Các nhà làm phim có còn “mặn mà” với phim Tết?

Nhiều năm trước, Tết là một cơ hội vàng để các nhà làm phim nhảy vào thị trường được cho là béo bở này. Nhưng hai năm gần đây, dòng phim này chỉ giữ ở mức ổn định: 4, 5 phim. Phải chăng, các nhà làm phim không còn mặn mà với phim Tết?

Lý giải cho vấn đề này, bà Ngô Thị Bích Hạnh - Công ty BHD cho rằng, bây giờ phim Việt phát hành quanh năm và được khán giả đón nhận, Tết không còn là một thời điểm vàng nữa, vì thế, nhiều nhà làm phim không coi Tết là một cột mốc quan trọng để đón đầu. Theo thông tin từ phía các nhà sản xuất, Tết năm nay có 4 phim ra rạp, đó cũng chỉ là con số ở mức “ổn định”.

Đó là các phim "Về quê ăn Tết" (Đạo diễn Diệp Tiên), "Yêu em bất chấp" (Đạo diễn Văn Công Viễn), "Đích tôn độc đắc" (Đạo diễn Trần Ngọc Giàu) và "789 Mười" (Đạo diễn Dustin Nguyễn). Đây là con số ít ỏi nếu so với con số hàng chục phim ra rạp tại vài mùa Tết trước.

Bộ phim được chờ đợi của đạo diễn Dustin Nguyễn.
Bộ phim được chờ đợi của đạo diễn Dustin Nguyễn.

Vẫn không thoát khỏi những chủ đề truyền thống, phim Tết năm nay chọn lối đi an toàn, hài và tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, vui vẻ.  Cả 4 phim đều tập trung vào các đề tài quen thuộc với các mảng miếng hài, bối cảnh hướng về miền quê với thông điệp đơn giản, nhẹ nhàng về tình yêu, về gia đình.

Bộ phim “Về quê ăn Tết” là câu chuyện của những người con xa quê trên một chuyến xe với mong mỏi, khát khao đoàn tụ gia đình. Phim “Đích tôn độc đắc” xoay quanh chuyện tình giữa đại gia chốn thị thành với một cô gái quê thôn.

“789 Mười” là câu chuyện hài hước xoay quanh một anh chàng bán bánh tiêu bị một ông trùm giang hồ “nẫng tay trên” cô người yêu xinh đẹp. Anh chàng đành cầu cứu đến sự giúp đỡ của cậu bạn thân nhất ở tận dưới quê. Nhưng oái oăm thay, anh bạn thân này lại chỉ là một gã mù, lần đầu lơ ngơ lên thành phố cùng với chú vịt cưng.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, ngoài yếu tố hành động - hài xuyên suốt phim, “789 Mười” còn mang đến nhiều câu chuyện cảm động và ý nghĩa về tình bạn, tình yêu. Phim có sự tham gia của diễn viên Kiều Minh Tuấn do Dustin Nguyễn đạo diễn.

Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, đây là một bộ phim đáng được chờ đợi trong dịp Tết này vì sự đầu tư kỹ lưỡng của nhà sản xuất, từ kịch bản cho tới diễn viên. Phim cũng được “bảo chứng” bởi bàn tay tài hoa của Dustin Nguyễn.

“Đích tôn độc đắc” với những tình huống đầy hài hước. Trong phim, NSƯT Hoài Linh đảm nhận vai đại gia bất động sản luôn khao khát có chắt đích tôn để truyền lại sản nghiệp. Cách tạo hình của nhân vật do Hoài Linh đảm nhận khá mới mẻ so với những bộ phim Tết trước đây. Ngoài ra, phim có sự tham gia của Bạch Công Khanh, Thanh Vy, Tấn Beo, Trung Dân...

Có vẻ như, nhiều năm nay, chứng kiến doanh thu tụt dốc của nhiều phim Tết nên các nhà làm phim không còn dám mạo hiểm trong cuộc đua này. Vì thế, phim Tết vẫn chọn lối đi an toàn của phim hài, tình cảm, tâm lý nhẹ nhàng.

