“Bông hồng xanh” góp phần giữ yên vui xóm làng

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, không chỉ an ninh, trật tự (ANTT) được giữ vững từ cơ sở, mà hình ảnh người chiến sĩ CAND trong bộ sắc phục màu xanh lá mạ đã trở thành thân thuộc, gần gũi và là lá chắn yên bình trong lòng mỗi người dân. Đặc biệt, với những địa bàn có nữ Công an chính quy đảm trách đã trở thành biểu tượng của sự gần dân, hiểu dân và thực sự trở thành “bạn dân”.

Chúng tôi tìm về xã Thạch Bình, một trong những địa bàn ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Tĩnh đúng vào thời điểm Ban Công an xã Thạch Bình nói riêng và lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đang trong đợt cao điểm thực hiện chủ trương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền cho nhân dân tránh xa các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, nhất là lừa đảo qua không gian mạng đang ngày càng nở rộ trong thời gian gần đây.

“Bông hồng xanh” góp phần giữ yên vui xóm làng_số ĐB_19/8_T36 -0
Đại úy Trần Thị Thơ Mây cùng đồng đội trong Ban Công an xã xuống địa bàn.

Bất chấp cái nắng miền Trung trong những ngày tháng 7 như đổ lửa, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C nhưng Đại úy Trần Thị Thơ Mây (SN 1988), Phó trưởng Công an xã vẫn cùng với CBCS kiên trì đến tận từng nhà dân để tuyên truyền, dán áp phích cảnh báo.

Tấm áo xanh màu lá mạ ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi chân thoắn thoắt, nụ cười luôn thường trực trên môi, điều mà phóng viên cảm nhận được là đến bất cứ nhà nào, Đại úy Thơ Mây cũng nhận được sự niềm nở, quý mến, chào đón từ phía người dân. Thậm chí, không ít gia đình, khi cán bộ Công an xã đi, còn chạy theo giúi vào tay túi quà là chùm ổi, quả khế vốn là đặc sản cây nhà lá vườn.

Trước đó, vào tháng 9/2020, khi đang là cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại úy Trần Thị Thơ Mây đã xung phong về cơ sở và được phân công về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Thạch Bình, một xã vùng ven của thành phố Hà Tĩnh, giáp ranh với các huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Sau gần 2 năm về với cơ sở, thành quả lớn nhất mà Đại úy Thơ Mây nhận được, không chỉ đơn thuần là các lĩnh vực mà mình phụ trách được đảm bảo và được “bổ túc” kinh nghiệm công tác tại cơ sở, mà quan trọng nhất là được người dân tin yêu. Từ việc gần gũi với nhân dân, thường xuyên bám địa bàn cơ sở đến việc tận tình, linh hoạt hướng dẫn cho bà con xử lý nhanh gọn các thủ tục hành chính công, Đại úy Thơ Mây đã góp phần giúp người dân trên địa bàn bắt kịp xu thế với hành chính công thời đại 4.0, thượng tôn pháp luật và góp phần làm cho mối quan hệ giữa lực lượng Công an với nhân dân thêm gần gũi, thân thiết.

May mắn của Đại úy Trần Thị Thơ Mây là có chồng cùng làm trong lực lượng CAND, nên cũng hiểu và thông cảm, chia sẻ cho vợ bởi có những lúc, đang nửa đêm hoặc ngày nghỉ, vẫn phải tất bật xuống địa bàn để tham gia phá án, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, từ tháng 10/2020, Trung úy Nguyễn Thị Hương (SN 1997) được điều động về Công an xã Thạch Bình công tác, đã trở thành cộng sự và chia sẻ nhiều phần việc với Đại úy Thơ Mây nên công việc cũng đỡ phần áp lực hơn.

Là một trong những “bóng hồng” viết đơn xung phong về xã trong những ngày đầu thực hiện chủ trương, ngay từ khi về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Trung úy Nguyễn Thị Khánh Lam đã khẩn trương bắt tay vào việc thực hiện 2 dự án: Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp CCCD. Nữ Trung úy sinh năm 1997 này cho biết, thời điểm đó vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa lăn lộn địa bàn để kịp tiến độ 2 dự án, có những lúc phải làm xuyên ngày, xuyên đêm. Thậm chí, bất luận nắng hay mưa, ngày hay đêm, bản thân phải ôm cả máy tính cá nhân đến từng nhà để đối chiếu, soát xét khiến bản thân sụt mất mấy cân.

