Bộ mặt thật sau ánh hào quang của ông chủ công ty người mẫu Elite

Ngày 28-9-2020, cơ quan chức năng Pháp đã tiến hành điều tra ông Gerald Marie - người từng đứng đầu công ty người mẫu danh tiếng bậc nhất thế giới Elite và là chồng cũ của cựu siêu mẫu huyền thoại Linda Evangelista - sau khi nhận được hàng loạt cáo buộc tố Gerald Marie tội hiếp dâm. Những vụ hiếp dâm này xảy ra vào khoảng từ năm 1980 đến 1988, và theo như luật về thời hiệu vụ án của Pháp thì có thể các vụ việc sẽ không được đưa ra trước toà.

Khi những người mẫu nổi tiếng tố cáo

Vợ cũ của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Mickey Rourke Carre Otis là một trong hai người phụ nữ đã chính thức đâm đơn kiện Gerald Marie, và luật sư của bà cũng đã từng đại diện cho nhiều phụ nữ bị Jean-Luc Brunel - kẻ chuyên núp bóng người đại diện siêu mẫu để tìm kiếm những "con mồi" cho tên hiếp dâm hàng loạt Jeffrey Epstein, lạm dụng.

Theo bà Otis, ông chủ hãng Elite đã cưỡng hiếp mình tại Paris khi Otis đang góp mặt trong những chiến dịch quảng cáo triệu đô của Calvin Klein và Guess. Đáng ghê tởm hơn, vụ án xảy ra khi Gerald đã đính hôn với siêu mẫu từng được mệnh danh là xinh đẹp nhất thế giới Linda Evangelista.

Gerald Marie cùng vợ cũ là siêu mẫu Linda Evangelista.
Gerald Marie cùng vợ cũ là siêu mẫu Linda Evangelista.

Cựu phóng viên của đài BBC Lisa Brinkworth cũng đã khẳng định rằng Marie từng tấn công tình dục mình tại một hộp đêm vào tháng 10-1998 khi bà đang đóng giả làm người mẫu để quay một bộ phim tài liệu bóc trần những vụ lạm dụng nhắm đến những người mẫu còn đang tuổi thiếu niên tại rất nhiều công ty đại diện khác nhau. Tuy bộ phim đã ra mắt rất thành công và góp phần rất lớn vào việc phá huỷ sự nghiệp dài hàng thập kỉ của Gerald Marie tại Elite, bà Lisa đã bị chấn thương tâm lý nặng nề.

Bà cũng không thể lên tiếng tố cáo tội ác của Gerald Marie vì vướng phải một thoả thuận trước toà giữa BBC và Elite sau khi Elite kiện hãng tin này vì tội bôi nhọ. Cùng với bà Carre và bà Lisa, 2 siêu mẫu khác cũng đã tố cáo Gerald: cựu người mẫu Jill Dodd khẳng định mình từng bị Gerald cưỡng hiếp tại Paris năm 1980, khi Jill vừa tròn 20 tuổi và mới chuyển đến Pháp để gia nhập công ty của hắn là Paris Planning; còn cựu người mẫu Thuỵ Điển Ebba Karlson thì bị Gerald Marie tấn công khi ông ta đang đứng đầu Elite vào năm 1990.

Gerald Marie là ai ?

Là người lãnh đạo công ty đã đứng sau sự thành công của thế hệ các siêu mẫu đầu tiên như Naomi Campell, Claudia Schiffer và Cindy Crawford… nhưng Gerald Marie là một người đàn ông vô cùng kín tiếng, đến mức gần như không ai biết gì về xuất thân cũng như gia đình của người đàn ông này, và thông tin công khai duy nhất của ông ta là năm sinh 1950. Tuy nhiên, việc Gerald Marie là một kẻ hiếp dâm hàng loạt vốn đã từ lâu râm ran trong giới người mẫu.

Cựu phóng viên BBC Lisa Brinkworth - người lên tiếng tố cáo Gerald Marie.
Cựu phóng viên BBC Lisa Brinkworth - người lên tiếng tố cáo Gerald Marie.

Năm 2011, bà Carre Otis đã cho ra mắt một cuốn tự truyện kể chi tiết về lần Gerald cưỡng bức mình khi Carre mới tròn 17 tuổi và vừa trở thành "gà nhà" của hắn. Gerald thậm chí còn cho Carre thuê hẳn một phòng trong chính nhà hắn để dễ bề hành sự. Năm 2017, bà Jill Dodd, một nạn nhân khác của Gerald, cũng xuất bản một cuốn hồi ký thuật lại lần bà bị gã quản lý này lạm dụng ngay tại chính căn hộ của hắn tại Paris.

