Chuyện lật mặt những ông trùm tội phạm đình đám bậc nhất Việt Nam trong năm 2012

Năm 2012 là một năm có khá nhiều vụ án lớn đã được lực lượng Cảnh sát bóc gỡ. Điều đáng nói là sau những chuyên án lớn đã thành công, một số lượng băng nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp đã lộ diện.

Không ít tay giang hồ cộm cán cầm đầu những băng đảng hoạt động chuyên nghiệp trong nhiều loại hình phạm tội. Tội phạm có tổ chức nổi là một trong những vấn nạn nhức nhối bậc nhất hiện nay, chính vì vậy lực lượng Công an đã phải vào cuộc mạnh mẽ để bóc gỡ những băng nhóm tội phạm đang manh nha trở thành những tổ chức chuyên nghiệp, quy mô xuyên tỉnh thậm chí là xuyên quốc gia. 

Bắt giữ ông trùm cá độ miền Bắc

Được coi là một chuyên án then chốt mở màn cho hàng loạt những chuyên án khác, vụ bắt giữ ông trùm cá độ Cường “tỉnh” ở Từ Sơn (Bắc Ninh) cho đến nay vẫn được coi là một trong những thành công bậc nhất mà Cục C45, Bộ Công an thực hiện được trong năm 2012.

Cường “tỉnh” tên đầy đủ là Phạm Văn Cường, một tên tuổi lớn trong giới giang hồ Từ Sơn, một đối tượng được coi là “đại ca của các đại ca”. Cường nắm trong tay một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia, bên cạnh đó đối tượng này là ông chủ của một hệ thống cho vay nặng lãi khét tiếng đất Kinh Bắc. Với những hoạt động ngầm hái ra tiền như vậy, tài sản của Cường được nhân lên theo ngày, chính vì vậy, dù mới chỉ hơn 30 tuổi nhưng nhân vật này được xếp vào hàng ngũ nhưng “đại gia” giàu có bậc nhất đất Từ Sơn.

Xét về quy mô của đường dây cá độ trực tuyến của Cường được đánh giá là “khủng” vì từ trước đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện được tổ chức nào như thế này. Được liên kết với tổ chức cá độ ở nước ngoài, hàng ngày Cường nhận lệnh đánh ở khắp các nơi ở mọi tỉnh chủ yếu là ở miền Bắc.

Trên mọi giải đấu, Cường đều tổ chức nhận lệnh đánh, số lượng tiền cũng chẳng hạn chế, các con bạc có thể thoải mái đặt tiền. Số lệnh đánh này sẽ được Cường chuyển thẳng sang nhà cái bên nước ngoài và được trả một phần trăm hoa hồng rất hậu hĩnh. Nếu chỉ tính riêng tiền “cắt phế” với nhà cái, số tiền hàng ngày Cường kiếm được, nếu con bạc đánh lớn có khi lên tới cả trăm triệu đồng.

Để đường dây cá độ được hoạt động một cách trơn tru và kín kẽ, Cường thiết lập một hệ thống chân rết ở khắp các tỉnh thành lớn như Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội. Lực lượng này có trách nhiệm nhận lệnh đánh của các con bạc sau đó chuyển về cho Cường. Chính cách bố trí người như thế này mà lượng người tham gia cá độ trong đường dây của Cường rất đông đúc.

Với việc mọi hoạt động đánh bạc, cá độ đều thực hiện trên máy tính, có thể khẳng định, hành vi phạm tội của Cường là rất kín đáo và khó phát hiện. Tuy nhiên, để xóa sạch dấu vết, Cường hệ thống thiết bị trong đường dây được thiết kế nếu trong trường hợp cần thiết, chỉ cần gập máy lại thì mọi dữ liệu sẽ bị xóa sạch.

Tuy nhiên, nếu chỉ là một ông chủ của đường dây cá độ thì có lẽ Cường sẽ chẳng thể nào vươn lên được hàng “đại gia” giàu có bậc nhất đất Từ Sơn. Để tận thu mọi nguồn lợi có thể tạo ra, Cường bắt chẹt các con bạc ở rất nhiều mặt để kiếm tiền cho mình. Cách tính tiền quy đổi ra ngoại tệ của Cường cũng mang một tỉ lệ vô cùng “cắt máu”. Khi con bạc nộp tiền Việt Nam vào để chơi thì tỉ lệ có thể lên tới 50, thậm chí là 70 nghìn/1 USD, khi thua thì không nói làm gì nhưng khi thắng thì chỉ được tính 20 nghìn/1 USD. Cách tính tiền có thể nói là “vô lý” này đã giúp Cường thu lợi rất lớn ngay trên số tiền của các con bạc.

