Chuyện bên lề quanh hắc điếm “zách lục lục”

Hắc điếm này nổi tiếng trong giới ăn chơi quý tộc đất Sài thành theo kiểu bạn bè - chiến hữu quý nhau thì kéo ra “zách lục lục” đãi đằng, đối tác để kết nối tình thân cũng như để hiểu nhau thì "tựu nghĩa" ở “zách lục lục”.
Ngoài các đại gia, giới làm ăn có máu mặt, cánh công tử con nhà giàu…, “zách lục lục” còn là nơi để dân "cò cuốc" muốn lấy lòng anh bảy chú ba đặng được xí phần dự án này nọ. Không dừng lại ở đó, “zách lục lục” đặc biệt nức tiếng trong giới Việt kiều với những kiểu ăn chơi đế vương cùng dàn mỹ nữ nhiều như bướm lượn.

Phía sau hắc điếm “zách lục lục” mà Đoàn kiểm tra liên ngành TP HCM "hốt" vào đêm 24/7 vừa qua, còn có nhiều góc khuất ăn chơi chẳng ngại mưa rơi giữa kiều nữ và đại gia mà người thường chẳng mấy ai tỏ tường, ngoài giới dân chơi được liệt vào dạng… thứ dữ.

1. Nhiều năm qua, tệ nạn ăn chơi sa đọa mang tính chất mại dâm luôn là vấn nạn gây nhiều nhức nhối, bức xúc trong dư luận và lãnh đạo TP HCM. Trước vấn nạn ấy, dư luận ví nạn mại dâm từ bình dân lẫn cao cấp tại "thành phố rồng" như căn bệnh ung thư ở giai đoạn nghiêm trọng, "trám" chỗ này thì ung nhọt "bục" ở chỗ khác, di căn sang nhiều bộ phận cơ thể và mặc sức lở lói…

Trước vấn nạn suy thoái đạo đức, niềm tin trong nhân dân vào kỷ cương phép nước và sự trong sạch của bộ máy chính quyền bị xói mòn, bên cạnh tệ nạn em út ở các cơ sở nhạy cảm bình dân, thời gian qua TP HCM đã tập trung đánh mạnh vào các "động bàn tơ" cao cấp vốn là chốn lui tới của giới ăn chơi lắm tiền từ lâu nay như bar Cảm Tưởng (nằm trên đường Âu Cơ, bị điểm danh vào rạng sáng 21/7), tiệm hớt tóc VIP (nằm trên đường Ba Vì, quận Tân Bình, bị đột kích chiều 22/7, bắt quả tang tiếp viên bán dâm cho người Trung Quốc), Nhà hàng số 151 (đường Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, bị "chiếu tướng" vào tối 28/7 có nhân viên múa sex)…   

Cuộc đột kích rầm rộ, quyết liệt vào những hắc điếm được giới dân chơi ví là những lô cốt bất khả xâm phạm kể trên của cơ quan chức năng đã vạch trần cũng như khiến thiên hạ choáng trước những kiểu ăn chơi trác táng của khách làng chơi với các kiểu ăn chơi sa đọa ngoài sức tưởng tượng... "Tại những hắc điếm đó, dù giá cả trên trời nhưng khách vẫn đến ăn chơi nườm nượp nhờ dàn em út xinh đẹp rất chịu quậy mà còn vì độ an toàn. Giới làng chơi kháo nhau vào đâu chơi không biết chứ vào những “động bàn tơ” này thì chẳng lo bị kiểm tra hay bắt bớ gì. Chơi vui, chơi thả giàn mà không phải canh cánh mối lo bị Công an, Đội Kiểm tra liên ngành, Chi cục Phòng chống tệ nạn làm phiền thì… ai mà không kết".

