Lãi khủng 29,3 tỷ đồng mỗi ngày
Theo Petrolimex, giá xăng nhập khẩu tại thị trường Singapore (nơi các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu Việt Nam nhận hàng), ngày 21/5/2012 thì: xăng Ron 92 có giá 115,24 đôla/thùng. Mỗi thùng xăng có 159 lít, quy giá đôla cùng ngày là 20.870 đồng, ta có:
115,24 x 20.870: 159 = 15.126 đồng/lít
Giá trên cộng các khoản thuế và phí sau:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 10%
- Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%
- Thuế nhập khẩu 2%
- Phí môi trường 1.000 đồng/lít
- Lợi nhuận định mức 600 đồng/lít
- Chi phí lưu kho, bến bãi 600 đồng/lít
- Trích quỹ bình ổn 300 đồng/lít
Cộng các khoản thuế, phí trên, sẽ được:
15.126 + 1.512 + 1.512 + 302 + 1.000 + 600 + 600 + 300 = 20.952 đồng.
Giá xăng A92 hiện tại là 23.300 đồng/lít, vậy mức lãi là 2.348 đồng/lít.
Mỗi ngày, các doanh nghiệp bán ra khoảng 12,5 triệu lít xăng, lãi tới 29,3 tỷ đồng. Đối với dầu tuy lãi ít hơn song với 25 triệu lít dầu mỗi ngày, doanh nghiệp cũng bỏ túi trên chục tỷ đồng. Riêng "ông lớn" Petrolimex, mỗi ngày bán ra khoảng 7,5 triệu lít xăng và 15 triệu lít dầu, lợi nhuận bỏ túi lên tới hàng chục tỷ đồng. Xu hướng giảm đã kéo dài hơn 1 tháng và đang ngày càng giảm sâu.
Mức lãi trên chưa tính lợi nhuận định mức mà các doanh nghiệp đã ung dung bỏ túi 600 đồng/lít cùng cái gọi là "phí lưu kho, bến bãi" 600 đồng nữa.
Lợi nhuận này cũng mới chỉ tính bề nổi: dựa trên giá công khai tại Singapore và giá đôla thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng, giá niêm yết tại thị trường Singapore với giá nhập khẩu của các doanh nghiệp đầu mối là khác nhau, vì họ đã trừ chiết khấu hoa hồng cho các nhà nhập khẩu. Đây cũng là nguyên tắc trong kinh doanh, ví như một sản phẩm ghi x đồng trên nhãn mác, thì đó là giá bán đến tay người tiêu dùng, còn các đại lý đã được chiết khấu 10-30% hoa hồng. Điều này càng có cơ sở khi cuối năm ngoái, Bộ Tài chính cho rằng, giá nhập khẩu doanh nghiệp công bố so với giá ở tờ khai hải quan chênh nhau (tại thời điểm giảm 500 đồng/lít xăng ngày 26/8/2011, ngoài lợi nhuận định mức, doanh nghiệp lãi 780 đồng/lít).
Thị trường xăng dầu méo mó
Kiểu kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam hiện tại là kiểu kinh doanh kỳ lạ. Sự kỳ lạ ở chỗ:
- Khi xăng dầu thua lỗ, Nhà nước phải bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng để bù đắp cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, năm 2008 xăng dầu lỗ hơn 10.000 tỷ đồng và được Nhà nước cấp bù lỗ. Trớ trêu hơn, năm 2011, trong tổng số 1.840 tỷ đồng thua lỗ, có hơn 516,1 tỷ đồng là số tiền chi trả sai quy định tại Thông tư 234/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính (chủ yếu trả hoa hồng cao hơn quy định) nhưng Petrolimex khi đó lại đánh lận sang khoản lỗ. Từ chỗ lẽ ra phải xử lý, truy thu, việc biến thành khoản lỗ nhằm rút tiền ngân sách!
Khi xăng dầu lãi đậm, lợi nhuận lại rơi cả vào túi doanh nghiệp mà trực tiếp là các ông chủ doanh nghiệp, còn Nhà nước cũng chỉ chờ đợi ở các khoản thuế.
Lỗ hay lãi, rốt cuộc chỉ ngân sách nhà nước và người dân chịu thiệt, còn bất luận trường hợp nào, doanh nghiệp cũng thu lợi, chỉ khác mức độ: lúc lãi vừa, lúc lãi khủng.
- Kinh doanh xăng dầu cực kỳ đặc thù: Bất luận trong mọi trường hợp, nhu cầu tiêu thụ cũng ít thay đổi. Người dân không thể vì xăng đắt mà cất xe đi bộ, nhà máy không thể vì dầu cao mà đóng cửa! Mọi ngành nghề kinh doanh đều phải đi tìm thị trường, thậm chí hành trình đó rất gian nan. Còn xăng dầu, thị trường luôn đông đúc, luôn đợi sẵn ở bất kỳ thời điểm nào.
