Căn bệnh trầm kha của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai

V.League 2021 chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ khởi tranh nhưng đến lúc này CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn chưa đưa về bất cứ ngoại binh mới nào. Bầu Đức tỏ ra tự tin khi mời được Kiatisuk trở lại, nhưng liệu rằng việc gặp khó khi làm mới lực lượng có khiến bài toán của HAGL vốn đã khó giải lại càng trở nên hóc búa hơn?

Có kẻ đi nhưng chưa có người về

Kiatisuk hiện vẫn đang trong thời gian cách ly và chưa thể trực tiếp huấn luyện ở HAGL. Bởi thế trong trận gặp Bình Dương ở cúp giao hữu Thiên Long vào chiều 28-12, “Zico Thái” chỉ có thể theo dõi HAGL thi đấu qua màn hình.

Với việc thiếu vắng 7 tuyển thủ quốc gia, 3 tuyển thủ U22, lại không có ngoại binh nào trong đội hình, không bất ngờ khi HAGL dễ dàng thua với tỉ số 0-3. Tuy nhiên kể cả khi những tuyển thủ trở lại, đội bóng của bầu Đức vẫn còn một vấn đề hết sức nan giải.

Nguyễn Trung Đại Dương đã xuống phong độ quá nhiều sau 10 năm chinh chiến ở V.League.

Nguyễn Trung Đại Dương đã xuống phong độ quá nhiều sau 10 năm chinh chiến ở V.League.

Trong đội hình HAGL đấu Bình Dương, vị trí tiền đạo cắm được trao cho Nguyễn Trung Đại Dương, cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria sắp bước sang tuổi 35. Sau khi quyết định không giữ Chevaughn Walsh, HAGL chưa tìm được tiền đạo ngoại nào thay thế và đành tạm để cho Đại Dương vừa tập nhờ vừa thử việc trong thời gian qua. Tuy nhiên màn trình diễn của cầu thủ này lại quá đỗi thất vọng.

Gánh nặng của tuổi tác khiến Đại Dương trở nên nặng nề, chậm chạm và nhanh chóng hụt hơi ở ngay đầu hiệp 2. Nhưng có lẽ điều này cũng chẳng bất ngờ nếu nhìn vào những thống kê gần đây của tiền đạo này.

Suốt mùa giải 2020, Đại Dương có 14 lần ra sân (đá chính 2 lần) cho Bình Dương nhưng không ghi được bàn thắng nào. Trước đó ở mùa giải 2019, cầu thủ sinh năm 1986 được Sanna Khánh Hòa BVN tăng cường trong giai đoạn giữa mùa nhằm thoát khỏi vị trí bét bảng. Tuy nhiên Đại Dương chỉ ghi được 2 bàn sau 12 trận, nhiều lần bỏ lơ cơ hội một cách vô duyên và không thể giúp đội bóng phố biển trụ hạng.

HAGL chưa ký thỏa thuận nào với Nguyễn Trung Đại Dương bởi còn phải chờ đánh giá của Kiatisuk. Nhưng có lẽ không cần phải kiểm chứng thêm nhiều, HLV người Thái Lan sẽ chẳng mấy đắn đo khi gạt Đại Dương ra khỏi kế hoạch của mình. Vấn đề là đến khi nào, HAGL mới có thêm ngoại binh, cầu thủ nhập tịch cho Kiatisuk đây?

Ngoại binh, cơn ác mộng của HAGL

Ngoài Chevaugh Walsh, HAGL cũng đã thanh lý hợp đồng với tiền vệ Kelly Kester sau khi V.League 2020 kết thúc. Ngoại binh duy nhất còn ở lại là Damir Memovic. Tuy nhiên trung vệ này lại bị bầu Đức chê lên chê xuống và hiện tại vẫn kẹt ở châu Âu, chưa thể trở lại Việt Nam. Đó là chưa kể không biết liệu Memovic có làm hài lòng được HLV Kiatisuk hay không, hay cũng sẽ bị loại khỏi kế hoạch vì không đáp ứng được chuyên môn.

Tướng giỏi nhưng cũng cần quân giỏi. Đẳng cấp của Kiatisul ở khu vực Đông Nam Á đã được khẳng định từ lâu, tuy nhiên không ai dám chắc ông có thể thành công ở HAGL hay không, nếu như lực lượng của đội bóng này có quá nhiều vấn đề.

