Cậu bé tự kỷ và giấc mơ chinh phục đỉnh cao dancesport

Chỉ tính gần 2 năm trở lại đây, Quỳnh Phương, Tiến Mạnh -  cặp đôi dancesport (khiêu vũ thể thao) đương kim vô địch U18 Quốc gia đã sở hữu 24 huy chương vàng của rất nhiều giải đấu lớn trong nước và quốc tế. Đấy là chưa tính đến những huy chương bạc và đồng. Sở hữu bề dầy thành tích khi Quỳnh Phương mới 13 tuổi, còn Tiến Mạnh chưa tròn 16 tuổi và là một cậu bé tự kỷ.

Giấc mơ của Tiến Mạnh

Trong cặp đôi sở hữu thành tích cao nhất của bộ môn dancesport từ trước đến nay của Việt Nam, lại là một cậu bé tự kỷ, Tiến Mạnh. Có thể nói, khiêu vũ thể thao đã cứu chuộc cuộc đời em. Khi tôi hỏi ước mơ lớn nhất của Tiến Mạnh trong tương lai là gì? Mạnh trả lời: “Em ước mơ sẽ vô địch quốc gia, sẽ vô địch Sea Games và sau này khi không còn tham gia thi đấu nữa, em sẽ trở thành huấn luyện viên, dạy dancesport cho các em nhỏ từng bị “thiểu năng giao tiếp” như em”. Còn Minh Phương, mơ ước sẽ vô địch Sea Games và sau này khi không còn thi đấu nữa, em mong muốn mình trở thành một kiến trúc sư. Ngoài ra em còn muốn trở thành một huấn luyện viên dancesport. 

Cặp đôi Tiến Mạnh - Quỳnh Phương.
Cặp đôi Tiến Mạnh - Quỳnh Phương.

Với chị Bùi Thị Huệ (mẹ Tiến Mạnh), dancseport đã cứu rỗi cuộc đời con trai chị. Tiến Mạnh khó khăn trong giao tiếp và chính bộ môn khiêu vũ là kênh giao tiếp của Mạnh với mọi người. Chị không tưởng tượng được một ngày nào đó, con trai chị có thể nói chuyện bình thường với người khác. “Từ nhỏ, cháu Mạnh bị chậm nói, cháu không có biểu hiện muốn tương tác với mọi người xung quanh. Khi con lớn một chút, tôi có đưa con đi khám ở Viện Nhi Trung ương, người ta kết luận con mắc bệnh “thiểu năng giao tiếp”.

Khi bác sĩ nói, đây là một nhánh của bệnh tự kỷ, trái đất như sụp đổ dưới chân tôi. Sau này, tôi đọc nhiều tài liệu về căn bệnh này và thấy trên thế giới cũng chưa có liệu trình nào để điều trị hiệu quả. Các bác sĩ khuyên tôi nên cho cháu tham gia thật nhiều vào những hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là những bộ môn thể thao đòi hỏi tính phối hợp cao. Thú thật, nhiều lúc nhìn con cứ lầm lũi một mình, nước mắt tôi cứ thế tuôn không kiểm soát được. Tôi đã thử nhiều cách để con hoà nhập với các bạn, nhưng con chỉ đứng nhìn rồi quay đi, không nói gì với ai. Có ngày con chỉ nói 1-2 câu rồi lại quay về thế giới của riêng nó”.

Thương con, người mẹ đơn thân ấy đã tìm mọi cách để cứu cuộc đời của con trai mình. Chị đưa con tới các Trung tâm văn hoá thể thao, cho con tập bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, múa, thanh nhạc, khiêu vũ thể thao… Khi ấy, chị Huệ chỉ mơ ước một ngày nào đó, con mình sẽ trở thành một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác. Một nách hai con nhỏ, khó khăn trăm bề nhưng ngày nào chị cũng dành thời gian chở con đi hơn 30km để tập dancesport. Tuổi thơ của cậu bé Mạnh lớn lên sau xe máy của mẹ. Và chị đã thành công khi sự kiên trì của hai mẹ con được đền đáp. Không có gì lớn hơn tình mẫu tử, lớn hơn niềm tin của người mẹ vào con trai mình. “Số phận đã không công bằng với Mạnh. Tôi chỉ nghĩ là mình nên cố gắng hết sức để có thể để giành lấy sự công bằng cho con. Và đến giờ, có thể nói là may mắn là con đã tự tìm lại được chính mình”. 

Còn với Tiến Mạnh, dancesport đã đến với cuộc đời em như số phận. Trong mỗi đứa trẻ đều có một tiềm năng nào đó, điều quan trọng là cha, mẹ có đủ thời gian, kiên nhẫn để đồng hành cùng con, giúp con khám phá ra chính mình. Tiến Mạnh may mắn có một người mẹ hiểu biết, hy sinh tất cả vì con. Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện về thần đồng âm nhạc là người tự kỷ, hay trong hội họa cũng vậy. Còn với Tiến Mạnh là khiêu vũ.

“Nếu vì một lý do nào đó mà con không được nhảy nữa thì con sẽ bị ốm mất. Thầy huấn luyện viên  từng bảo với con rằng: “Con sinh ra như là để dành cho dancesport”. Con thì mê dancesport từ lúc nào không biết. Cũng chính vì đam mê nên con đã lao vào tập luyện. Càng tập, con càng thấy dancesport đã đánh thức mọi giác quan của con. Càng tập, càng say mê, càng thấy vui vẻ, hoà đồng với mọi người hơn. Đến giờ thì con nghĩ mình không xa được sân khấu, sàn tập nữa”. 