Còn nhớ, năm 2016, chứng kiến sự thất bại của “Ám ảnh” (phim kinh dị) hay “Siêu trộm”,  một đề tài quá mới lạ về tiền ảo hay “Rừng xanh kỳ lạ truyện” (2017) nên các nhà làm phim không còn dám thử nghiệm những đề tài mới. Họ vẫn chọn lối đi an toàn, những đề tài quen thuộc và đôi khi bị nhàm chán.

Thực tế, có 4 phim thì may lắm chỉ có 1 phim thắng, một phim hòa, còn 2 phim lỗ. Đó là một thực trạng khiến các nhà làm phim tự điều chỉnh để phim Tết không bị bội thực. Hơn nữa, sự tấn công mạnh mẽ của phim nước ngoài trong mấy năm gần đây cũng là một trong những lý do khiến phim Tết Việt lép vế. Giới trẻ đổ xô đi xem những phim “bom tấn” của Mỹ, Hàn…

Sự ưu tiên một cách mất cân đối giữa phim Việt và phim nước ngoài trong khâu phát hành đang là một bài toán đau đầu của các nhà quản lý, dẫn đến những hệ lụy về thị phần của phim Việt dần dần bị đánh mất ngay chính trên sân nhà mình. Trong khi đó, các nhà phát hành chỉ quan tâm đến một mục đích duy nhất, phim có ăn khách không.

Mặt khác, cũng là một yếu tố quan trọng, phim Tết được người ta ví như bánh chưng, dưa hành, câu đối đỏ không thể thiếu trong ngày Tết, nó chỉ là một gia vị, nên không được đầu tư kỹ lưỡng. Họ chỉ coi đó là một cơ hội kiếm tiền.

Vì thế phim Tết thường đi theo một lối mòn, hài hước, chọc cười khán giả. Chất lượng phim dở, nhạt, thậm chí nhiều phim ngô nghê cũng là một lý do khiến khán giả hoài nghi về chất lượng và họ sẽ không ngại lựa chọn một phim bom tấn của nước ngoài thay vì phim Việt. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu cho rằng, làm phim Tết là một áp lực, vì khán giả bây giờ có nhu cầu thưởng thức rất cao.

Những năm trước, sự dễ dãi của phim Tết đã đánh mất một phần thị phần khán giả, vì họ cho rằng, phim tết hài, nhảm. Ông cho rằng, khuynh hướng phim chiếu rạp ngày Tết đã có sự thay đổi mấy năm nay. Lí do đơn giản là vì cứ đổ xô chiếu Tết thì sự cạnh tranh tăng lên khiến cho doanh thu bị giảm đi.

Cảnh trong phim “Đích Tôn độc đắc”.
Cảnh trong phim “Đích Tôn độc đắc”.

Ngoài ra, nếu các phim chiếu Tết trước đây chủ yếu chỉ mang tính chất gây cười thì bây giờ đã chú trọng đến những tình huống cười trí tuệ. Sở dĩ có sự thay đổi này là do thị hiếu của công chúng bây giờ đã khác. Các nhà làm phim cần đầu tư chiều sâu, mang đến những tiếng cười sâu sắc hơn là việc chọc cười cho khán giả theo cách thông thường, thậm chí có khi hơi lố bịch.

Đó là những lý do khiến thị trường phim Tết hai năm gần đây không còn sôi động. Bài học về việc muốn kiếm tiền nhanh từ điện ảnh đã khiến nhiều nhà đầu tư phải trả giá đắt khi họ cho ra lò những sản phẩm hời hợt. Thế nên dù là dịp Tết, một thời điểm dễ thu hút khách nhất cũng đòi hỏi các nhà làm phim đầu tư kỹ lưỡng cho sản phẩm của mình. Đó là một xu thế tất yếu trong cuộc chạy đua giành thị phần của phim Việt, nhất là dịp Tết trên chính thị trường Việt Nam.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Làm phim Tết bán vé cho ai?