Trong số tất cả 14 đội tham dự V.League 2021, chỉ có Than Quảng Ninh và HAGL là hai CLB chưa đưa về bất kỳ ngoại binh nào. Than Quảng Ninh gặp khó khăn về tài chính, thậm chí còn đứng trước nguy cơ phải giải thể nên chuyện đó cũng không có gì khó hiểu. Còn HAGL, việc đến giờ này vẫn chưa thể chốt quân thực sự là một dấu hỏi lớn.

Ai cũng biết dịch COVID-19 khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Các cầu thủ nước ngoài muốn vào Việt Nam cũng cần phải thực hiện quy định cách ly 14 ngày. Bởi thế các đội bóng buộc phải cố xúc tiến việc mua sắm càng sớm càng tốt để kịp có thời gian cho cầu thủ hòa nhập.

Nhưng với tình trạng hiện tại của HAGL và V.League 2021 chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ khởi tranh, gần như chắc chắn đội bóng này sẽ chơi chấp Tây ở những trận mở màn mùa giải mới. Việc này chẳng khác nào HAGL tự bắn vào chân mình trong cuộc đua với các đối thủ, bởi ngoại binh lâu nay vẫn luôn nắm một phần quan trọng trong sức mạnh của các CLB V.League.

Bao năm qua, HAGL luôn cho thấy sự yếu kém trong việc tuyển chọn và sử dụng ngoại binh.Đội bóng phố núi hiếm khi dùng cầu thủ ngoại nào quá một mùa. Thậm chí có năm còn thay toàn bộ ngoại binh ngay sau giai đoạn lượt đi.

Không phải HAGL không tìm được ngoại binh tốt, mà đôi khi cách dùng người của họ khiến cầu thủ không thể phát huy được hết khả năng.

Rimario từng chơi thất vọng ở lượt đi V.League 2018 khi không ghi nổi bất kỳ bàn thắng nào. Nhưng rồi sau đó, tiền đạo người Jamaica lại tỏa sáng rực rỡ ở Thanh Hóa rồi Hà Nội FC. Mùa bóng vừa qua, Rimario đã giành danh hiệu Vua phá lưới với 12 bàn.

Rồi đến việc Chevaugh Walsh bị HAGL đẩy đi và nhanh chóng gia nhập Thanh Hóa cũng khiến CĐV tỏ ra tiếc nuối và liên tưởng đến trường hợp của Rimario. Chevaugh Walsh chơi chưa thực sự hay, nhưng việc ghi được 10 bàn ở mùa giải vừa qua cũng cho thấy vai trò quan trọng của tiền đạo này ở HAGL.

Rõ ràng, việc Công Phượng trở lại đá cặp cùng với những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh là điều rất đáng để kỳ vọng, giúp cho hàng công HAGL có thể khởi sắc trở lại. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, HAGL vẫn cần có những ngoại binh tốt ở vị trí tiền đạo cắm, tiền vệ trụ và trung vệ để cạnh tranh được ở V.League.

Bầu Đức đã không ngại ngần chi lương khủng (hơn 600 triệu đồng/tháng) để mời về Kiatisuk. Nhưng nếu chỉ có tướng giỏi mà thiếu quân hay, e rằng HAGL cũng khó mà làm nên chuyện.

Kiatisuk đã nhận được hơn 43 tỷ đồng từ HAGL

Tờ Siam Sport vừa thống kê thu nhập của Kiatisuk kể từ ngày còn thi đấu cho HAGL cũng như khi chuyển sang làm huấn luyện.

Theo đó, khi đến HAGL vào năm 2002 với một bản hợp đồng gây chấn động bóng đá Đông Nam Á, Kiatisuk nhận lương 10.000 USD/tháng, tương đương 440.000 baht/tháng.

Tổng cộng 5 năm chơi bóng ở phố núi, “Zico Thái” nhận số tiền lương 24,6 triệu baht. Sau đó, Kiatisuk còn dẫn dắt HAGL ở mùa giải 2006 và 2010, nhận lương 6 triệu baht mỗi năm. Như vậy ở giai đoạn từ năm 2002 đến 2010, Kiatisuk có thu nhập hơn 36,6 triệu baht từ bầu Đức. Đó là chưa kể những khoản thưởng ngoài tiền lương.

Còn ở lần trở lại này, Kiatisuk được bầu Đức mời về với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, nhận mức lương 800.000 baht/tháng, tương đương 9,6 triệu baht/năm. Nếu hoàn tất 2 năm hợp đồng, Kiatisuk sẽ bỏ túi 19,2 triệu baht.

Như vậy, Kiatisuk nhận được tổng cộng gần 56 triệu bath. Quy đổi theo tỉ giá hiện tại, con số này rơi vào khoảng hơn 43 tỷ đồng.

