Cạn nghĩa tào khang

Nghĩa vợ chồng, trăm năm bền chặt, gắn bó đến đầu bạc răng long. Ý nguyện của việc khởi đầu hôn nhân, ai cũng mong muốn như vậy. Thế nhưng, trong sự lục đục của nồi niêu xoong chảo, nhiều cặp vợ chồng đã chọn cách giải thoát đau đớn, ấy là tìm cách đoạt mạng nhau.

Hệ lụy, không chỉ con mất cha, vợ mất chồng, người vướng lao lý, kẻ ba tấc đất mà đau đớn hơn, nhiều trường hợp con cái không vượt qua được cú sốc số phận ấy, đã đánh mất chính mình.

Những ngày vừa qua, người dân xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vẫn chưa hết xôn xao, thậm chí bàng hoàng khi liên tiếp những vụ việc đau lòng ập đến với gia đình ông Đặng Công Toàn (69 tuổi), một công dân trong xóm.

Điều đáng nói, những người gây ra "nghiệp chướng" cho gia đình không ai khác chính là vợ và con ông Toàn, hậu quả khiến hai người trong gia đình bỏ mạng, đồng nghĩa với việc hai người khác, là mẹ con ruột phải dắt tay nhau vào nhà giam.

Phạm nhân Lâm Thị Ký lĩnh án 5 năm tù về tội giết người.
Phạm nhân Lâm Thị Ký lĩnh án 5 năm tù về tội giết người.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23-8-2016, người dân xóm Trôi đang chìm sâu vào giấc ngủ mệt thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng xôn xao, la hét phát ra từ ngôi nhà của bà Lô Thị Lợi (59 tuổi), ở cuối xóm. Khi mọi người chạy đến thì bàng hoàng trước cảnh tượng bà Lợi đầu bê bết máu, đang nằm gục trên sàn nhà.

Cạnh đấy là chị Lê Thị Hạnh (33 tuổi), con dâu bà Lợi, lúc này đang mang thai ở tháng thứ 6, người cũng dính máu. Điều đáng nói, cả hai mẹ con bà Lợi đều bị khống chế bởi Đặng Công Khánh (42 tuổi), là con trai bà Lợi, đồng thời cũng là chồng của chị Hạnh.

Mọi người nhanh chóng đưa bà Lợi đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng ảnh hưởng đến chấn thương sọ não, mất máu nhiều nên đến trưa 23-8, bà đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đặng Công Khánh đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn khởi tố và bắt tạm giam.

Câu chuyện Đặng Công Khánh sát hại mẹ đẻ, với người dân xã Nghĩa Khánh có lẽ là sự tiếp nối của thảm án đau lòng xảy ra với gia đình này bởi trước đó, vào đêm 21-1-2015, ông Đặng Công Toàn, là bố đẻ của Đặng Công Khánh thời gian này đã ly dị bà Lợi và sống như vợ chồng với Trương Thị Bài (58 tuổi), trú cùng xóm Trôi, trong khi đi uống rượu về đã gây sự với vợ trước khi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Quá sức chịu đựng vì đây không phải là lần đầu tiên ông Toàn gây sự, bà Bài đã cự cãi dẫn đến hai ông bà giằng co, xô xát.

Ngôi nhà nơi Đặng Công Khánh ra tay sát hại mẹ đẻ.
Ngôi nhà nơi Đặng Công Khánh ra tay sát hại mẹ đẻ.

Quá trình đó, bất chợt bà Bài vớ được con dao dài khoảng 60cm để sẵn đầu giường ngủ, chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu chồng trong cơn hoảng loạn, quẫn trí. Hành sự xong, người đàn bà này ra đống tro vùi con dao dính máu vào để xóa dấu vết, sau đó vào nhà kiểm tra lại thì thấy chồng đã bất đắc kỳ tử nên đến cơ quan Công an tự thú.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, ông Toàn bị chém tới 24 nhát dao ở vùng đầu, vùng cổ dẫn đến tử vong. Tại phiên tòa luận tội sau đó, 5 người con của bị cáo đồng loạt xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mẹ.

Nhận định bị cáo bị bạo hành suốt 10 năm, gây án khi bị dồn vào bước đường cùng nên tòa sơ thẩm cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 4 năm tù. Phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 29-10-2014 đã giảm thêm một năm cho bà Bài, đây được xem là mức án nhẹ nhất từ trước đến nay đối với tội danh "giết người" mà bà đã gây ra.

Bà Trương Thị Bài bật khóc trước vành móng ngựa khi lĩnh án 3 năm tù.
Bà Trương Thị Bài bật khóc trước vành móng ngựa khi lĩnh án 3 năm tù.

Bi kịch của gia đình ông Toàn, bà Bài lẽ ra nên dừng ở đó. Thế nhưng, không ai ngờ hai năm sau ngày mẹ tước đoạt mạng sống của cha, đến lượt con trai ra tay sát hại mẹ đẻ. Dẫu rằng, bà Bài là vợ sau của ông Toàn, nhưng tất cả cùng chung sống trong một làng, gần hơn chút nữa là hàng xóm láng giềng với nhau. Ông Lê Viết Xường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh xót xa: "Khánh là đứa con chung giữa ông Toàn có với bà Hợi. 