Mỗi tuần Tiến Mạnh luyện tập khoảng trên 20 giờ, có đau đớn, có chấn thương, có những lúc ngã quỵ trên sàn tập. Nhưng, với Tiến Mạnh, đam mê và tình yêu đã giúp em vượt qua những khó khăn đó.

Cô bé Quỳnh Phương, người bạn nhảy của Mạnh chia sẻ: “Em muốn nói lời cảm ơn anh Mạnh, mặc dù anh Mạnh gần như chẳng nói chuyện với em bao giờ. Kể từ khi em với anh Mạnh luyện tập và thi đấu đôi cùng với nhau gần hai năm nay, ngày nào cũng tập luyện với nhau nhưng anh ấy chỉ nói mỗi câu: “Xin chào”. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của anh Mạnh, em càng thấy khâm phục anh ấy hơn. Nhờ anh ấy mà em có thêm động lực để phấn đấu hơn nữa trong tập luyện và cuộc sống”.

Chuyện về người bạn nhảy… 13 tuổi

Bạn nhảy của Tiến Mạnh cũng là một cô bé đặc biệt. Em mới chỉ 13 tuổi nhưng đã chinh phục giải vô địch quốc gia U18. Ngoài đời, Quỳnh Phương là một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu. “Em thấy vui bởi vì sự cố gắng của tụi em đã phần nào phản ánh công lao của thầy Hồng Việt, người đưa em đến với dancesport đỉnh cao. Kết quả đó còn thể hiện lòng biết ơn mà em muốn gửi đến những thầy cô huấn luyện Chu Tấn Đức - Hồng Tâm. Họ là những thần tượng dancesport mà em dõi theo từ bé. Chính họ là hình mẫu, là động lực để em vượt qua mọi khó khăn, suốt quá trình tập luyện”.

Từ nhỏ, Phương đã là cô bé cá tính, độc lập và đầy ý chí. Bất kể việc gì, khi đã thích là Phương làm đến cùng. Cô bé luôn cố gắng bằng tất cả sức lực của mình. Chính chị Linh - mẹ Phương cũng đã tìm cách khuyên con từ bỏ đam mê dancesport. Chị xót xa khi chứng kiến con gái khổ luyện, chấn thương, mồ hôi hòa vào nước mắt trên sàn tập. Nhưng Phương là một cô bé kiên định, luôn nỗ lực để không làm mẹ buồn. Để mẹ khỏi lo lắng, Phương không bao giờ chểnh mảng trong việc học tập ở trường.

Cặp đôi tỏa sáng trên sân khấu.
Cặp đôi tỏa sáng trên sân khấu.

Chị Linh kể: “Tôi không hề muốn con phải cố gắng nhiều đến thế. Con chỉ là một học sinh ngoan ngoãn là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thấy con tập luyện và học tập vát vả, tôi có khuyên con nên giảm bớt áp lực cho mình. Có lẽ con sợ mẹ không cho đi tập dancesport, nên lúc nào điểm văn hoá của con cũng đứng top đầu của lớp, của trường. Không biết từ lúc nào, tôi bị chuyển từ trạng thái xót con sang “nể” con. Nhiều hôm con rời sàn tập lúc 11h đêm mà về nhà vẫn miệt mài làm bài tập xong mới đi ngủ. Con mới chỉ 13 tuổi mà nền nếp, ngăn nắp như một người trưởng thành vậy”.

Cặp đôi Tiến Mạnh- Quỳnh Phương sẽ còn đi xa hơn nữa trên hành trình chinh phục đỉnh cao của mình. Và trên hành trình đó, có hai bà mẹ đơn thân luôn dõi theo các con của mình. Họ tuy hai mà một, không thể tách rời. Có lẽ chính vì điều đó mà khi tôi hỏi Mạnh, con muốn nói lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ai? Mạnh đã trả lời ngay: “Con cảm ơn hai mẹ!”. Nói xong, mắt cậu nhìn mẹ Linh đầy tin cậy.

Thành tích đáng nể của cặp đôi Quỳnh Phương - Tiến Mạnh

Cặp đôi dancesport Minh Phương – Tiến Mạnh hiện đang đứng thứ 142 trên bảng xếp hạng trẻ thế giới . Đây là thành tích cao nhất của một cặp đôi dancesport Việt Nam có được. Tạm lược trích những thành tích nổi bật gần đây:

Giải Đà Nẵng mở rộng lần thứ 3: 7 HCV, 1 HCB

Giải Hải Phòng mở rộng lần thứ 14: 3 HCV, 1 HCB

Giải Singapore mở rộng lần thứ 21:  1 HCV, 1 HCB

Giải Quốc tế mở rộng: 1 HCV, 2 HCB

Vô địch trẻ quốc gia và cup KVTT mở rộng toàn quốc 2019: 2 HCV

Giải WDSF Thăng Long open 2019: 2 HCV

Hà Nội Star Open:  1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ

Giải vô địch trẻ quốc gia cúp KVTT mở rộng 2020: 2 HCV, 1 HCĐ

Mai Chi

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.