Khi được phỏng vấn vào năm 2020, bà thú nhận mình đã không thể chống lại vì khi đó Gerald đang chèo lái cả sự nghiệp của bà, và nếu thiếu hắn thì một cô người mẫu trẻ, không hề biết tiếng Pháp như Jill sẽ khó lòng trụ nổi ở kinh đô thời trang. Những người đồng cấp của Gerald đều biết về những hành vi bệnh hoạn của hắn, tuy nhiên tất cả những ai dám chống lại gã đàn ông này đều buộc phải rời bỏ Elite.

Theo người mẫu Marie Anderson Boyd thì vào khoảng năm 1990, có hai nữ lãnh đạo của Elite đã phản ứng lại Gerald. Lúc đó, các nhân viên cao cấp của Elite đều tụ họp tại Ibiza - nơi tỉ phú ấu dâm Jefferey Epstain thường đưa những "con mồi" của mình đến và vui chơi tại những căn nhà nghỉ mùa hè của ban lãnh đạo Elite bao gồm Alain Kittler, Gerald Marie và John Casablancas. Trong lúc tắm nắng, Marie Anderson Boyd đã tình cờ nghe thấy một cuộc cãi vã giữa Gerald và John với hai nữ lãnh đạo hàng đầu của Elite là Lisa Herzog và Trudi Tapscott.

Điều khiến Marie sốc nhất là nội dung của cuộc cãi vã: Lisa cùng Trudi đang cố gắng ngăn cản Gerald và John quan hệ với những người mẫu còn đang ở độ tuổi thiếu niên. Trong khi John Casablancas - ông bầu đẹp trai như người mẫu - chỉ nhẹ nhàng can ngăn Lisa và Trudi thì Gerald đã thẳng thừng xúc phạm hai đồng nghiệp. Ngay sau khi khám phá ra bản chất của Gerald, Marie đơn phương chấm dứt hợp đồng với Elite, còn Lisa và Trudi sớm bỏ việc.

Chỉ 10 năm sau cuộc cãi vã đó, bộ mặt thật của Gerald đã được BBC vạch trần trong một phóng sự hết sức táo bạo. Các phóng viên của BBC, trong đó có nạn nhân của tên yêu râu xanh là Lisa Brinkworth, đã quay được cảnh Gerald tỉ mỉ lên kế hoạch đặt bẫy một người mẫu trẻ và trút giận lên cấp dưới khi âm mưu của mình không thành công. Một số thước phim khác cho thấy thực trạng suy đồi của các công ty quản lý người mẫu lớn: các nhân viên công khai bán chất kích thích cho những người mẫu dưới 18 tuổi, những người mẫu bán dâm ở Milan và những lời lẽ phân biệt chủng tộc của một lãnh đạo cấp cao ở Elite - Xavier Moreau.

Tồi tệ hơn, các phóng viên đài BBC còn quay được cảnh Gerald trả cho một cô gái rất trẻ khoảng 400 euro để có thể quan hệ với cô. Phóng sự này tưởng như đã đánh dấu cái kết cho sự nghiệp của Gerald Marie vì hắn đã phải từ chức tại Elite sau khi bị vạch mặt. Tuy nhiên, Gerald vẫn là cổ đông hàng đầu của Elite và giới thời trang đồn đại rằng hắn vẫn chỉ đạo công ty trong bóng tối. Đến năm 2020, nhờ vào sức nóng của phong trào Me too, cộng với việc quyền hành của Gerald đã suy giảm ít nhiều, vụ việc lại được đưa ra ánh sáng. 

Kẻ đồng phạm

Tuy không bị điểm mặt chỉ tên trong phóng sự, nhưng cộng sự nhiều năm của Gerald là John Casablancas cũng được biết đến như một kẻ chuyên đi "săn" những cô gái trẻ trong giới người mẫu. Vào những năm 1980, người đàn ông này là gương mặt của Elite và là một kẻ sát gái nức tiếng. Vào năm 1950, khi vừa tốt nghiệp trường trung học dành cho học sinh quý tộc tại Thuỵ Sĩ với mức học phí thuộc hàng đắt nhất thế giới, John Casablancas nhận được tin ngôi trường đại học mơ ước sẽ không nhận mình vào học sau khi trường cấp 3 của John huỷ bỏ lá thư giới thiệu.

Lý do hình phạt này là vì John bị bắt gặp trên giường với một cô hầu phòng tại trường. Bố mẹ của John là ông Ferran, một chủ ngân hàng và bà Antonia, một cựu người mẫu, đã sử dụng các mối quan hệ để đưa con trai vào học tại một số trường đại học châu Âu nhưng John chưa bao giờ tốt nghiệp bất kì trường nào.

