"Chất nổ gì mà kinh khủng như thế"?!
0h30’ ngày 24/2, người dân sống trong hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 bị đánh thức bởi hai tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ căn nhà hai tầng 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là căn nhà do ông Lê Minh Phương (58 tuổi, hộ khẩu ở 486 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh) - chuyên viên tạo hiệu ứng khói lửa, cháy nổ cho phim của Công ty CP Công nghệ giải trí Lạc Việt - thuê ở, đồng thời cũng là nơi ông Phương thuê để chứa đạo cụ làm phim.
Vụ nổ làm ba căn nhà nằm liền nhau (căn số 384/7, 384/7A và căn số 384/9 được chia đôi) bị đổ sập hoàn toàn và đã khiến 10 người thiệt mạng tại chỗ, bao gồm toàn bộ sáu người của gia đình ông Phương (vợ chồng ông Phương, ba đứa con, người em gái thứ sáu của ông Phương) cùng bốn nạn nhân của hai căn nhà bên cạnh (tuy nhiên tính đến sáng ngày 26/2 đã có thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện Nhân dân 115, đó là cụ Hồ Sĩ Cường (81 tuổi), nâng tổng số người chết trong vụ việc lên con số 11 - PV). Bên cạnh đó, ba nạn nhân bị thương trong vụ việc này cũng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Ngay sau đó, công tác cứu hộ - cứu nạn cũng như dập tắt ngọn lửa, phong tỏa hiện trường đã được các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh thực hiện một cách cẩn thận, khoa học, khẩn trương, có tinh thần trách nhiệm. Gần 100 cảnh sát cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, lực lượng công binh cũng có mặt tại hiện trường để rà soát, tìm kiếm vật liệu có thể gây nổ trong toàn bộ khu vực. Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều vật dụng có hình dáng như súng, lựu đạn, một số vỏ đạn (đã rút hết thuốc súng), mã đạn tử...
Bước đầu nhận định, đây là những dụng cụ chuyên được dùng cho công việc tạo các hiệu ứng cháy nổ, khói lửa trong các cảnh phim.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến 16h ngày 25/2, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Và dù đã qua một ngày sau vụ nổ nghiêm trọng này nhưng đến chiều cùng ngày ở khu vực hiện trường, rất đông người dân vẫn tụ tập xung quanh để quan sát và bàn tán.
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (cùng ngụ hẻm 384) cho biết, khi đó hầu như mọi người trong hẻm đều đã đi ngủ thì bỗng nhiên giật mình vì nghe một tiếng nổ rất lớn: "Tôi nghe tiếng nổ ầm một cái rất to đầu tiên, lúc đó tôi chỉ nghĩ có thể là nổ bình điện hoặc nổ bánh xe ôtô nên mới nổ to cỡ đó, tiếp đó tôi nghe tiếng bà Nga bán tạp hóa đầu hẻm la lớn lên là cháy nhà rồi, vì nhà bà ấy và nhà tôi gần đối diện nhau nên tôi hoảng hồn dậy mở cửa chạy ra xem sao, vừa chạy khỏi cửa mấy bước là nghe tiếng nổ thứ hai còn lớn hơn tiếng nổ trước nữa. Ngay sau đó tôi thấy các cửa sắt đổ ầm nằm bẹp rúm dưới đất và các tảng bê tông, mảng tường cũng theo đó đổ ầm ầm xuống như động đất nên mọi người lúc đó không dám xông vào cứu người bị nạn ngay…".
Theo bà Phượng thì cụ Hồ Sĩ Cường là chủ nhà (căn số 384/9) ngăn đôi căn nhà của mình ra cho gia đình ông Phương thuê hồi trước Tết Nguyên đán khoảng 2-3 tháng. "Tôi không hiểu tại sao ông Phương để thuốc nổ ở nhà mà lại cho em gái ông ấy bán bún bò ở đằng trước. Bởi trong khi nấu nướng, hầm xương rất có thể gây nguy hiểm. Rõ ràng việc quản lý chất nổ tàng trữ trong khu dân cư là có vấn đề...", bà Phượng tỏ ra bức xúc.
Chị H. hàng xóm nhà chỉ cách 3-4 căn nơi gia đình ông Phương thuê cũng cho hay: "Trong vụ việc này, tôi nghĩ người chủ nhà cho thuê có thể không biết chính xác ông Phương làm nghề gì nữa. Tôi thấy nhiều khi nhà ông Phương chở hàng hay đồ vật gì về nhà đều cho xe lùi sát vào trong sân nên hầu như không ai biết họ mang gì về nhà.
Trước giờ hẻm này toàn là những gia đình cán bộ ở, nói chung luôn yên tĩnh, chưa có chuyện gì ầm ĩ xảy ra cả. Hậu quả quá đau lòng với những cái chết quá thương tâm! Nhưng tôi thật sự không hiểu chất nổ gì mà có thể công phá tan tành ba căn nhà kiên cố bê tông cốt thép như thế".
