Brussels ngọt ngào và bí ẩn

Chúng tôi tới Brussels - thủ đô của Vương quốc Bỉ, trái tim của châu Âu đúng lúc trời nổi cơn mưa giông hối hả. Những công trình kiến trúc cổ nhạt nhòa sau làn kính ô tô khiến ai đó không khỏi bồn chồn.

Nhưng rồi, trời cũng chiều lòng người. Mưa tạnh cũng là lúc quảng trường lớn (Grand Place) mở ra trước mắt. Thoảng trong gió đã thấy hương vị ngọt ngào của xứ sở được coi là… vương quốc sô-cô-la.

Check-in quảng trường đẹp nhất thế giới

Quảng trường lớn là nơi từng được Đại văn hào Victor Hugo ca tụng là Quảng trường đẹp nhất thế giới. Năm 1998, quảng trường này đã được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO. Bao quanh quảng trường là những tòa nhà nguy nga được xây từ thời Phục hưng. 

Chúng tôi chen trong dòng người đang ngày càng đổ về quảng trường một nhiều để đến trước Tòa Thị chính chụp bằng được kiểu ảnh kỷ niệm. Không chỉ vì đây hoàn toàn là một công trình kiến trúc cổ Gothic điển hình của thế kỷ 15 (được khởi công xây dựng từ năm 1402) mà bởi nó có một điểm đặc biệt - cổng chính nằm lệch sang một bên chứ không nằm chính giữa như thông thường. 

Được biết, sau khi phát hiện ra sai sót này, không thể thứ lỗi cho bản thân, người kiến trúc sư đã nhảy từ trên tháp cao xuống tự vẫn. Cũng vì đặc điểm này làm công trình trở nên có nhiều nét kiến trúc cũng như huyền thoại độc nhất vô nhị, giống như tháp nghiêng Pisa của Italia vậy.

Quảng trường Grand Place.
Quảng trường Grand Place.

Brussels đem đến cảm giác nơi đây không bao giờ ngừng nhộn nhịp, không khí hội hè có ở khắp nơi. Chúng tôi không khỏi hiếu kỳ chen vào một đám đông đang vây quanh một chàng trai trẻ đang làm xiếc với một trái bóng tròn. Ngay sát cạnh đó là một chú bé trạc 10 tuổi đang nhảy hip-hop cực hấp dẫn. 

Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động của giới trẻ, ở một góc nhỏ của quảng trường, một người nghệ sĩ già khắc khổ đang âm thầm chơi accordion, dưới chân ông có một ống bơ nhỏ, ai đi ngang qua đều bỏ vào một đồng xu lẻ rồi vội vã cuốn vào dòng người. Dù không có một khán giả nào cổ vũ nhưng đồ rằng cả đời ông đã bền bỉ kéo đàn ở góc phố này mà không mảy may quan tâm đến điều đó.

Anh chàng hướng dẫn viên xuýt xoa tiếc cho chúng tôi vì đã không được chứng kiến thảm hoa khổng lồ ở Quảng trường lớn. Truyền thống kết hoa đã có từ năm 1971, và bắt đầu từ năm 1986, cứ hai năm một lần các nghệ sĩ lại tạo nên một thảm hoa khổng lồ vô cùng rực rỡ. Ý tưởng này được khởi xướng và thực hiện bởi kiến trúc sư cảnh quan E. Stautemans. 

Tấm thảm hoa khổng lồ có tổng diện tích 1.800 m2 được làm bằng hàng trăm nghìn bông hoa thu hải đường, một loài hoa nổi tiếng của Bỉ. Những màu xanh, trắng, da cam, đỏ của thu hải đường càng tôn thêm vẻ đẹp của khu Grand-Place vốn nổi tiếng bởi nét kiến trúc độc đáo với những tòa nhà cổ kính.

Du khách tới thăm Manneken Pis.
Du khách tới thăm Manneken Pis.

