Chuyện nghề của đội trưởng hình sự thành Đông

Nhạy bén, quyết đoán trong xử lý các tình huống, giàu kinh nghiệm thực tiễn…, Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) cùng đồng đội đã lập nên nhiều thành tích, chiến công, góp phần vào sự bình yên của thành Đông.

Những đóng góp của người đội trưởng say nghề, tận tậm với công việc đã được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng. Gần đây nhất, Trung tá Đặng Xuân Hoàn đã được vinh danh tại hội nghị “Công dân tiêu biểu”, biểu dương “Người Thành Đông - Nói lời hay, hành động đẹp” năm 2024.

Trắng đêm giữ bình yên địa bàn

Có mặt tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương vào chiều muộn một ngày cuối tuần, tôi được cùng Đội trưởng Đặng Xuân Hoàn và đồng đội tham gia một lần truy bắt tội phạm đường phố. Khoảng 20h, tại trụ sở Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương, các thành viên của đơn vị đã có mặt. Sau cuộc trao đổi nhanh chóng, Đội trưởng Đặng Xuân Hoàn cùng các trinh sát chia các ngã đường thực hiện nhiệm vụ…

z6096890377834_deb632385bd29245fc4f7b20128d0c5f.jpg -0
Trung tá Đặng Xuân Hoàn trao đổi công tác với đồng đội.

Trên chiếc xe máy, chúng tôi hoà mình vào những còn phố sầm uất của thành Đông, đêm cuối tuần trở nên sôi động. Hai năm trở lại đây, tình hình tội phạm đường phố trên địa bàn TP Hải Dương đã được kiềm chế song nổi lên là tình trạng các đối tượng là thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm mang theo hung khí tự chế, sử dụng xe môtô di chuyển trên các tuyến phố trung tâm và các khu đô thị trên địa bàn TP Hải Dương, gây sự với người đi đường và các nhóm thanh niên khác.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự, Đội trưởng Đặng Xuân Hoàn cùng đồng đội xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các tổ công tác 151 của Công an TP Hải Dương và Phòng Cảnh sát hình sự, thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất ANTT và đấu tranh trấn áp, xử lý các loại “tội phạm đường phố” trên địa bàn TP Hải Dương; thời gian từ 20h hôm trước đến 2h ngày hôm sau…

Ngày cuối tuần, những cung đường của thành Đông cũng đông đúc hơn thường lệ. Từ phía xa, bất ngờ tiếng động cơ vang lên, sau đó xuất hiện nhóm thanh niên chừng khoảng 10-12 đối tượng, lạng lách trên đường với những chiếc xe máy không có biển kiểm soát… di chuyển với tốc độ khoảng 60 - 70km/h. “Nhanh chóng phân tán nhóm đối tượng; trong quá trình làm nhiệm vụ, các đồng chí, chú ý đảm bảo an toàn cho người dân và các thành viên trong tổ công tác…”, qua bộ đàm, Trung tá Đặng Xuân Hoàn chỉ đạo các mũi trinh sát.

Ngay sau đó, anh cùng đồng đội bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Ngồi sau xe, tôi không ít lần thót tim trước những pha rượt đuổi. Sau khoảng 1 giờ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các thành viên của tổ công tác đã triệu tập được 2 đối tượng về trụ sở; đồng thời giải tán được nhóm thanh niên càn quấy, gây rối trật tự công cộng. Khi chúng tôi về đến trụ sở thì trời đã tang tảng sáng, đội trưởng Đặng Xuân Hoàn cùng đồng đội lại bắt tay vào làm việc với đối tượng.

Chỉ đến lúc này, khi các thành viên của đơn vị trở về an toàn, Đội trưởng Đặng Xuân Hoàn mới thở phào nhẹ nhõm, bởi trong quá trình làm nhiệm vụ, anh và các thành viên có thể đối mặt với hiểm nguy bất cứ lúc nào. Tôi hiểu được những lo lắng và trăn trở của người đội trưởng, bởi trước đó trong một lần truy bắt tội phạm đường phố, Trung tá Đặng Xuân Hoàn đã bị thương.

Đó là vào tối mùng 7 và 8/10/2023, Đội trưởng Đặng Xuân Hoàn được phân công chỉ đạo chốt số 2, thực hiện nhiệm vụ tại đường Trường Chinh, TP Hải Dương ngăn chặn tội phạm đường phố. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài các tổ công tác mặc thường phục làm nhiệm vụ còn có lực lượng mặc trang phục CAND theo điều lệnh, mặc áo phản quang bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ.

