Bắt tội phạm truy nã ở “thành phố công nghiệp”

Khuôn mặt “biết cười”, chất giọng nhẹ nhàng, điềm đạm, ít ai nghĩ Trung tá Nguyễn Xuân Trường là “thủ lĩnh” của Đội Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Biên Hòa được thành lập từ tháng 12 năm 2011. Những ngày đầu thành lập, tuy quân số của đội còn thiếu, nhưng đặc thù địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng, dân nhập cư không ngừng gia tăng mỗi năm nên TP. Biên Hòa có số lượng đối tượng truy nã nhiều, phần lớn là đối tượng lẩn trốn lâu năm ở các vùng sâu vùng xa, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên. 

Một số đối tượng trốn ra nước ngoài để tạo được vỏ bọc kỹ, luôn tìm cách trốn tránh sự truy tìm của cơ quan công an. Nhưng với quyết tâm cao nhất, từ năm 2013 đến nay, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Biên Hòa đã truy bắt, vận động đầu thú 242 đối tượng có lệnh truy nã. 

Bản thân Trung tá Nguyễn Xuân Trường đã trực tiếp bắt, chỉ huy truy bắt và phối hợp bắt 202 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

CBCS Đội Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Biên Hòa trong một lần tham gia thi nấu ăn.
CBCS Đội Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Biên Hòa trong một lần tham gia thi nấu ăn.

Điển hình là vào tháng 3 năm 2013, Trung tá Trường đã tham gia truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm Tống Văn Dư trong một chuyên án của Tổng cục Cảnh sát và được Bộ Công an khen thưởng đột xuất. Vụ thứ 2 vào tháng 6 năm 2014 trong một ngày đã “hốt một mẻ” 4 đối tượng truy nã. 

Theo đó, ngày 2/6/2014, Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cường (29 tuổi tại Phù Ninh, Phú Thọ) với tội trộm cắp tài sản. 

Trong quá trình xác minh về Cường, cơ quan điều tra còn phát hiện Nguyễn Văn Việt (27 tuổi, Phù Ninh, Phú Thọ) là em trai của Cường đang bị cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội truy nã đặc biệt về tội giết người.

Nhận định khả năng 2 đối tượng có thể đang cùng cư ngụ tại TP. Biên Hòa, Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát truy nã tội phạm vào cuộc. Toàn bộ anh em trong đội truy nã đã tổ chức rà soát, xác minh, khoanh vùng. 

Trời Biên Hòa tháng 6 có những trận mưa rất to, anh em trinh sát không quản khó nhọc, truy tìm tất cả các ngõ ngách, con đường, khu nhà trọ lần ra manh mối. 

Đến 16h45 phút ngày 3/6/2014, trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Cường đang có mặt tại một phòng trọ thuộc KP. 6, phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) cùng với 3 thanh niên khác. Nhận định rất có thể 3 thanh niên trên sẽ có cả đối tượng Việt nên tổ công tác hết sức cẩn trọng, tránh “bứt dây động rừng”. 

Mặt khác, việc tiếp cận phải bí mật, bất ngờ có yếu tố nghi binh để đối tượng không kịp trở tay. Khi ập vào khống chế Nguyễn Văn Cường, tổ công tác đã rất khéo léo kiểm tra hành chính 3 thanh niên, lần lượt là Hoàng Mạnh Dũng, Trần Hữu Nghĩa và Thi. Cả ba đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Qua đấu tranh khai thác, buộc đối tượng Thi phải thừa nhận mình chính là Nguyễn Văn Việt, đang mang lệnh truy nã của Công an TP. Hà Nội. Dũng, Nghĩa thì đang có lệnh bắt khẩn cấp của Công an huyện Phù Ninh.

Đối tượng truy nã Nguyễn Trung Hiếu dù thay hình đổi dạng vẫn “sa lưới”.
Đối tượng truy nã Nguyễn Trung Hiếu dù thay hình đổi dạng vẫn “sa lưới”.

Thông tin ban đầu cho thấy, các đối tượng Cường, Nghĩa, Dũng và một số đối tượng khác đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, tiêu thụ xe gian tại tỉnh Phú Thọ. 

Sau khi biết đang bị Công an Phú Thọ truy tìm, 3 đối tượng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam ẩn náu. Riêng Việt bị Công an TP. Hà Nội truy nã từ năm 2013, đã lẩn trốn sang Trung Quốc rồi quay về Lào Cai, sau đó chạy vào TP. Hồ Chí Minh móc nối với anh trai Nguyễn Văn Cường đến TP. Biên Hòa được 7 ngày thì bị phát hiện.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường kể, để tóm gọn cả 4 đối tượng truy nã và lệnh bắt khẩn cấp trong vòng một ngày, anh em đã mai phục nhiều giờ dưới trời mưa, thậm chí quên cả việc ăn uống. Khi phía trước mặt là tội phạm và khoảng cách “cất lưới” rất gần thì cái đói và sự mệt mỏi dường như không tồn tại.

Xuất thân từ lính hình sự, được rèn luyện qua nhiều trận tuyến, khi chuyển sang lĩnh vực công tác truy nã, Trung tá Nguyễn Xuân Trường đã hòa vào guồng quay một cách thuận lợi. 

Theo anh, để có được những thành tích đáng tự hào như hiện nay là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện hết sức của lãnh đạo Công an Thành phố. 

