Biến đổi giới tính thai nhi Trò lừa bịp của thầy lang rởm

Mục sở thị phòng khám Thái Hòa Đường của thầy lang Nguyễn Trọng Bằng (xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, Hưng Yên) mới thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu trong tư tưởng của nhiều người. Có những cặp vợ chồng không quản đường xá xa xôi cũng tìm đến đây để mong thầy Bằng "biến đổi giới tính" thai nhi, giúp có được đứa con trai đích tôn.

Chỉ vì mê muội và khát khao có đứa con trai nối dõi tông đường mà nhiều người đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua thuốc cùng với chiếc "túi giữ vía" từ thầy lang rởm này.

Mù quáng tin lời thầy lang rởm

Trong vai là người phụ nữ đã qua 2 lần sinh nở nhưng chỉ được con gái, nay lại tiếp tục mang thai và muốn sinh con trai, tôi đã gọi điện gặp thầy lang Bằng. Qua điện thoại, thầy Bằng sốt sắng hỏi tôi: "Chị tìm đến tôi là đúng rồi. Chị chậm kinh được mấy ngày rồi. Nếu từ 6 đến 7 ngày thì khả năng có thể biến đổi giới tính thai nhi là rất cao. Từ 8-10 ngày thì khả năng thành công sẽ thấp hơn nhiều đấy. Ngoài 10 ngày trở ra là rất khó". 

Vậy mà khi tôi nói mình chậm kinh chắc cũng được chục ngày rồi thì thầy Bằng lại thuyết phục tôi rằng, nói là khó nhưng cũng không phải là không có cơ hội, cứ đến gặp thầy, thầy bốc thuốc cho. May rủi còn tùy thuộc cả vào số nữa.

Thầy lang Bằng đang bốc thuốc cho khách hàng.
Thầy lang Bằng đang bốc thuốc cho khách hàng.

Tại phòng khám của thầy lang Bằng, nhiều cặp vợ chồng ngồi đợi đến lượt mình bốc thuốc. Có cặp vợ chồng còn rất trẻ, có cặp lại khá nhiều tuổi. Ngồi cạnh tôi là vợ chồng anh Nguyễn Văn Quân, quê Hải Dương. Anh Quân chia sẻ năm nay mình đã 47 tuổi, còn vợ cũng đã 42 tuổi. Vợ chồng anh đã sinh được 3 người con, nhưng cả ba đều là cách cách, con gái cả thậm chí đã đi lấy chồng và sinh con. Khi điều kiện còn khó khăn, anh chị đành phải tập trung làm kinh tế. Nay con cái đã lớn, điều kiện về kinh tế cũng khá hơn nhiều, anh Quân lại động viên vợ sinh con. 

Mặc dù biết, sinh con khi đã nhiều tuổi sẽ rất nguy hiểm cho vợ nhưng anh Quân bảo: "Mỗi lần đi ăn cỗ, nhiều khi ngồi vào mâm rồi mà nhiều người ác khẩu lại đuổi xơi xơi, bắt sang mâm khác vì "mâm này chỉ dành cho ông nội". Có khi biết người ta đùa thôi nhưng cũng cảm thấy tự ái và tủi thân lắm. Thôi thì cứ cố xem sao, biết đâu hợp thầy hợp thuốc lại được". 

Cạnh vợ chồng anh Quân là một đôi vợ chồng còn rất trẻ. Cả hai cùng quê ở Hà Nội và đều là công nhân viên nhà nước. Khi tôi lân la hỏi chuyện thì Hương - tên người vợ chia sẻ: "Thực ra vợ chồng em mới có một cô con gái 4 tuổi thôi. Nhưng vì bên gia đình nhà chồng, chồng em là con một lại là trưởng họ nên áp lực lắm. Chồng em lại đang làm phó phòng nên không thể sinh nhiều con như những người khác được. Lần này có bầu vợ chồng em căng thẳng lắm. Em nghe bà chị họ quảng cáo thầy lang Bằng có khả năng bốc thuốc để "biến đổi giới tính" thai nhi nên tìm đến đây. Em cũng hy vọng mình may mắn".

Người ngoài cuộc sẽ dễ dàng nhận thấy, lời phán của ông thầy lang rởm này rất nước đôi. Bởi ông Bằng không khẳng định bài thuốc "bí truyền" của mình có thể biến đổi giới tính thai nhi thành công 100% mà chỉ nói tỉ lệ đó là 80%. 

Biện minh cho tỉ lệ 20% không thành công còn lại, ông Bằng bảo: "Đến các chị cũng không chắc chắn là mình chậm kinh được bao nhiêu ngày thì làm sao tôi biết được. Giả sử các chị chậm đã quá 10 ngày do vòng kinh không đều mà lại tưởng là mới chậm có vài ngày thì đó không phải là lỗi của tôi. Chứ còn tôi khẳng định nếu chậm từ 6 đến 7 ngày thì tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối. Vì lúc này ấu trùng còn rất non nên rất dễ tác động. Nói chính xác là ấu trùng còn chưa tiếp xúc với trứng nên khi uống thuốc của tôi sẽ kích thích tuyến yên sau gáy của phụ nữ, tạo hóc môn sinh sản, tạo ra môi trường kiềm nên sẽ sinh được con trai. Sau 8 ngày ấu trùng già hơn thì lại khó hơn. Riêng 10 ngày trở ra thì ấu trùng đã già rồi, đã chui vào trứng rồi nên không thể tác động được nữa".

