Cuộc đời nhiều thăng trầm của nữ diễn viên xinh đẹp
Natalie Wood tên thật là Natasha Gurdin, được sinh ra ngày 20/7/1938 tại
Trong suốt cuộc đời của mình, Natalie Wood có những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cô và mẹ mình, bà Maria. Một lần khi được hỏi về cái chết của cha cô? Wood trả lời “vì mẹ tôi”. Maria là một người nhiều tham vọng. Từ khi còn nhỏ mẹ cô đã muốn hướng cô trở thành một diễn viên nổi tiếng, vì thế bà rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện và tạo ra nhiều áp lực với cô.
Bên cạnh ánh hào quang của sự nghiệp thì cuộc sống riêng của cô cũng là chủ đề nóng trên các trang báo khi đó. Người viết tiểu sử Suzanne Finstand viết rằng Natalie Wood đã có mối quan hệ với đạo diễn Nicholas Ray khi cô mới 16 tuổi và ông đã 43. Sau đó là diễn viên Raymond Burr khi cô 17 tuổi và ông 38 tuổi. Wood cũng có một danh sách dài những người mà cô đã từng hẹn hò bao gồm diễn viên Michael Caine, Steve Mcqueen, Tony Curtis, ca sĩ Elvis Presley, đạo diễn Henry Jaglom và chính trị gia Jerry Brown…
Cho đến năm Natalie Wood 18 tuổi, cô phải lòng diễn viên Robert Wagner 26 tuổi và họ kết hôn sau đó một năm vào ngày 28/12/1957. Năm năm sau, cuộc hôn nhân này kết thúc. Đến tháng 5/1969, cô kết hôn với nhà sản xuất phim người Anh Rechard Gregson và lại tiếp tục chia tay vào năm 1972. Họ có với nhau một cô con gái là Natasha Gregson. Vào cuối năm 1972, Wood nối lại quan hệ với người chồng cũ Robert Wagner và họ sống với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời cô 29/11/1981.
Cái chết chưa rõ nguyên nhân
Ngày 28/11, Natalie Wood cùng với Robert Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và thuyền trưởng Davern dành thời gian cho Lễ Tạ ơn và ăn mừng thành công của họ trong phim Brainstorm vào cuối tuần trên đảo Catalina, California và uống rượu trên du thuyền. Đến ngày hôm sau thì người ta tìm thấy xác của Wood cách du thuyền một dặm với một chiếc thuyền cao su nhỏ gần đó. Các nhân viên điều tra suy đoán có thể cô đã cố gắng lên chiếc thuyền nhỏ và sau đó trượt chân rơi xuống nước. Họ không tìm thấy dấu hiệu của một vụ án nên đã kết luận cái chết của diễn viên Natalie Wood là do đuối nước.
Tuy nhiên có rất nhiều câu chuyện xung quanh cái chết của cô khiến cho các thám tử, các nhà điều tra bối rối. Sở Cảnh sát
Christopher Walken người đã có mặt trên du thuyền hôm đó cùng vợ chồng Natalie Wood sau nhiều năm im lặng cũng đã lên tiếng về cái chết của cô. Ông nói chuyện với tạp chí Playboy: “Những gì thực sự đã xảy ra chỉ có cô ấy biết vì cô ở đó một mình. Cô ấy đi ngủ trước chúng tôi. Hôm đó trời mưa và có thể cô ấy đã bị trượt ngã khi cố gắng ngăn tiếng va đập của chiếc thuyền cao su vào du thuyền. Cô ấy không biết bơi và chuyện gì đến đã đến”.
Nhưng một vài nhân chứng khác lại tiết lộ những chi tiết đáng chú ý. Nữ hầu bàn trên du thuyền cho biết Wood, Wagner và Walken đã uống rất nhiều rượi sâm banh và sau đó có một cuộc tranh cãi. Dường như Wagner đã buộc tội Walken có tình ý với Wood. Tối hôm đó họ trở thành trung tâm của sự chú ý vì mất trật tự. Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng và Wood đã bỏ về phòng mình. Khi được hỏi tại sao ông không đi tìm vợ khi nhận thấy sự vắng mặt của cô, Wagner nói ông nghĩ rằng vợ mình có thể ở đâu đó trên du thuyền để tìm kiếm sự yên tĩnh.
John Cohan, một người bạn thân lâu năm và cũng là bạn trai cũ của Natalie Wood lại tin rằng Wood bị giết bởi một người yêu cũ mà cô gọi là nỗi nhức nhối. Tên này đã đe dọa sẽ nói cho chồng cô biết về mối quan hệ của họ nếu cô không đưa hắn một khoản tiền. Cohan nói với tờ WENN: “Tôi cảm thấy tôi có sứ mệnh phải nói ra những suy nghĩ của mình. Wood là một phụ nữ tươi sáng và tôi tin cô đã không bị trượt chân xuống biển”. Nhưng rồi cáo buộc này của Cohan cũng không mang lại điều gì mới mẻ cho cuộc điều tra bởi cảnh sát vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào liên hệ tới niềm tin của Cohan.
Mãi cho tới năm 2011, ba mươi năm sau cái chết của nữ diễn viên, một nhân chứng tiềm năng đã nói với cảnh sát cô đã nhận được thư đe dọa để im lặng trong vụ việc. Marilyn Wayne, một người môi giới chứng khoán cho biết bà đã ngồi trên một chiếc thuyền khác cùng bạn trai của mình vào đêm Natalia Wood bị ngã xuống nước. “Tôi đã nhận được một tin nhắn viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy nói rằng nếu muốn sống thì hãy giữ im lặng về những gì tôi biết. Tôi đã rất bối rối và lo lắng, thậm chí đã nói chuyện với luật sư về tin nhắn đe dọa”.
Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát
Đêm hôm đó Wagner đã tìm đến Davern trong tình trạng lo lắng, thông báo về sự mất tích của Wood. Sau đó họ tìm kiếm khắp nơi trên du thuyền nhưng không thấy. Davern đã định đến đài phát thanh để kêu gọi tìm kiếm nhưng Wagner đã ngăn lại và nói hãy chờ đợi, có thể cô ấy sẽ quay lại.
Phía cảnh sát nói họ sẽ xem xét kỹ lưỡng lời khai của các nhân chứng nhưng cũng không loại trừ khả năng một số kẻ trục lợi nhân dịp người hâm mộ kỷ niệm ba mươi năm ngày mất của nữ diễn viên Natalie Wood. Tuy nhiên nguyên nhân cái chết trong giấy chứng tử của Natalie Wood đã được chuyển từ chết đuối sang không xác định và vẫn trong quá trình điều tra.
Natalie Wood, một biểu tượng của