Cảnh báo những tai nạn thương tâm khi đi "phượt"

Thiếu kinh nghiệm đi “phượt”, tay lái non, cộng với phương tiện thô sơ và ý thức chủ quan, coi thường tính mạng đã khiến nhiều “phượt thủ” gặp tai nạn thương tâm. Đi "phượt" không còn là sở thích đầy cá tính mà đã trở thành trào lưu để "câu" like, khoe ảnh tự sướng, thích thể hiện mình của các bạn trẻ.

"Phượt" đã xấu đi thế nào?

"Phượt" từ lâu đã là một thú vui của giới trẻ, một cách du lịch bụi bặm để trải nghiệm những vùng đất mới và những nét đẹp văn hoá ở điểm đến. Với nhiều người, từ "phượt" đôi khi còn là sự ngẫu hứng, họ đi tại một thời điểm bất chợt và một điểm đến vừa nghĩ ra trong đầu.

Nói chung đó là niềm đam mê di chuyển và khám phá. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, niềm đam mê ấy dường như bị biến tướng, bị một số thành phần lợi dụng để thoả mãn những ham muốn của riêng mình.

Một "phượt thủ" cũng thừa nhận vặt su su của dân nấu mỳ.
Một "phượt thủ" cũng thừa nhận vặt su su của dân nấu mỳ.

Từ một cộng đồng "phượt" ham mê dịch chuyển, học hỏi văn hoá được người dân bản địa yêu quý, những bạn trẻ đi "phượt" giờ đây bị nhiều người chê trách, gièm pha bằng những lời lẽ nặng nề.

Mới đây nhất, sự việc một "phượt thủ" lợi dụng việc đi "phượt" để dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ lên giường cùng mình đã bị cộng đồng này lên án, phanh phui. Theo đó, "phượt thủ" này tham gia một nhóm tên là "Phượt bão đêm", nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi đi chơi ngẫu hứng mà điểm đến thường xuyên đó là Tam Đảo - một địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Mỗi chuyến đi ngẫu hứng như vậy thường bắt đầu từ 10 giờ tối, đoàn "phượt" này kéo nhau lên Tam Đảo để nhậu nhẹt rồi sáng ngày hôm sau về. Từ những buổi đi chơi qua đêm đó đã tạo điều kiện cho "phượt thủ" nói trên thực hiện hành vi dụ dỗ các thành viên nữ trong đoàn "lên giường" cùng mình.

Điều đáng nói, với mỗi người bị dụ dỗ qua đêm, người này đều chụp ảnh lại và chia sẻ cho một vài thành viên nam khác trong đoàn, như để khoe khoang về "thành tích", "chiến công" của mình.

Cũng tại Tam Đảo, việc nhiều bạn trẻ đi "phượt" nhưng không có ý thức cũng đã làm phiền, gây ấn tượng xấu trong mắt người dân địa phương. Cụ thể là việc nhiều đoàn "phượt" đi đêm lên Tam Đảo nẹt pô xe và bấm còi inh ỏi, gây náo loạn thị trấn, làm phiền đến giấc ngủ của khách du lịch.

Đáng nói hơn, mặc dù buổi đêm nhưng vẫn có nhiều người uống bia rượu rồi hát hò nói chuyện ầm ĩ. Có những trường hợp còn lẻn vào vườn rau của người dân địa phương để vặt su su nấu mỳ tại chỗ. Sau khi rời đi vào buổi sáng, bỏ lại sau lưng họ là bãi "chiến trường" cơ man là rác thải.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Chúc, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo cho biết: “mỗi năm thị trấn này đón rất đông du khách lên tham quan, du lịch và mang lại nguồn thu về kinh tế cho người dân địa phương cũng như sự phát triển kinh tế của khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều dân “phượt” có ý thức thì còn một số trường hợp vặt trộm su su của người dân, cắm trại ven đường và xả rác bừa bãi. Dân "phượt" họ thích trải nghiệm nên đi suốt đêm không kể giờ giấc nào. Nhiều người đi xe nẹt pô, thậm chí nhiều xe phân khối lớn cũng gây ra tiếng ồn trong đêm khiến không ít người dân bị làm phiền, nhất là trẻ nhỏ...".

Hiện trường tai nạn thương tâm của 2 "phượt thủ" gặp nạn ở đường Phạm Văn Đồng.
Hiện trường tai nạn thương tâm của 2 "phượt thủ" gặp nạn ở đường Phạm Văn Đồng.

Theo ông Chúc, có đoàn phượt đi liên tiếp khoảng 20 - 30 xe nẹt pô, đi thành đoàn dài với nhau tạo thành nhiều tiếng ồn, vì thế lực lượng chức năng liên tục phải tăng cường nhắc nhở xử lý.

Ngoài sự việc ở Tam Đảo, mới đây nhiều người còn tỏ ra phẫn nộ và không tiếc lời chê trách với những đoàn "phượt" làm gãy cầu khỉ ở suối cá thần Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá), vùi dập các vườn hoa tam giác mạch ở Hà Giang, Mộc Châu, hay có hành động không đẹp tại vườn hoa hướng dương ở Nghệ An.

Tất cả những hình ảnh kể trên và câu chuyện về những đoàn "phượt" kéo thành hàng dài phóng với tốc độ cao trên đường đã khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm.

Làm người khác chán ghét là một phần, nhưng chính những hành động xấu xí, những chuyến đi xấu xí như vậy cũng đã để lại hậu quả đáng tiếc cho chính những "phượt thủ". Có những người đã nằm lại trên những cung đường mãi mãi.

