“Chất lính" trong một nữ giảng viên CAND

Nữ giảng viên mang đậm “chất lính”. Đó là lời khen tặng rất đỗi yêu thương xen lẫn sự nể phục mà các đồng nghiệp và các học viên trong trường Đại học An ninh nhân dân (ĐH ANND) khi nói về Th.S, Trung tá Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý. 

Ngay khi còn là học viên học tập trong trường, Vân đã gây ấn tượng vì luôn là người đứng đầu trong thành tích học tập. Hơn 10 năm về Bộ môn này, thành tích giảng dạy của cô cũng không kém.

Tôi đã có dịp nghe một thầy giáo là giảng viên trường ĐH ANND tâm sự, đã bước vào lực lượng CAND ai cũng phải thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy. Nhưng với từng nghiệp vụ khác nhau phải đặc biệt thấm nhuần từng lời dạy cụ thể, phát huy thế mạnh của từng lời dạy trong lĩnh vực công tác của mình. Và đặc biệt khi là người thầy dạy trong các trường CAND thì phải xây dựng hình ảnh là mẫu mực để truyền cảm hứng đến từng học viên trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh người chiến sĩ CAND.

Tiếp xúc với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân rất kiệm lời khi nói về mình nhưng lại hăng say khi nói về nghiên cứu khoa học, về phương pháp truyền đạt kiến thức trong giảng dạy ở trường CAND. Cô tâm sự: “Tỉ lệ nữ trong lực lượng CAND là rất thấp. Là phụ nữ khi bước vào lực lượng CAND đã phải rất cố gắng mà nữ giảng viên trong trường CAND còn phải nỗ lực nhiều lắm! Sinh viên ở đâu non nớt chứ sinh viên trong các trường CAND “cứng” lắm, đầy bản lĩnh. Mình không đủ nghiệp vụ, không gương mẫu và đặc biệt không có “chất lính” như học viên thì khó lấy được sự tôn trọng cao nhất từ họ, khó làm việc".

Bài giảng của giáo viên Nguyễn Thị Thanh Vân luôn thể hiện sự sáng tạo, thu hút các học viên.
Bài giảng của giáo viên Nguyễn Thị Thanh Vân luôn thể hiện sự sáng tạo, thu hút các học viên.

Tôi cắc cớ hỏi: “Thế chất lính ở môi trường đào tạo CAND là gì?”, cô Vân đáp: “Là đủ mạnh mẽ để đảm bảo kỷ luật lớp học, đủ thân ái để học viên thoải mái tiếp thu, đủ tận tụy để học viên nỗ lực, đủ kiến thức để học viên vỗ tay khi kết thúc giờ giảng".

Khi tôi xem bản báo cáo thành tích của giảng viên này, quả thật rất đáng nể: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì thành tích đạt danh hiệu Giảng viên giỏi Cấp Bộ; Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND với thành tích đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp Trường; nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Tổng cục Chính trị CAND.

Trước đó, bề dày thành tích của Vân là 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hàng loạt giấy khen của Tổng cục chính trị CAND, nhà trường và các đơn vị. Xa hơn nữa là thành tích học tập khiến học viên kính nể khi cô chính là sinh viên duy nhất Trường ĐH ANND tốt nghiệp loại Giỏi - Khóa D07S (1997-2002); Thủ khoa Văn bằng 2 Tâm lý giáo dục ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh, được tuyển thẳng Cao học Tâm lý học ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Thủ khoa thi tuyển Nghiên cứu sinh Tâm lý học tại Học viện Khoa học xã hội.

Khác với giảng viên ở những trường thường, lên lớp nhẹ nhàng trong tà áo dài, giáo viên (GV) An ninh lại lên lớp với bộ quân phục, phải rèn luyện từ tư cách, tác phong, hành vi ứng xử phải giữ được cái "cốt lõi" của người GV Công an.

Trung tá Vân tâm sự: "Mang trên mình màu cờ sắc áo của ngành, nó nặng tính trách nhiệm với nghề, với ngành. Phải tuân thủ điều lệnh CAND, từ những giây phút đầu tiên của một ngày làm việc khi bước chân vào lớp, đứng trước mặt học viên, nói năng, trình bày, thể hiện… Điều mà tôi tha thiết và luôn tuân thủ đó là luôn cố gắng lồng ghép giữa kiến thức chuyên môn với việc rèn luyện đạo đức, phong cách của người học viên trong trường Công an. Vừa phải truyền tải kiến thức khoa học với nhiệm vụ giáo dục lý tưởng ngành, yêu nghề tới từng học viên. Tôi quan niệm, bài giảng muốn thu phục được học viên, trước hết phải thu phục được chính mình.

Tôi vẫn thường nói với các học viên là làm sao phải… quăng được kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Các thầy trong tổ Bộ môn đã hướng chúng tôi xây dựng bài giảng với nhiều tình huống, học viên vào vai nhân vật, xử lý tình huống một cách cụ thể để thoát khỏi khuôn khổ của giáo trình khô khan. Qua mỗi lần vào vai như vậy, học viên đóng góp và bổ trợ cho nhau để nội dung trở thành kiến thức nằm lòng".

Một đồng nghiệp tại trường ĐH ANND nhận xét: "Vân là một người rất chịu khó trong tìm tòi nghiên cứu. Mạnh dạn đưa vào một số phương pháp giảng dạy mang tính tích cực. Sử dụng phương pháp kết hợp khoa học An ninh với phương pháp điều tra xã hội học".

“Là một nữ GV trong trường CAND phải hội tụ nhiều yêu cầu cả về tố chất, kiến thức, bản lĩnh, nhưng cũng cần giữ được nét duyên dáng của một nữ giảng viên. Chúng ta xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND ở trên mọi lĩnh vực. Hoạt động trong lực lượng vũ trang xưa nay vốn chỉ dành cho nam không phải… “lãnh địa” của nữ giới. Vì vậy với yêu cầu rất gắt gao của ngành, nữ giảng viên trường Công an cũng không được ưu ái bất cứ yêu cầu gì.

Trong hoạt động khoa học, nghiên cứu giảng dạy đều phải đảm bảo sự nghiêm túc, kỉ luật. Bản lĩnh khi xử lý mọi tình huống, nghiệp vụ. Có mục tiêu phấn đấu và kiên định với mục tiêu đưa ra. Vân là một người như vậy. Sự nghiêm túc với nghề, với ngành, lòng say mê nghiên cứu khoa học, đã giúp cô Vân có được nhiều thành tích như ngày hôm nay.

Cô Vân có thể coi là điển hình về những cán bộ, giáo viên Công an đang ngày đêm nỗ lực với công việc, giữ gìn hình ảnh đẹp về người thầy CAND", PGS.TS.NGUT Tạ Quốc Trị, nguyên Trưởng Bộ môn Tâm lý của ĐHAN nói về đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Huyền Nga

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.