Chuyện ghi từ một đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ anh hùng

Dấu mốc quan trọng nhất để làm nên tên tuổi của lực lượng PCCC Hòn Gai (tiền thân của Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh Quảng Ninh ngày nay) chính là sự kiện ngày 1/8/1966, máy bay Mỹ đánh phá Hòn Gai, Quảng Ninh, Đội chữa cháy Hòn Gai thuộc Công an Thị xã Hòn Gai đã chiến đấu suốt 2 ngày đêm trên biển.

Cuộc chiến đấu dập tắt đám cháy xăng dầu với sức lan và sức nóng khủng khiếp trên mặt biển và nhiều tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” đã kết thúc thắng lợi sau 2 ngày đêm dù các phương tiện khi ấy còn thô sơ, thiếu thốn; con người, tài sản, phương tiện trên 4 xà lan đã được bảo vệ an toàn. Ngày 1/1/1967, Đội chữa cháy Hòn Gai vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; đồng thời, được Bác Hồ đổi tên là Đội chữa cháy Hạ Long.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Ninh đã tích cực đổi mới toàn diện các mặt công tác theo hướng tập trung, chuyên sâu; đưa công tác PCCC vào các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đồng thời triển khai nghiêm túc pháp luật về PCCC.

Chuyện ghi từ một đơn vị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ anh hùng -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh không quản nguy hiểm cứu giúp người dân trong cơn bão số 3.

Mặc dù là địa bàn trọng điểm về nguy cơ cháy, nổ nhưng nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và phương châm "4 tại chỗ" trong chữa cháy, CNCH, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn giữ vững địa bàn an toàn, không để xảy ra những vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, đơn vị chú trọng vào công tác tuyên truyền với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” thông qua hình thức “trải nghiệm”.

Đều đặn mỗi quý 1 lần, đơn vị ấn định 1 ngày phối hợp với tổ chức quần chúng nhân dân mang xe chữa cháy, bình chữa cháy đến địa bàn cơ sở để nhân dân được “trải nghiệm” miễn phí sử dụng bình chữa cháy và tìm hiểu phương tiện chữa cháy. Hoặc đơn cử việc triển khai sáng kiến xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác PCCC đối với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả. Thông qua hình thức xây dựng clip tuyên truyền đưa đến từng cơ sở lưu trú, từ tháng 3/2024, khách lưu trú tại các khách sạn hay lưu trú trên tàu nghỉ đêm trên Vịnh đều được hướng dẫn an toàn PCCC.

Vừa qua, trong cơn bão Yagi, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp cấp bách, quyết liệt trong công tác CNCH, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. Trong chuỗi cuồng phong dữ dằn của cơn bão lịch sử ấy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, bám nắm địa bàn của lãnh đạo đơn vị, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động triển khai công tác tìm kiếm, CNCH hiệu quả. Trên 1.000 tin báo cháy, sự cố, tai nạn sập nhà, đổ cây, mắc kẹt đã được đơn vị tiếp nhận và điều động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn, bố trí nơi tránh trú an toàn cho hàng nghìn người dân.

Mặc dù phải triển khai công tác trên một địa bàn rộng, có nhiều tình huống hết sức nguy hiểm trong lúc mưa to, gió lớn, nước ngập dâng cao nhưng tinh thần chủ động, xung kích tuyến đầu, hành động theo đúng phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an” đã mang lại sự an toàn cho hàng trăm người dân; cũng như đem lại cho gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng trong bão tố niềm an ủi khi tìm kiếm được thi thể các nạn nhân đưa về bên gia đình.

Cơn bão hung hiểm đã đi qua, bình yên đã trở lại, nhưng những câu chuyện trong cơn bão thật khó thể quên. Đó là câu chuyện tìm kiếm thi thể Trung tá Trần Quốc Hoàng, công tác tại Trại giam Quảng Ninh - hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn Phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh trong bão Yagi - bị nước lũ bất ngờ dâng cao cuốn trôi là một câu chuyện nhiều cảm xúc.

Đồng chí Trần Huy Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH trực tiếp chỉ huy 25 CBCS dầm mình giữa bão tố để tìm kiếm thi thể chính người đồng đội mình, trong khi mưa bão vẫn không ngừng đe dọa gây sạt lở, lũ quét, lũ ống. Công việc vất vả khó khăn do địa hình phức tạp, sóng điện thoại hoàn toàn bị tê liệt, nhưng CBCS thực hiện tìm kiếm CNCH đã khắc phục khó khăn, vượt qua hiểm nguy, khảo sát, đánh giá hiện trường, lựa chọn chiến thuật, phương án tìm kiếm tối ưu nhất.

Cuối cùng, thi thể người đồng đội đã được tìm thấy ở khoảng cách 4km so với vị trí ban đầu. Có những giọt nước mắt khi ấy đã lẫn vào nước mưa khi thi thể Trung tá Trần Quốc Hoàng được đưa lên khỏi nơi mắc kẹt. Nhưng cùng đó cũng là tiếng thở phào khi nhiệm vụ được hoàn thành; bởi, các anh hiểu người đồng đội của mình đã có thể về bên gia đình.

Đó là câu chuyện các lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH, Phòng CSGT, Công an TP Hạ Long thực hiện nhiệm vụ CNCH toàn bộ nhân dân thôn Đá Trắng và một số thôn khác tại địa bàn xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Trong mưa bão vần vũ, nước dâng cao từng phút, đầu nguồn có thể xảy ra lũ ống, lũ quét bất cứ lúc nào, tình hình vô cùng nguy ngập, Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo công tác CNCH.