Ngoài việc nhận lệnh chơi cá độ, Cường còn tổ chức cho vay nặng lãi. Các con bạc khi tới chơi, chỉ cần thế chấp vật gì đó là ngay lập tức Cường sẽ cho vay. Bất kể số tiền đó là bao nhiêu, miễn là con bạc cảm thấy cần thì Cường sẽ đáp ứng. Số lãi tính theo ngày trên mỗi triệu nên chỉ cần con bạc vay khoảng 100 triệu thì chỉ sau một tháng, số tiền này đã lên cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, ở đường dây cá độ của Cường, chẳng mấy khi có những người vay “ít” như vậy. Đã nói đến vay thì đều ở giá trị tiền tỉ, chính điều này đã tạo ra một khoản thu vô cùng lớn nữa cho Cường.

Tổ chức cá độ, cho vay nặng lãi, điều dĩ nhiên Cường phải bố trí một lực lượng đàn em thật sự đông đảo để làm tay sai cho mình. Dưới tay Cường luôn thường trực một đội ngũ đao búa nhiều “số má” luôn sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh mà đại ca giao phó. Số “nhân viên” này được Cường trả lương theo tháng, hàng ngày cứ rong nhan đi chơi nhưng hễ có lệnh thì ngay lập tức phải có mặt.

Băng nhóm Cường "tỉnh" cùng vũ khí.

Băng nhóm Cường "tỉnh" cùng vũ khí.

Có nhiều đàn em, Cường thỏa sức chèn ép người khác, đặc biệt là những con bạc mắc nợ gã. Hễ những ai không có tiền trả cho Cường thì ngay lập tức phải gán nhà, gán xe. Mà cũng chẳng có ai chống lại được uy danh của gã giang hồ này vì chỉ cần có biểu hiển “bất thường” sẽ ngay lập tức bị đám đệ tử cho nhận đủ.

Sau một thời gian tổ chức cá độ, cho vay nặng lãi, tài sản của Cường ngày một nhiều lên. Nhà đất, xe cộ nhiều vô kể, người dân Từ Sơn đồn đại nhau rằng, cứ ở những vị trí đẹp nhất nơi này thì kiểu gì cũng có một mảnh đất của Cường. Nhưng sự thật thì gần như tất cả những khối lượng bất động sản đó đều là do Cường cưỡng ép được từ các con bạc.

Là một người có tiền, dưới tay lại nhiều đàn em nên cách sống của Cường cũng vô cùng hống hách. Có những người vì một mâu thuẫn nào đó bị Cường đánh tới mức phải nhập viện nhưng cũng chẳng dám trình báo cơ quan chức năng vì sợ cái uy danh của “ông vua con ở đất Từ Sơn”.

Những hoạt động cá độ, tín dụng đen, cách sống hung đồ chèn ép người khác của Cường đã gây ra sự phẫn nộ gay gắt trong đời sống người dân. Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài vẫn chưa có ai dám “động” đến gã giang hồ này.

Nắm bắt được tình hình thực tế thông qua công tác trinh sát nội tuyến, lực lượng Cục C45, Bộ Công an đã quyết định thiết lập chuyên án điều tra, bóc gỡ băng nhóm tội phạm do Cường “tỉnh” cầm đầu. Để tránh những sơ suất có thể xảy ra, tất cả các chiến sĩ tham gia điều tra vụ án này đều được Cục C45 đặc cử và danh sách được đảm bảo tuyệt mật. Chọn thời điểm mùa bóng Euro 2012 khởi tranh, Bộ Công an nhận định đây là thời điểm thích hợp để lật tẩy toàn bộ ổ nhóm của Cường vì chắc chắn, đường dây cá độ sẽ hoạt động một cách mạnh mẽ trong khi giải đấu diễn ra.

Sau một quá trình trinh sát, điều tra thu thập thông tin, những bằng chứng chứng minh tội trạng của Cường và đồng bọn đã nằm trong tay ban chuyên án. Kế hoạch bắt giữ được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để đảm bảo việc chắc chắn sẽ bắt được Cường. Để tránh những tình huống có thể xảy ra, ban chuyên án đã chọn lúc Cường chỉ có một mình để bắt giữ vì qua công tác điều tra, các trinh sát đã nắm được thông tin, Cường có rất nhiều vũ khí nóng và luôn mang theo mình.

