Chào đón năm mới ở các nước phương Tây cũng cầu kỳ mê tín và phức tạp

Thời kỹ thuật số, tưởng rằng, chào đón năm mới ở các nước phát triển là rất đơn giản và gọn nhẹ. Nhưng kỳ thực không phải như vậy, "phú quý sinh lễ nghi", người dân châu Âu khi đón năm mới cũng rất cầu kỳ, mang nặng các hình thái văn hóa địa phương. Mọi thủ tục chào đón năm mới phải theo trình tự mà không thể giản lược khâu nào.

Tây Ban Nha: Năm mới ăn càng nhiều nho càng may mắn

Chào đón năm mới ở quốc gia này bắt đầu từ Lễ Giáng sinh, không khí nhộn nhịp kéo dài tới những ngày đầu năm mới. Đêm cuối cùng của năm, mọi người thường tụ tập nhậu nhẹt suốt đêm ở quán bar, các hoạt động cao điểm xảy ra lúc giao thừa kéo dài tới 6 giờ sáng hôm sau.

Tuy nhiên, lễ nghi truyền thống cổ xưa vẫn xuất hiện trong ngày Tết ở xứ bò tót, có nguồn gốc từ hàng trăm năm trước. Khi giao thừa, 12 tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những người dân sẽ tự thưởng thức 12 trái nho, đây được xem là lễ nghi đặc biệt với hi vọng là mang lại những niềm vui và may mắn trong suốt 12 tháng của năm mới. Sau khi nhai ngấu nghiến cả quả nho thì mọi người bôi một chút hạt được nghiền nhỏ trong miệng lên khuôn mặt ngờ nghệch và hân hoan của nhau.

Trước khi ăn nho, có 4 tiếng chuông hòa âm với nhau và có một người đứng ra "chỉ đạo", khi nào loạt chuông chấm dứt thì tất cả cùng nhau ăn nho, tránh người ăn trước, người ăn sau. Mỗi quả nho được xem là giúp bạn có những hành động đúng mực, mang lại nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Trẻ em, phụ nữ… càng ăn nhiều nho thì càng gặp nhiều may mắn.

Sau lễ đón năm mới, người Tây Ban Nha có "Ngày dành cho vua" vào ngày 6.1, nó quan trọng như Lễ Noel, đặc biệt là đối với trẻ em, khi chúng được nhận quà từ Hoàng gia. Niềm vui bắt đầu từ tối hôm trước khi 3 người đứng đầu Hoàng gia đi rải quà ở một con phố, sáng hôm sau những đứa trẻ thức dậy nhận quà để lại từ tối hôm trước. Truyền thuyết kể rằng, 3 vị đứng đầu Hoàng gia trên chính là vị thần ánh trăng mờ ảo, xuất hiện vào ban đêm không để lại dấu vết gì. Trẻ em sau khi thưởng thức bánh bằng bột mì nhân có các loại hạt có vị ngọt từ vua ban tặng thì chúng mang đồ chơi nhựa ra nô đùa cùng nhau…

Đức: Leo đồi càng nhanh thì càng nhiều lộc

Trong đêm giao thừa, người Đức thường tụ họp để uống rượu và đánh bài cho tới nửa đêm. Và khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược, họ sẽ đứng trên những chiếc bàn hoặc ghế. Đúng lúc tiếng chuông giao niên vang lên, họ sẽ nhảy ra ngoài sân với một chiếc gậy để tượng trưng rằng, chính họ đang tự dẫn dắt mình ra khỏi năm cũ và bước sang một năm mới. Địa điểm chờ đón giao thừa  còn có cả cổng Baradenburg, nơi hàng ngàn người tụ tập để đón chào năm mới. Đón chào năm mới theo kiểu truyền thống của người Đức là cần phải có một chút sức khỏe thể chất . Một nhóm nam giới được chọn ra để biểu diễn, họ  nhanh nhẹn và đảm bảo phù hợp yêu cầu.

Ở các ngôi làng, đó là thời gian để thi đua. Những người đàn ông dậy từ rất sớm vào ngày đầu tiên của năm để nhổ một cái cây và tuốt hết đi các cành của nó. Những người này còn thi nhau leo lên một ngọn đồi và kiểm tra kết quả để tìm ra người thắng cuộc, người  được coi như người hùng của năm mới và tượng trưng cho sự phát triển mạnh mẽ. Thức ăn truyền thống cho năm mới bao gồm bánh mì và bánh nướng được làm với hình dạnh của số 8 hay hình trái tim để loại bỏ những điều không may.

