Người hâm mộ cả nước vỡ òa vì chiến tích mà ĐTVN đã tái lập sau 10 năm chờ đợi. Tất cả đều đáng khen ngợi, đáng được tôn vinh. Nhưng, trong men say chiến thắng, chúng ta vẫn cần nhìn lại, để rút kinh nghiệm, để chuẩn bị cho những chặng đường khó khăn hơn, gian nan hơn…
Đại sứ quán Nga, Mỹ cùng nhiều nước khác tại Việt Nam đã gửi thông điệp chúc mừng thày trò HLV Park Hang-seo, đồng thời thể hiện sự thán phục với tình yêu bóng đá của người Việt.
Màn trình diễn không thể chê vào đầu được của Quang Hải đã đưa tuyển Việt Nam tới đỉnh vinh quang, cũng đồng thời đưa số 19 vào danh sách 10 ngôi sao bóng đá trẻ hay nhất châu lục của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Màn thể hiện thuyết phục của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã mang lại cho chúng ta chiếc cúp vô địch AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời nhận được sự tôn trọng và nể phục của báo chí châu Á.
10 năm chờ đợi và rồi tất cả vỡ òa trong hạnh phúc khi chiếc Cup vô địch AFF Cup 2018 chính thức thuộc về bóng đá Việt Nam. Hãy nhìn lại những khoảnh khắc của trận chung kết nghẹt thở nơi "Chảo lửa" Mỹ Đình.
Mười năm chờ đợi, mười năm đằng đẵng, và cuối cùng chúng ta đã được thỏa lòng. Giữa Hà Nội, tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã lần thứ hai đăng quang ở AFF Cup. Ông Park Hang-seo đã có danh hiệu đầu tiên của mình ở cương vị HLV ĐTVN và qua đó khẳng định đây là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, một thế hệ vàng vẫn còn rất trẻ.
Ngày 15-12, hàng nghìn CĐV đổ về Mỹ Đình để "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu quyết định với Malaysia, cùng với đó là rất nhiều trang phục lạ mắt cũng xuất hiện.
Hàng trăm người đẹp từ khắp mọi nơi đã cùng nhau đổ về "chảo lửa" Mỹ Đình để "đua nhau khoe sắc" và truyền lửa cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong cuộc đối đầu với ĐT Malaysia.
Tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về Việt Nam. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Anh Đức. Sau hai lượt trận, Việt Nam thắng với tổng tỷ số 3-2 và vô địch AFF Cup 2018.
Hàng loạt những trang thể thao hàng đầu của Hàn Quốc đã đặt nhiều niềm tin vào đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ làm nên chuyện ở trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 với Malaysia tại sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 15-12.
Sáng 15-12, "thị trường" mua bán vé xem trận Việt Nam - Malaysia càng trở nên nhộn nhịp. Một cặp vé mệnh giá 600.000 đồng/chiếc lúc này có giá thấp nhất cũng bị “hét” 18 triệu đồng, tương đương một chiếc xe máy.
AFF Cup tính từ vòng bảng đến trận chung kết là cả một chặng đường dài với 8 trận đấu trong vòng 1 tháng. Để duy trì tinh thần và lực lượng tốt nhất trong cuộc “trường chinh” ấy, ông Park đã có cả một chiến lược bài bản. Và giờ là lúc chúng ta hoàn toàn có năng lực để giữ chiếc cup AFF danh giá ở lại Việt Nam.
Mặc dù đến 19h30 tối mai (15-12) mới diễn ra trận chung kết lượt về giải AFF Cup, giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, nhưng ngay từ sáng nay (14-12), trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh có rất nhiều người đã thể hiện tinh thần yêu đội bóng nước nhà.
Chưa bao giờ ông Park Hang-seo để người khác đoán nổi ý đồ của mình, khi ông luôn có những phương án nhân sự phù hợp với riêng từng trận. Và câu hỏi ai sẽ đá trung phong ở chung kết lượt về đang được dư luận quan tâm nhiều nhất, tranh luận nhiều nhất lúc này.
Thượng tá Nguyễn Thành Long – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, trận Chung kết AFF Cup tại Mỹ Đình là sự kiện mang tầm cỡ Quốc gia nên Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện để bảo đảm ANTT trận chung kết diễn ra an toàn.
Thầy trò HLV Park Hang-seo sắp đón tiếp tuyển Malaysia ở sân nhà Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 hôm 15-12. Trước đó, hai đội đã hòa nhau 2-2 ở sân Bukit Jalil. DongA ngày 14-12 cho hay.