Chuyện bên trong "ngôi nhà chung" của mẹ chồng - nàng dâu

Những chuyện thầm kín, khó nói giữa mẹ chồng nàng dâu không thể cởi mở, chia sẻ dẫn đến không khí gia đình nặng nề, căng thẳng. Câu lạc bộ (CLB) Mẹ chồng - nàng dâu ra đời là ngôi nhà chung để họ cùng nhau hóa giải mọi vấn đề. Từ đó, tạo ra sự gắn kết tình cảm, lan tỏa yêu thương... 

Hóa giải hiềm khích

"Ngôi nhà chung" quy tụ hai thế hệ với những sở thích và tính cách hoàn toàn khác nhau. Nếu ai có dịp tham gia buổi sinh hoạt sẽ thật khó để nhận ra ở đó là những cặp mẹ chồng - nàng dâu. Họ hàn huyên đủ thứ chuyện, tỉ tê tâm sự, cùng nhau nấu ăn, cắm hoa... rồi cười đùa như những người bạn thân lâu ngày gặp lại.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, nàng dâu trong CLB tâm sự: "Khi đã hiểu nhau thì mọi chuyện được giải quyết rất thuận lợi. Mẹ chồng yêu thương mình thì mình cũng sẽ yêu thương lại. Quy luật cuộc sống là thế". Chồng chị Hiền đi công tác thường xuyên nên mẹ chồng là "cánh tay đắc lực" trong việc chăm sóc, đưa đón các cháu giúp chị toàn tâm trong công việc ở công ty.

Mẹ chồng - nàng dâu sẽ tham gia thi nấu ăn.
Mẹ chồng - nàng dâu sẽ tham gia thi nấu ăn.

Từ việc biết ơn mẹ chồng, chị Hiền cảm thấy thương bà như mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng "cơm lành canh ngọt". Nhiều trường hợp mẹ chồng con dâu xảy ra mâu thuẫn không thể hòa hợp, luôn có khoảng cách nhất định.

Nhờ CLB, Mẹ chồng - nàng dâu, họ sinh hoạt như những người bạn nên dễ chia sẻ, dễ cởi mở. Những buổi sinh hoạt ở CLB, mọi người đều bình đẳng, cùng nhau tâm sự, trải lòng. Có thể trong gia đình mẹ chồng nàng dâu không nói chuyện được nhưng thông qua ngôi nhà chung, những trường hợp tương tự khiến họ hiểu và mở lòng.

Bà Nguyễn Thị Học, Chi hội trưởng phụ nữ Khu phố 5, thành viên CLB Mẹ chồng - nàng dâu đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị bên trong ngôi nhà chung này.

Trong các buổi sinh hoạt, chị em trao đổi kinh nghiệm, cách ứng xử giữa mẹ chồng - nàng dâu, nhằm làm cho cuộc sống gia đình tốt đẹp, hòa thuận. Các mẹ chồng bây giờ sống trong thời hiện đại nên rất tâm lý, biết cách cư xử và biết cách lắng nghe con dâu.

Tuy nhiên, bà Học cho biết, không phải mẹ chồng - nàng dâu nào cũng tìm được tiếng nói chung. Có vài cặp gia đình chưa thể hòa thuận được, do mẹ chồng bảo thủ, cố hữu gặp phải cô con dâu sống hiện đại quá. Chính khoảnh cách đó đã kéo mẹ chồng nàng dâu ra xa nhau.

Trong buổi sinh hoạt, chị em nào gặp chuyện khúc mắc đều thoải mái chia sẻ để tìm sự đồng cảm. Sau khi nghe chuyện của người khác, tự bản thân mẹ chồng - nàng dâu sẽ rút kinh nghiệm cho cuộc sống gia đình mình, từ đó tự điều chỉnh sao cho phù hợp.