Tất cả những người làm phim Tết đều đi theo hướng bán vé, phát hành. Cách đây hai năm, họ vẫn tranh thủ dịp Tết để kiếm tiền, vì thế thời điểm đó phim Tết nở rộ. Nhưng gần đây, phim Tết không còn thu hút khách như  xưa nữa. Làm phim Tết bán vé cho ai? Các nhà làm phim không còn mặn mà vì nhu cầu của khán giả đã thay đổi, khán giả không tin vào chất lượng của phim Tết. Vì chúng ta quan niệm sai.

Rất nhiều người làm sân khấu chuyển sang làm phim Tết, thay vì kịch Tết thì làm phim Tết, những bộ phim kinh phí thấp, cơ may thì hút bạc chứ không có sự đầu tư kỹ lưỡng, bài bản. 10 năm nay, họ vẫn quan niệm làm phim Tết như thế. Phim Tết trở nên nhạt nhòa vì nhu cầu của người xem đã thay đổi, trong khi chúng ta vẫn giữ lối tư duy cũ.

Tại sao khán giả lại bỏ tiền ra mua vé xem lại những danh hài họ đã xem đến nhàm chán trong các game show. Các nhà làm phim  Tết vẫn chọn lối đi an toàn, làm theo kiểu “cơm gạo”, kinh phí vừa phải, làm cho có.

Họ quan điểm làm phim Tết chỉ như một cú đánh bạc”, may rủi chứ không có sự đầu tư kỹ lưỡng, rất nguy hiểm. Họ không sai khi đặt vấn đề kinh doanh lên hàng đầu nhưng chúng ta vừa có thể làm kinh tế vừa có thể cho ra đời những sản phẩm tốt hơn chứ. Ai đã làm cho khán giả Việt quay lưng với phim Việt, đó chính là các nhà làm phim.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Xu hướng của những bộ phim được đầu tư chỉn chu

Thực ra trước đây, thị trường điện ảnh Việt Nam có mỗi mùa phim Tết, mọi người làm phim chiếu Tết vì đó là thời điểm tốt nhất để có doanh thu khả quan. Nhưng hiện nay, phim Việt có thể phát hành quanh năm mà vẫn được khán giả đón nhận, quan tâm, thích thú.

Bởi vậy, người ta cảm giác các nhà làm phim không quan tâm lắm đến phim chiếu Tết. Thực tế, vẫn có nhiều nhà sản xuất quan tâm và coi phim Tết là một dự án quan trọng của năm, và nếu nhìn vào lịch phim Tết năm nay, ta có thể thấy sự cạnh tranh của các bộ phim được đầu tư chỉn chu, đầy tiềm năng.

Có một xu hướng khác, đó là phát hành đĩa và online mang đến sự rủi ro ít hơn phim chiếu rạp, bởi đó là cách mà các nhà sản xuất chưa đủ tiềm lực hoặc chưa sẵn sàng cho phim chiếu rạp lựa chọn. Và cũng có nhiều nhà sản xuất chỉ quan tâm đến thị trường phát hành băng đĩa này mà không có ý định lấn sân, bởi họ muốn phim của mình đến được với những khán giả ở nhiều miền xa trên cả nước, những nơi mà rạp chiếu phim chưa xuất hiện.

Trong tương lai, khi điện ảnh phát triển cùng với nhiều hệ thống rạp mới được xây, chắc chắn thị trường phim chiếu rạp Tết sẽ càng được mở rộng hơn. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến phim đĩa hay phim online, bởi xét cho cùng, Tết là thời gian cả gia đình sum vầy.

Phim Tết mấy năm vừa rồi bị phim ngoại lấn át, các nhà phát hành ưu tiên phim ngoại quá, nên thị phần phim Việt vốn đã ít lại càng hạn chế.

Hạnh Nguyên

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.