Chuyện làm nhà mới ở Mường Nhé

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, từ năm 2019 đến nay hơn 30 cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh đã huy động sức người sức của để hoàn thành hơn 1.000 ngôi nhà tình nghĩa.

Có mặt tại Điện Biên trong những ngày tháng 5 lịch sử này, chúng tôi cảm nhận được tình quân dân thắm thiết và tấm lòng hết mình vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an...

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) có vị trí địa lý rất đặc biệt, “một tiếng gà gáy ba nước (Việt Nam, Lào và Trung Quốc) cùng nghe”. 

Còn nhớ hơn chục năm trước, chúng tôi đã có chuyến công tác tại xã Sín Thầu. Thời điểm đó, sáng sớm đi từ Hà Nội thì đến tối mịt mới lên tới Điện Biên. Song từ TP Điện Biên Phủ vào Sín Thầu hết mấy ngày thì... không nói trước được. Bởi khi đó, đường đi lại còn rất khó khăn. Trên quãng đường gần 300km có rất nhiều con suối to mà nước rất sâu, xe gầm thấp không thể đi qua. 

Ngoài ra, còn nhiều đoạn đường dốc cao, đường đất nên chỉ cần trời mưa nhỏ là không thể đi được nữa. Trong chuyến công tác ấy, đoàn chúng tôi đã phải chia làm hai, một nửa đi xe Uoat cùng anh em Công an tỉnh vào xã; một nửa phải ngủ lại giữa rừng để trông xe.

Giờ đây, cung đường vào xã Sín Thầu đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để vào được trung tâm các bản thì vẫn còn rất nan giải. Đặc biệt, những chuyến xe chở nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng, cột, kèo, tôn chống nóng... chở từ trung tâm huyện Mường Nhé lên sẽ phải tập kết tại một điểm gần đường tỉnh lộ. Từ đó các chiến sỹ Công an sẽ phải dùng xe máy, xe cải tiến để chở vào đến chân công trình.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hờ A Dế, bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Hờ A Dế, bản Nậm Pố 4, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Chúng tôi có mặt tại TP Điện Biên ngày 27/4/2020, thì đến sáng ngày 1/5/2020, từ trung tâm xã Sín Thầu, vượt qua những cung đường quanh co bùn đất do vừa có trận mưa to đêm trước, chúng tôi có mặt tại bản biên giới A Pa Chải. 

Mới khoảng 7 giờ sáng nhưng rất nhiều người dân đã có mặt tại nhà anh Thùng Văn Năm, hộ nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ người nghèo sửa chữa nhà dột nát từ chủ trương của Bộ Công an, cấp ủy chính quyền tỉnh Điện Biên. Đây là một trong 55 căn hộ được tỉnh giao cho Ban Dân vận và Ủy ban Kiểm tra tỉnh Điện Biên và xã Sín Thầu làm mới, sửa chữa cho các hộ nghèo.

Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé; Thiếu tá Lý Xú Tư, Trưởng Công an xã Sín Thầu cùng các đồng chí Phó Công an huyện và gần 10 sinh viên thực tập đến từ Học viện An ninh nhân dân có mặt tại bản A Pa Chải để cùng chung tay với gia đình, nhân dân, Đồn Biên phòng A Pa Chải tiến hành tháo dỡ mái nhà, chuẩn bị lợp lại mái mới. 

Đây là công việc cuối cùng đối với hộ nghèo này. Trước đó, nguyên vật liệu đã được xã bố trí người vận chuyển tập kết đến sân nhà anh Năm. Đến khoảng 10 giờ sáng toàn bộ mái nhà đã được tháo dỡ xong. Đến chiều 1/5, công việc sửa chữa nhà cho anh Năm đã hoàn tất.

Bên ngôi nhà mới, anh Năm cảm động nói: “Hai vợ chồng được gia đình giúp đỡ dựng cho căn nhà từ 4 năm trước. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, phần mái ngôi nhà lợp bằng Fibroximăng đã bị dột, mỗi khi trời mưa vợ chồng con cái chịu cảnh “màn trời, chiếu đất” không có chỗ ăn ngủ, đồ đạc bị ướt hết… 

Hôm nay được lợp bằng mái tôn, gia đình mình sẽ không còn khổ nữa”. Chị Trang Sùa Mé, vợ anh Năm cũng rất phấn khởi cho biết, hai vợ chồng chỉ làm nghề nông, hàng năm trồng được một vụ ngô, lúa chỉ tạm đủ ăn. Nhà bị dột từ lâu mà không có tiền sửa lại. Nay được Bộ Công an, các cấp chính quyền quan tâm, chị rất cảm động.

Công an huyện Mường Nhé chung tay sửa nhà cho anh Năm.
Công an huyện Mường Nhé chung tay sửa nhà cho anh Năm.

Rời bản A Pa Chải, chúng tôi có mặt tại bản Leng Su Sìn (xã Leng Su Sìn), nơi có 100% người dân thuộc dân tộc Hà Nhì. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới rộng hơn 30m², khung cột chắc chắn, mái lợp tôn lạnh, vách làm bằng tôn -nhựa nhiều lớp cách nhiệt vừa hoàn thành cuối tháng 3/2020 trị giá 50 triệu đồng do Bộ Công an tặng, anh Lỳ Gó Po (và vợ là Sừng Trang Dê) kể căn nhà cũ chỉ là nhà tạm do bố mẹ vợ anh Po dựng cho cách đây 4 năm khi hai vợ chồng ở riêng.

