Với giải vàng cho vở diễn "Dư chấn" (tác giả: Xuân Đức, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang) cùng 13 huy chương cá nhân, trong đó, 5 huy chương vàng và 8 huy chương bạc, có thể nói rằng, Nhà hát Kịch (NHK) Việt Nam đã giành thắng lợi giòn giã tại Liên hoan sân khấu toàn quốc (LHSKTQ) về “Hình tượng Người chiến sĩ CAND" lần thứ III - 2015 do Bộ Công an, Bộ VHTTDL và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.
Càng về cuối, Liên hoan sân khấu toàn quốc (LHSKTQ) về “Hình tượng người chiến sỹ CAND” lần thứ III càng trở nên hấp dẫn, khi có sự xuất hiện của các đoàn kịch rất ăn khách ở TP Hồ Chí Minh như Công ty CP Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn của NSND Hồng Vân, Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ TP Hồ Chí Minh của NSƯT Mỹ Uyên, Sân khấu CINEMA Sao Minh Béo của danh hài Minh Béo, Nhà hát Thế giới trẻ của đạo diễn Phạm Huy Thục v.v…
Đến thời điểm này, chỉ còn 3 buổi diễn nữa, Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” sẽ kết thúc. Cuộc hội ngộ, đua tài giữa các đoàn kịch nghệ trong cả nước khi xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Phóng viên Báo CAND ghi lại tâm sự của những người trong cuộc về liên hoan…
Mang phong vị sân khấu phương Nam ra Hà Nội, buổi diễn “Chuyên án 292” (kịch bản: Đinh Mạnh Phúc, đạo diễn Diệp Tiên) sáng 21/7 của Công ty CP sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn đã được khán giả đón nhận hào hứng, như đã từng chinh phục công chúng Sài Gòn với hàng chục đêm diễn.
TP Hồ Chí Minh vốn là địa bàn có hoạt động sân khấu nói riêng và hoạt động văn hóa nghệ thuật nói chung sôi động nhất cả nước. Hàng chục năm trở lại đây, khi sân khấu miền Bắc rơi vào cảnh ảm đạm thì ở TP Hồ Chí Minh bằng sự cởi mở, năng động, nhạy bén bắt nhịp với nhu cầu của khán giả, các sân khấu quy mô nhỏ của các đơn vị nghệ thuật vẫn sáng đèn đều đặn.
Với vở diễn “Nguồn sáng phía chân trời”, Đoàn Cải lương Hoa Mai (Nhà hát Cải lương Hà Nội) đã chứng tỏ, khán giả không thờ ơ với cải lương, nếu chuyện kể hay và ca cải lương “mùi”. Hơn cả thế, “Nguồn sáng phía chân trời” đã mang đến cho khán giả niềm xúc động trọn vẹn, từ đầu tới cuối câu chuyện, qua những tình tiết, qua những câu hát và qua lối diễn giàu cảm xúc của các nghệ sĩ, diễn viên.
Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” đã đi được gần một nửa chặng đường với những vở diễn đủ các đề tài, thể loại… Những buổi diễn luôn chật ních khán giả trong khán phòng tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ đã khẳng định sức hấp dẫn của Liên hoan.
Những vở kịch đã vượt ra ngoài khuôn khổ Liên hoan của Lực lượng Công an, trở thành một điểm hẹn thường kỳ của nhiều Nhà hát, nhiều Đoàn kịch trên toàn quốc. Liên hoan đã và đang trở thành một hoạt động sân khấu có ý nghĩa của nền sân khấu nghệ thuật nước nhà...
Trong khuôn khổ “Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ III” tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ thì có lẽ sáng 16/7 là một trong những buổi biểu diễn đặc biệt. Đặc biệt bởi vở diễn “Gió đại ngàn” do Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên mang tới Liên hoan cũng chính là tác phẩm cuối cùng của nhà viết chèo Trần Đình Văn - người vừa đột ngột ra đi ở tuổi 40 khi bút lực đang ở độ sung mãn nhất.
Mới được gần nửa chặng đường, Liên hoan sân khấu toàn quốc (LHSKTQ) về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ 3/2015 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả Thủ đô. Một điểm ghi nhận ở Liên hoan lần này là, buổi diễn nào cũng rất đông khán giả, đặc biệt, các nghệ sĩ của các đoàn đều đến xem nhau diễn, để những ngày Liên hoan thật sự trở thành nơi giao lưu, học hỏi và trao đổi giữa các bạn nghề.
Sáng 14/7, vở "Người trong biển lửa" (Tác giả : Đỗ An Ninh, đạo diễn: Thạc sĩ - NSND Lan Hương) đã được công diễn, lần đầu tiên hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát PCCC được đưa lên sân khấu lớn giúp người xem hiểu hơn về công việc và sự hi sinh của họ trên mặt trận khá thầm lặng.
Là đoàn kịch của lực lượng Công an – chủ nhà tổ chức Liên hoan - Đoàn Kịch nói CAND mang đến 2 vở “Quyết đấu giữa sương mù” (kịch bản: Nhà văn Chu Lai, đạo diễn: NSƯT Lê Hùng) và “Không phải là vụ án” (kịch bản: Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn: NSƯT Công Bảy), được coi là khá “gai góc” trong mảng đề tài đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.
Đối với các đoàn nghệ thuật, việc tham gia các giải liên hoan nghệ thuật nói chung đã khó, nhưng việc tham gia Liên hoan Sân khấu (LHSK) toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND Việt Nam” lại càng khó hơn.
“Người trong biển lửa” là một trong 3 tác phẩm tham dự Liên hoan sân khấu hình tượng người chiến sĩ CAND năm 2015 do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. Đây là lần đầu tiên hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) được đưa lên sân khấu lớn giúp người xem hiểu hơn về công việc và sự hi sinh của họ trên một mặt trận khá thầm lặng.
Tối 10/7, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) và Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu (NTSK) toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND” lần thứ III.
Tối nay, Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc “Hình tượng Người chiến sĩ CAND” lần thứ III đang được tổ chức trang trọng, hoành tráng tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.
Vào lúc 20h ngày hôm nay, 10/7, tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật sân khấu (LHNTSK) toàn quốc về hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình CAND (ANTV). Đến giờ này công tác chuẩn bị đã được hoàn tất cho sự kiện quan trọng này.
Mỗi ngày sẽ có 2 vở diễn dự thi. Buổi sáng bắt đầu từ 9h và buổi tối bắt đầu từ 20h. Bế mạc vào ngày 24/7/2015. Khán giả đến xem miễn phí. BTC cũng bố trí địa điểm trông xe miễn phí cho khán giả.
20h tối (10/7) Liên hoan nghệ thuật sân khấu (LHNTSK) toàn quốc "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ III năm 2015 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.
Với 27 vở diễn của 20 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, Liên hoan sẽ là nơi hội ngộ của các nhà biên kịch gạo cội, các đạo diễn tên tuổi, và những diễn viên nổi tiếng trong cả nước.