Trước đó, anh Hồ Sĩ Tuấn (nhà 384/9, con trai cụ Hồ Sĩ Cường) bàng hoàng kể lại: "Đêm đó gia đình tôi, vợ tôi và hai đứa con ngủ ở tầng trệt, bố tôi ngủ ở phòng ngoài. Trên lầu 1 ngay trên cái phòng tôi nằm thì chị dâu tôi và cháu gái ngủ trên đó nên khi căn nhà đổ sập, chị dâu và cháu tôi đã không qua khỏi, sau đó toàn bộ tấm dầm bê tông đổ xuống phòng vợ chồng tôi với lại hai đứa con đang ngủ dưới, rất may vẫn còn những mảng tường hay trụ bê tông chống đỡ nên mới có khoảng trống để vợ chồng, con cái tôi sống sót. Tôi liền bế hai đứa nhỏ dẫn vợ tôi đi ra rồi dùng chân đạp vào vách tường nhôm để tạo một cái lỗ dắt cả nhà tôi đi ra ngoài. Khi vợ con tôi đã ra ngoài, tôi quay vào cùng với lực lượng cứu hộ đưa bố tôi ra nhưng tim ông lúc đó gần như ngừng đập, vào bệnh viện hồi sức tích cực thì thở lại được bằng máy, nhưng các bác sĩ tiên lượng rất xấu… Căn nhà ông Phương thuê nằm ở giữa ba căn, sau khi nổ thì nó sập xuống và lôi luôn hai căn nhà của tôi bên trái và của anh Cường hãng sơn bên phải sập theo...".
Chiều ngày 25/2, chúng tôi tìm đến Bệnh viện quận 3 để tìm hiểu thêm về sức khỏe của các nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây. Tuy nhiên, theo quy định của bệnh viện nên chúng tôi đã không gặp được trực tiếp bệnh nhân. Bác sĩ Võ Thanh Thư, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện quận 3 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận hai trường hợp gặp nạn trong vụ nổ kinh hoàng trên là cụ Lương Hữu Hành (71 tuổi - người đã được cứu sống sau hơn hai giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, lúc đầu báo chí thông tin tên cụ là Lương Thị Rép) và cụ Phạm Quang Minh (81 tuổi). Cả hai trường hợp này may mắn chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu, vai và chân. Tuy nhiên cụ Hành vẫn còn chưa ổn định về tinh thần.
Một cái giá quá đắt - sinh nghề tử nghiệp!
Chỉ cách hiện trường vụ nổ hơn 100m là nhà vãng sanh của chùa Vĩnh Nghiêm - nơi đặt sáu chiếc quan tài của gia đình ông Phương (bốn người chết còn lại của hai căn nhà bên cạnh đều đã được người thân đưa về tư gia để lo hậu sự - PV). Rất đông bạn bè đồng nghiệp, nhất là giới văn nghệ sĩ thành phố có quen biết với ông Phương "khói lửa" đã đến thăm viếng và chia buồn với gia đình nạn nhân. Đặc biệt, rất nhiều người dân thương cảm trước nỗi đau quá lớn cũng vào thắp nhang cho những người xấu số. Ông M. nhà ở đường Lê Văn Sĩ, quận 3, chia sẻ, sau khi đọc báo, xem đài biết thông tin vụ việc, dù không hề quen biết nhưng vợ chồng ông đã cùng nhau đến để chia buồn với nỗi đau quá lớn của gia đình ông Phương…
Anh Lê Văn Tỵ - em trai thứ chín của ông Phương, ngồi buồn bã ngay bên ngoài nhà vãng sanh. Anh Tỵ cho biết anh vừa cùng với mẹ và anh chị em của mình từ Đà Lạt tức tốc xuống TP Hồ Chí Minh chiều 24/2 để lo hậu sự. Theo anh Tỵ thì ba anh đã mất mấy năm trước, anh em anh có tất cả chín người, ông Phương là anh lớn nhất. Ngoài ông Phương và người anh trai thứ ba ở TP Hồ Chí Minh thì các anh em còn lại đều sinh sống ở Đà Lạt, riêng người chị gái thứ sáu mất cùng gia đình ông Phương cũng đã có gia đình và hai con đang sinh sống ở Đà Lạt, người chị này chỉ mới xuống TP Hồ Chí Minh một thời gian và cũng mới qua sống cùng vợ chồng ông Phương trước Tết.
Cũng theo anh Tỵ thì ông Phương còn có hai người con gái của vợ trước - hiện định cư tại Mỹ - cũng đang trên đường về Việt Nam chịu tang cha. Chiều ngày 26/2, cả sáu nạn nhân được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa. Sau đó, tro cốt của họ sẽ được mang về gửi tại chùa Vĩnh Nghiêm.
| Trong một diễn tiến khác, Công an TP Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ thảm khốc này. Đồng thời, trước cái chết thương tâm của gia đình ông Phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 3 đã hỗ trợ 6 chiếc quan tài và 30 triệu đồng để lo hậu sự cho những người quá cố. |