Với một lực lượng đủ mạnh, ban chuyên án của Cục C45 đã bắt giữ được Cường khi đối tượng này đang di chuyển từ nhà ra ngõ. Lực lượng trinh sát sau đó cũng nhanh chóng đột kích để khám xét nhà Cường. Đúng như dự đoán, trong ngôi nhà của ông trùm giang hồ này có chứa rất nhiều loại vũ khí như súng đạn, dao kiếm, bình xịt hơi cay… quan trọng hơn, ban chuyên án cũng thu được nhiều bằng chứng về việc tổ chức cá độ, đây có thể coi là một yếu tố then chốt để kết tội được Cường. 

Đánh sập ổ nhóm cờ bạc liên tỉnh

Trong giới đỏ đen, bấy lâu nay vẫn truyền miệng nhau về sới bạc ở khu vực chùa Dận (Từ Sơn - Bắc Ninh) là có quy mô vào loại lớn nhất nhì miền Bắc. Nắm bắt được tình hình này, trong quý 4 của năm 2012, Cục C45 đã quyết định thành lập chuyên án bóc gỡ ổ nhóm đánh bạc này.

Thực ra sau chuyên án bắt giữ Cường “tỉnh” thông qua một số nguồn thông tin, các trinh sát cũng đã nắm được phần nào thông tin về những sới bạc “khủng” ở Từ Sơn. Tuy nhiên, do cách thức tổ chức của những sới bạc này rất kín đáo, thường xuyên thay đổi địa điểm nên việc bắt giữ là rất khó khăn.

Trước sự nhức nhối mà các sới bạc đã gây ra, lãnh đạo Cục C45 đã quyết định mở chuyên án để đánh sập các sới bạc này. Qua một quá trình điều tra, ban chuyên án đã nắm được thông tin về một đối tượng có tên là Đức “vẩu” (tên đầy đủ là Dương Anh Đức, nhà ở Từ Sơn - Bắc Ninh), đây được coi là kẻ đã đứng ra tổ chức sới bạc lớn nhất khu vực chùa Dận.

Đức “vẩu” vốn là đối tượng từng có tiền án về tội đánh bạc. Trong năm 2007, Đức cũng đã từng bị Cục C45 bắt giữ trong một lần tổ chức đánh bạc ở khu vực Thạch Thất-Hà Nội. Ở vụ án này, Đức “vẩu” chỉ đóng vai trò đồng phạm nên nhận án tù vài năm là trở về.

Sau khi được trả tự do, thay vì từ bỏ con đường tổ chức đánh bạc thì Đức lại đi sâu hơn. Thay vì cùng những đối tượng khác kết hợp để thành lập sới, lần này Đức tự đứng ra tổ chức ngay tại khu vực mình ở để thu lời. Vốn là ông chủ của một nhà nghỉ khá lớn ở Từ Sơn, thực ra việc kiếm tiền đối với Đức cũng chẳng đến nỗi khó khăn. Tuy nhiên, do những khoản lợi nhuận siêu lớn từ việc tổ chức đánh bạc mà đối tượng này đã không thể từ bỏ được con đường cũ.

Có được kinh nghiệm sau những lần tổ chức đánh bạc ở khắp nơi, khi trở về Từ Sơn, Đức đã tổ chức sới bạc của mình một cách hết sức kín đáo và tinh vi. Địa điểm đánh bạc luôn được thay đổi theo ngày. Tất cả các con bạc khi tới chơi đều phải tập kết xe ở khu vực đền Đô cách khu vực chơi chừng 2km.

Khi tới địa điểm này, các con bạc sẽ gọi cho người của Đức “vẩu” ra đón để đưa đến những khu vực đã được chỉ định từ trước sẽ là tổ chức sới bạc. Bên cạnh đó, dưới tay Đức “vẩu” còn có một đội ngũ chim lợn vô cùng đông đảo được bố trí ở khắp các nơi xung quanh khu vực đánh bạc, chỉ cần có những bất thường xảy ra thì sẽ ngay lập tức thông báo về để sới bạc kịp thời giải tán.

