Ba Cảnh sát dũng cảm hy sinh khi chiến đấu với "giặc lửa"

Học viện ANND phát động phong trào học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ Công an

Học viện ANND phát động phong trào học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ Công an

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức lễ phát động phong trào học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hãy yên nghỉ nhé, đồng đội tôi!

Hãy yên nghỉ nhé, đồng đội tôi!

Vụ cháy thương tâm đã đi qua, nhưng những hình ảnh đẹp về 3 chiến sĩ Công an nhân dân: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cùng thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Cầu Giấy hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ khiến nhiều người day dứt không nguôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều ngày nay, người dân mang hoa đến đặt dưới chân tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” giữa lòng Thủ đô Hà Nội nhiều thế.

Xúc động tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

Xúc động tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

Sáng 6/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Những trái tim nóng và cái chết hóa bất tử

Những trái tim nóng và cái chết hóa bất tử

Mấy ngày qua, Hà Nội như trầm lắng và hắt hiu buồn, hay lòng người đau xót, cảm thương và trân trọng sự hy sinh của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC trong cuộc chiến với giặc lửa để cứu dân. Họ đã mãi mãi ra đi vì cuộc sống an yên của mọi người và mọi nhà; để lại bao nỗi buồn thương với gia đình, đồng đội, bạn bè… Nhưng trong lòng dân, các anh sống mãi, bởi các anh là hiện thân của sự dũng cảm, đức hy sinh.

Đồng đội luôn ở cạnh, Nhân dân không bao giờ quên các đồng chí

Đồng đội luôn ở cạnh, Nhân dân không bao giờ quên các đồng chí

Tham dự Lễ viếng các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiều 5/8, chúng tôi cảm nhận được một niềm xót thương vô hạn trào dâng khi đọc những trang sổ tang. Nhiều đồng chí lãnh đạo, những người đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè... đã viết những dòng xúc động bày tỏ tình cảm, sự tiếc thương các liệt sĩ.

Nước mắt trong con ngõ nhỏ nơi Chùa Láng!

Nước mắt trong con ngõ nhỏ nơi Chùa Láng!

Sáng 5/8, con ngõ nhỏ trước lối vào nhà Thượng tá, liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã rất đông người đến để tiễn đưa anh lần cuối.

Tiễn biệt những người lính quả cảm

Tiễn biệt những người lính quả cảm

Chiều 5/8, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND đối với 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Gia đình đón anh về!

Gia đình đón anh về!

Trong trầm mặc khói hương, sáng 5/8, người thân, gia đình, bà con chòm xóm, đồng đội và bạn bè đã tề tựu tại căn nhà số 16, ngõ 30 Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, lo chu toàn mọi nghi thức theo phong tục để đón anh - Thượng úy, liệt sĩ Đỗ Đức Việt.

Nhớ mãi 3 người lính cứu hỏa đã xả thân cứu người...

Nhớ mãi 3 người lính cứu hỏa đã xả thân cứu người...

Đối với các phóng viên theo dõi khối nội chính chúng tôi, các chiến sĩ Cảnh sát PCCC là những người bạn đặc biệt. Không chỉ gần gũi, thân thiện, họ  chính là những cộng tác viên cung cấp thông tin về các vụ cháy cho phóng viên nhanh nhất, đôi khi còn giúp chúng tôi những hình ảnh trực tiếp từ hiện trường bởi phóng viên chỉ tác nghiệp được ở vòng ngoài, chỉ có những người lính cứu hỏa mới có thể tiếp cận hiện trường ở vòng sâu nhất.

Nghẹn ngào tiễn biệt người liệt sĩ trẻ quả cảm

Nghẹn ngào tiễn biệt người liệt sĩ trẻ quả cảm

Hàng trăm người dân và đồng đội của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã có mặt từ sớm tại khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để chào tiễn biệt người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh anh dũng.

Đám cháy tan, những giọt nước mắt còn ở lại

Đám cháy tan, những giọt nước mắt còn ở lại

Người ta gọi lính chữa cháy là những người “kỳ lạ” lắm. Những người toàn “ngược chiều” trong cuộc sống này. “Người ta chạy đi mình chạy lại”. Người ta thoát ra khỏi hiểm nguy thì mình lại lao vào. Người ta chạy xuống thì mình chạy ngược lên tầng cao. Người ta vứt bỏ những gì xung quanh để chạy đi cho nhanh khỏi chỗ nguy hiểm thì mình lại chạy vào mang, vác, bưng bê, ôm lấy tất cả vào lòng rồi lấy thân mình mà che chở. Người ta quý từng hơi thở thì mình lại truyền hơi thở của chính mình giành giật lấy từng sinh mạng trước tử thần…

Người lính cứu hỏa quả cảm trong kí ức của bạn đồng môn

Người lính cứu hỏa quả cảm trong kí ức của bạn đồng môn

“Chọn nghề lính cứu hỏa có mệt không anh? Không em, là vinh hạnh em ạ!” – Đó là câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đầy nhiệt huyết, khát vọng của tuổi trẻ, lòng yêu nghề của Thượng úy, liệt sĩ Đỗ Đức Việt khi trò chuyện với một người em về công việc của mình. 

Công an tỉnh Đắk Nông phát động học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ

Công an tỉnh Đắk Nông phát động học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ

Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm hi sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hà Nội; quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân 3 liệt sĩ. Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi phát động.

Có thêm ba vì sao trong trái tim đồng bào...

Có thêm ba vì sao trong trái tim đồng bào...

"Hôm nay trên trời rộng/ Có thêm ba vì sao/ Chẳng bao giờ lụi tắt/ Trong trái tim đồng bào" - Những vần thơ mộc mạc từ Facebook Dung Nguyễn bình luận về bức ảnh đẹp của Thượng úy Đỗ Đức Việt. Từ khi anh và đồng đội hy sinh trong quá trình chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội, hàng triệu trái tim người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc đã thổn thức gọi tên các anh với những rung cảm của hai tiếng: đồng bào.

Phía sau những tấm bằng Tổ quốc ghi công giữa thời bình

Phía sau những tấm bằng Tổ quốc ghi công giữa thời bình

Ngày 2/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 928/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” truy tặng 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Các anh ra đi để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho những người ở lại… 

Phía sau những hy sinh

Phía sau những hy sinh

Những tuần qua, “HY SINH” là từ khoá được sử dụng nhiều nhất, lan toả sâu sắc nhất trên các trang báo, màn ảnh, mạng xã hội và trong lòng mỗi người dân. Những dòng hồi tưởng, tri ân hàng triệu liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng chưa lắng xuống thì trong thái bình và đổi mới, nỗi đau lại trào dâng khi 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa, để cứu sống các nạn nhân của vụ cháy tại số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chiều ngày 1/8/2022.