Bóng ma phía sau bản hợp đồng!

Mọi cuộc chơi đều có giá của nó, và ai cũng muốn mình có lãi trong mọi cuộc thương lượng. Nhưng trong trò chơi bóng đá, luôn có một bóng ma lẩn khuất phía sau những màn thương lượng, và chính nó tạo ra một cuộc chơi mà ai cũng có lãi…

1.Thời điểm cuối tháng 7 và tháng 8 là lúc bóng đá châu Âu bận rộn nhất trong năm. Các CLB thì chịu khó khoác lên mình những bộ trang phục mới, màu mè, lòe loẹt để đi kiếm tiền trong vai trò một "gánh xiếc rong", còn bộ sậu lãnh đạo thì đau đầu tìm cách làm thế nào để tiêu tiền thông qua những thương vụ chuyển nhượng. Đội bóng càng lớn, càng phải tiêu nhiều tiền. Càng gây sốc càng tốt. Những cục tiền tươi rói đổ ra thế nào thì đã có những tỷ phú hậu thuẫn. Nhiệm vụ của đội bóng là phải tiêu bằng hết. Vấn đề nằm ở chỗ: tại sao một CLB sẵn sàng chi ra cả tỷ bảng Anh để chuyển nhượng, trong khi lợi nhuận họ thu về mỗi năm chỉ tính bằng vài triệu bảng, thậm chí là lỗ, là nợ cả trăm triệu bảng?

Một câu hỏi chưa bao giờ có ai mạnh dạn trả lời, hoặc nếu có thông tin đâu đó đề cập đến thì cũng chỉ nôm na là: kế hoạch đầu tư dài hạn. Tất cả đều không đúng. Thực chất là phía sau những bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng Anh là những bóng ma, với những mục đích khác nhau. Ở đó, không có câu hỏi: ai lỗ, ai lãi, ai thắng, ai thua. Chỉ có 1 câu trả lời duy nhất: tất cả đều có lợi hết.

Cách đây 30 năm, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Kỷ lục của một bản hợp đồng chỉ dừng lại ở vài triệu bảng. Huyền thoại Maradona chuyển từ Boca Juniors sang Barca có giá 3 triệu bảng, rồi từ Barca sang Napoli cũng chỉ có 5 triệu bảng. Mười năm sau, khi Real Betis của Tây Ban Nha mua tiền đạo Denilson từ đội bóng Brazil la Santos, câu chuyện bắt đầu chuyển sang hướng khác. Cái giá không tưởng lên tới 21,5 triệu bảng đã tạo ra cơn địa chấn trên toàn cầu. Giá trị của Denilson được so sánh với số lượng những chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ, được đánh giá với chiếc máy bay Boeing hiện đại nhất. Nhưng thực chất một cầu thủ đá bóng giỏi có xứng đáng để đầu tư như vậy? Cụ thể là sau 7 năm chơi bóng cho Real Betis, Denilson thất bại thảm hại.

Tiếp tục 10 năm sau. Thiên niên kỷ mới. Sự bùng nổ mới. Những cầu thủ giá tương đương Denilson đếm cả ngày không hết. Những thương vụ gấp vài lần cầu thủ Brazil này thường xuyên xảy ra. Và đỉnh cao là những bản hợp đồng ngót nghét trăm triệu bảng (Kaka từ AC Milan đến Real Madrid của Tây Ban Nha, hay C.Ronaldo rời Man Utd để tới Real Madrid)... Theo học thuyết kinh tế vĩ mô, đầu tư lớn cho cơ hội lớn nhưng mang lại rủi ro cao. Bóng đá tuân theo quy luật ấy một cách ngoan ngoãn nhất. Nhưng cũng giống như trong sách vở. Nó chỉ là lý thuyết. Bởi rủi ro thì rất nhiều, nhưng chưa có ca nào "sống dở chết dở" như cái học thuyết kinh tế.

