Gia đình bệnh nhân nhiễm HIV:

"Chúng tôi có lỗi với 18 bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội"

Hình ảnh 18 y, bác sỹ tham gia ca cấp cứu cho một người phụ nữ mà không hề hay biết chị bị nhiễm HIV. Không quần áo bảo hộ, rất có thể họ sẽ bị lây nhiễm HIV từ bệnh nhân nhưng vì mạng sống của bệnh nhân, họ đã bất chấp tất cả để làm tròn trách nhiệm của những người bác sỹ.

Bác sỹ làm tròn trách nhiệm

Ngày 4 tháng 7 vừa qua, một người phụ nữ cùng cậu con trai 12 tuổi đang trên đường từ Quảng Ninh về quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Khi chiếc xe khách vừa cập bến xe thì chị có biểu hiện xuất huyết âm đạo. Máu trong người chị đổ ra mỗi lúc một nhiều và chị đã bị ngất xỉu ngay trên xe. 

Chứng kiến cảnh mẹ bị đau bụng và máu chảy nhiều, cậu con trai đã dùng điện thoại gọi điện cho người thân và ngay sau đó một số người xung quanh đã gọi xe và đưa chị đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng mê man bất tỉnh, máu vẫn chảy nhiều. 

Khi nhận được ca cấp cứu này, các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã ngay lập tức hồi sức cấp cứu cho Bệnh nhân. Bác sỹ Lưu Quốc Khải, Trưởng khoa Đẻ A2 là người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện ca phẫu thuật này. Bác sỹ Khải cho biết khi bệnh nhân được chuyển đến viện thì da đã vàng nhợt, mạch nhỏ và yếu rất khó để bắt, huyết áp tụt sâu không thể đo được nữa, nhịp tim rời rạc gần như ngừng đập, máu từ âm đạo chảy ra rất nhiều. 

Với tình trạng rất nguy kịch như vậy, các bác sỹ bệnh viện đã được huy động để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Sau khi dùng biện pháp hồi sức ép tim ngoài lồng ngực, bệnh nhân đã có dấu hiệu của sự sống. Nhịp tim đã đập trở lại, huyết áp tăng nhưng máu vẫn chảy nhiều. Không thể tiếp tục để máu chảy, các bác sỹ đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung của bệnh nhân ngay trong phòng cấp cứu mà không có thời gian để chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. 

Theo các bác sỹ thì tính mạng bệnh nhân đang được tính từng phút bởi đã rất nguy kịch nên nếu như chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật rất có thể sẽ không kịp để cứu sống bệnh nhân. Vì tử cung của bệnh nhân đã bị hoại tử nên không còn cách nào khác là phải cắt bỏ toàn bộ tử cung mới có thể bảo toàn được tính mạng. Vì mất quá nhiều máu nên bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhưng sau khi được truyền tới 4 lít máu, bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục.

Trong khi cả ê kíp bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật thì bộ phận xét nghiệm máu cho biết bệnh nhân bị nhiễm HIV. Mặc dù nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm nhưng các bác sỹ vẫn tiếp tục hoàn thành ca mổ để cứu bệnh nhân. Các bác sỹ tham gia ca mổ không hề nghĩ đến việc bệnh nhân bị nhiễm HIV trong khi họ không trang bị phòng hộ phẫu thuật có thể dẫn tới nguy cơ phơi nhiễm, các bác sỹ chỉ nghĩ đến trách nhiệm của mình là cứu sống bệnh nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

BS. Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ, BV Phụ sản Hà Nội thăm hỏi bệnh nhân sau khi phẫu thuật.
BS. Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ, BV Phụ sản Hà Nội thăm hỏi bệnh nhân sau khi phẫu thuật.

Bác sĩ Khải cho biết: "Đây là ca mổ cấp cứu đặc biệt trong một trường hợp đặc biệt. Lúc đó, chúng tôi không còn thời gian để mặc thêm những bộ quần áo và đeo kính phòng vệ cho bản thân hay đưa bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Trước chúng tôi là một mạng người yếu đuối, sự sống nằm trong tay chúng tôi, một tích tắc chậm chạp, e ngại của người thầy thuốc sẽ tước đi quyền sống của họ. Chúng tôi chỉ biết hành động theo bản năng người thầy thuốc". 

Em chồng của bệnh nhân cho biết, khi đưa vào viện, bệnh nhân ngất lịm, xanh tái, máu từ âm đạo chảy ra xối xả, ướt đẫm quần áo. Chị nghĩ rằng chị dâu mình đã không thể qua khỏi. “Vào đến phòng cấp cứu, tôi thấy các bác sĩ chạy lao tới, chỉ 1-2 phút sau, mấy chục bóng áo trắng, áo xanh khác chạy hối hả vào phòng. Tôi biết, tất cả bác sĩ đang trực tại viện được huy động để cứu chị”, em dâu của bệnh nhân kể lại.