Trong điều kiện hoàn toàn không có sóng điện thoại, các tổ công tác đã cẩn trọng làm tốt công tác trinh sát địa bàn, đảm bảo thông tin liên lạc trong nội bộ thông suốt, dùng các phương tiện chuyên dụng CNCH đến từng gia đình đưa toàn bộ nhân dân di chuyển đến vùng an toàn, đặc biệt đảm bảo an toàn trước tiên đối với người già, trẻ em, những người khuyết tật, lo cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con.

Tuy nhiên, trong lúc nguy cấp, có 2 hộ gia đình có người lớn tuổi, mặc dù đã được lực lượng Công an đến tận nơi, vận động, tuyên truyền đưa ra nơi an toàn nhưng vì còn “lưu luyến” tài sản nên cương quyết bám trụ tại nhà, không chịu di dời. Trước tình thế cấp bách, đích thân Đại tá Nguyễn Thuận đã cùng CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đi xuồng cứu hộ vào vận động, thuyết phục các gia đình còn lại trong thôn di dời đến nơi an toàn.

Khi toàn bộ người dân thôn Đá Trắng và các vùng nguy hiểm lân cận khác đến được nơi an toàn thì cũng là lúc những dòng nước xối xả từ thượng nguồn đổ về, thôn Đá Trắng và một số vùng lân cận trong xã Thống Nhất và xã Vũ Oai ngập chìm trong mênh mông biển nước.

Đó còn là những câu chuyện CNCH trên sông, trên biển dưới sức gió bão cấp 14 – 15, đó là thời khắc sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng với tinh thần khẩn trương, thần tốc, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, 125 người trên các tàu thuyền, phương tiện thủy bị nạn trong bão đã được CNCH kịp thời, 12 người không may xấu số cũng được tìm kiếm đưa về với gia đình.

Với những thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác CNCH đảm bảo an toàn cho nhân dân trong cơn bão số 3, vừa qua, tập thể Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh vinh dự được nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 4 tập thể và 8 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ an toàn địa bàn, đồng thời tạo nên những nét mới, đột phá trong lĩnh vực PCCC & CNCH, Thượng tá Trần Huy Nghị cho biết: Tiếp nối truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVTND, lãnh đạo đơn vị tiếp tục quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đưa đơn vị khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng quần chúng nhân dân với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.

Phương Hạnh

Các tin khác

Lan tỏa nhiều công trình ý nghĩa mừng ngày truyền thống lực lượng ANND

Lan tỏa nhiều công trình ý nghĩa mừng ngày truyền thống lực lượng ANND

Khí thế thi đua chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND lan tỏa mạnh mẽ trong Công an Cà Mau. Bằng nhiều việc làm thiết thực, hướng về cơ sở, hướng về nhân dân, mỗi công trình, phần việc góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng, đồng thời khẳng định hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thượng úy Nguyễn Thị Lâm Viên, cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ xúc động của các thế hệ cán bộ An ninh nhân dân

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, những chia sẻ của đại biểu thay mặt các thế hệ cựu cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân và thế hệ trẻ đang công tác trong lực lượng An ninh nhân dân tại buổi lễ đã tạo sự xúc động cho những người có mặt.

Lực lượng An ninh nhân dân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Lực lượng An ninh nhân dân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hôm nay (11/7), tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Lực lượng An ninh Công an TP Cần Thơ kiên quyết xử lý tội phạm liên quan IUU

Công an TP Cần Thơ kiên quyết xử lý tội phạm liên quan IUU

Cần Thơ sau sáp nhập có lượng tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tăng, hầu hết các tàu đã được đăng ký, cập nhật dữ liệu và quản lý chặt chẽ trên hệ thống quốc gia. Tuy nhiên, một số đối tượng đã vì lợi ích mà “lách luật”, Công an TP Cần Thơ mà chủ công là Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đóng vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, đấu tranh, xử lý vi phạm.

Xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại Cà Mau

Xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại Cà Mau

Thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026), chiều 10/7, Công an Cà Mau phối hợp Trường Đại học ANND (Bộ Công an) khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình khó khăn trên địa bàn xã Tân Hưng.

Đẩy mạnh tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Đẩy mạnh tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ phát sinh được cấp trên giao, không có nhiệm vụ tồn đọng; đảm bảo thực hiện chất lượng, tiến độ các chỉ tiêu công tác Bộ giao.

Cán bộ Công an xã Thu Bồn (Đà Nẵng) tham gia đón các liệt sĩ trở về.

Bài cuối: Vang mãi bản hùng ca tri ân

Chiến tranh đã lùi xa. Song, công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên dải đất hình chữ S chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, việc ứng dụng khoa học – kỹ thuật gắn với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, con đường ấy đang ngắn lại. Mỗi mẫu ADN thu được là một tín hiệu mở ra nhiều hy vọng cho triệu trái tim - còn một nguồn tin cần kiểm chứng, còn một vị trí cần khảo sát, còn một mẫu ADN cần đối sánh, thì vẫn còn những người lặng lẽ lên đường…

Phục dựng di ảnh liệt sĩ – Món quà từ trái tim người chiến sĩ Công an

Phục dựng di ảnh liệt sĩ – Món quà từ trái tim người chiến sĩ Công an

Những bức ảnh của các liệt sĩ đã phai mờ theo năm tháng được phục dựng cẩn trọng rồi trao tận tay thân nhân. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, phần nào giúp những người mẹ, người vợ, người con sau hàng chục năm lại được nhìn rõ gương mặt người thân đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06

Khẳng định vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã nỗ lực triển khai thực hiện các mặt công tác, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và chương trình công tác đề ra. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của hệ lực lượng đều đạt trên 60% tiến độ được giao.

Viện Khoa học hình sự tiếp nhận 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Viện Khoa học hình sự tiếp nhận 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, phối hợp Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của các địa phương, chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ vào bất cứ thời gian nào.