An Khánh

Các tin khác

Lập kỷ lục, Mbappé bắt kịp Messi

Lập kỷ lục, Mbappé bắt kịp Messi

Cú đúp của Kylian Mbappé giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026, đồng thời đưa tiền đạo này lập kỷ lục ghi bàn knock-out và cân bằng thành tích với Lionel Messi.

Ma Rốc quật ngã Hà Lan sau loạt luân lưu cân não

Ma Rốc quật ngã Hà Lan sau loạt luân lưu cân não

Sáng 30/6 theo giờ Việt Nam, trận đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc ở vòng knock-out World Cup 2026 đã mang đến cho người hâm mộ một màn so tài đúng nghĩa nghẹt thở, nơi cảm xúc được đẩy lên cao qua từng khoảnh khắc. Sau 120 phút giằng co với tỷ số hòa 1-1, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, và ở đó, Ma Rốc đã chứng tỏ bản lĩnh thép để giành quyền đi tiếp sau loạt đấu súng đầy cân não.

Dancesport Việt Nam giành 2 huy chương tại Giải vô địch thế giới

Dancesport Việt Nam giành 2 huy chương tại Giải vô địch thế giới

Ngày 28/6 tại thành phố Bremen, Cộng hòa Liên bang Đức, các vận động viên Dancesport Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại Giải Vô địch Khiêu vũ Latin đơn nữ thế giới 2026 (WDSF World Championship Solo Latin Female Adult ), giành 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, đồng thời để lại nhiều dấu ấn ở các nội dung thi đấu quốc tế khác.

Vòng 32 đội World Cup 2026: Bất ngờ tiềm ẩn

Vòng 32 đội World Cup 2026: Bất ngờ tiềm ẩn

Vòng 32 đội World Cup 2026 mở ra một trạng thái rất khác cho bóng đá thế giới: không còn khoảng đệm an toàn cho các đội mạnh. Nếu như ở các kỳ World Cup trước, vòng knock-out bắt đầu từ vòng 16 đội, nơi phần lớn đại diện góp mặt đã được sàng lọc khá kỹ, thì thể thức mới với 48 đội khiến vòng loại trực tiếp trở nên rộng hơn, đa dạng hơn và cũng khó đoán hơn.

Messi lập kỷ lục mới tại World Cup 2026

Messi lập kỷ lục mới tại World Cup 2026

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm khi kết thúc vòng bảng với 6 bàn, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và nâng kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup lên 19 bàn.

Chăm lo phát triển toàn diện về thể chất, đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ Kiểm sát

Chăm lo phát triển toàn diện về thể chất, đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ Kiểm sát

Với hơn 800 trận đấu, gần 700 vận động viên tranh tài ở 53 nội dung của 3 môn Cầu lông, bóng bàn, Pickleball, sau gần hai ngày thi đấu sôi nổi, đoàn kết, trung thực, sáng 27/6, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Ninh Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XIV - năm 2026.

Sân chơi World Cup cần nói không với bạo lực

Sân chơi World Cup cần nói không với bạo lực

Án phạt cấm thi đấu 5 trận mà FIFA dành cho Assim Madibo sau pha vào bóng thô bạo với Ismael Kone không chỉ là hình thức kỷ luật cá nhân. Đó còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về những hành vi nguy hiểm có thể hủy hoại sự nghiệp cầu thủ tại World Cup.

Thắng đậm Na Uy, Pháp khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026

Thắng đậm Na Uy, Pháp khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026

Rạng sáng 27/6, Pháp đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng khi đánh bại Na Uy với tỷ số 4-1 ở lượt trận cuối bảng I World Cup 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Didier Deschamps kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, đồng thời bước vào vòng 32 đội với sự tự tin rất lớn.

VAR lại gây tranh cãi tại World Cup 2026

VAR lại gây tranh cãi tại World Cup 2026

Tình huống của Aleksander Pavlovic trong trận Đức gặp Ecuador đang khiến VAR trở thành tâm điểm chỉ trích một lần nữa. Khi công nghệ hỗ trợ trọng tài không can thiệp sau pha nhấc cao chân nguy hiểm, tranh cãi về tính nhất quán và ngưỡng xử lý của VAR tại World Cup 2026 lại bùng lên.

Neymar và cơ hội giải phóng áp lực

Neymar và cơ hội giải phóng áp lực

Không còn được kỳ vọng như trước, Neymar có thể bước vào World Cup 2026 nhẹ nhõm hơn. Và chính trạng thái ấy, sau khi đã ra sân trước Scotland, biết đâu lại mở ra một hành trình giống Ronaldo de Lima năm 2002.