Anh:  Ngày đầu năm bếp nhiều rượu thịt thì có một năm no đủ

Chào đón năm mới ở các nước phương Tây cũng cầu kỳ mê tín và phức tạp ảnh 1

Nước Anh chào mừng năm mới bằng những tiếng nổ vang. Những cuộc trình diễn pháo hoa thường được diễn ra trên toàn quốc. Trong đó ngoạn mục nhất là cuộc trình diễn tại Edinburgh và London. Tại London, những cuộc trình diễn pháo hoa lớn và ngoạn mục nhất trên thế giới được diễn ra tại Vòng quay thiên niên kỷ. Khi những chiếc chuông trên tháp đồng hồ Big Ben bắt đầu loan báo một năm mới đã tới, thì cũng là lúc London bừng sáng lên trong những tiếng nổ vang rực rỡ của pháo hoa. Nhưng người Anh cũng có những nghi thức  truyền thống của mình để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới. Dân xứ sở sương mù khá là mê tín.

Và một trong những điều mê tín của họ: may mắn trong năm mới thường đến từ bước chân đầu tiên. Điều đó có thể vì người dân Anh luôn tất bật kể từ khi thức dậy. Một số gia đình Anh quốc thường tiến hành tục lệ  "xông đất". Đó là tục lệ ghé thăm gia đình của họ hàng hoặc bạn bè trong đêm giao thừa. Bánh và rượu thường được mang theo cùng với chuyến thăm. Đến xông đất, khách phải chắc chắn rằng sẽ không phải gõ cửa mà chỉ việc đi thẳng một mạch vào trong nhà.

Có điều này bởi người Anh đặt rất nhiều hi vọng vào vị khách đầu tiên này. Người xông đất được xem là người quyết định sự may mắn cho gia chủ trong suốt 12 tháng tiếp theo. Nếu người xông đất giàu có và hạnh phúc, gia chủ có thể trông chờ sự may mắn sẽ đến trong năm mới, nhưng ngặt vị này mà đang gặp vận đen, gia chủ cũng có thể sẽ bị ám ảnh bởi những điều tương tự. Người Anh thường tiên đoán vận may của mình theo người xông nhà, những vị khách đầu tiên trong năm.

Dân Anh còn tin rằng, nếu lò sưởi được nhóm lên trước khi tiếp khách cũng sẽ mang lại những điều  may mắn. Dân Quốc đảo sương mù còn quan niệm,  trong chạn, nếu  rượu và thịt đã được chất đầy cho những ngày đầu tiên của năm mới, gia chủ sẽ no đủ trong suốt năm đó.Vào đêm giao thừa, gia đình và bạn bè thường ngồi lại với nhau và tán gẫu cho đến khi những chuông của nhà thờ bắt đầu reo vang, khi đó mọi người sẽ cùng ra ngoài và tham gia vào buổi lễ Mixa.

Pháp: Vận may năm mới theo hướng gió

Khi giao thừa tới, người Pháp thường hôn tạm biệt một năm đã qua. Trong đêm giao thừa, Điện Elysée của Pháp luôn tấp nập người và xe. Những đám đông cùng hướng về tháp Eiffel để ngắm nhìn những màn trình diễn pháo hoa. Và khi tiếng chuông giao thừa vang lên , họ bắt đầu ôm hôn nhau cùng lời chúc" bonne annee".

Điện Elyseé cho bạn một góc nhìn rất đẹp tới tháp Eiffel. Đó thực là một cơ hội để trải nghiệm cái cách mà người Pháp đón chào năm mới. Cổng Khải Hoàn môn là địa điểm tập trung đông người nhất để đón chờ khoảnh khắc giao thừa. Nhưng nếu bạn muốn mở ra một năm mới ở những khu vực lân cận, thì hãy đến nhà thờ Sacre coeur trên đồi Montmatre, nơi sự ăn mừng mang đầy cảm xúc linh thiêng nhưng cũng không kém phần khí thế. Những ai muốn ở trung tâm tham gia những hoạt động trên , tại sao họ lại không bắt đầu bữa tối tại một nhà hàng nào đó và sẽ cùng đếm ngược cho tới giao thừa cùng mọi người tại đó?

Từ nhà thờ Sacre coeur, bạn sẽ không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ của Paris khi về đêm mà sẽ còn được thưởng thức cả màn trình diễn pháo hoa. Một số người lại có thiên hướng ở nhà và cùng đón chào năm mới với gia đình. Sau bữa tối, một chai champagne sẽ là chưa đủ . Truyền thống của người Pháp là không bỏ sót một giọt rượu nào trong nhà trước khi năm mới đến. Họ cũng dự đoán niềm may rủi theo  chiều gió thổi trong ngày đầu của năm.

Người dân tin rằng, nếu gió thổi tới từ phương Đông, họ sẽ có một vụ mùa bội thu, nếu từ phương Nam sẽ nhiều mưa, nếu từ phương Tây sẽ dồi dào cá, sữa và nếu gió thổi từ phương Bắc, đó sẽ là một năm đói kém. Trước khi kết thúc tháng chạp , mọi gia đình Pháp sẽ đi mua hay tự chuẩn bị bánh Galette des Rois hay bánh của nhà Vua. Ẩn bên trong mỗi chiếc bánh sẽ là một đồng tiền vàng hay một chiếc bùa may mắn, và bất cứ ai có được vật thể này sẽ là "Vua của ngày hôm đó"

Lai Nguyên - Tuấn Anh (theo BBC, Reuters)

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.