Chị em hoạt động thời gian chưa dài nên kinh nghiệm còn ít, mặc dù vậy thành viên nào cũng cảm thấy bổ ích sau khi tham gia khóa sinh hoạt ở CLB. Riêng bà Nguyễn Thị Học qua CLB này, bà tự nhận thấy bản thân phải tự điều chỉnh rất nhiều. Ví dụ như giờ giấc sinh hoạt, bà không thể chấp nhất theo kiểu quy định cứng nhắc, khắt khe như trước đây.

Câu lạc bộ là ngôi nhà chung gắn kết yêu thương giữa mẹ chồng - nàng dâu.
Câu lạc bộ là ngôi nhà chung gắn kết yêu thương giữa mẹ chồng - nàng dâu.

Bà không thể bắt mọi người phải tuân thủ theo thời khóa biểu của mình được. Bởi, mỗi người đều có sở thích riêng. Ngay cả việc ăn uống, bà cũng để các con thoải mái, hôm nào thích ăn chung thì nấu, không thì kéo nhau ra quán. "Mình sống với con dâu ở thời nào, thì mình phải thay đổi để thích nghi.

Không cứ gì con dâu mà đối với con ruột người mẹ cũng phải điều chỉnh gia đình mới êm ấm được. Cứ giữ lối sống cũ thời của mình ngày trước thì tréo ngoe lắm, đổ bể hết. Một khi mẹ chồng và nàng dâu tâm đầu ý hợp, thì mọi thứ trong gia đình sẽ êm ấm, hạnh phúc", bà Học đúc kết.   

Từ khi CLB Mẹ chồng - nàng dâu ra đời, bà Học chứng kiến nhiều câu chuyện cũng như tâm sự đẫm nước mắt trong mỗi gia đình. CLB sẽ họp lại cùng chia sẻ và đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Mọi người vẫn nhớ mãi chuyện của bà T. là người Bắc có con dâu là người Nam. Chỉ vì trong cách nêm nếm gia vị, cô con dâu có thói quen ăn theo kiểu người Nam nên không hợp với mẹ chồng.

Bà T. lúc đầu cố chịu, nhưng trong lòng cảm thấy bực bội. Ức chế lâu ngày tích tụ, bà tỏ ra mặt thái độ không hài lòng với con dâu. Cô con dâu thì vô tư, thường tỉ tê với chồng việc nhà, rồi anh chồng sốt sắng giúp vợ. Sẵn hiềm khích lâu ngày, bà T. quát vào mặt con dâu.

Cô con dâu cũng cố bảo vệ quan điểm sống của mình, thường có lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn ngày càng trở nên trầm trọng, khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu cứ xa dần. Tham gia vào CLB, bà T. có nơi để trút hết bầu tâm sự. Mọi người, trong đó có cả con dâu bà đều lắng nghe. Sau đó, cô con dâu cũng lên tiếng thanh minh, giãi bày. CLB họp lại, mỗi hội viên đưa ra một ý kiến rồi nhận xét, phân tích đúng sai.

Theo bà Học, ở đây không chủ trương phê phán bất cứ ai, bởi họ đều có lí lẽ của riêng mình. Điều quan trọng là gỡ nút thắt trong mâu thuẫn, hóa giải hiềm khích, cùng nhau chung sống hòa hợp. Cuối cùng, bà T. hiểu ra, bà tự thay đổi bản thân để thích nghi với con cái. Đồng thời, cô con dâu cũng thường xuyên tham khảo ý kiến của mẹ trong việc nấu các món ăn.

Bên cạnh đó còn có câu chuyện về đôi dép. Bà L. vốn tiết kiệm, tằn tiện nên có khi cả năm trời không thay đôi dép. Cô con dâu thấy mẹ chất hàng đống dép, trong đó nhiều đôi cũ rích, rách quai, sờn gót vẫn không chịu bỏ. Thế là nhân lúc dọn nhà, cô lén mang đi vứt hết. Hôm sau đi chợ, cô mua vài đôi mới về cho mẹ. Những tưởng mẹ chồng sẽ cảm động trước món quà của nàng dâu, nhưng bà L. nổi khùng lên.

