10 tấm gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2018:

Chuyện nghề của Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát

Khi thành phố đã lên đèn, mọi người tất tả trở về với tổ ấm của mình, Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát Công an TP Hà Nội, một trong 10 tấm gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2018 và các cán bộ đơn vị vẫn miệt mài bên chồng hồ sơ còn để ngỏ.

Hằng năm, yêu cầu phục vụ điều tra phá án, bảo vệ chính trị nội bộ của Công an TP Hà Nội đều tăng từ 25% trở lên...  áp lực công việc đối với chị và cán bộ đơn vị vì thế càng thêm bộn bề. 24/24h cán bộ đơn vị luôn ứng trực, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao.

“Án tại hồ sơ” mỗi kết luận, trả lời của cơ quan hồ sơ đều liên quan đến công tác giữ gìn an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội và sinh mệnh chính trị của một con người” - Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh chia sẻ, thay cho lời giải thích để nói về công việc thầm lặng của các chị, những người luôn đi trước, về sau nhưng góp phần quan trọng vào thành công của các vụ án.

Chị mở bộ hồ sơ đã úa màu thời gian nói với tôi: “Hồ sơ này là của một công dân xin được làm thủ tục xóa án tích. Trước đó, công dân này đã được cấp giấy ra trại nhưng do sơ suất nên đã đánh mất...Từ thông tin tra cứu của chúng tôi, có thể xác định họ đã chấp hành xong án phạt tù”.

Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, nhiều quy trình của khoa học kỹ thuật cũng đã được Phòng Hồ sơ cảnh sát ứng dụng, việc tra cứu thông tin vì thế đã được tiến hành một cách nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Song không phải vì thế mà có thể thay thế được hoàn toàn hồ sơ bằng giấy...

Có những bộ hồ sơ ở đây phải lưu trữ vĩnh viễn để phục vụ yêu cầu chính trị và nghiệp vụ. Công việc của chị và đồng đội không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ hồ sơ, bởi nếu chỉ dừng lại ở đó thì đây là “hồ sơ chết”. Để đáp ứng yêu cầu công việc, chị và đồng đội đã thường xuyên bổ sung thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trên cương vị là nữ trưởng phòng, người chỉ huy đó đã nêu gương tận tụy, trách nhiệm với công việc.

Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP Hà Nội.
Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP Hà Nội.

Bản thân chị đã trực tiếp tham gia nhiều vụ án, tra cứu cung cấp thông tin có giá trị phục vụ điều tra cũng như nhu cầu của nhân dân. Một trong số đó phải kể đến việc bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, bắt giữ xử lý đối tượng.

Câu chuyện xảy ra cách đây đã gần một năm nhưng chị vẫn thường trao đổi với các đồng nghiệp như một lời nhắc nhở, đối với cán bộ làm công tác hồ sơ phải luôn đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và kịp thời. Lần đó, chị nhận được yêu cầu của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đề nghị xác minh lý lịch tư pháp đối với trường hợp của Nguyễn Văn Hưng (SN 1967, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên). Khi khai thác hồ sơ, bằng kinh nghiệm của một người cán bộ có nhiều năm công tác, chị nghi vấn đối tượng này khả năng là Nguyễn Hải Hưng (SN 1965), đối tượng bị Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau 17 năm bỏ trốn đến thời điểm đó, Công an huyện Thanh Trì vẫn chưa bắt được đối tượng trên. Vì vậy, chị đã đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Hưng Yên cung cấp thông tin tờ khai, chỉ bản chứng minh nhân dân của công dân Nguyễn Văn Hưng đã được Công an tỉnh Hưng Yên cấp năm 1985.

Sau khi xác minh, khẳng định công dân Nguyễn Văn Hưng đề nghị tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp tại TP Hồ Chí Minh là vân tay đối tượng Nguyễn Hải Hưng do Công an huyện Thanh Trì đang truy nã là của một người, Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh đã thông tin cho Công an huyện Thanh Trì bắt giữ Hưng, khi đối tượng này đã thay đổi thông tin đăng ký hộ khẩu và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Qua việc ứng dụng công nghệ vào công tác, chị và đồng đội đã giúp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội phát hiện hàng chục đối tượng qua dấu vết vân tay tại hiện trường để lại. Vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Thanh Bồ, Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội là một ví dụ. Chị nhớ lại, sau khi vụ trộm xảy ra, Công an huyện Ứng Hòa đã gửi yêu cầu tra cứu dấu vết hiện trường tới Phòng Hồ sơ cảnh sát.

Do tính chất cấp bách của vụ án, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chị đã cùng cán bộ, chiến sỹ tra cứu trên hệ thống Vafis. Sau quá trình thẩm định, đánh giá dấu vết và kết quả thu được tại hiện trường đã xác định đối tượng là Nguyễn Đình Đề (SN 1991, ở Thanh Bồ, Lưu Hoàng), từng bị Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa kết án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Từ kết quả tra cứu của Phòng Hồ sơ cảnh sát, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập đối tượng đến trụ sở đấu tranh. Với những chứng cứ khoa học, đối tượng Đề đã khai nhận hành vi phạm tội...

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, 15 năm qua, Phòng Hồ sơ cảnh sát Công an TP Hà Nội liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương gồm Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Phòng Hồ sơ cảnh sát đã vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở.

Cùng với các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, chị đã xây dựng được một tập thể vững mạnh. 5 năm liên tiếp, Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh vinh dự được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Cùng với công tác chuyên môn, chị đã đóng góp nhiều thành tích vào công tác hội phụ nữ.

Chị quan niệm, không có bộ phận nào quan trọng hơn bộ phận nào. Mỗi bộ phận như một chiếc guồng máy, một mắt xích nào chậm trễ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Người nữ trưởng phòng ấy đã biết “gạn đục, khơi trong”, phát huy sở trường của mỗi cán bộ, chiến sỹ vào công việc. Chính sự gần gũi, chia sẻ của chị từ những việc nhỏ nhất như quan tâm đến gia đình, thường xuyên gần gũi động viên đã giúp cán bộ, chiến sỹ say nghề, tận tâm với công việc. Từ đó, cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã tự giác làm hết phần việc chứ không làm hết giờ; làm vào các ngày thứ bảy và chủ nhật...

Bằng tâm huyết của mình, chị đã cùng Ban chỉ huy đơn vị xây dựng được một tập thể đoàn kết, xây dựng mô hình hoạt động có hiệu quả, mang tính đột phá, có sức lan toả trong đơn vị, được cấp ủy Đảng, được Đảng ủy Ban giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao.

Xuân Mai

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.