Cái gai của sự luân chuyển

Có lẽ không một cán bộ nào trong hệ thống quản lý lại chưa một lần luân chuyển trong quá trình đảm nhiệm chức vụ. Đó phải chăng là một sự trải nghiệm bắt buộc để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cũng như trau dồi nghiệp vụ và phẩm chất của một cán bộ để triệt để cống hiến.

Thưa độc giả quý mến!

Những ngày này dư luận xã hội ồn ã những vấn đề luân chuyển cán bộ nhân một vài trường hợp luân chuyển ở Bộ Công Thương lộ ra những bất cập gây thắc mắc. Đó là trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang từ chiếc biển xanh của xe ôtô tư nhân ông sử dụng đã bị phát hiện ra một quá trình luân chuyển bổ nhiệm ông này ở một loạt chức vụ nhanh chóng và khác thường khiến cho dư luận thắc mắc và kết cục là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chỉ đạo làm rõ.

Các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc. Báo chí, truyền thông và mạng xã hội đẩy dư luận lên cao trào, đưa ra những góc khuất trong việc luân chuyển cán bộ ở Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu lên tiếng về những trường hợp cụ thể. Có thể nói chưa bao giờ việc luân chuyển bổ nhiệm cán bộ lại gây ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và sâu rộng như những trường hợp này. 

Dù rằng những cá nhân bị chỉ trích không phải ở những chức vụ cao cấp và trường hợp của họ cũng không quá đặc biệt cho những tiêu chí mà xã hội quan tâm. Một ông Phó Chủ tịch tỉnh, một Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Rượu bia, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)... chỉ là những quan chức bình thường trong bộ máy và hệ thống doanh nghiệp nhưng tại sao dư luận lại đặc biệt hướng vào việc luân chuyển bổ nhiệm của họ?

Tôi cho rằng đây là hai trường hợp tiêu biểu và khá hy hữu của việc luân chuyển bổ nhiệm. Thực tế từ xưa tới nay trong hệ thống Đảng, chính quyền, quản lý doanh nghiệp... việc luân chuyển cán bộ là việc làm quan trọng và thường xuyên được quan tâm. Nghị định 93/2010/ND-CP quy định: “Việc luân chuyển công chức chỉ thực hiện đối với công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch”. 

Có lẽ không một cán bộ nào trong hệ thống quản lý lại chưa một lần luân chuyển trong quá trình đảm nhiệm chức vụ. Đó phải chăng là một sự trải nghiệm bắt buộc để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cũng như trau dồi nghiệp vụ và phẩm chất của một cán bộ để triệt để cống hiến. Vậy thì rõ ràng việc luân chuyển bổ nhiệm là điều kiện để cán bộ phát triển năng lực quản lý trong bộ máy. Vì lẽ đó những gì dư luận quan tâm và dậy sóng ở những cán bộ trong Bộ Công Thương hẳn phải có vấn đề.

Tôi sẽ cùng các bạn cụ thể từng trường hợp. Với ông Trịnh Xuân Thanh, thật đáng tiếc khi ông để xảy dư luận bởi một việc rất nhỏ. Khi báo chí vào cuộc thì sự việc trở nên nghiêm trọng bởi quá trình bổ nhiệm chức vụ của ông này có quá nhiều vấn đề. Đó là một quá trình thăng tiến rất nhanh và chuyển qua nhiều cương vị lãnh đạo. 

Đáng kể nhất từ khi ông Thanh giữ chức vụ lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Việc làm ăn kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu thì mọi sự thắng, thua là chuyện bình thường. Bởi thế với hơn 3.000 tỷ thua lỗ nếu những lãnh đạo của PVC chịu trách nhiệm thì với cơ chế của nước ta hẳn cũng chẳng có gì trầm trọng. Cùng lắm là kiểm điểm trách nhiệm là kỷ luật, cách chức nếu không tham nhũng. 

Nhưng không ông Thanh cùng ê kíp lãnh đạo của mình đã rời con tàu đang đắm dần vì thua lỗ bằng cú nhảy ngoạn mục. Không những phủi hết trách nhiệm không bị xử lý mà bằng lý do nào đó ông đã an toàn ở vị trí mới. Phó Chánh văn phòng Bộ Công Thương- Vụ trưởng, Ban đổi mới doanh nghiệp bộ- Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đó là những chức vụ ông được luân chuyển sau khi rời khỏi PVC năm 2013. 

Càng đáng suy ngẫm khi quá trình luân chuyển, bổ nhiệm đó với ông Thanh xảy ra trong một thời gian rất ngắn và tăng dần về chức vụ. Không phải ngẫu nhiên khi sự việc bị phát hiện, hàng chục cơ quan của Đảng và Nhà nước theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải vào cuộc để làm rõ việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Thanh. Đây là câu chuyện buồn về công tác cán bộ. 

Ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng cần phải xem xét lại trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh với cả những người có trách nhiệm đề bạt và cần phải xử lý thật nghiêm. Như vậy với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh sự ảnh hưởng của việc luân chuyển bổ nhiệm có những vấn đề không minh bạch đã tác động mạnh đến công tác cán bộ. Tôi tin rằng ông Thanh sẽ phải nhận những kết cục đúng với những gì mà quá trình bổ nhiệm ông vào các chức vụ lãnh đạo đã sai sót.

Thưa cùng độc giả!

