Buôn bệnh, bán tật
Bất cứ ai sinh trước những năm 1980, thế kỷ XX, đều có thể nhớ đến những khẩu hiệu quảng cáo thuốc lá hấp dẫn, chẳng hạn " Hương vị Winston tuyệt vời thật đúng là một điếu thuốc nên hút" và " Chesterfied: "hút theo cách của tôi", các công ty thuốc lá đã cố gắng thu hút những người bỏ hút "tái nghiện" như vậy.
Mặc dù hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe và ngày càng trở nên rõ ràng, nhưng việc quảng cáo thuốc lá gần đây mới bị cấm hoàn toàn trên truyền hình, chẳng như ở Mỹ, khi Quốc hội thông qua Đạo luật hút thuốc lá công cộng vào đầu những năm 1970 thì việc quảng cáo đã chấm dứt.
Trong suốt các thập kỷ thi hành đạo luật này, đã có một loạt các hành động cụ thể khác nhau được thông qua nhằm hạn chế số người hút thuốc lá. Những đạo luật này bao gồm việc ghi lên Nhãn quảng cáo thuốc lá Liên bang và Đạo luật Quảng cáo ở Mỹ, trong đó bắt buộc các gói và lời quảng cáo thuốc lá phải ghi rõ một lời cảnh báo sức khỏe, ví dụ: hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi, hút thuốc lá có thể chết sớm hơn.
Kết quả, ngành công nghiệp thuốc lá là một trong những loại hình marketing được quản lý chặt chẽ nhất và ngày nay những lời cảnh báo sức khỏe trên các bao thuốc lá được thay bằng những lời cảnh báo chống hút thuốc có kèm hình minh họa gây ám ảnh.
Tuy nhiên, cùng một cách không thể nói về các công ty dược phẩm ngày nay cũng giống như các công ty thuốc lá trong quá khứ , đang sản xuất các loại thuốc có chứa chất gây nghiện cao và cố ý thúc đẩy sản xuất những loại thuốc này để có được "người nghiện cuối cùng" nhằm mục đích tăng lợi nhuận.
Hai nhà văn Mỹ là Ray Moynihan và Alan Cassels đã viết một cuốn sách có tiêu đề " Buôn bán bệnh tật, họ phân tích rõ: các công ty dược phẩm lớn nhất thế giới đã làm thế nào để biến tất cả chúng ta thành bệnh nhân của họ nhằm mục đích thu lợi liên tục". Trong cuốn sách đó, tác giả nhấn mạnh đến một loại "dịch bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm" đó là:" marketing bệnh tật".
Các tác giả cũng phân tích sâu sa những thủ đoạn "nham hiểm" từ các công ty dược phẩm đang khiến cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên lắm bệnh, nhiều tật ra sao. Cuốn sách sử dụng tập đoàn Big Pharma làm ví dụ thực tế về một tập đoàn dược phẩm đã chi hàng triệu USD cho các biến tướng buôn bán "nóng" dược phẩm thay vì "những cuốn tiểu thuyết đang phát triển" và như kết quả là: những công ty đó thiếu dược phẩm được sáng chế mới, họ chỉ ăn mày "dĩ vàng" và trục lợi từ những bằng sáng chế đã sắp lỗi thời của mình.
Năm 1998, các công ty thuốc lá đã bị khởi kiện 246 tỷ USD. Mặc dù số tiền này được cho là đang được sử dụng để giúp lợi ích chăm sóc sức khỏe người hút thuốc lá. Các công ty thuốc lá tiếp tục chi hàng tỷ USD quảng cáo những sản phẩm gây chết người của họ. Thực tế, theo Chiến dịch Trẻ em không thuốc lá, giữa những năm 1998 tới 2008 marketing thuốc lá đã tăng 52%.
Tiếp thị liên tục tới người hút thuốc lá để đảm bảo tương lai của ngành công nghiệp thuốc thật đáng buồn cũng có thể áp dụng với ngành công nghiệp dược phẩm. Ví dụ, hãng thông tấn ABC News mới đây loan tin về các hãng sản xuất thuốc giảm đau cực mạnh có tên gọi Oxycontin, những hãng này bắt đầu kiểm tra thuốc dùng cho trẻ em, họ hy vọng đảm bảo được một thời gian 6 tháng để bảo vệ bằng sáng chế thuốc sẽ hết hạn trong năm 2013.
