Chuyện bổ nhiệm HLV của bóng đá Đông Nam Á: Từ Park Hang-seo đến Akira Nishino

Tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đang đứng trước áp lực rất lớn từ người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa Vàng với sự kỳ vọng lớn lao đặt vào vị chiến lược gia từng tham dự World Cup. Nghịch lý nằm ở chỗ ông thầy sinh năm 1955 lại phải bắt tay vào núi công việc khổng lồ một cách hoàn toàn đơn độc khi chưa chọn được trợ lý cho mình, điều hiếm khi xảy ra ở các nền bóng đá phát triển.

"Luật" của vùng trũng

Mỗi vị HLV tài danh trên thế giới đều có một ê kíp trợ lý luôn đi cùng ở bất cứ nơi nào họ dừng chân. Ví dụ như Jose Mourinho, có thể dễ dàng chỉ những cái tên quen thuộc trong đội ngũ của "Người đặc biệt" như trợ lý Rui Faria, HLV thủ môn Silvio Louro, HLV thể lực Carlos Lalin. Nếu một đội bóng muốn ký hợp đồng với Mourinho, họ thường sẽ làm điều tương tự với tất cả những nhân vật trên để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau giữa HLV trưởng và những cộng sự rất quan trọng trong bóng đá. Nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm ở Đông Nam Á, nơi các đội tuyển thường chỉ quan tâm đến người ngồi vào chiếc ghế nóng rồi sau đó mới tính tiếp đến chuyện xây dựng đội ngũ huấn luyện.

Akira Nishino đau đầu tìm trợ lý.
Akira Nishino đau đầu tìm trợ lý.

Dĩ nhiên việc xây dựng ê kíp vẫn phụ thuộc chủ yếu vào ý muốn của vị HLV trưởng. Điển hình như HLV Park Hang-seo. Ông lựa chọn người học trò cũ, bạn thân Lee Young-jin làm trợ lý cho mình. Sự kết hợp này đem đến những thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua. Ông Lee Young-jin hiện tại còn đang là người dẫn dắt U23 Việt Nam sau khi đã thể hiện bản thân xuất sắc trong vai trò phụ tá cho thầy Park.

Nhìn sang đội tuyển Thái Lan, HLV Akira Nishino cũng đang cần một trợ lý xuất sắc như vậy trước những nhiệm vụ đầy thử thách mà FAT (Liên đoàn Bóng đá Thái Lan) đặt ra. Nhưng có vẻ như ý muốn của ông đang mâu thuẫn với các lãnh đạo của FAT. Trong khi phía Thái Lan gợi ý việc sử dụng trợ lý nội thì Nishino chỉ muốn làm việc với những người đồng hương. Đó là mong muốn dễ hiểu khi những người sử dụng chung ngôn ngữ và tương đồng về phong cách làm việc tất nhiên sẽ cộng tác với nhau hiệu quả hơn.

Trợ lý của Nishino thời còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 2 World Cup 2018 là ông Hajime Moriyasu giờ đã trở thành HLV trưởng của "Samurai xanh". Tân HLV của đội tuyển Thái Lan sẽ phải sử dụng mối quan hệ cá nhân và hiểu biết của mình để chọn ra cho mình một phụ tá đắc lực.

Nhưng thời gian thì không  chờ đợi, Thái Lan sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5-9 và từ giờ đến thời điểm đó chỉ còn hơn 1 tháng. Việc không có một ê kíp san sẻ gánh nặng đang khiến cho HLV Nishino gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị.

Những phát ngôn mạnh miệng ban đầu của vị chiến lược gia Nhật Bản không che giấu một thực tế rằng ông đã thực sự gặp khó khăn ngay từ bước đi đầu tiên: Làm quen với cách làm việc theo kiểu "không giống ai" tại môi trường bóng đá được xem là vùng trũng của thế giới.

Tiền và quan hệ

Trên thực tế thì "mối lương duyên" giữa đội tuyển Thái Lan và HLV Akira Nishino đã trúc trắc ngay từ đầu. Việc FAT để lộ ra thông tin về cuộc đàm phán đã khiến phía chiến lược gia Nhật Bản khó chịu và suýt chút nữa mọi sự đã không thành.

Hầu hết những cuộc đàm phán của hai bên đều xoay quanh mức lương mà Nishino sẽ nhận nếu dẫn dắt "những chú voi chiến". Là một chiến lược gia tên tuổi từng dự Olympic lẫn World Cup, mức lương mà Nishino đòi hỏi dĩ nhiên không thể ở mức "làng nhàng", tuy nhiên đẳng cấp và tham vọng của đội tuyển Thái Lan không bằng đội tuyển Nhật Bản nên chiến lược gia này cũng hiểu rằng không thể đòi hỏi mức thu nhập tương đương như vị trí cũ.

Nishino và những người đại diện từng bỏ dở cuộc đàm phán giữa chừng vì không hài lòng với đề xuất của phía Thái Lan. Cuối cùng con số được chốt lại là 81.000 USD/tháng, khoảng 1 triệu USD/năm. Kỷ lục của bóng đá Thái Lan.

Người đại diện quyền lực Lee Dong-jun (phải).
Người đại diện quyền lực Lee Dong-jun (phải).

