Vật phẩm được mang ra đấu giá lần này là những chú búp bê mô tả 9 cầu thủ ngôi sao của CLB bao gồm Ibrahimovic; Sirigu; Silva; Moura; Cavani; Lavezzi; Pastore; Verratti và Matuidi. Trên mỗi con búp bê độc nhất vô nhị đó, các ngôi sao kể trên sẽ ký tên mình trên áo đấu PSG mà chú búp bê đó mặc, chụp tấm ảnh lưu niệm chứng nhận nguồn gốc của búp bê.
Giá khởi điểm cho những chú búp bê xinh xinh kia là 35 euro và chỉ trong vòng vài ngày, mức đấu giá đã tăng lên chóng mặt, gấp 10 lần, 20 lần và thậm chí 300 lần cho phiên bản búp bê của ngôi sao lớn Ibrahimovic. Khi khóa sổ phiên đấu giá, số tiền thu được không nhỏ chút nào (xấp xỉ 30 ngàn euro) cho 9 chú búp bê ngôi sao kể trên. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc số tiền 30 ngàn euro đó chắc chắn sẽ đến tay những em nhỏ nghèo khó ở đâu đó như châu Phi, châu Á hay Đông Âu thể hiện qua những học bổng ở các học viện bóng đá mà có thể vài trong số các học viện ấy là chi nhánh liên kết của Paris Saint Germain.
Đó là một trong vô vàn các hoạt động cao đẹp của các CLB bóng đá châu Âu hướng tới cộng đồng vào mỗi dịp Giáng sinh, năm mới như lúc này hoặc các dịp nghỉ hè. Hoạt động đó được các CLB đặc biệt chú trọng bởi nó nâng cao hình ảnh của chính các CLB ấy cũng như giúp cầu thủ của họ hiểu rõ ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Hơn ai hết, chính những ngôi sao, những người của công chúng cần nắm rõ trách nhiệm xã hội của mình bởi đơn giản, họ chính là những con người tiêu biểu, những người có thể hướng cộng đồng đi theo mình bằng những hành động tích cực, dù là nhỏ nhất.
Tất nhiên, sẽ có những người hoài nghi sẽ nhận xét “Cũng là chiêu trò PR thôi mà” nhưng chúng ta không thể loại trừ kết quả tốt và tích cực của một chiêu trò PR mang lại. Để PR, người ta có nhiều cách, và nếu chọn cách nhân văn như thế, cũng đáng ủng hộ lắm chứ. Hơn thế nữa, việc chú trọng đến trẻ em ở xã hội văn minh là điều có thật, chứ không phải chiêu trò. Ví dụ điển hình nhất là ở trận Arsenal tiếp Chelsea đêm thứ hai rạng sáng thứ ba vừa rồi. Trong đường hầm dẫn ra sân thi đấu, trọng tài chính sau khi bắt tay đội trưởng hai đội đã bắt tay cả hai em bé dắt tay hai đội trưởng ấy ra sân với thái độ trân trọng không khác gì đối với hai người đàn ông trưởng thành. Đó chính là điều mà chúng ta gần như chưa bao giờ thấy ở bóng đá Việt Nam, nơi các em vẫn chỉ bị coi là lũ trẻ con không hơn không kém và sự xuất hiện của chúng dường như chẳng quan trọng gì với người lớn xung quanh.
Câu chuyện về cách trọng tài cư xử với trẻ em tuy vậy vẫn còn là chuyện quá nhỏ với câu chuyện xảy ra ở SEAGames 27 mới đây. Theo lời tường thuật của một phóng viên thể thao lâu năm trong nghề của Việt Nam có mặt trên sân, trong lễ trao huy chương sau trận chung kết bóng đá nữ, Ban tổ chức đã sơ suất mang ra 25 con búp bê linh vật của giải cho đoàn Việt Nam mặc dù theo quy định, cả đoàn chỉ có 24 người mà thôi.
Thế nhưng, thay vì từ chối một con búp bê còn thừa, ông Trưởng đoàn bóng đá nữ cứ nhận cả hai con và hai tay ôm hai con búp bê cười hỉ hả bất chấp ở phía ngoài, chính các phóng viên đồng hương nhắc ông trả lại bởi BTC đang loay hoay khi trao thiếu 1 con búp bê cho đội Thái Lan. Hình ảnh phản cảm ấy khiến chúng ta phải giật mình xấu hổ khi chính người lớn, những người có vai vế và nổi tiếng lại đang làm cho trẻ em cảm thấy việc cầm một thứ không phải của mình là quá bình thường, thậm chí là đáng phải hồ hởi. Thể thao vốn dĩ đề cao tinh thần thượng võ nhưng liệu có còn thượng võ không khi bạn trao nhầm và thừa cho ta mà ta không hề có ý định trả lại dù đó chỉ là một con búp bê có giá trị chỉ 20 USD là cùng. Thử hỏi, nếu đó là con búp bê bằng vàng thì sao nhỉ?.
Trong khi đó, nhiều, rất nhiều vận động viên đoạt huy chương cho đoàn Việt Nam đã phải bỏ tiền túi để mua thêm con búp bê ấy làm kỷ niệm mà không hề đòi hỏi gì từ BTC. Thử hỏi, chuyện xoay quanh những con búp bê, từ Paris cho tới Myanmar, có khiến chúng ta phải bần thần thực sự hay không???