Bà Nguyễn Thị Liên. Lê Th
Bà Nguyễn Thị Liên. Lê Th

Ông Toàn là người bê tha, suốt ngày rượu chè, đánh đập vợ con như cơm bữa. Thậm chí, nhiều lần ông này còn đuổi vợ con ra khỏi nhà. Chán chường với cuộc sống hiện tại, những người con lớn đã lần lượt xa bố mẹ ra đi tìm kế sinh nhai ở phương xa". Về Đặng Công Khánh, theo ông Chủ tịch xã, đây là đối tượng lao động tự do, thường xuyên uống rượu rồi về nhà chửi bới vợ và gây sự thường xuyên với mẹ.

Thời điểm Khánh sát hại mẹ đẻ, chỉ đơn giản là do mẫu thuẫn trong lúc xem tivi với vợ nên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Thương con dâu đang mang thai bị bạo hành, bà Lợi can ngăn liền bị con trai hạ sát.

Đầu tháng 4-2014, người dân xóm Bắc Sơn 2, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng không khỏi bàng hoàng, bất ngờ và xót xa khi thông tin bà Nguyễn Thị Liên (SN 1961) đã ra tay giết chết chồng là ông Bùi Văn Vừa (SN 1958).

Nguyên nhân rất lãng xẹt, ấy là vào khoảng 2 giờ sáng 8-4-2014, ông Vừa tỉnh giấc đòi "quan hệ" nhưng bà Liên kêu mệt, từ chối nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Quá trình cãi vã sau đó khiến ông Vừa nổi giận nên lấy thanh sắt đuổi đánh vợ, chạy ra đến sân thì người đàn bà này giằng lại được thanh sắt nên quay lại vụt liên tiếp 22 phát vào người chồng, sau đó tiếp tục vớ chiếc cuốc làm cỏ cán gỗ, lưỡi bằng sắt bổ 2 nhát vào đầu chồng làm ông Vừa ngã, gục chết ngay tại chỗ.

Được biết, ông Vừa, bà Liên lấy nhau hơn 30 năm, có 4 người con, nay đều đã khôn lớn, trưởng thành. Đây cũng không phải là lần duy nhất hai vợ chồng xảy ra xích mích, thậm chí có lần bà Liên còn vung dao "xử" chồng tới 7 nhát chém. Các con, phần vì mưu sinh, phần nữa chán nản với cuộc sống cãi nhau như cơm bữa của bố mẹ nên đã bỏ đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có hai vợ chồng.

Thủy làm việc với cơ quan điều tra sau khi gây ra cái chết cho chồng mình.
Thủy làm việc với cơ quan điều tra sau khi gây ra cái chết cho chồng mình.

Gần thời điểm án mạng xảy ra, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, cơm không lành canh cũng chẳng ngọt và có nhiều cuộc gây gổ diễn ra. Bà Liên sau đó đã phải nhận bản án 15 năm tù về tội giết người.

Một vụ án gia đình khác cũng gây rúng động dư luận không kém, ấy là chuyện bà Lê Thị Thủy (SN 1975), trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) sát hại chồng là anh Võ Hồng Sơn (SN 1974) trong đêm rồi tạo hiện trường giả.

Vụ việc xảy ra vào ngày 2-7-2015, khi hai đứa con đi vắng, anh Sơn uống rượu về giở thói vũ phu và hành hạ vợ. Nín nhịn không được, Thủy đã xông vào xô chồng ngã xuống đất, sau đó dùng chân đạp nhiều lần vào vùng mặt, cổ và vùng bụng khiến chồng bị đau đầu, chóng mặt và đến nửa đêm thì tử vong.

Sáng sớm tỉnh dậy, thấy chồng đã chết, Thủy đã tạo hiện trường giả là một vụ đột tử vì nắng nóng rồi hô hoán người dân đến lo hậu sự. Quá trình khâm liệm, phát hiện có nhiều dấu vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân, người dân đã trình báo cơ quan Công an và Lê Thị Thủy sau đó đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi bạo hành dẫn đến cái chết của chồng.

Lần mới đây nhất, trong chuyến công tác ở Trại giam Thanh Phong (Tổng Cục VIII - Bộ Công an), đóng chân tại tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi gặp nữ phạm nhân Lâm Thị Ký (SN 1970) xã Tượng Sơn, hu

yện Nông Cống, là thủ phạm của vụ án giết người, nhưng cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình. Sự việc xảy ra vào tối 13-7-2012, Nguyễn Văn Lại (SN 1964), chồng chị Ký nhậu say về nhà gây sự, chửi bới rồi đánh đập vợ con. 2 giờ sáng, ba mẹ con đang ngủ say, Lại cầm theo chiếc đục ngày thường vẫn dùng để làm mộc, tiến vào buồng ngủ để đánh vợ.

Bị dồn đến đường cùng, chị Ký đã phản kháng, cướp được chiếc đục và đâm nhiều nhát vào đầu chồng gây rạn nứt sọ não khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Quá hoảng loạn, người vợ này đã uống thuốc sâu tự vẫn nhưng được các con phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo chia sẻ, chị Ký đã phải sống chung với những trận bạo hành liên miên, vô cớ từ chồng trong suốt 20 năm trời. Sau mỗi lần uống rượu là Lại lại đánh đập vợ con, nhiều hôm giữa đêm khuya khoắt đã đuổi cả 4 mẹ con ra đường, phải nương nhờ hàng xóm.

Mang trên mình bản án giết chồng, Lâm Thị Ký phải vào trại giam, để lại 3 đứa con bơ vơ, không nơi nương tựa. Trong đó, đứa con gái đầu lòng của hai vợ chồng, thời điểm xảy ra chuyện, chưa tròn 20 tuổi và đứa con út mới bước sang tuổi thứ 8.

Thiên Thảo

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.