"Cán bộ không biết đâu, do ít tiền nên vách căn nhà chỉ được dựng bằng tôn mỏng, khung gỗ tạp, mái lợp phibroximang. Mùa hè thì nóng lắm, mùa đông lạnh thấu xương. Đã thế, ở được hơn một năm thì mái đã bị dột. Cứ khi trời mưa to là tôi phải lấy chậu hứng nước khắp nơi. Khi ấy vợ tôi mới sinh cháu đầu, cháu ốm đau suốt...", anh Po nói. 

Vì thế khi gia đình được các anh cán bộ xã, Công an xã đến khảo sát và quyết định sẽ dựng lại căn nhà mới bằng vật liệu tốt hai vợ chồng mừng đến mất ngủ mấy đêm liền. 

Thế rồi chỉ trong vòng một tuần cuối tháng 3/2020, ngôi nhà vững chãi đã được dựng xong vì khung nhà đã được thi công từ trước, chỉ việc ghép vào nên quá trình xây dựng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Do được làm vật liệu tốt nên dù thời tiết nắng nóng song trong nhà vẫn rất mát. Mừng nhất là cháu thứ hai vừa sinh từ tháng 1/2020 đã được ở nhà mới.

Từ khi chuyển về căn nhà mới, hai vợ chồng rất phấn khởi. Anh cũng quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ, tích cóp để sắm sửa thêm đồ đạc cho vợ con. "Khi nào có tiền trồng rừng, tiền bán ngô tôi sẽ mua gạch hoa về lát nền. Căn nhà vốn đã mát sẽ còn mát hơn", anh Po hào hứng kể về dự định của mình.

Cách nhà anh Po mấy quả đồi, căn nhà mới của ông Chu Xà Lèng cũng mới được hoàn thành từ tiền hỗ trợ của Bộ Công an. Căn nhà gỗ của gia đình ông được dựng từ năm 1974. 

Sau hơn 40 năm sử dụng căn nhà đã mục nát, mái lá vá chỗ nọ thủng chỗ kia. Ông Lèng nằm trong diện người tàn tật của xã, ông gần như chỉ ngồi một chỗ. Ông có 4 người con gái, ba người đã đi lấy chồng xa; con gái út đang học dưới huyện, chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. 

Nghèo khó nên dù căn nhà dột nát nhưng ông đành chịu. Vì vậy, gia đình ông được hỗ trợ làm nhà mới. Để làm ngôi nhà này, khó khăn nhất là việc vận chuyển gạch và cát. Nếu như khung thép, lá tôn có thể khiêng thì cát, đá phải cho vào bao để gùi, vác vai. 

Cát rất nặng - nhất là cát ướt, trong thời tiết nắng nóng cán bộ chiến sỹ vận chuyển vô cùng vất vả. Vượt mọi khó khăn, sau khi nguyên vật liệu tập kết chỉ khoảng hai ngày căn nhà đã dựng xong.

Tâm sự với chúng tôi, ông Lèng nghẹn giọng: “Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, may mắn được các cấp chính quyền quan tâm xây lại cho căn nhà vợ chồng tôi vui lắm. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Bộ Công an, cảm ơn các cấp các ngành và chính quyền xã, bà con dân bản đã giúp đỡ”.

Thượng úy Cà Văn Phương, Trưởng Công an xã Leng Su Sìn, cho biết tuần trước anh và đồng đội đã cùng nhau vận chuyển nguyên vật liệu lên bản A Dí, là bản xa nhất của xã Leng Su Sìn. Bản này cách trung tâm tới hơn 50km. 

Để có thể vận chuyển được vật liệu, ôtô tải phải dừng cách bản 5km, rồi cán bộ chiến sỹ tiếp tục "tăng bo" vào. Ngày thời tiết nắng đẹp còn đỡ, chứ nếu trời mưa thì anh em không khác gì... trâu đầm. Chính vì thế, khi thấy vật liệu đã được tập kết đầy đủ, anh Ma Seo Sèng (SN 1978, dân tộc Mông trú tại bản A Dí) cứ ôm vợ ứa nước mắt vì vui mừng...

Công an, Chính quyền xã Leng Su Sìn đến thăm ngôi nhà mới của anh Lỳ Gó Po tại bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.
Công an, Chính quyền xã Leng Su Sìn đến thăm ngôi nhà mới của anh Lỳ Gó Po tại bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc

Theo UBND huyện Mường Nhé, tính đến ngày 1/5, cùng với Chung Chải, Sín Thầu là một trong những xã đầu tiên của huyện hoàn thành trước tiến độ hoàn thành và bàn giao cho các hộ gia đình nghèo đưa vào sử dụng. 

Cùng hòa chung niềm vui đón ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ở vùng đất biên giới cực Tây của Tổ quốc này, niềm vui của những hộ nghèo được thụ hưởng chính sách càng nhân lên gấp bội.

Theo đánh giá của UBND huyện Mường Nhé, bên cạnh những thuận lợi, việc làm mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo ở Mường Nhé cũng gặp không ít khó khăn. 

Đó là, do đặc thù phong tục tập quán, người dân cư trú không tập trung, địa hình miền núi chia cắt, hệ thống giao thông, điện chưa được đầu tư đồng bộ; một số hộ chưa có đất ở hợp pháp; bên cạnh đó dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Kế hoạch số 87-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, mặc dù triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Nhân dân thuộc đối tượng hỗ trợ tích cực tham gia vào quá trình thi công, chủ động đổi công để vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng nhà, thể hiện đúng phương châm: “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà”.

Minh Tiến - Anh Hiếu

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.