Chi phí cho một lần bốc thuốc này khoảng 3,5 triệu đồng, bao gồm 6 thang thuốc và một "túi giữ vía". Thuốc cũng chỉ bốc duy nhất một lần, uống trong vòng 3 tháng đầu thai kỳ. Để quảng cáo cho bài thuốc của mình, thầy Bằng kể ra một loạt tên tuổi của các cặp vợ chồng đã từng đến đây bốc thuốc và đã sinh được con trai như mong muốn. Thầy lang này cũng luôn mồm nổ về y đức của mình, rằng sẽ không bao giờ vì mấy đồng bạc lẻ mà bán rẻ uy tín của mình. Đối với những người phụ nữ nào mà biết chắc đã chậm kinh quá 10 ngày thì thầy sẽ từ chối chữa vì khi đó khả năng biến đổi thấp, khó thành công. 

"Nếu cứ cố tình bốc thuốc cho họ, họ không sinh được con trai rồi sẽ đi tuyên truyền hủy hoại danh tiếng của tôi. Như thế tôi sẽ mất nhiều hơn được" - thầy Bằng trải lòng.

Thuốc bí truyền hay là trò lừa bịp?

Trong đơn thuốc bốc cho khách hàng, thầy lang Bằng không quên kèm theo một "túi giữ vía". Thầy Bằng giải thích: "Sở dĩ phải cần đến "túi giữ vía" là vì khi uống thuốc vào thì việc thụ thai đã không còn thuận theo lẽ tự nhiên nữa. Vì thai nhi đã bị thuốc kích thích chuyển đổi giới tính nên không được khỏe như bình thường. "Túi giữ vía" này sẽ giúp ngăn các loại sóng từ như sóng vô tuyến, sóng điện thoại, tia cực tím, hồng ngoại… Bắt đầu uống thuốc từ ngày nào thì cũng phải đeo túi giữ vía từ ngày đó. Túi này dắt ở cạp quần và phải đeo 24/24h, chỉ trừ lúc đi tắm. Nếu không đeo liên tục đứa bé sau này sinh ra rất có thể sẽ bị khoèo chân, tay, nhũn não. Chị mà không đeo, sau này thai có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm".

Trên thực tế, có nhiều cặp vợ chồng vì muốn có được con trai đã mê muội tin vào lời quảng cáo "một tấc lên giời" của thầy lang Bằng. Họ hoàn toàn không hiểu rằng, những gì ông thầy lang này nói là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. 

Chúng tôi đã đặt câu hỏi về vấn đề này tới bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương - Phòng nghiên cứu khoa học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì nhận được câu trả lời rằng: "Việc thai nhi sinh ra là trai hay gái phụ thuộc hoàn toàn vào tinh trùng của người chồng. Nếu tinh trùng của người chồng là Y thì sẽ sinh con trai, nếu tinh trùng là X thì sẽ sinh con gái. Thời gian để trứng và tinh trùng có thể gặp nhau sau khi vợ chồng quan hệ có khi chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng và mất khoảng một ngày để hoàn thành quá trình thụ thai. Nghĩa là lúc này giới tính của thai nhi đã được quyết định rồi. Thế nên không có chuyện có thai được 6 đến 7 ngày mà vẫn có thể biến đổi được giới tính thai nhi".

Biển hiệu quảng cáo về phòng khám Thái Hòa Đường.
Biển hiệu quảng cáo về phòng khám Thái Hòa Đường.

Dựa vào những căn cứ về khoa học có thể khẳng định những gì thầy lang Bằng "nổ" với khách hàng của mình thực chất chỉ là trò bịp bợm. Và việc sau khi uống thuốc của thầy Bằng có được con trai chỉ là một trò may rủi. Nhiều người, sau ba tháng uống thuốc và kè kè chiếc "túi giữ vía" của thầy Bằng nhưng khi đi siêu âm kết quả vẫn là con gái. Không ít trường hợp đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng và buộc phải phá thai. 

Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đều không ai có ý định quay lại kiện thầy lang rởm này, bởi họ nghĩ có lẽ mình nằm trong số 20% không thành công mà thầy Bằng đã cảnh báo trước nên đành ngậm đắng nuốt cay. Những người may mắn sinh được con trai thì đều nghĩ công đó thuộc về thầy Bằng nên thường quay lại cảm ơn thầy rất hậu hĩnh. Rồi họ lại truyền tai nhau về bài thuốc "bí truyền thần kỳ" của ông thầy lang này. Phải chăng vì thế mà số những cặp vợ chồng hiếm con trai đến với phòng khám của thầy không hề giảm đi. 

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng nên có những biện pháp để ngăn chặn hoạt động khám chữa bệnh thiếu cơ sở khoa học và mang tính chất lừa bịp của thầy lang Bằng để những khách hàng vô tội không phải chịu cảnh "tiền mất, tật mang".

Quang Mgọc

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.