2.Ngoài Denilson ở  Betis, rất nhiều thương vụ lớn trở thành món hàng hớ. Kaka đến Real với giá 58 triệu bảng chỉ để ngồi dự bị. Ibrahimovich có giá 59 triệu bảng (từ Inter sang Barca) cũng như kẻ lang thang ở sân Nou Camp nổi tiếng xứ Catalan. Hulk, cầu thủ Brazil đầy cơ bắp chuyển từ Porto (BĐN) sang Nga khoác áo Zenit với giá 52 triệu bảng, không để lại nhiều dấu ấn. Torres khiến Chelsea mất 50 triệu bảng (từ Liverpool), và chính anh cũng làm mất hình ảnh của một tiền đạo siêu đẳng. Hay A.Shevchenko đến Chelsea với giá 30,8 triệu bảng, nhưng sau đó Chelsea không dùng được tiền đạo này, mất trắng toàn bộ số tiền đầu tư... Nói chung, phần lớn những thương vụ lớn đều mang đến rủi ro. Ấy thế mà thiên hạ vẫn cứ đua nhau tạo ra những bản hợp đồng kỷ lục, tiếp tục đầu tư khoản tiền bằng mấy chiếc Boeing 777 để mua lấy cái rủi ro tức khắc.

Barca mất rất nhiều tiền vì mua Ibrahimovic.
Barca mất rất nhiều tiền vì mua Ibrahimovic.

Tuy nhiên, đừng tưởng rằng những Kaka, Torres, Ibrahimovich... là những thương vụ thất bại thảm hại. Phía sau những chữ ký đắt giá kia, chỉ có cầu thủ chịu đôi chút thiệt thòi. Còn lại tất cả thắng lớn.

Trong số báo gần đây, chúng tôi đã tiết lộ về một hệ thống rửa tiền bí mật ở châu Âu, thông qua những hợp đồng đầu tư ở các CLB bóng đá lớn. Tất cả đều trong vòng bí mật, bị kiềm tỏa bởi những quyền lực tiền bạc chi phối. Và chính nguồn tiền đó đã nuôi sống toàn bộ hệ thống tham gia chuyển nhượng. Bởi lẽ, chính chuyển nhượng cầu thủ là "hoạt động mũi nhọn" của những nguồn tiền không rõ nguồn gốc, được chi ra từ các tập đoàn, những tỷ phú giàu có. Và khi tiền chảy vào những bản hợp đồng, tất cả những bên tham gia đều vui.

Liverpool mất 35 triệu bảng cho Andy Carroll.
Liverpool mất 35 triệu bảng cho Andy Carroll.

Năm 2000, Tottenham khuấy đảo nước Anh khi trả tiền đạo Sergei Rebrov của Dinamo Kiev cái giá 16,5 triệu bảng, gần gấp đôi kỷ lục cũ mà Tottenham từng thiết lập. Rõ ràng, Tottenham đang đầu tư dài hạn. Nhưng chỉ 9 tháng sau, Chủ tịch CLB bán toàn bộ cổ phần của mình, thu số tiền kha khá. Liền sau đó, Revrob bị cho mượn và sau đó đến Galatasaray dưới dạng hợp đồng tự do. Tottenham mất trắng 16,5 triệu bảng. Nhưng người tham gia thương vụ ăn đậm và biến mất.

Điều đáng nói nữa trong thương vụ này là 2 đời HLV đến rồi đi. Graham, người mua Revrob với mục tiêu lâu dài cũng không tại vị được lâu. Rất nhiều trường hợp như vậy diễn ra khiến nhiều người đặt ra nghi vấn: HLV có quyền lựa chọn cầu thủ để định hình đội bóng trong nhiều năm, nhưng thực tế ít ai tồn tại lâu hơn hợp đồng của cầu thủ mà họ ký. HLV thực tế có nhận được một khoản thưởng nếu thực hiện được một thương vụ mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu.