- Mọi ngành nghề kinh doanh đều phải sử dụng chất xám để nâng cao chất lượng sản phẩm, phân phối sản phẩm. Xăng dầu chỉ đơn giản là việc múc về rồi rót bán. Chỉ với động tác như vậy mà nhìn bảng biểu các loại phí trên, thấy xăng dầu "khổ" đến mức nào khi phải gánh cả cái gọi là "phí lưu kho, phí định mức…". Chưa kể, xăng nhập về còn bị xe bồn rút ruột, đổ cặn bã vào, rồi cây xăng thì sửa đồng hồ, sửa chíp…, thi nhau "rút ruột" khách hàng.
- Năm nay, khi kinh tế khó khăn, hầu hết doanh nghiệp đều gặp thách thức, tiếp cận vốn khó, kinh doanh khó. Thế mà xăng dầu không hề, lại lãi đậm!
Những ý đó đủ thấy ngành nghề kinh doanh này thật kỳ lạ.
| Kỳ vọng để rồi thất vọng Tháng 8/2011, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhậm chức và ngay lập tức ông gây ngạc nhiên dư luận bởi những động thái quyết liệt chưa từng xảy ra ở lĩnh vực xăng dầu. Đầu tiên là các tuyên bố với báo chí bên hàng lang Quốc hội, sau đó ông quyết định giảm giá bán xăng vào cuối tháng 8/2011. Tuy chỉ giảm 500 đồng nhưng quyết định đó được cho là dũng cảm bởi vấp phải sự phản ứng quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công thương và doanh nghiệp, trực tiếp là Petrolimex. Chưa hết, để có thông tin khách quan, Bộ trưởng cũng đề nghị Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, Lào và Campuchia nghiên cứu, thu thập thông tin cung cấp cho Bộ Tài chính về giá bán các loại xăng, dầu; cung cấp thông tin về cơ chế điều hành giá, phương pháp tính giá bán và biện pháp điều hành giá cụ thể đối với từng mặt hàng xăng dầu mà Chính phủ các nước này đang thực thi. Đỉnh điểm, hội thảo hôm 20/9 với cách tranh cãi nẩy lửa giữa ông với Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú và Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Bảo, đã dựng lên một chân dung Bộ trưởng mới với phong cách cương nghị hiếm thấy. Tuy nhiên, giờ đây, Bộ trưởng còn nợ những câu hỏi lớn. Đó là vì sao sau sự kiện thành lập ba tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn (9/2011), nhưng khi kết luận lại không đưa ra được những điểm bức xúc như: sự thật chênh lệch giá giữa giá công khai với giá Hải quan ra sao? Doanh nghiệp đang dùng thủ đoạn gì lập lờ lỗ lãi? Sau các quyết định đề nghị thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, Lào, Campuchia nghiên cứu giá bán xăng ở các nước, kết quả như thế nào? Và hơn hết, đằng sau sự im lặng gần đây của Bộ trưởng trước các biến động giá xăng dầu, là vì lẽ gì? Hôm 21/5, khi Quốc hội khai mạc, báo chí đã lâu lắm mới "quây" được Bộ trưởng. Song nội dung cuộc trả lời giờ đây chỉ là sự mềm mỏng "đang xem xét", "cân nhắc thêm"… khiến cho cử tri và dư luận rất bức xúc trước cách trả lời thiếu trách nhiệm và sự giải quyết kịp thời về vấn đề xăng dầu của Bộ trưởng. Tháng 8 năm ngoái, khi doanh nghiệp xăng dầu phản ứng gay gắt kêu lỗ, ông vẫn kiên quyết cho giảm giá ngay. Bộ trưởng nói câu đầy cá tính "Nhà nước không dọa ai, nhưng cũng không ai dọa được Nhà nước". Hay khi nhìn về phía Tổng Giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo để răn đe "không làm được thì giải tán"! Nay, xăng dầu đang lãi khủng. Nhưng nhuệ khí của Bộ trưởng hồi năm ngoái thì… Đặt câu hỏi như thế, chỉ muốn đi tìm nhuệ khí xưa. Còn quyền hạn của Bộ trưởng Tài chính không phải "đũa thần". Doanh nghiệp đang quyết liệt đòi thả theo cơ chế thị trường, tức là tìm cách bứt ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, bứt ra khỏi sự điều tiết của Bộ Tài chính, của Bộ trưởng Vương Đình Huệ. Mà xăng dầu đang độc quyền. Độc quyền không có chỗ cho cạnh tranh. Việc còn để độc quyền thuộc trách nhiệm Bộ Công thương. Theo thị trường mà chỉ có Petrolimex độc quyền, khác gì chắp cánh cho "ông lớn" bay theo quỹ đạo thao túng. "Không làm được thì rút lui"! Nhưng Petrolimex không thấy ai rút lui, mà giờ đã nâng từ tổng công ty lên tập đoàn. Bởi đơn giản, họ thuộc Bộ Công thương, chứ không thuộc Bộ Tài chính. Xưa nay, người ta chỉ sợ quyền lực tổ chức. Nếu ngày đó mà Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú nói được câu nói đó như Bộ trưởng Huệ thì mọi sự đã khác. Thì người dân đã được mua xăng dầu đúng giá. Thì báo chí đâu phải kêu ca xăng dầu đến mục giấy như thế nữa! |