Vất vả qua đi, ngẫm lại quãng thời gian công tác tại đây, Trung úy Trần Thị Khánh Lam cho biết, bản thân đã học được nhiều điều sau hơn 2 năm cùng ăn, cùng ở và cùng làm với nhân dân. Tại xã, ngoài việc phải bổ túc và trang bị kiến thức ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính, cũng có những va vấp và bỡ ngỡ, nhưng rồi qua đó, bản thân đã gần dân hơn, hiểu dân hơn.

“Bông hồng xanh” góp phần giữ yên vui xóm làng_số ĐB_19/8_T36 -0
Trung úy Nguyễn Thị Khánh Lam trao đổi nghiệp vụ với đồng đội.

Thời điểm có mặt tại trụ sở Công an xã Thạch Đài, câu chuyện của tôi với Trung úy Trần Thị Khánh Lam liên tục bị ngắt quãng bởi có nhiều công dân đến để xin xác nhận các loại giấy tờ tùy thân. Mỗi lần như vậy, nữ Trung úy này đã xử lý tình huống hết sức nhanh gọn, người dân ai cũng hài lòng. Chủ tịch UBND xã Thạch Đài Trương Quang Anh cho biết thêm, từ ngày Công an chính quy về cơ sở, diện mạo xã nhà đã thay đổi hoàn toàn, ANTT được giữ vững, hình ảnh người chiến sĩ CAND đã thực sự lan tỏa, gần gũi và là những người bạn thực sự của nhân dân.

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã bố trí 55 nữ cán bộ Công an chính quy công tác tại xã, trong đó có 4 trường hợp là Phó trưởng Công an xã. So với nam giới, họ có những khó khăn riêng, đặc biệt là với đặc thù thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Mặc dù vậy, những nữ cán bộ Công an xã này vẫn luôn sắp xếp hài hòa giữa gia đình và công việc, vừa đảm đương tốt việc nhà, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, có những nữ cán bộ được ví là “khắc tinh” của các loại tội phạm, hoặc trở thành những “người hòa giải” tại cơ sở như Thượng úy Phan Thị Thủy, Phó Trưởng Công an xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà; Trung úy Nguyễn Thị Việt Hà, Công an xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc; Trung úy Đoàn Thanh Bình, Công an thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn…

Đây là những địa bàn rộng, trước đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Nhưng từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, đặc biệt là có sự xuất hiện của những “bóng hồng” làm công tác đảm bảo ANTT, nhiều vấn đề như mâu thuẫn gia đình, xích mích hàng xóm láng giềng, uống rượu say xỉn rồi gây rối trật tự… đã giảm rõ rệt. Nhiều trường hợp, các chị đã trở thành những hòa giải viên bất đắc dĩ nhưng hiệu quả.

 Theo đánh giá từ cơ sở, sự xuất hiện của những nữ cán bộ Công an xã ở địa bàn như thổi luồng gió mới trong công tác đảm bảo ANTT. Chính các chị đã phối hợp với các lực lượng của xã nắm bắt, giải quyết kịp thời mọi mâu thuẫn phát sinh trong đời sống của người dân, không để kéo dài. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định về ANTT trên địa bàn. Tại các địa bàn có lực lượng Công an chính quy là cán bộ nữ, phần lớn những vụ việc phát sinh từ cơ sở đều được các chị giải quyết một cách linh hoạt, mềm dẻo nên các vụ việc đều được xử lý dứt điểm, không phát sinh các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ về ANTT.