Cái lợi của họ ở đây là hợp pháp hóa một số tiền lớn, khuếch trương tên tuổi đội bóng và nhận được giá trị thương hiệu cực lớn, thông qua quảng bá hình ảnh, thông tin đại chúng... Đi kèm với những ông chủ còn là những tay cò. Họ thường nhận 5 đến 10% tiền lót tay tùy theo từng thương vụ. Chính bản thân chủ thể của chuyển nhượng là cầu thủ được mua cũng có tỷ lệ nhất định ở đó. Và cuối cùng, đương nhiên bên bán cũng hào hứng nhận một khoản tiền khổng lồ, thậm chí cao hơn nhiều lần giá trị thật của "món hàng" bán ra. Một vòng quay khép kín được tạo ra mà ở đó tiền chỉ có thể sinh sôi nảy nở mà không bao giờ có thể biến mất. Cái vòng quay này được người "sành điệu" trong làng bóng đá châu Âu gọi là "Moneyball" (Quả bóng tiền).

Những số tiền lớn bay ra khỏi ngân hàng, đó là lúc nó văng tới mọi người có liên quan. Từ các tập đoàn kinh tế lao vào mua quảng cáo, mua bản quyền thương hiệu, kinh doanh hình ảnh, rồi kéo theo vô số những hoạt động thương mại. Trong khi cầu thủ đó chưa chắc đã thi đấu cho đội bóng mới đến hết hợp đồng. Kaka, một ngôi sao của Milan chuyển đến Real Madrid là một trường hợp. 58 triệu euro. Một cầu thủ dự bị. Real có mất đi số tiền đó không? Không hề. Họ thu được gấp đôi chỉ trong 1 năm đầu từ kinh doanh hình ảnh. Những người bỏ tiền "hồi vốn" cho Real chính là các CĐV. Năm thứ hai trở đi, Kaka là cục nợ. AC Milan, kẻ thu về số tiền lớn hoàn toàn hài lòng và họ từng tuyên bố sẵn sàng mua lại Kaka với giá bằng... 1/5 số tiền thu được. Còn kẻ thất bại, chỉ có duy nhất Kaka, khốn khổ với quãng thời gian tệ hại nhất trong sự nghiệp.

3.Moneyball bay khắp nơi. Nó tới đâu là ở đó bấn loạn, nhộn nhịp và tranh giành như những cuộc đấu giá các bức tranh của Picasso, mặc dù nó là những bức tranh mà danh họa Tây Ban Nha này từng ném vào sọt rác. Thế nhưng kỳ lạ là nó lại trở thành mốt, một thứ trào lưu bắt tất cả phải tuân theo một cách vô thức và tự nguyện. Bởi lẽ, ngay bản thân những tên tuổi lớn đã tạo ra sức hút. Sức hút đó đến từ đâu? Truyền thông! Và đến đây, lại có một nghi vấn nữa. Tất cả những đội bóng lớn đều có kênh truyền thông riêng, có sự kết nối với những hãng thông tấn lớn. Deloitte, hãng kiểm toán hàng đầu thế giới thống kê chi phí của một đội bóng hàng đầu nước Anh như Man Utd, Chelsea... chi phí cho truyền thông không dưới 100 triệu bảng mỗi năm. Khi đó, khả năng tạo ra sức hút và mở rộng thị trường là cực lớn. Ngồn tiền đó ở đâu? Các tỷ phú. Các tỷ phú lấy tiền ở đâu? Trong túi! Tiền đó xuất phát từ đâu? Không ai biết. Deloitte cũng chịu.

Thôi thì, chỉ cần biết rằng, Moneyball cứ xuất hiện. Cứ bay. Cứ tạo ra những nguồn lợi nhuận khổng lồ bí ẩn chảy vào túi những người liên quan. Và thị trường chuyển nhượng cứ nhộn nhịp như trong một phiên đấu giá những bức tranh của Picasso...