“Khoảng 21h30, chúng tôi phát hiện Nguyễn Đức Hiếu (SN 2005, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương) điều khiển xe mô tô BKS 34 B4 094.92, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ nhanh từ hướng vòng xuyến cầu Cất - Trường Chinh về phía đường Ngô Quyền. Khi phát hiện vi phạm, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng đối tượng vẫn không chấp hành hiệu lệnh; đồng thời tiếp tục tăng ga bỏ chạy, vượt qua hai tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, cố ý điều khiển phương tiện đi thẳng về phía tổ công tác”- Đội trưởng Đặng Xuân Hoàn tiếp lời.

Ngay lúc này, đồng chí Hoàn đã chỉ đạo đồng đội ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Hiếu không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, đâm vào người đồng chí Hoàn, làm anh bị ngã xuống đất… Đối tượng sau đó đã bị tổ công tác khống chế, bắt giữ còn đồng chí Hoàn thì bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Gắn bó với công tác hình sự có lẽ hơn hai mươi năm có lẻ, người đội trưởng ấy đã không ít lần phải xót xa trước những gì chứng kiến, tai nghe… Không ít ông bố, bà mẹ khi anh và các trinh sát thông báo việc con trai vi phạm thì nói rằng “các anh nói thế nào, các cháu vẫn ngủ ở trên phòng”. Rồi không ít bậc sinh thành và các cháu khi làm việc với cơ quan Công an nhận thức rằng các cháu dưới 18 tuổi nên không bị xử lý hình sự. Điều đó, thôi thúc anh và đồng đội phải cống hiến nhiều hơn nữa để ngăn chặn tội phạm.

Phía sau những chiến công

Bên cạnh công tác phòng ngừa, đội trưởng Đặng Xuân Hoàn đã tập trung chỉ đạo đội tiến hành các biện pháp điều tra đối với các vụ án có tính chất phức tạp. Một vụ án xảy ra, anh trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng cán bộ áp dụng các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá, nhận định về đối tượng để có những biện pháp tiếp theo. Với sự nỗ lực của Trung tá Đặng Xuân Hoàn và sự đoàn kết của Đội, trong thời gian qua, anh cùng các thành viên của Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Dương đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Trong đó, nổi bật là trộm cắp tài sản và tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Trong quá trình điều tra các vụ án này, anh và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn do thông tin về đối tượng ít; đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh, hoạt động liên tỉnh. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội thường mang vật chứng tiêu thụ ở các tỉnh từ Bắc vào Nam và thường vắng tại địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra các vụ án.

Gần đây nhất phải kể đến là vụ trộm cắp tài sản trị giá lên tới gần 100 triệu đồng xảy ra tại cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động tại chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, TP Hải Dương do Nguyễn Bảo Nam và Nguyễn Phi Hùng (cùng SN 2009, ở tại Hà Tĩnh) thực hiện. Trong vụ án này, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Nam và Hùng lại có phương thức và thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động; các đối tượng có sự bàn bạc kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị dụng cụ, phương tiện gây án và phân công nhiệm vụ cụ thể từng người. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì xoá dấu vết; sử dụng xe máy không biển kiểm soát di chuyển liên tục qua các địa bàn trong thời gian ngắn… Đây là vụ án rất khó, song với sự vào cuộc của anh và đồng đội, vụ án đã nhanh chóng được khám phá thành công; bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Có những vụ án được bắt nguồn từ những thông tin ít ỏi trên mạng xã hội. Song với sự tận tâm, trách nhiệm của người đội trưởng và sự vào cuộc của các cán bộ đội đã khám phá thành công. Điển hình như vụ mua bán tài khoản, bắt giữ 3 đối tượng.

Vụ án bắt nguồn từ thông tin rất ít ỏi cán bộ Đội Cảnh sát hình sự có được từ thông tin trên mạng xã hội, việc lần tìm không dễ dàng. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh đã đồng đội đã lần lượt bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” gồm Nguyễn Thị Hiếu (SN 1987, ở tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Dương Thị Thu Hà (SN 1981, ở tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) và Lê Thị Thanh Thúy (SN 1978, ở tại TP Hải Dương). Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thu thập, mua bán là 46 tài khoản. Việc kịp thời phát hiện hoạt động vi phạm đã giúp ngăn chặn việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Xuân Mai

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.