Với tham vọng trước mắt là truất ngôi Việt Nam tại Đông Nam Á và xa hơn là góp mặt tại World Cup, người Thái quyết tâm "chơi lớn" ở thương vụ Nishino, nhưng "độ chơi" của họ dường như mới dừng ở chuyện tiền bạc. Sự cập rập trong việc tuyển lựa vị HLV trưởng một ê kíp làm việc cho thấy rõ ràng rằng người Thái quan tâm đến việc tìm một ông thầy tiếng tăm hơn là chuyện ông thầy đó sẽ làm việc như thế nào.

Sự yếu kém về quản lý và tầm nhìn hạn hẹp về chuyên môn là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Đáng tiếc, nó lại là căn bệnh chung của cả nền bóng đá Đông Nam Á chứ không riêng gì Thái Lan. Điều này dẫn đến việc các liên đoàn thường ở vào thế bị động khi đàm phán với những người đại diện cho các HLV.

Trở lại trường hợp thầy Park. Dù hiện tại vị HLV Hàn Quốc đã chứng minh được khả năng của mình, cần nhớ rằng ở thời điểm cách đây 2 năm, hồ sơ của ông gặp rất nhiều vấn đề với các tiêu chí được đưa ra bởi VFF. Vào thời điểm đó, VFF muốn có một vị HLV biết tiếng Anh và không quá 60 tuổi (ông Park sinh năm 1957 và không sử dụng tiếng Anh). Gặp khó khăn trong việc tuyển chọn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã gia hạn việc chọn nhà cầm quân cho đội tuyển Việt Nam đến cuối tháng 10-2017.

Nhưng chỉ đến ngày 29- 9, báo Hàn Quốc đăng ảnh Phó Chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức, Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh chụp cùng HLV Park Hang-seo tại sân vận động Seoul từng tổ chức các trận đấu của World Cup 2002 và cũng chỉ mất 1 ngày để hoàn thành bản hợp đồng đưa thầy Park đến Việt Nam.

Đứng sau bản hợp đồng này là Lee Dong-jun, "siêu cò" người Hàn Quốc sinh năm 1985, có mối quan hệ rất tốt với Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Chính Lee Dong-jun là đạo diễn đưa Xuân Trường sang K-League thi đấu và cũng là người đưa ông Chung Hae-seong sang làm Giám đốc kỹ thuật cho Hoàng Anh Gia Lai. Khi biết VFF cần một chiến lược gia thay thế HLV Hữu Thắng, Lee Dong-jun lập tức gửi hồ sơ của HLV Park Hang-seo qua email và nhờ tầm ảnh hưởng của bầu Đức với vai trò Phó Chủ tịch tài chính VFF, mọi thứ diễn ra sau đó rất nhanh.

Chặng đường 2 năm qua của bóng đá Việt Nam thuộc về lịch sử. HLV Park Hang-seo thành công rực rỡ và trở thành một biểu tượng trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Không thể phủ nhận rằng sau nhiều năm tìm kiếm, thầy Park là đáp án hoàn hảo cho chiến lược nâng tầm đẳng cấp của của bóng đá Việt.

Năng lực và cống hiến của thầy Park đã khiến người ta quên đi sự thiếu minh bạch trong quy trình tuyển chọn HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam cách đây 2 năm, khi những quyết định được đưa ra chóng vánh bởi sự can thiệp lớn từ ý muốn chủ quan cùng những mối quan hệ riêng.

Về lâu dài, đó chắc chắn không phải là cách làm việc của một nền bóng đá phát triển.

"Siêu cò" Lee Dong-jun

Năm 2010, Lee Dong-jun bước vào nghề môi giới bóng đá với tấm bằng Quản trị kinh doanh Đại học Sungkyunkwan và chứng chỉ hành nghề của FIFA. Lee Dong-jun bắt đầu tìm hiểu về bóng đá Đông Nam Á vào năm 2016 khi thực hiện kế hoạch bán bản quyền K-League tới các nước trong khu vực. Lee bỏ tiền túi ra mua bản quyền 10 trận đấu K-League với giá khoảng 30.000 USD để phát sóng ở Thái Lan nhưng các trận đấu không thu hút được khán giả.

Sau thất bại đó, Lee Dong-jun tới Việt Nam và thử một phương án khác, cụ thể là tìm kiếm một cầu thủ đưa sang Hàn Quốc thi đấu để mở cửa thị trường. Cuối cùng, Lee chọn Xuân Trường và tình nguyện không lấy phí môi giới chuyển nhượng. Dù tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai sang Hàn thi đấu không thành công như mong muốn, Lee lại "được nhiều hơn mất" khi xây dựng mối quan hệ với bầu Đức.

Sau khi giới thiệu ông Park Hang-seo cho VFF, chính Lee là người dàn xếp cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo liên đoàn với ông thầy Hàn Quốc. Chỉ mất 10 tiếng phỏng vấn và thương thảo, hợp đồng đã được ký. Cũng chính Lee là người đưa hai vị trợ lý Lee Young-jin và Bae Ji-won đến Việt Nam

Thành công của thầy Park giúp công việc của Lee Dong-jun ngày càng thuận lợi. Ngoài một công ty riêng, mạng lưới của Lee đã mở rộng ra rất nhiều khu vực trên thế giới. Việc Công Phượng sang Bỉ chơi bóng có sự tác động lớn của người đại diện này. Bên cạnh đó, Lee cũng là người đại diện cho thầy Park trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với VFF.

Đơn Ca

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.