Đã từng vào ra một số tụ điểm ăn chơi cao cấp vì không cưỡng được những lời đồn có cánh nên Quý, 26 tuổi, ngụ quận 7, "phu đập đá" có thứ hạng nay đang nỗ lực cải tà quy chính vì cú sốc "2 thằng bạn thân đứa chết vì sốc thuốc, đứa chầu trời vì HIV/AIDS", rất rành rọt các kiểu vui tới bến của giới dân chơi tại các tụ điểm ăn chơi quý tộc kể trên: "Đình đám nhất chính là hắc điếm “Zách lục lục”, khách tới lui chỉ là dân có tiền và chịu chi tiền. Quản lý hắc điếm 5 sao này là Thành. Tay này là người "hồn cô xác cậu" nên có hỗn danh Thành “pê-đê". Ở đâu không biết chứ khi trở thành khách của “Zách lục lục” rồi, ai cũng là VIP. Và vì là VIP, là thượng đế nên mọi yêu cầu ăn chơi đàn đúm của VIP đều được các mỹ nữ chiều hết mình, chiều thậm chí còn hơn mẹ già chiều con mọn nữa đó" - Quý khẳng định.

“Zách lục lục” mà Quý đề cập là hỗn danh của quán karaoke ôm "hạng 5 sao" có tên Phong Thành vốn là thiên đường ăn chơi của rất nhiều đại gia và Việt kiều lâu nay. Đêm 24/7, bất ngờ ập vào kiểm tra, Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm - cờ bạc Công an TP HCM phối hợp cùng Đoàn thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát hiện nhiều nữ tiếp viên của quán karaoke này tiếp khách trong tình trạng ăn vận hở hang có biểu hiện khiêu dâm. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập gần 20 lỗi mà nhà hàng này vi phạm như dùng băng đĩa nhái, kinh doanh rượu nhập lậu, không xuất trình được giấy phép kinh doanh karaoke, lối thoát nạn không bảo đảm…

Hỏi đã vào “Zách lục lục” được bao nhiêu lần, Quý chỉ cười và giải thích hỗn danh “Zách lục lục” xuất phát từ cách gọi địa chỉ của hắc điếm này theo tiếng Tàu (166-168 đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5). Quý tiết lộ "Zách lục lục" cũng chính là mật khẩu để Thành “pê-đê" quyết định có nên nhận khách hay không. Nếu khách đến chơi mà không nói được biệt danh này thì hắn cũng đành "tiễn vong". Còn khi khách nói đúng mật khẩu như Alibaba nói câu thần chú "vừng ơi mở cửa ra" thì cánh cửa thiên đường ăn chơi sẽ rộng mở!

Từ khi bị cơ quan chức năng ghé thăm, những thông tin liên quan đến quán karoke này mà nhiều trang mạng đăng tải chỉ dừng lại ở đó. Thành pê-đê thực chất là ai, dưới trướng tay này có bao nhiêu chân dài, trong số các chân dài ấy có ai có danh phận trong làng điện ảnh hay giới người mẫu gì đó? Rồi khách ghé “Zách lục lục” bình quân mỗi người chi bao nhiêu tiền, họ đích thực là những ai, tỉ lệ ăn chia giữa tiếp viên với "nhà cái" như thế nào, các bóng hồng có đáp ứng nhu cầu "làm vợ" qua đêm của khách hay không, nếu có thì giá bao nhiêu, bãi đáp ở đâu…, những điều khúc mắc này cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Tuy nhiên từ những tiếp cận bên lề, chúng tôi phát hiện nhiều chuyện thâm cung bí sử nực cười có, oái ăm có liên quan đến cái gọi là… hắc điếm “Zách lục lục”.   

Chuyện bên lề quanh hắc điếm “zách lục lục” ảnh 1
Hắc điếm “Zách lục lục” và dàn chân dài khi cơ quan chức năng đột kích kiểm tra.