Thiên Thảo

Các tin khác

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Bản lĩnh người Anh hùng trong vùng địch

Ở tuổi 96, Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai vẫn hăng say hoạt động và thường xuyên có mặt trong các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Quyết tâm rút ngắn lộ trình “xã không ma túy”, giữ Thạnh Bình bình yên

Với việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, thực hiện phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Thạnh Bình (Đà Nẵng) đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, thực hiện xuất sắc sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Giữ bình yên từng phum, sóc Khmer

Được triển khai năm 2019 tại chùa Pôthi PhĐốk, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ), mô hình “Sư sãi và Phật tử tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT” đến nay vẫn duy trì hiệu quả.

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Dấu ấn “Gần dân nhất” ở miền núi Đông Giang

Quán triệt sâu sắc phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Đông Giang (Đà Nẵng) xác định tinh thần “Gần dân nhất” là một đặc trưng cốt lõi mang tính chiến lược của lực lượng Công an xã chính quy hiện nay. Do đó, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồng thời xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, mô hình, hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa tinh thần, mục tiêu trên.

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Thượng uý Công an 115 lần hiến máu cứu người

Một bệnh nhân sốt xuất huyết đang cần tiểu cầu nhóm A để cấp cứu, Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) không ngại đường xa, mưa lớn, vượt quãng đường trên 50km đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang hiến máu cứu người.

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

Dựng “lá chắn” từ cơ sở, ấm áp nghĩa tình xóm trọ

TP Hồ Chí Minh hiện là nơi sinh sống, làm việc của hơn 1,6 triệu lao động nhập cư tại gần 60.000 công trình nhà trọ tư nhân. Đằng sau guồng quay hối hả của cuộc sống mưu sinh, các khu nhà trọ chật hẹp luôn tiềm ẩn rủi ro về an ninh trật tự (ANTT), cháy nổ, tệ nạn ma túy và nguy cơ xâm hại phụ nữ, trẻ em.

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

“Lá chắn” giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống

Trong nhịp phát triển năng động của TP Đà Nẵng, phường Điện Bàn luôn khẳng định vị thế là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội. Song hành cùng sự đổi thay ấy là những thách thức không nhỏ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn đã đoàn kết, chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp toàn diện. Qua đó, giữ vững thế trận an ninh nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Mang khát vọng từ cực Nam ra đấu trường toàn quốc

Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc, trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026, khu vực phía Nam. Xuất sắc vượt qua 13 đội thi đến từ các tỉnh, thành phố, đội thi tỉnh Cà Mau là 1 trong 4 đội đoạt giải A, giành tấm vé vào vòng Chung kết toàn quốc, tổ chức tại Hải Phòng sắp tới.

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Công an xã kịp thời hỗ trợ người đàn ông lên cơn co giật trên đường Hồ Chí Minh

Khi điều khiển xe máy trên tuyến đường Hồ Chí Minh hướng từ thôn Kong Năng, xã Phước Năng (Đà Nẵng) đến khu vực xã Khâm Đức thì ông Thô bất ngờ lên cơn co giật, mất lái, ngã xuống lề đường trước cổng Công an xã Phước Năng. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phước Năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu.

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

Chuyện về Thượng tá, liệt sĩ Trần Văn Dũng hy sinh trong ca trực đêm Noel

​Ba mươi ba năm cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho lực lượng Công an nhân dân (CAND), Thượng tá, Liệt sĩ Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng Công an xã Tiến Lợi (nay thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng) đã ngã xuống giữa thời bình. Sự hy sinh của anh là biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng học tập và noi theo.

“Rút ruột” hơn 22.000 thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền tỷ

Bộ Công an khen thành tích phá đường dây "rút ruột" thẻ quốc tế

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng biểu dương thành tích của lực lượng Công an TP Huế khi đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM và PCTP) sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tài sản.

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Người đội trưởng bước ra từ "vùng lõm" K20

Có những chiến công được viết nên từ lòng dân. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, K20 là "pháo đài không tường thành" của lực lượng An ninh Quảng Đà cũng là nơi đã lập nhiều chiến công hiển hách như thế. Cũng từ K20, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Thượng tá Trần Công Dũng cùng đồng đội lập nhiều chiến công giữa lòng địch, góp phần làm nên truyền thống anh hùng của lực lượng An ninh nhân dân suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.