Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh chân thành cảm ơn:
Trong thời gian diễn ra lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào sáng ngày 2-5, Công an các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến phố tại Hà Nội.
Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind đã gửi Thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Sáng sớm 3-5, trời khá lạnh và có mưa nhưng lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an phường, dân phòng và các lực lượng chức năng có mặt tại các chốt quanh nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để chuẩn bị phân luồng cho lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính cẩn vào viếng, ghi những lời xúc động trong sổ tang tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại nhà thờ gia tộc của gia đình Đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế), ngay từ sáng sớm, nhiều người thân, họ tộc, hàng xóm, láng giềng đã đến thắp nhang, viếng Đại tướng Lê Đức Anh và bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương xứ Huế.
6 giờ sáng nay 3-5, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình chính thức bắt đầu Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày 3 và 4-5.
Đại tướng Lê Đức Anh là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, một vị tướng tài ba, người đã được tôi luyện, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giải phóng nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.
Lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra hôm nay (3-5) tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Trong ngày diễn ra Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên mưa rào, tập trung vào chiều tối và đêm, riêng vùng núi phía Bắc mưa to. Trong cơn giông có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Lãnh đạo các nước Nicaragoa, Mông Cổ, Campuchia đã gửi thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.
Ngày 2-5, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phát đi thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh được biết.
Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã nói với cả John Kerry và John Mccain là sẵn sàng để Hoa Kỳ thấy sự minh bạch, nhân đạo của Việt Nam trong tìm kiếm binh lính mất tích, cho phép phía Hoa Kỳ đến thăm những địa điểm khác nhau để thấy sự minh bạch và nhân đạo của Việt Nam.
“Đời tôi đã đi suốt hai cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Biết bao kỷ niệm sâu sắc tưởng chừng không thể quên. Chiến tranh là thử thách cao nhất, nghiệt ngã nhất đối với con người. Nhiều lúc bom đạn ác liệt quá, tôi từng nói vui với anh em: “Bom đạn đầy trời thế này, chết là chuyện thường, còn sống thì mới kỳ lạ!”. Bởi vậy, cú chết hụt ở giờ phút cuối cùng, khi mà chiến tranh sắp kết thúc thì tôi không thể nào quên được” – Đại tướng Lê Đức Anh kể lại trong cuốn hồi ký của mình.
Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước sẽ được tổ chức theo hình thức Quốc tang.
Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, Lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Lãnh đạo Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Lãnh đạo Campuchia, Lãnh đạo Cuba đã gửi Điện/Thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Đức Anh.
Cuốn hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh” được viết công phu, đã phản ánh sinh động cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Báo CAND xin trân trọng giới thiệu phần I trích từ cuốn hồi ký...