Bà quát con dâu: "Sao con lại tự tiện vứt dép của mẹ". Từ đó, trong lòng bà có ác cảm với con dâu. Bà cấm con dâu không được đụng đến đồ dùng cá nhân của mình. "Chiến tranh lạnh" diễn ra trong thời gian dài, không khí ngôi nhà lúc nào cũng nặng nề. Bà L. mang tâm sự chia sẻ với chị em trong CLB.

Được mọi người khuyên nên mở lòng ra, thay đổi cách sống sao cho phù hợp với con cái. Bởi thế hệ của những người như bà L. và thế hệ cô con dâu đã khác xa nhau, người mẹ sống trong thời đại của con dâu thì nên chấp nhận.

Mặt khác, con dâu cũng chỉ muốn làm đẹp cho mẹ, muốn mẹ được hưởng thụ những gì tốt nhất. Chúng ta nên rộng lượng đón nhận thay vì o ép bản thân. Kỳ sinh hoạt sau, mọi người thấy bà L. niềm nở mang đôi dép mới toanh do con dâu mua tặng. 

Gắn kết yêu thương

Từ những câu chuyện được chia sẻ trong các buổi sinh hoạt, CLB đã tập hợp thành một chủ đề và mở những buổi sinh hoạt chuyên đề. Các cặp mẹ chồng - nàng dâu là thành viên chủ chốt được mời tham dự.

Trong buổi sinh hoạt này, Ban chủ nhiệm CLB sẽ đưa ra một đề tài để gợi ý. Như "nàng dâu bị ghẻ lạnh, mẹ chồng khó tính...", sau đó, các nhân vật tham gia sẽ đưa ra ý kiến của mình về hướng giải quyết tình cảnh này như thế nào? Đồng thời chia sẻ cuộc sống gia đình của mình.

Mỗi mẹ chồng - nàng dâu tự nhiên thấy cởi mở, muốn được tâm sự. Phân tích, đánh giá từ buổi sinh hoạt, họ sẽ nhận ra những ưu khuyết điểm của mình để đối xử hài hòa hơn trong hoàn cảnh gia đình. Qua những buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều cặp mẹ chồng - nàng dâu đã tìm được tiếng nói chung.

Một buổi tập múa của Câu lạc bộ.
Một buổi tập múa của Câu lạc bộ.

Sau khi sinh hoạt CLB, có những trò chơi như nấu ăn, cắm hoa sẽ làm mẹ chồng - nàng dâu hiểu nhau hơn. Hoặc trong trò chơi hỏi đáp, nếu con dâu nói sai món mẹ chồng thích thì sẽ nhớ và không bao giờ quên được sở thích của mẹ chồng nữa.

Để có thể tạo dựng sự tin tưởng, dám chia sẻ của các mẹ chồng - nàng dâu, "CLB luôn giữ vững nguyên tắc: Không kể ra ngoài câu chuyện của người trong cuộc tâm sự. Những chia sẻ thầm kín đó CLB sẽ để họ tự nói ra trong buổi sinh hoạt theo chủ đề.

Có nghĩa là trong buổi sinh hoạt đó, Ban chủ nhiệm sẽ đưa ra một đề tài như: Bí quyết sống hòa thuận với mẹ chồng, cách hóa giải mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu... và kể vu vơ nhưng đánh vào tâm lý để họ tự đứng lên chia sẻ hết tâm tư của mình.

Chị Đoàn Thị Kim Ngoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Bình cho biết: "CLB Mẹ chồng - nàng dâu thành lập và hoạt động khoảng 2 năm nay, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Bình (Q.9, TP Hồ Chí Minh). Hiện CLB có 32 thành viên (16 cặp).

Thành lập với kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy sự gắn kết, hòa thuận, yêu thương giữa mẹ chồng và nàng dâu. CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, thống nhất, hành động theo kế hoạch do Ban chủ nhiệm đề ra.

Định kỳ hàng tháng, CLB sẽ tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm bồi dưỡng kiến thức nhằm xây dựng mối liên hệ gắn bó giữa các thành viên gia đình".

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.