Những thương vụ chuyển nhượng "phi lý"

1. Kaka: từ AC Milan sang Real Madrid: 58 triệu bảng

Đến Real, Kaka chỉ là cầu thủ dự bị, nhưng anh vẫn ở lại, còn Real kiên nhẫn chấp nhận mất tiền lớn.

2. Fernando Torres: Từ Liverpool sang Chelsea: 50 triệu bảng

Thất bại trên sân cỏ, nhưng Torres mang lại cho Chelsea lợi nhuận bản quyền hình ảnh 70 triệu bảng.

3. Robinho: từ Real Madrid sang Man City: 32,5 triệu bảng

Hoàn toàn thất bại. Man City mất trắng khoản tiền lớn, nhưng Deloitte khẳng định ông chủ Man City vẫn có lãi.

4. Andy Carroll: từ Newcastle đến Liverpool: 35 triệu bảng

Sau 1 năm bị cho West Ham mượn và bán cho CLB này, Liverpool chỉ thu lại 15 triệu bảng.

5. A.Shevchenko: từ AC Milan sang Chelsea: giá 30,8 triệu bảng

Ba năm khoác áo Chelsea, Shevchenko đá có 48 trận (9 bàn thắng), sau đó cho Milan mượn và bán cho Dinamo Kiev mà không thu lại được đồng nào.

Lê Giang

Các tin khác

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Bỏ quy định cấm hát nhép, cơ hội cho những ca sĩ giả

Lâu nay, việc một số ca sĩ hát nhép khi lên sân khấu đã bị công chúng lên án vì họ không có thực lực. Thế nhưng, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, vừa được ban hành đã bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật. Nhiều người lo ngại quy định mới sẽ tạo điều kiện cho những ca sĩ “thích” hát nhép…
Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Bất cập trong quản lý phát hành phim trên mạng

Câu chuyện mới nhất làm nóng dư luận là 2 bộ phim “Vũ điệu tử thần” và “Những người viết huyền thoại” mới đây “tự dưng” được phát hành trên kênh Netflix - một nền tảng xem phim có trả phí nổi tiếng của Mỹ.
Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Cần thay đổi tư duy tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc

Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 5 năm diễn ra một lần, nhưng năm nay đã xảy ra hiện tượng xước tranh, mất tượng… Giới họa sĩ và công chúng yêu hội họa thất vọng và bất bình. Đó còn chưa kể đến câu chuyện chất lượng của triển lãm, cũ và nhàm. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc được tổ chức đúng với giá trị phải có? Phóng viên Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông về thực trạng này.
Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Đằng sau màn chơi lớn của tân binh Bình Định

Mới trở lại V-League sau 12 năm vắng bóng, Bình Định đã chiêu mộ hàng loạt tân binh ấn tượng. Người ta nói đội bóng đất võ chơi lớn, thậm chí là chơi trội so với nhiều ông lớn trên thị trường chuyền nhượng trước mùa giải năm nay. Nhưng ít ai biết rằng  từ hai năm trước, Bình Định đã sẵn sàng cho cuộc chơi lắm tiền nhiều của này với kế hoạch dài hơi cùng tiềm lực tài chính, để qua đó hiện thực hoá tham vọng của đội bóng.
Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Người đắm đuối với "dòng tranh Hàng Trống"

Sau khi xuất bản cuốn "Dòng tranh dân gian Kim Hoàng vào năm 2019, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa lại vừa cho ra mắt cuốn sách "Dòng tranh dân gian Hàng Trống", một dòng tranh dân gian độc đáo nhất của Hà Nội. Tranh dân gian đang hồi sinh từ những con người tâm huyết và yêu văn hóa dân gian như nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa.
Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Bùi Thị Thu Thảo và hành trình vượt khó của "nữ hoàng"