Khi John 20 tuổi, một người mẹ của bạn học cùng cấp 3 với cậu đã thuê John làm quản lý phòng quảng cáo cho chi nhánh Coca-Cola ở Rio de Janeiro, Brazil cho dù John chưa có bất kì kinh nghiệm làm việc nào. Vào năm 1972, khi vừa bước vào tuổi 30, John đã thành lập công ty quản lý người mẫu Elite tại Paris, Pháp. Trước đó vào năm 1969, người đàn ông này đã sáng lập công ty Elysee 3. John Casablancas được biết đến như người đã đưa khái niệm siêu mẫu đến với công chúng, biến người mẫu thành những người nổi tiếng xuất hiện khắp mọi nơi chứ không chỉ là một gương mặt. Bằng cách này, John thổi phồng cái tôi của những người mẫu và cả thu nhập của họ.

Siêu mẫu Linda Evangelista, vợ cũ của Gerald Marie, cho rằng câu nói nổi tiếng của bà "Người mẫu chúng tôi sẽ không chịu thức dậy nếu như được trả ít hơn 10.000 USD mỗi ngày" đã đại diện cho triết lý về siêu mẫu cũng như cách thức làm ăn của John. Trong những năm John cùng Gerald quản lý Elite, công ty đã kiếm được gần 100 triệu USD/ năm chỉ nhờ vào việc chạy show của các siêu mẫu.

Vào năm 22 tuổi, John cưới Marie-Christine tại Pháp nhưng hai người ly dị năm 1970, một năm sau khi con gái đầu lòng là Cecile chào đời. Trên thực tế, John đã lén lút qua lại với Jeanette Christiansen lúc đó mới có 19 tuổi, cựu hoa hậu Đan Mạch và người mẫu đầu tiên người đàn ông lắm tài nhiều tật này từng quản lý, từ tận năm 1965. Cặp đôi kết hôn năm 1979 sau khi có con trai Julian Casablancas.

Cuộc hôn nhân này chấm dứt khi John bắt đầu công khai ngoại tình với siêu mẫu Stephanie Seymour sau khi phát hiện ra cô tại một trung tâm mua sắm. Sau khi Stephanie Seymour nhận giải "Gương mặt Elite của năm", người mẫu 15 tuổi này đã chuyển về chung sống như vợ chồng với John, lúc này đã 41 tuổi. Đáng sợ hơn, lúc mới gặp gỡ John đã để ý… mẹ của Stephanie, nhưng rồi lại chuyển hướng sang cô con gái nhỏ vì Stephanie… trẻ hơn.

Nhưng cuộc tình này cũng không được lâu, Stephanie đã chia tay John và theo như lời John thú nhận thì siêu mẫu chính là người phụ nữ duy nhất từng khiến ông ta "tan nát cõi lòng". Vào năm 1993, John Casablancas, lúc này đã 50 tuổi, quyết định kết hôn với người mẫu 17 tuổi Aline Wermelinger. Aline còn kém cả tuổi con của John lúc đó đã 22 tuổi.

Khác với một Gerald Maris thô bạo, John Casablancas luôn cố gắng xây dựng hình ảnh lịch thiệp và vui vẻ để tránh bị công chúng phát hiện ra bộ mặt thật. Tuy nhiên, hình ảnh của ông ta đã bị hoen ố đi rất nhiều khi hai người mẫu hàng đầu của Elite đột tử một cách bí ẩn và John là người duy nhất lên tiếng giải thích nguyên nhân.

Đầu tiên, người mẫu Paula Brenken thiệt mạng do ngã khỏi cửa sổ trong trạng thái say xỉn, ngay sau khi tiết lộ với vài người bạn rằng mình đã bị cưỡng bức khi làm việc. Tiếp sau đó, người mẫu Emmanuel Dano qua đời sau khi ngã khỏi một chiếc xe đang chạy. John khẳng định rằng Emmanuel đang cố gắng trốn thoát khỏi những gã đàn ông muốn quấy rối cô trên xe.

Điều đáng ngờ nhất là chính ông ta là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Emmanuel trên giường. Nhiều người mẫu cũng từng nghi hoặc John khi ông ta luôn kiếm cớ lẻn vào phòng những cô gái trẻ, hoặc rủ họ vào phòng mình để lấy số đo. John cũng thường xuyên tổ chức những bữa tiệc hết sức nóng bỏng tại bể bơi và yêu cầu "gà nhà" phải mặc quần áo ướt đến mức xuyên thấu. Cuối cùng, John cũng phải từ chức tại Elite sau phóng sự của BBC.

John Casablancas qua đời ở tuổi 70 vào năm 2013, tại Brazil vì bệnh ung thư. Mọi bí mật đen tối của người đàn ông này trong những năm tháng nắm quyền tại Elite đã được mang xuống mồ, nhưng người cộng sự của John Gerald Marie thì không được may mắn đến thế khi đang phải đối diện với hàng loạt những cáo buộc và các cuộc điều tra của cảnh sát Pháp.

Huyền Thi

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.