Từ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công Thương tiếp tục lại bị báo chí lên tiếng về những những trường hợp luân chuyển bổ nhiệm khác trong đó điển hình là ông Vũ Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Rượu bia, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Sabeco là một doanh nghiệp cổ phần việc đề bạt một chức phó có gì là nghiêm trọng sao báo chí lại phải lên tiếng. Xin thưa, không có lửa làm sao có khói. 

Tôi đã đọc khá kỹ những thông tin về vị lãnh đạo trẻ và thú thực tôi không giấu nổi cảm giác buồn bã, thất vọng và bất lực với cách thức bổ nhiệm cán bộ như thế này. Vũ Quang Hải còn khá trẻ, sinh năm 1986, từng tốt nghiệp ngành tài chính quản trị tại Vương quốc Anh. Trẻ tuổi, được đào tạo bài bản là vốn quý trong nguồn cán bộ đất nước và rất được dư luận ủng hộ khi họ được đề bạt vào những vị trí cao. 

Nhưng không, khi mới 25 tuổi không có kinh nghiệm quản lý kinh tế, Vũ Quang Hải đã được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí (PVFI) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Sẽ rất dễ hình dung với một lãnh đạo trẻ như thế, kinh nghiệm chỉ là những gì học trong sách vở thì những khó khăn bất cập là như thế nào cho doanh nghiệp. 

Và hệ quả là tất yếu PVFI dưới sự lãnh đạo của ông Vũ Quang Hải trong 2 năm (2011-2012) lỗ trên 220 tỷ đồng. Nên nhớ, PVFI những năm trước đó liên tục là doanh nghiệp có lãi. Và cũng thật ngoạn mục, lãnh đạo trẻ Vũ Quang Hải rời nhiệm sở để được luân chuyển về Bộ Công Thương với chức danh Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại để rồi hơn một năm sau đó tiếp tục được thăng chức Phó Vụ trưởng, luân chuyển làm Phó Tổng giám đốc Sabeco. Một quá trình thăng tiến chóng mặt cho một cán bộ trẻ chưa chứng minh được tài năng nếu như không muốn nói ngược lại là không tài. 

Sự việc đáng buồn đến mức Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã phải làm văn bản gửi đích danh nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ngày 13-6-2016 để đặt ra hàng loạt câu hỏi về sự đúng sai khi bổ nhiệm Vũ Quang Hải vào chức danh Tổng Giám đốc PVFI và ai sẽ chịu trách nhiệm với sự thua lỗ mất vốn Nhà nước và vốn của 4.700 cổ đông. 

Chưa hết, VAFI cũng đặt câu hỏi thắc mắc trên cơ sở pháp lý nào ðể ðề bạt Vũ Quang Hải lên phó vụ trýởng khi ông này mới làm công chức chỉ hõn một nãm ðể làm ðà về nhận chức vụ Phó Tổng giám ðốc Sabeco. Ðến ðây mới vỡ nhẽ ra rằng không gì không thể khi Vũ Quang Hải chính là con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Thảo nào Vũ Quang Hải thăng tiến bất chấp quy luật và cả pháp lý như vậy. 

Tôi thật sự bị sốc bởi những gì sau đó bố con ông nguyên bộ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí. Nếu như sự tự đắc về học vấn về năng lực bản thân của Vũ Quang Hải còn được phần nào cảm thông bởi tuổi trẻ thì lập luận của Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khiến dư luận bất bình. Ông không dám chịu trách nhiệm khi đổ tại việc bổ nhiệm con về Sabeco là do chính Tổng Công ty này có tờ tŕnh xin người. Thật buồn cho ông. Những việc ông làm được trong quá trình cống hiến cho đất nước liệu có thể bù lại được với những gì dư luận phê phán ông trong việc luân chuyển bổ nhiệm con trai?

Còn một số trường hợp khác nữa ở Bộ Công Thương đang được dư luận lên tiếng nhưng tôi nghĩ đây chính là hai trường hợp tiêu biểu cho việc luân chuyển bổ nhiệm sai trái. Nếu như ở trường hợp thứ nhất dư luận đặt nghi vấn liệu có sự vụ lợi nào không trong việc ông Trịnh Xuân Thanh liên tục thăng tiến nhanh chóng thì ở trường hợp thứ hai dư luận có quyền đòi hỏi thắc mắc có sự lạm dụng quyền lực để bổ nhiệm người thân trong bộ máy? Cả hai lý do đều mang lại những tác động rất xấu cho xã hội. 

Đến đây thì chúng ta không còn ngạc nhiên khi lãnh đạo cao nhất của Đảng phải quan tâm đến việc bổ nhiệm cán bộ này. Bộ trưởng đương nhiệm Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã lên tiếng và chỉ đạo các cơ quan chức năng trong bộ vào cuộc thẩm tra, xác minh lại quá trình luân chuyển bổ nhiệm những cán bộ trên để xử lý.

Luân chuyển bổ nhiệm cán bộ là công việc cần thiết để duy trì nguồn lãnh đạo của bộ máy và đã được vận hành kết quả. Hy vọng những trường hợp như trên chỉ là hy hữu và chỉ là cái gai nhỏ nhoi của cành hồng tươi đẹp. Vâng, cái gai của sự luân chuyển.

Hà Nội 16-6-2016

Phạm Ngọc Tiến

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.