Thu lợi bất chính từ chất gây nghiện
Các quảng cáo truyền hình, đặc biệt ở những nước đang phát triển , chẳng hạn, thường cảnh báo khán giả về một loại bệnh nhất định hoặc triệu chứng chủ tâm thuyết phục người ta rằng họ có thể có bệnh trong câu hỏi quảng cáo. Sự thật, những người mắc chứng bệnh thần kinh bắt đầu cảm thấy "đau nhức chân" hoặc " đau ở tim" trong khi họ bị "nhồi sọ và "đầu độc" thông tin về những dấu hiệu bệnh tật tiềm ẩn trên các chương trình quảng cáo.
Tác động này là một sức mạnh tiềm tàng của quảng cáo, nó giống như khẩu hiệu quảng cáo thuốc lá những năm 1950 và 1960, thế kỷ trước, gây niềm tin theo tiềm thức, "ru ngủ" khách hàng tích cực mua sản phẩm vì sợ những lời "đe dọa" hoặc "khủng bố" tinh thần.
Nhà văn Mỹ, Stand Cox, đau đớn mỉa mai các công ty dược phẩm của Mỹ " ngành công nghiệp dược phẩm có một ước mơ: có ít nhất một căn bệnh cho mỗi người dân Mỹ".
Nhà văn này cũng cho biết thêm:" Số liệu công nghiệp cho thấy hầu như mọi người dân Mỹ đều có một căn bệnh cần điều trị."
Những vụ trọng án về việc phân phối bất hợp pháp các loại dược phẩm kê theo toa cho thấy lợi nhuận của ngành dược phẩm vô đạo đức là rất lớn, các công ty ngày nay khá là giống với ngành công nghiệp thuốc lá trong quá khứ: càng nhiều người nghiện thuốc, thì họ càng kiếm được nhiều tiền.
Trong FBI Mỹ đang tích cực tiến hành các cuộc điều tra về những vụ án thì cũng xuất hiện nhiều hành vi xảo quyệt hơn và các khu vực " xám" được nhiều công ty dược hiện nay khai thác triệt để trục lợi từ khách hàng.
Dường như, chẳng có ai trong chúng ta được an toàn, bất kể tuổi tác
Trong năm 2012 vừa qua, văn phòng luật sư Mỹ miền đông Kentucky đã ban hành một tuyên bố báo chí về bản cáo trạng liên quan đến nhiều chủ sở hữu phòng y tế tư nhân và các bác sỹ với con số hàng triệu do phân phối bất hợp pháp các thuốc kê toa tới người dân Kentucky.
Trong thông cáo báo chí được phát hành trên trang Web FBI đã cho thấy có 5 bản cáo trạng đã được thực hiện, liên quan đến 22 bị đơn - 6 bác sỹ và 5 chủ sở hữu phòng y tế tư nhân với nhiều tội danh liên quan bao gồm: gian lận chăm sóc sức khỏe, rửa tiền và kinh doanh thuốc theo toa.
Theo bản cáo trạng, Bác sỹ Linda Roose, ở Houston bị kết án kê đơn thuốc gian lận và phân phối bất hợp pháp thuốc viên Oxycodone từ năm 2006 đến 2011. Bệnh nhân của ông Roose, là ông Dennis và bà Helen Varney đã bị kết tội âm mưu phân phối thuốc theo đơn.
Trong khi đó, ông Beverly Lockhart, một chủ cửa hàng thuốc ở Pikeville và bác sỹ Thad Manning bị kết án âm mưu bán các mẫu thuốc bất hợp pháp.
Ông Johnson County, chủ sở hữu phòng y tế tư nhân Caremore, cùng nhân viên là Tammy Cantrell và Shelby Lackey, đã câu kết với một bác sỹ để phân phối Hydroncodone cho người dân, họ bị luận tội đã kiếm được gần 2 triệu USD sau hai năm buôn gian, bán lận. Ở một bản cáo trạng khác, chủ sở hữu một phòng y khoa ở Florida, ông Jody Robinson cũng đã "đi đêm" với một bác sỹ để pha chế bất hợp pháp Oxycodone, Xaxax và Hydroncodone, cả hai bị cáo buộc kiếm lời 1,5 triệu USD sau hai năm cộng tác làm ăn trong "bóng tối".
Cũng giống như công nghiệp thuốc lá, các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm đã bắt đầu săn tìm khách hàng ở các nước đang phát triển, trong đó khu vực Đông Nam Á là một thị trường vô cùng béo bở, nó cho thấy các công ty này đang đi trên con đường tương tự với ngành công nghiệp thuốc lá. Dường như, chẳng có ai trong chúng ta được an toàn, bất kể tuổi tác bởi những lời "mật ngọt" nhưng "chết" người từ các công ty dược phẩm vô đạo đức