Ngoài ra, mỗi người lính truy nã phải có tình yêu và niềm đam mê vô điều kiện với nghề nghiệp. Họ dấn thân và cam chịu tất cả hiểm nguy, rủi ro, những bất an từ gia đình, người thân. Trung tá Nguyễn Xuân Trường chia sẻ: “Nhiệm vụ không phải lúc nào cũng kể với vợ con. Nhiều khi đi đêm về hôm, bất thường lắm nhưng không thể giải thích được”.

Với tội phạm, người lính làm công tác truy nã cần sự tỉnh táo, bản lĩnh, trong đó có cả linh cảm nghề nghiệp. Trung tá Nguyễn Xuân Trường kể, có lần anh đang ngồi uống cà phê thì thấy một người đàn ông cao lớn, tóc dài, trên mình xăm trổ vằn vện. 

Anh đoán có thể người này nằm trong một băng nhóm giang hồ nào đó. Anh liền lấy điện thoại chụp một tấm hình. Ít ngày sau, Công an tỉnh Đắk Nông đã tới Biên Hòa đề nghị phối hợp giúp đỡ truy bắt Nguyễn Trung Hiếu (trú tại thôn Tân Bình, xã Đắk RMoan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), bị truy nã về tội giết người.

Theo hồ sơ, Hiếu là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp. Trong quá trình trốn truy nã, đối tượng có hành tung bí ẩn, thường xuyên có sự thay đổi về chỗ ở, cũng như hình dáng bên ngoài. Ngoài những hình xăm trên hai bả vai, cánh tay và ngực, Hiếu còn có hình xăm con rồng rất lớn vắt ngang giữa đỉnh đầu.

Hiếu có nhiều mối quan hệ với giới giang hồ, bảo kê, đòi nợ thuê ở Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... nên quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn. Sau khi nghe thông tin về đối tượng truy nã, Trung tá Nguyễn Xuân Trường nghĩ ngay đến người mà anh đã gặp tại quán nước hôm trước và có chụp hình lại. 

Anh đưa hình ra cho các cán bộ truy nã của tỉnh Đắk Nông xem thì họ nói không phải, vì người trong ảnh tóc dài chấm vai, râu ria xồm xoàm và rất mập, hoàn toàn không giống đối tượng truy nã Nguyễn Trung Hiếu. 

Việc xác minh, truy tìm Nguyễn Trung Hiếu rất khó khăn. 3 tuần sau, Công an Đắk Nông cung cấp thông tin Nguyễn Trung Hiếu hiện đang trốn tại khu vực chợ Cá. 

Trung tá Trường lần nữa nghĩ đến người anh chụp ảnh. Có thể qua hai năm, đối tượng đã tăng cân và để râu tóc dài nên khó nhận dạng. Tổ truy bắt mai phục tại chợ Cá một ngày không thấy Hiếu xuất hiện. 

Ngày hôm sau, Hiếu lững thững đi ra ngoài mua đồ. Soi tấm ảnh Trung tá Trường chụp và nhận ra con người hiện tại của Hiếu không có gì thay đổi, tổ công tác lao vào quật ngã khiến Hiếu bất ngờ không thể trở tay. 

Dấu hiệu đầu tiên xác định Nguyễn Trung Hiếu chính là hình xăm con rồng phủ ngang đầu đã được y nuôi tóc dài che giấu suốt 2 năm lẩn trốn.

Các đối tượng truy nã bị bắt.
Các đối tượng truy nã bị bắt.

Trong hàng trăm lần bắt tội phạm truy nã là hàng trăm đối tượng với những tình huống khác nhau đòi hỏi người lính trinh sát phải khéo léo, tỉnh táo xử lý. Vụ bắt đối tượng truy nã Đặng Công Tâm đã thể hiện điều đó. 

Đặng Công Tâm (63 tuổi tại Quảng Ngãi) vào Biên Hòa sinh sống rồi tổ chức đánh bạc. Sau khi bị bắt, tòa tuyên án 9 tháng tù nhưng Tâm đã trốn thi hành án buộc cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa ra quyết định truy nã. 

Đội Cảnh sát truy nã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh mở nhiều đợt xác minh, truy bắt nhưng chưa có kết quả. Với quyết tâm phải bắt bằng được Đặng Công Tâm, không để đối tượng tung hoành ngoài xã hội, Đội truy nã đã kiên trì điều tra, dò hỏi thông tin khắp nơi. 

Cuối cùng, phát hiện Đặng Công Tâm đang ẩn mình tại một tịnh xá ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Sau 6 năm lẩn trốn, Đặng Công Tâm đã có thời gian để thay tên đổi họ, xây dựng cho mình một vỏ bọc an toàn trong vai người tu hành.

Việc bắt đối tượng Tâm không hề phức tạp, nhưng lại rất khó khăn bởi y đang lấy danh nhà tu. Tổ công tác đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về lịch sinh hoạt của Đặng Công Tâm, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để việc bắt đối tượng truy nã đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, chính trị và pháp luật.

Với áp lực khối lượng công việc phải đảm bảo ở địa bàn trọng điểm, giải quyết hạn chế đến mức thấp nhất “đầu vào” và tích cực bắt, vận động đầu thú để nâng cao hiệu quả “đầu ra”, giảm số đối tượng truy nã, trong năm 2017 và những tháng đầu 2018, Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. Biên Hòa đã kéo giảm số đối tượng truy nã lẩn trốn đến mức thấp nhất.

Từ lâu, họ đã trở hành “khắc tinh” của tội phạm truy nã, vùng đất Biên Hòa không còn là nơi ẩn mình an toàn của đối tượng truy nã.

Ngọc Hoa - Văn Hào

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.