Không giống như Cường “tỉnh” tổ chức đỏ đen trên mạng, Đức “vẩu” tổ chức đánh bạc truyền thống với hình thức là xóc đĩa. Khi các con bạc vào chơi sẽ thỏa sức đặt cửa với nhau, Đức đơn thuần chỉ là người thu vé vào cửa và phục vụ những nhu cầu bên ngoài.

Để được chơi trong sới bạc của Đức, mỗi con bạc phải bỏ ra số tiền là 1 triệu đồng coi như vé vào cửa. Ngoài ra, Đức cũng bố trí sẵn một lực lượng phục vụ đông đảo để đáp ứng mọi nhu cầu của con bạc từ việc ăn uống, ngủ nghỉ cho đến cả gái mại dâm nếu như con bạc nào  muốn “giải đen”.

Tuy nhiên, để tận thu số tiền kiếm được từ các con bạc, Đức còn mở cửa cho đám người hoạt động “tín dụng đen” được vào sới. Người nào muốn vào được sới bạc của Đức để cho vay tiền thì phải nộp 500 nghìn tiền lệ phí. Mỗi ngày Đức tổ chức 2 ca đánh bạc trong khoảng thời gian vài tiếng. Kết thúc mỗi ca đánh, dù thắng hay thua các con bạc cũng đều phải đứng dậy.

Số lượng các con bạc tìm đến sới bạc của Đức lên tới cả trăm người, chính vì vậy chỉ tính riêng tiền thu phí vào cửa, mỗi ngày đối tượng này cũng kiếm được cả trăm triệu đồng. Tuy nhiên, để những hoạt động đỏ đen của mình được giữ bí mật tuyệt đối, Đức thường xuyên thay đổi địa điểm, các con bạc trước khi đến chơi không thể biết được rằng mình sẽ chơi ở đâu mà chỉ đến khi được người dẫn đi mới biết.

Ở Từ Sơn, Đức “vẩu” cũng là một kẻ vô cùng tiếng tăm. Tuy nhiên, thay vì gây tiếng xấu như Cường “tỉnh”, Đức “vẩu” lại rất được lòng những người xung quanh. Là một người sống kín tiếng, ít va chạm nhưng tiếng tăm trong giới giang hồ đất Từ Sơn của Đức cũng chẳng phải thuộc dạng bé nếu như không muốn nói là “đại ca mâm trên”.

Chính nhờ uy danh này mà việc Cường tổ chức sới bạc ở đâu, muốn nhờ vả ai là chuyện chẳng có gì là khó khăn cả. Theo giới giang hồ đồn đại thì không chỉ ở Từ Sơn mà Đức còn tổ chức đánh bạc ở một số tỉnh, thành như Bắc Giang, Hưng Yên, thành phố Bắc Ninh ở bất kỳ nơi nào sới bạc cũng vô cùng lớn.

Sau khi đã nắm được những thông tin chắc chắn về sới bạc của Đức, ngày 29/11/2012, lãnh đạo Cục C45 đã quyết định huy động lực lượng đột kích vào nơi các con bạc đang sát phạt. Theo thông tin thu thập được từ trước, trong ngày 29, Đức tổ chức đánh bạc ngay tại nhà nghỉ Tuấn Sơn của mình. Đây có thể coi là thời cơ hiếm có vì nó là bằng chứng vô cùng xác thực để chứng minh tội trạng của Đức.

Với sự kết hợp của nhiều lực lượng như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, các Cục nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, đúng đầu giờ chiều 29/11, tất cả các mũi truy kích bắt đầu đột đánh trực diện vào sới bạc của Đức “vẩu”. Tuy nhiên, trước đó, để vô hiệu hóa hoàn toàn lực lượng chim lợn do Đức bố trí, lực lượng cảnh sát đã phải dùng 2 xe ôtô cỡ lớn được ngụy trang như xe đám cưới để hành quân. Chính nhờ sự khéo léo này mà các đối tượng do thám đã không thể nào phát hiện được lực lượng điều tra.

Cuộc đột kích của lực lượng Cảnh sát diễn ra đúng như kế hoạch đã dự định từ trước. Có tới gần trăm con bạc đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Số tiền thu được tại chiếu bạc lên tới hơn 6 tỷ đồng cùng nhiều loại vật dụng có giá trị. Lực lượng đột kích cũng thu được số tiền hơn 70 triệu đồng ngay tại bàn của Đức “vẩu”, đây được nhận định là số tiền thu được từ tiền vào cửa của các con bạc.