2. Theo bỏ nhỏ của Quý và một số tay chơi đã từng "làm vua" ở nhà hàng karaoke Phong Thành thì hắc điếm này đã có tên trên bản đồ ăn chơi từ bấy lâu nay. Trên mục địa điểm của trang chodientu…, có hẳn hình chụp mặt tiền của hắc điếm này kèm sơ đồ đường đi  để khách làng chơi nếu có nhu cầu thì phóng một lèo là tới thẳng mà không phải bị lạc đường. Những thông tin nhạy cảm liên quan đến “Zách lục lục” còn hiện ở nhiều trang rao vặt khác với tầm ảnh hưởng thuộc dạng "rất khiếp" với những dân chơi số má.

Thành “pê-đê” cũng như dàn em út ở “Zách lục lục” đặc biệt thích khách là Việt kiều. Ở Mỹ, Úc, Canada hay quốc gia nào đó những tay chơi này có thể chỉ là dân buôn bán lặt vặt hay làm công ở các nhà máy, công xưởng nhưng khi lạc chân vào “Zách lục lục” rồi, với cái mác Việt kiều, cánh này chơi bạo chi dữ vì trúng đòn khích tướng, tâng bốc của quản lý và đào "ảnh là Việt kiều đó, ảnh chịu chơi, ảnh chơi đẹp lắm".

Về phía khách làng chơi là Việt kiều, họ đến với “Zách lục lục” theo kiểu ông này chơi bời rồi về kể lại cho người thân ở bên bển nghe, tiếng đồn lan nhanh nên ông nào về Việt Nam cũng háo hức được một lần làm “vua” để các cung tần mỹ nữ ở “Zách lục lục” hầu hạ. Và khi đã lạc vào vòng vây nhan sắc này, các ông chơi thả giàn với tâm lý bao năm làm lụng vất vả nơi xứ người giờ xả láng cho bõ công sức và để không sỉ nhục cái danh hão "người bên bển".

Kể đến đây, T., 34 tuổi, nhân viên đối ngoại của một công ty liên doanh với đối tác nước ngoài "đôi lần đãi khách ở “Zách lục lục", chép miệng: "Thủ thuật moi tiền khách của Thành “pê-đê” cùng dàn em út siêu đẳng lắm, lúc nào cũng tâng bốc, khích tướng để các con gà tức nhau tiếng gáy, con này gáy một thì con kia gáy gấp đôi, gấp ba. Gà càng gáy thì quản lý và các em càng sướng… vì tiền chảy vào túi ào ạt".

Cứ như thế, nhờ cái sự "gáy" của các "gà" đa phần là quý ông anh có xuất thân Việt kiều nên “Zách lục lục” ngày một nổi tiếng và đẳng cấp đến độ dân chơi quý tộc khi khoe số má với nhau chẳng ngại tung câu châm chích được nhại theo câu "bất đáo trường thành phi hảo hán", rằng "dân chơi mà chưa biết Zách lục lục thì chưa zách lầu".

Điều oái ăm ở chỗ không chỉ là chốn ăn chơi đẳng cấp của Việt kiều - đại gia "hám" của lạ, hắc điếm "Zách lục lục" còn là ước mơ của nhiều đời gái phấn son với suy nghĩ "con chim quý phải ở lồng son". H.Hà, từng có biệt danh "Phan Kim Liên", không thừa nhận mình từng là tiếp viên ở “Zách lục lục” nhưng rành chuyện son phấn ở hắc điếm này vì "có nhỏ bạn ở cùng phòng làm trong đó" tiết lộ, cũng nhan sắc đó, cũng chân dài đó nếu "công tác" ở mấy quán karaoke hạng xoàng hay các quán bar này nọ thì khả năng tiếp cận với khách làng chơi thuộc dạng VIP rất kém, bởi khách ở các tụ điểm này khá ô hợp, đủ chủng loại: "Còn ở Zách lục lục, khách được quản lý lựa chọn qua mật mã và qua giới thiệu của mối ruột nên ai cũng oách, cũng sang và rất chịu chi. Bởi vậy nhiều đứa tìm mọi cách vào “Zách lục lục” để tăng thu nhập hay được các khách làng chơi chấm điểm chọn làm bồ nhí, có khi cưới làm vợ bốc sang nước ngoài coi như đổi đời…".