Phần lớn thời gian chúng tôi lang thang trong các ngõ hẹp rẽ từ Quảng trường lớn bởi đây chính là thiên đường sô-cô-la. Ở Thụy Sĩ hay Pháp, những quốc gia nổi tiếng về sô-cô-la, việc sản xuất sô-cô-la được thực hiện trên dây chuyền máy móc. Và chỉ có ở Bỉ mới có sô-cô-la tươi, sản xuất thủ công với nhiều bí kíp vô giá. 

Người thợ cảm nhận hàm lượng và nhiệt độ bằng chính cảm giác của mình để có được sự chuẩn xác nhất về hương vị cho từng loại sô-cô-la khác nhau. Họ cũng có những bí quyết riêng để sô-cô-la do họ sản xuất luôn đứng ở vị trí độc tôn về chất lượng. Việc thưởng thức nó được nâng lên thành nghệ thuật. Bởi thế sô-cô-la của của người Bỉ mới trở nên nổi tiếng nhất thế giới.

Trong khi chỉ có 10 triệu người dân nhưng mỗi năm Bỉ sản xuất hơn 172 nghìn tấn sô-cô-la với hơn 2.000 cửa hàng, 16 bảo tàng và 12 nhà máy sản xuất sô-cô-la danh tiếng như: Godiva, Leonidas, Hans Burie, Neuhaus, Galler, Chocolatier Manon… Nhìn du khách nườm nượp xếp hàng khuân sô-cô-la ở Brussels mới biết sô-cô-la ở đây được hâm mộ như thế nào.

Dẫu cho hành trình khám phá châu Âu chưa dừng lại nhưng chúng tôi cũng phải xách mỗi người vài cân sô-cô-la trứ danh “Made in Belgium”. Brussels quả thật rất ngọt ngào!

Khám phá bí ẩn của Chú bé đứng “tè” Manneken Pis

Đã đặt chân đến Bỉ thì ai cũng có mong muốn được một lần mục sở thị tượng chú bé đứng “tè” Manneken Pis và khám phá bí ẩn đằng sau biểu tượng của vương quốc xinh đẹp này.

Manneken Pis là một tượng đài nhỏ bằng đồng, chỉ cao 61 cm. Đây là tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Jérome Duquesnoy được hoàn thành vào năm 1619. Bức tượng này có thể không được coi là một kiệt tác nghệ thuật, nhưng các truyền thuyết cũng như những dịp lễ hội với sự góp mặt của tượng đã khiến khách du lịch vô cùng thích thú. Lý lịch của Manneken Pis đã từng được cho là một bí ẩn.

Đồ lưu niệm Manneken Pis.
Đồ lưu niệm Manneken Pis.

Câu chuyện đầu tiên đượm màu truyền thuyết liên quan đến mụ phù thủy già sống ở Rue de l'Etuve, đã quyết định thực hiện một hình phạt biến một cậu bé thành một bức tượng đá khi dám đứng tè ngay trước cửa nhà của mụ. Rất may đúng lúc đó có ông lão tốt bụng xuất hiện với một bức tượng khá giống với cậu bé nên khi mụ phù thủy chuẩn bị trút lời nguyền thì ông lão đã nhanh chóng giành lấy cậu bé và đặt bức tượng vào vị trí đó. 

Chuyện thứ hai liên quan đến một cậu bé nhỏ xíu có tên là Julien. Một lần, Julien đi “tè” vào trước cửa nhà của một ẩn sĩ. Nghe thấy tiếng nước chảy, ông lão hét toáng lên và vội lao ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy Julien, ẩn sĩ ngay lập tức làm phép biến cậu thành một bức tượng và liên tục nguyền rủa hành vi của cậu. 

Tuy nhiên, vì câu chuyện này khiến các em nhỏ khiếp sợ nên nhiều người đã thay đổi phần kết, đó là thêm tình tiết người bố đã thuê thợ làm một bức tượng khác giống với Julien và khi bức tượng được thay thế vào vị trí của cậu bé đã "hóa đá" khiến cậu bé lại được làm người.

Rất nhiều câu chuyện xung quanh bức tượng nhỏ này và nhiều ý kiến tranh luận về lý do mà bức tượng được dựng lên. Dẫu nhiều dị bản về lý lịch chú bé, nhưng câu chuyện hay nhất là người dân Brussels luôn tự hào coi chú là một anh hùng dân tộc. 