Với việc bị bắt quả tang như vậy, Đức “vẩu” đã chẳng còn cơ hội để mà chối tội. Lại một lần nữa, ông trùm trong giới tổ chức đánh bạc này lại bị bắt giữ. Tuy nhiên, lần này với vai trò là kẻ chủ chốt đứng ra tổ chức đánh bạc, Đức “vẩu” sẽ khó tránh khỏi một bản án nghiêm khắc của pháp luật. 

Trùm bảo kê Sông Lô phải xộ khám

Cũng trong những chuyên án lớn mà Cục C45 đã thực hiện trong năm 2012, một băng nhóm tội phạm cộm cán chuyên bảo kê các thuyền, xà lan khai thác cát dọc sông Lộ khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc cũng đã bị bóc gỡ.

Sau chuyên án này, hai đối tượng được coi là giang hồ cộm cán cũng đã lộ diện. Điều nhận thấy rõ nét nhất là sau khi ổ nhóm này bị bắt giữ, tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường sông này đã được thiết lập ổn định trở lại tạo ra cuộc sống thật sự thoải mái cho người dân.

Trong một thời gian khá dài trước đây, trên dọc tuyến sông Lô, tình hình khai thác khoáng sản diễn ra hết sức phức tạp. Điều đáng nói là trong số những xà lan khai thác cát có rất nhiều chiếc là khai thác trái phép. Tuy nhiên, điều nổi cộm lại nằm ở chỗ, một số chiếc dù không được cấp phép nhưng vẫn ung dung khai thác một cách ngang nhiên. Theo lời đồn đại của những người tham gia hoạt động này thì những thuyền bè, xà lan khai thác trái phép kia là do được một nhóm giang hồ bảo kê nên chẳng ai dám động tới.

Ngoài việc khai thác trái phép, nhóm giang hồ bảo kê cùng với những thuyền bè khai thác trái phép đã khiến cho tình hình an ninh trật tự ở những nơi chúng hoạt động vô cùng rối ren. Đã có không ít vụ bắn giết, đánh nhau diễn ra mà cơ quan chức năng vẫn chưa thể giải quyết được.

Nhận thấy tình hình quá bức bối này, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục C45 vào cuộc điều tra làm rõ vấn đề. Nhiệm vụ mà Cục C45 phải thực hiện chính là việc phải làm rõ được các đối tượng trong băng nhóm bảo kê, thiết lập lại tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn dọc tuyến khai thác cát trên sông Lô.

Sau một thời gian điều tra, ban chuyên án của Cục C45 bắt giữ được 2 đối tượng là Nguyễn Tuấn Minh (29z tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Xuân Giang (29 tuổi, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Khám xét hai đối tượng này, lực lượng chức năng cũng thu được số lượng vũ khí khá lớn bao gồm: 1 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng bút máy, 1 súng kiểu Rulo.

Theo nhận định, Giang và Minh là hai đối tượng chính trong băng nhóm bảo kê các xà lan khai thác cát. Chúng là những kẻ đã trực tiếp đứng ra chỉ đạo cho những xà lan không có giấy phép hoạt động được khai thác một cách công khai.

Sau chuyên án này, tình hình an ninh trật tự trên dọc tuyến sông Lô phần nào đã được thiết lập trở lại. Các thuyền bè, xa lan khai thác cát ở đây đã được đưa vào hoạt động một cách quy củ, có tổ chức. Tuy nhiên, sau chuyên án này của Cục C45, một số vấn đề nổi cộm đã hiện rõ lý giải tại sao một băng nhóm bảo kê lại có thể tồn tại trong một thời gian khá lâu như vậy?

Trong một cuộc họp tại trụ sở Bộ Công an giữa lãnh đạo Bộ và Cục C45, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo rất cụ thể: Nhiệm vụ của lực lượng Công an là phải làm rõ tình hình khai thác cát trái phép, gây mất an ninh trật tự trong thời gian dài ở Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Phú Thọ có “bảo kê” hay không? Nếu có cần làm rõ ai là người đứng ra “bảo kê” cho giới giang hồ sông nước lộng hành…

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự quyết tâm của các lực lượng trong ngành, trong thời gian tới, cụ thể là năm 2013 chắc chắn sẽ có không ít đối tượng cộm cán lộ diện và những băng nhóm tội phạm từ đó cũng bị đánh sập theo

Phạm Nguyễn - Hà Chi (CSTC Xuân 2013)

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.