Cũng theo H.Hà, khi đã là tiếp viên chính thức của “Zách lục lục” thì chỉ riêng tiền boa đã đếm mệt nghỉ. Bởi khách vào hát hò như vậy boa "một em ít nhất 500.000 đồng", có khi mấy ông hứng thì boa cả vé (100 USD-PV). Hỏi chuyện khách làng chơi phải trả bao nhiêu để được "làm chồng một đêm", Hà bảo không rành cái món này. Cô chỉ nói rằng mấy năm qua đang thời khủng hoảng, do làm ăn thua lỗ nên nhiều đại gia từng là mối ruột của “Zách lục lục” hết tiền mặt nên ít tới lui hoặc có tới nhưng boa không được sung như ngày trước. Dù vậy “Zách lục lục” vẫn ăn nên làm ra, tiếp viên vẫn sống khỏe re, sống phây phây nhờ nguồn khách ổn định là Việt kiều vốn dĩ ít bị ảnh hưởng của cái gọi là khủng hoảng kinh tế.

3. Để được trở thành "quân" của “Zách lục lục”, ngoài nhan sắc, ngoại hình với "điện dồi dào, nước lai láng", chiều khách như chiều con, quá trình tiếp cận những thông tin bên lề, chúng tôi được biết rằng nữ tiếp viên muốn được Thành “pê-đê" thâu nạp phải biết múa sex, múa cột, múa lửa. Có giai thoại nói về cách tuyển đào của quản lý "hồn cô xác cậu" này rằng khi có chân dài nào đó đến xin được đầu quân, Thành “pê-đê” sẽ lùa tay vào áo chân dài khua khoắng, nếu thấy cô gái mặc áo ngực thì cho bái bai ngay, còn cô nào "thả rông" cặp tuyết lê sẽ được "chấm điểm". Và khi trong giờ làm việc, theo yêu cầu của quản lý, các nữ tiếp viên lúc nào cũng phải "thả rông" phần trên lẫn phần dưới để khách tiện lùa tay mà mát lòng hả dạ đặng boa sung, chi đẹp!

Vì là những tin bên lề nên chúng tôi chẳng rõ có bao nhiêu phần trăm tính xác thực, tuy nhiên khi nhìn vào tấm ảnh mà cơ quan điều tra cung cấp cho báo chí, người ta thấy rằng các nữ tiếp viên của “Zách lục lục” với gần 20 mỹ nữ ai nấy đều trắng trẻo, chân rất dài mà váy rất ngắn, ngắn đến độ khi bị chụp ảnh quả tang, cả thảy chân dài đều ngồi ở tư thế như nhau, đùi vắt đùi đặng che phần nhạy cảm…

 Trước khi tạm khép lại bài viết này, chúng tôi nhận được thông tin cho rằng “Zách lục lục” do Thành “pê-đê” làm chủ kiêm quản lý nhưng kỳ thực hắc điếm này như đã nói có tên giao dịch là Công ty TNHH thương mại - nhà hàng Phong Thành với giám đốc (người đại diện pháp luật) là Đào Thị Yến, hoạt động chính là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động.

Bà Yến là ai, số má như thế nào, ngoài hắc điếm “Zách lục lục”, bà này còn đứng tên hay điều hành hắc điếm nào khác, chúng tôi đang xác minh và tìm hiểu. Chỉ biết một điều rất rõ rằng vạch trần chân tướng của hắc điếm này cùng nhiều hắc điếm khác là quyết tâm của lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng. Đòn đánh này khiến giới ăn chơi quý tộc trong và ngoài nước giật mình khi vỡ lở rằng không có thế lực nào có thể đứng trên luật pháp, và càng không có chuyện “Zách lục lục” là boong-ke bất khả xâm phạm như những lời đồn đãi!

Nhóm PVTSXH

Các tin khác

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.