Vào năm 1367, Tây Ban Nha phái hơn 25.000 lính hải quân và lục quân tấn công nước Bỉ. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Tây Ban Nha đã chiếm lĩnh trọn lãnh thổ của Bỉ bao gồm cả thủ đô Brussels. Muốn Tây Ban Nha rút quân, Bỉ buộc phải ký kết hiệp ước đầu hàng Tây Ban Nha và trong vòng 40 năm sau đó không được phép liên minh với Pháp. 

Tuy nhiên, khi đến thời gian phải rút quân thì Tây Ban Nha nổi lên ý định xấu, đó là muốn dùng thuốc nổ để hủy diệt Brussels. Những người lính Tây Ban Nha đã hóa trang thành người dân Bỉ và bí mật đem mấy vạn tấn thuốc nổ chôn giấu ở nhiều nơi của Brussels và sử dụng một kíp nổ để kích hoạt. 

Sau đó, toàn bộ quân đội Tây Ban Nha bắt đầu rút khỏi thủ đô Bỉ chỉ trừ lại một vài người để châm kíp nổ. Khi đường dây dẫn để châm ngòi đã được nối xong thì bỗng nhiên có một chú bé chạy đến ung dung đứng tè vào đường dây cháy chậm của quả bộc phá khiến quả bộc phá bị ướt và không thể đốt cháy được. 

Khi phát giác sự việc, cư dân thành phố đã xông lên bắt giữ kẻ thù, bảo vệ di sản của tổ tiên mình. Dân chúng ca ngợi chú bé là người hùng đã cứu được cả thành phố Brussels và là ân nhân của toàn bộ người dân Bỉ cũng như những người yêu văn hóa nghệ thuật của nhân loại tiến bộ.

Theo nhiều dữ liệu thì đây là câu chuyện có thật. Hồ sơ của nước Bỉ và Tây Ban Nha đều có ghi chép lại đoạn lịch sử này, bao gồm quá trình Tây Ban Nha sang tấn công nước Bỉ, quá trình rút quân và việc cậu bé đã làm tắt kíp nổ. Hồ sơ ghi chép ở hai quốc gia này đều khớp với nhau.

Người dân Brussels không đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn và giới thiệu đến bạn bè quốc tế bức tượng dễ thương này. Họ đã biến bức tượng Manneken Pis trở thành nhân vật đặc biệt trong các sự kiện cũng như các dịp lễ hội của thành phố. Thậm chí chú bé còn có từng bộ trang phục phù hợp với mỗi dịp. 

Tủ quần áo của bức tượng Manneken Pis gồm cả nghìn bộ trang phục, từ của ông già Noel cho tới quốc phục của các quốc gia trên thế giới. Đối với mỗi món quà gửi tặng, một yêu cầu chính thức phải được gửi đến Hội đồng Thị trưởng và Aldermen được phân tích bởi một ủy ban gồm các thành viên của Hội bạn của Manneken-Pis và đại diện của thành phố Brussels. 

Bức tượng được thay trang phục khoảng 30 lần mỗi năm. Vì vậy, cậu bé còn được gọi là cậu bé sành điệu nhất và có nhiều quần áo nhất thế giới. Những dịp đặc biệt, bức tượng Manneken Pis còn phun... ra bia với nhiều hương vị.

Vào những năm 80 thế kỷ trước, một bức tượng khác được dựng lên gọi là Jeanneke Pis, với ý nghĩa như là người bạn của Manneken Pis. Bức tượng này tạc một cô bé. Tuy nhiên công trình này ít được biết đến hơn, dù bé gái ở ngay trong một con hẻm cách bức tượng Mannekin Pis không xa. 

Nhiều trang web bầu chọn với nhiều người tỏ thái độ giật mình và liên tục chê trách tại sao bức tượng lừng danh “dụ” đông đảo khách du đến Brussels mà lại bé xíu ba gang tay, ngoài sức tưởng tượng thế. Chợt nghĩ, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật, đâu có phụ thuộc vào kích cỡ nhỉ.

Lãng Quân

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.