Nhiều tai nạn thương tâm

Mới đây nhất, ngày 8-1, hai “phượt thủ” gặp tai nạn thương vong trên đường từ Tam Đảo về Hà Nội. Theo đó chiếc xe máy của 2 phượt thủ đã xảy ra va chạm với xe tải khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, còn cô gái ngồi sau cũng tử vong sau đó.

Theo ghi nhận của cơ quan Công an, nạn nhân là anh N.T.T (29 tuổi) và chị C.T.Tr (20 tuổi, cùng ở Hà Nội. Vào tối 7-1, chị Tr cùng anh T. và khoảng 160 thành viên khác trong một nhóm “phượt”, đi bằng xe máy từ Hà Nội lên Tam Đảo. Sau khi ăn uống, rạng sáng 8-1, anh T cùng chị Tr lên xe về Hà Nội.

Khi đến đường Phạm Văn Đồng (địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chiếc xe máy chở anh T và chị Tr đã xảy ra va chạm với xe ôtô tải. Cú va chạm mạnh khiến anh T tử vong tại chỗ. Chị Tr bị thương nặng, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, song cũng tử vong sau đó.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 13-11-2016, một vụ tai nạn thương tâm cũng xảy ra tại khu vực cổng chào huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình). Xe máy do một nam “phượt thủ” điều khiển lưu thông trên dốc Cun, khi đến khu vực gần cổng chào huyện Cao Phong thì xảy ra va chạm với xe tải chở cát chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến nạn nhân ngã ra đường và bị bánh xe tải cán qua đầu, tử vong tại chỗ. Theo người dân gần khu vực hiện trường, xe tải chở cát lưu thông trên đường, trong lúc vượt xe khác đã lấn sang làn đường của chiều ngược lại dẫn tới tai nạn chết người. Vụ tai nạn khiến giao thông trên dốc Cun tắc nghẽn nghiêm trọng.

Trước những vụ tai nạn bất ngờ, nhiều người không khỏi thương xót vì nạn nhân là những người còn rất trẻ. Không ít “phượt thủ”, trưởng đoàn “phượt” kỳ cựu bày tỏ sự lo lắng về sự an toàn, sự chuẩn bị của những bạn trẻ trước khi xách ba lô lên đường.

Theo anh Nguyễn Văn Phương, một người có kinh nghiệm “phượt” lâu năm và cũng là người dẫn đoàn (leader) có tiếng ở Hà Nội cho biết: Nhiều bạn trẻ hiện nay chủ yếu đi “phượt” theo trào lưu, để khoe ảnh tự sướng, để "câu" like trên facebook chứ không phải theo sở thích.

Dù chưa một lần được đi các cung đường nguy hiểm nhưng vẫn lên cầm lái và dẫn đường. Chính sự non tay nghề, cộng thêm việc khích bác nhau, đua nhau đi với tốc độ lớn, thể hiện bản lĩnh, cái tôi của mình khiến “phượt thủ” gặp nhiều tai nạn thương tâm.

Nếu các "phượt thủ" tự tổ chức đi chơi vui thì trước khi đi điều đầu tiên là phải chuẩn bị kĩ càng, nên mang theo những vật dụng gì, thiết bị an toàn nào, cung đường đi ra sao, cần phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với những khó khăn gì...

Xe đi "phượt" phải được kiểm tra, bảo đảm độ an toàn một cách chính xác nhất. Phải học cách điều khiển xe máy để khi vào cua, đổ đèo, tránh sương mù… để khi bước vào hành trình không bị bỡ ngỡ. Tốt nhất là đi phải có leader (người dẫn đoàn) và xế kèm theo là những “phượt thủ” chuyên nghiệp để họ hướng dẫn, truyền kinh nghiệm.

Việc tuyển leader rất quan trọng.  Leader của đoàn không tuyển xế trong đoàn kĩ càng, không nắm rõ trình độ tay lái của xế dẫn tới hiện tượng xế mới, xế cũ, xế tay non, xế cứng. Tốc độ không đồng đều dẫn đến việc khó kiểm soát được tốc độ của đoàn. Sẽ có người đi chậm, người đi nhanh dẫn tới tình trạng đuổi nhau trong đoàn.

Những cung đường "phượt" nguy hiểm luôn rình rập.
Những cung đường "phượt" nguy hiểm luôn rình rập.

Bên cạnh đó leader còn ít kinh nghiệm, cung đường chưa nắm rõ, chưa sắp xếp được thời gian chính xác cho chuyến đi. Điều này làm cho chuyến đi bị chậm lịch trình, mọi người phải tăng tốc độ. Hoặc các cung đường xấu thì không biết để giảm tốc độ của cả đoàn.

Thứ hai, do chính ý thức của những thành viên tham gia trong đoàn. Các xế cứng, lâu năm thì thường hay chủ quan, ít chuẩn bị, đi nhanh, đi ẩu, thậm chí là thích thể hiện. Các bạn xế mới đi thì tay lái còn non, đổ đèo, đi đường sương mù chưa quen, nhiều lúc lại phải đuổi theo đoàn.

Tất cả những điều đó sẽ dẫn đoàn vào một cung đường nguy hiểm. Nhưng dù có đi "phượt" riêng hay đi theo đoàn thì các bạn nên tuân thủ tuyệt đối luật lệ giao thông, cấm phóng nhanh vượt ẩu, cấm uống rượu bia trong lúc lái xe".

Không biết từ bao giờ đi "phượt" đã thành trào lưu. Có người đi vì đam mê thực sự, nhưng có người đi chỉ vì thích thể hiện. Tuy nhiên dù đi theo trào lưu hay đi theo sở thích thì điều quan trọng là các "phượt thủ" phải biết tuân thủ luật lệ giao thông và quý trọng tính mạng của mình.

Ngọc Mai - Ngọc Minh

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.