Gia đình có lỗi với các bác sỹ

Ca phẫu thuật kết thúc thành công ngoài mong đợi. Khi tỉnh lại, bệnh nhân đã kể rằng chị bị lây nhiễm HIV từ người chồng trước khi anh mất vì tai nạn giao thông. Cuộc sống lúc đó đối với chị như một đám mây đen u ám. Chồng mất khi con trai mới được 6 tháng tuổi, bản thân thì bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ nhưng vì con trai chị vẫn phải tiếp tục sống để làm chỗ dựa cho con. Từ khi biết mình bị nhiễm HIV, chị đã sống khép kín, rất ít khi trò chuyện giao tiếp với mọi người xung quanh vì chị sợ bị kỳ thị. Thậm chí với ngay cả con trai mình chị cũng thấy mặc cảm và ngại nói chuyện. 

Chị cố giấu giếm tình trạng của mình vì muốn con trai được sống yên ổn. Bởi trước đó, hàng xóm chị cũng có cặp vợ chồng bị bệnh tương tự và đứa con bị kỳ thị khiến cháu bé không học hành được. Dù hằng ngày bé vẫn đi học nhưng bị bạn bè xa lánh, không ai chơi đùa nên bé đã mắc chứng bệnh trầm cảm nặng. “Tôi sợ sự kỳ thị của xã hội sẽ vô tình đẩy các con vào đường cùng, mất cơ hội đến trường, mất cơ hội sống thì tôi còn sống làm gì nữa”, chị nói.

Mặc dù có nguy cơ bị lây nhiễm HIV nhưng các bác sỹ tham gia ca mổ vẫn tự tin nói rằng: “Chúng tôi cũng không ân hận hay trách cứ ai bởi bệnh nhân đã được cứu sống. Đó là niềm vui, nguồn động viên lớn nhất với những người làm nghề cứu người như chúng tôi”, bác sĩ Khải nói.

Về nguy cơ nhiễm HIV của các y bác sĩ sau ca mổ, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, ca mổ của bệnh nhân ngay trong Phòng Cấp cứu là trường hợp bất khả kháng. 18 y, bác sĩ tham gia cấp cứu và phẫu thuật đã được xác định có nguy cơ phơi nhiễm HIV. Các anh chị đã được làm xét nghiệm, lấy thuốc từ Trung tâm Phòng chống AIDS để cho uống kháng virus dự phòng. Trong 3 tháng và 6 tháng tiếp theo, bệnh viện sẽ thực hiện các xét nghiệm theo dõi định kỳ thì mới có kết luận chính xác có bị nhiễm HIV hay không. 

"Khả năng này rất thấp", tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Tất cả y, bác sĩ này hiện sức khỏe ổn định và đi làm bình thường. Theo tiến sĩ Ánh, việc cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV là công việc bình thường. Thông thường nhân viên y tế biết tình trạng bệnh của bệnh nhân nên đều có sự phòng bị như mặc trang phục bảo hộ đặc biệt và đeo kính phòng vệ cho bản thân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bệnh nhân đưa vào cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh, không kịp làm xét nghiệm máu mà phải cấp cứu ngay mới mong giành được mạng sống. Người nhà cũng không thông báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Bản thân bệnh nhân và nhất là mẹ chồng của bệnh nhân khi biết tin các bác sỹ phơi nhiễm HIV vì cứu sống con dâu bà thì bà đã cảm thấy có lỗi với rất nhiều người. Không phút giây nào bà cảm thấy được yên ổn cho đến khi bà biết chắc chắn rằng các bác sỹ được an toàn. Trước khi ra viện về nhà điều trị, bệnh nhân và gia đình chị đã gửi lời xin lỗi đến các y, bác sĩ. Với chị, việc 18 y, bác sĩ phơi nhiễm HIV là lỗi lớn của chị. 

“Lỗi với những người cứu sống tôi, gia đình không biết lấy gì bù đắp”, chị nấc nghẹn. Mẹ chồng chị vừa nắm tay bác sĩ vừa khóc: “Tôi và gia đình có lỗi rất lớn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chúng tôi không biết lấy gì để tạ lỗi với các anh. Tất cả mọi thứ đều quá nhỏ bé trước sự hy sinh to lớn của các bác sĩ dành cho con dâu tôi. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn tới các bác sĩ và mong các bác sĩ hãy tha thứ cho chúng tôi”. Bà nói tiếp: “Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh tình của con dâu tôi chỉ có tôi và nó biết. Ngay cả con trai của nó - cháu nội tôi cũng không hề hay biết chuyện mẹ cháu mắc bệnh”.

Những bác sĩ trong ca phẫu thuật đặc biệt này không hề trách móc bệnh nhân mà ngược lại, họ còn động viên chị giữ gìn sức khỏe và đề nghị có vấn đề gì sẽ sẵn sàng giúp đỡ. “Chị ấy là người rất đáng thương. Nếu chúng tôi kỳ thị thì đâu còn xứng đáng với hai từ “bác sĩ”. Đã làm nghề này thì phải chữa bệnh cứu người, không thể vì bệnh nhân thế này, vì bệnh nhân thế kia mà không cứu chữa”, một bác sĩ cho hay.

Những tấm gương, những tấm lòng của những bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khiến cuộc sống này đẹp hơn và kỳ diệu hơn. Họ làm tròn vai, tròn trách nhiệm cứu người của mình mà không màng đến những hậu quả mà mình phải nhận. Xin cảm ơn những tấm lòng đó, xin gửi đến họ lòng biết ơn vì họ đã mang lại niềm tin, mang lại cho cuộc sống này những màu sắc lung linh.

Hà Phương

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.