Tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”

Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài viết "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Báo CAND xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng.

Ấn tượng của các nhà ngoại giao nước ngoài về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ấn tượng của các nhà ngoại giao nước ngoài về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, đúng như những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định, Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay".

Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của đồng bào và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí nước ngoài ngợi ca nghĩa tình của đồng bào và bạn bè quốc tế với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Hàng ngàn người tập trung xung quanh nhà tang lễ ở Hà Nội và quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tỏ lòng thành kính”, “Rất đông người dân đứng dọc hai bên đường, cầm di ảnh Tổng Bí thư để chờ được từ biệt khi đoàn xe tang đi qua” hay “Nhiều chính khách quốc tế và đoàn ngoại giao của các nước đã tới lễ viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”..., là những dòng đặc tả của nhiều hãng thông tấn quốc tế khi viết về lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công an Thủ đô bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công an Thủ đô bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong 2 ngày 25 và 26/7, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, với tinh thần “biến đau thương thành hành động”, bằng quyết tâm chính trị cao nhất, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng lực lượng Quân đội, lực lượng y tế, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, sở, ban, ngành TP…, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nén nỗi buồn để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào

Cán bộ, chiến sĩ Công an nén nỗi buồn để hoàn thành nhiệm vụ vinh dự, tự hào

Chiều 26/7, sau lễ truy điệu, Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng lên đại xa gắn pháo kéo, được phủ Quốc kỳ đỏ thắm và lồng khung kính theo nghi thức cao nhất và bắt đầu lăn bánh, rời Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông trong niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để về nơi an nghỉ cuối cùng Nghĩa trang Mai Dịch (TP Hà Nội).

Một trái tim lớn đã hòa vào yên bình của làng quê, đất nước

Một trái tim lớn đã hòa vào yên bình của làng quê, đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền. Cổng làng quen thuộc đã bao lần đón người con ưu tú của quê hương, đường làng Lại Đà gắn với nhịp bước chân Tổng Bí thư từ ngày thơ bé đến tận những năm tháng cuối đời, chiều nay lặng lẽ trong nỗi buồn thương.

Người dân khóc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân khóc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, người dân đứng chật dọc tuyến đường mà đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư đi qua. Nhiều người không kìm nén nổi cảm xúc, bật khóc nức nở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ước nguyện cho đất nước Việt Nam, nhân dân ấm no hạnh phúc, mãi mãi thanh bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ước nguyện cho đất nước Việt Nam, nhân dân ấm no hạnh phúc, mãi mãi thanh bình

“... sang thăm Ấn Độ, khi đến chiêm bái Bồ đề Đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo, cụ Nguyễn Phú Trọng rất thành kính tha thiết với ước nguyện duy nhất là cầu cho đất nước Việt Nam, nhân dân ấm no hạnh phúc, mãi mãi thanh bình, phát triển sánh vai cùng năm châu trong thế giới hòa bình”, Hòa thượng Thích Huệ Phước chia sẻ.

Nghẹn ngào chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch

Nghẹn ngào chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch

12h trưa ngày 26/7, hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã đội nắng tập trung ở khu vực trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch để chờ tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn

Nhà giáo Vương Khắc Côn, 81 tuổi, là bạn học cấp 1, cấp 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “Nhà tôi ở xóm 7, nhà anh Trọng ở xóm 1 gần cổng làng. Thuở nhỏ chúng tôi thường chơi cùng, học cùng nhau. Những chiều hè bơi lội, lúc vớt củi trên sông nay đã trở thành kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn”.

Xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức Quốc tang. Cùng thời điểm này, tại Hội trường Thống nhất, TP Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư - thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội cũng diễn ra Lễ truy điệu.

Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở đường cho hoà bình, hợp tác và phát triển Việt Nam-Hoa Kỳ

Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở đường cho hoà bình, hợp tác và phát triển Việt Nam-Hoa Kỳ

"Nhờ tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao nồng ấm và mong muốn tiếp tục hành trình này cùng nhau, đoàn kết, cam kết hướng tới một tương lai tươi sáng hơn​​​​​​", Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh như vậy trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo CAND.

Lực lượng Cảnh vệ nén đau thương, cùng các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang

Lực lượng Cảnh vệ nén đau thương, cùng các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ, trong đó huy động lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại 3 địa điểm tổ chức Lễ Quốc tang và nơi ở thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư.

Ngày Quốc tang thứ hai, người dân xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày Quốc tang thứ hai, người dân xếp hàng dài viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 26/7, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục được tổ chức theo hình thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội, Hội trường Thống nhất, TP Hồ Chí Minh và quê nhà Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.