ xấu xa, làm rối loạn an ninh trật tự trong quá khứ?  

Trong quan điểm của chúng tôi một cầu thủ đã từng "dính chấu" nhưng biết ăn năn hối cải, và quyết định làm lại cuộc đời bằng con đường trọng tài ở một góc độ nào đó là một người rất có ý chí, nghị lực. Và một người có ý chí, nghị lực như thế thật ra không đáng trách. Sự đáng trách nằm ở chỗ hệ thống đào tạo, quản lý trọng tài Việt Nam đã và đang tồn tại quá nhiều lỏng lẻo, quá nhiều kẽ hở, quá nhiều vết nứt.

Có lẽ sau một câu chuyện thật như đùa của trọng tài Bùi Quang Thông, sẽ là không thừa nếu VPF, VFF, cùng ban trọng tài QG tiến hành một cuộc tổng kiếm tra tư cách - tổng kiểm tra lý lịch của tất cả các trọng tài đang hành nghề hiện nay!

Phan Đăng

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.