Trong đoàn đại biểu của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa tổ chức tại Hà Nội tuần qua, có 2 vận động viên, đó là Đoàn Văn Hậu (Bóng đá), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa).
Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Nhóm Action C, đam mê làm phim về đề tài Công an

Họ đều là những người làm phim chuyên nghiệp, đến với nhau vì đam mê. Những lúc rảnh rỗi, họ cùng nhau làm những clip ngắn để giải trí, thế nhưng nhờ sự đầu tư công phu và tâm huyết, cùng tài năng võ thuật thực sự của những thành viên mà nhóm Action C đã tạo được những clip có sức hấp dẫn riêng, đặc biệt là đề tài về Công an.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liệu có trở thành thế lực ở V..League 2021?

Gần 3 thập kỷ, bóng đá Hà Tĩnh nép mình trước cái bóng khổng lồ của người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Nhưng thời thế đổi thay. Sự xuất hiện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, theo một cách đặc biệt, đang giúp người hâm mộ bóng đá nơi đây có được một niềm tự hào.
Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Rapper và Gangster - Hai đầu sợi xích

Làng giải trí Mỹ cách đây hơn một năm có dịp ồn ào vì chuyện rapper nổi tiếng Takeshi 69 (tên thật Daniel Hernandez) đã phải hầu toà vì tội hành hung bạn gái. Trước đó, cả toà án và công luận đều tin rằng, Takeshi 69 là thành viên của băng đảng Nine Trey Gansta Bloods khét tiếng ở Brooklyn, New York.
Một SEA Games bớt… nặng nề

Một SEA Games bớt… nặng nề

40 môn với 520 nội dung là số lượng mà SEA Games 31 với chủ nhà Việt Nam chốt lại. Nhìn từ đó, người ta thấy được một kỳ SEA Games mà số lượng môn Olympic cao nhất trong lịch sử. Rất nhiều môn thi đấu "trời ơi đất hỡi" đã bị lược bỏ, tránh tình trạng vận động, o bế cho chủ nhà đứng nhất toàn đoàn như nhiều quốc gia khác từng làm trước đó.
Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Sân khấu nhạc kịch "nóng" trở lại

Những ngày tháng 11 này, sân khấu nhạc kịch Hà Nội "nóng" với hai vở diễn được chờ đợi, "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và "Tôi đọc báo sáng nay" của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Đó là một tín hiệu vui cho sân khấu nhạc kịch nước nhà khá lâu im ắng.
Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Bóng đá Hải Phòng, Quảng Ninh và cú trượt dài

Từng là địa phương sở hữu các CLB thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng giờ đây Hải Phòng và Quảng Ninh đều đang loay hoay tìm hướng phát triển bóng đá trong tương lai. Không có tầm nhìn dài hạn, đầu tư theo cảm hứng,... khiến cho trận derby máu lửa ngày nào của vùng Đông Bắc càng ngày càng đìu hiu cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

Cử tạ Việt Nam với quả tạ ngàn cân

6 tháng trước khi Olympic 2020 diễn ra “bù” tại Tokyo, cử tạ Việt Nam nhận tin sét đánh: Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng bị cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với doping.
Kiatisak và ân tình với bầu Đức

Kiatisak và ân tình với bầu Đức

"Tôi bắt Kiatisak lúc nào mà chẳng được", bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã nói như thế cách đây 5 năm. Và quả thực, đúng là chỉ sau 1-2 cú điện thoại, bầu Đức đã nhận được cái gật đầu của Kiatisak Senamuang. Đáng nói hơn, ông làm như vậy là để… chiều những cầu thủ trẻ tại HAGL hiện tại.
Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chưa bao giờ là chuyện cũ

Đạo, nhái trong nghệ thuật, chuyện không mới, nhưng chưa khi nào cũ. Mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng nhưng xem ra công chúng vẫn tiếp tục đau đầu về những thông tin liên quan đến đạo đức, lòng tự trọng của một số người làm nghệ thuật.